1 Vả, Sa-rai, vợ của Áp-ram, chẳng sanh con. Người có một con đòi Ê-díp-tô, tên là A-ga.
2 Sa-rai nói cùng Áp-ram rằng: Nầy, Đức Giê-hô-va đã khiến tôi son sẻ; vậy xin ông hãy lại ăn ở với con đòi tôi; có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con. Áp-ram nghe lời Sa-rai.
3 Sau khi Áp-ram đã trú ngụ mười năm trong xứ Ca-na-an, thì Sa-rai, vợ người, đem A-ga, con đòi Ê-díp-tô mình, cho làm hầu Áp-ram.
4 Người lại cùng A-ga, nàng có thai. Khi nàng thấy mình có thai, thì khinh bỉ bà chủ mình.
5 Sa-rai nói cùng Áp-ram rằng: Sự sỉ nhục tôi đổ lại trên ông. Tôi đã đặt con đòi tôi vào lòng ông; mà từ khi nó thấy mình có thai, thì nó khinh tôi. Cầu xin Đức Giê-hô-va xét đoán giữa tôi và ông.
6 Áp-ram đáp cùng Sa-rai rằng: Nầy, con đòi của nàng ở trong tay nàng; hãy cứ việc đãi nàng theo ý nàng muốn. Đoạn, Sa-rai hành hạ A-ga, nên nàng trốn đi khỏi mặt Sa-rai.
7 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va gặp nàng gần một suối nước trong đồng vắng, gần suối trên đường đi Su-rơ.
8 Người phán rằng: Hỡi A-ga, con đòi của Sa-rai! ngươi ở đâu đến, và đi đâu? Nàng thưa rằng: Tôi lánh khỏi mặt Sa-rai, chủ tôi.
9 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán cùng nàng rằng: Hãy trở về cùng chủ ngươi, và chịu lụy dưới tay người.
10 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va lại phán: Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều, đông không thể đếm được.
11 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán: Nầy, ngươi có thai, sẽ sanh một con trai, đặt tên là Ích-ma-ên, vì Đức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ của ngươi.
12 Nó sẽ như con lừa rừng, tay người nghịch cùng mọi người, tay mọi người nghịch cùng nó; nó sẽ ở trước mặt các anh em mình.
13 Nàng gọi tên Đức Giê-hô-va, là Đấng phán cùng nàng rằng: Ngài là Đức Chúa Trời của sự hiện thấy; vì nàng nói rằng: Ở đây, há tôi đã thấy Đấng hiện thấy tôi rồi chăng?
14 Bởi cớ đó người ta gọi cái giếng nầy là Giếng La-chai-Rô-i; giếng đó ở giữa Ca-đe và Bê-rết.
15 Đoạn, A-ga sanh một con trai cho Áp-ram; Áp-ram đặt tên đứa trai mà A-ga đã sanh là Ích-ma-ên.
16 Áp-ram được tám mươi sáu tuổi khi A-ga sanh Ích-ma-ên cho người.
Trợ Lý Học Kinh Thánh
Trợ Lý Học Kinh Thánh