1 Hai thiên sứ đến Sô-đôm vào buổi chiều, còn Lót đang ngồi tại cổng thành. Lót thấy các vị bèn đứng dậy, ra đón và sấp mình xuống đất.
2 Ông thưa: “Thưa các chúa, xin các chúa ghé vào nhà đầy tớ các ngài, nghỉ đêm và rửa chân. Sáng mai các chúa có thể dậy sớm và tiếp tục lên đường.” Nhưng họ đáp: “Không, chúng tôi sẽ ngủ ngoài phố.”
3 Nhưng Lót nài ép quá đến nỗi họ phải đi theo ông về nhà. Ông dọn tiệc, làm bánh không men và họ ăn.
4 Trước khi họ đi nằm, dân thành Sô-đôm, từ trẻ đến già, tức toàn dân trong thành, bao vây nhà ông.
5 Chúng gọi Lót và bảo: “Những người đến nhà ông tối nay đâu? Hãy đưa họ ra cho chúng tôi, để chúng tôi làm nhục họ.”
6 Lót ra ngoài gặp chúng, đóng cửa lại sau lưng,
7 và nói: “Thưa các anh em, xin đừng làm điều ác như vậy.
8 Này, tôi có hai con gái chưa chồng, hãy để tôi đưa chúng ra cho các anh; các anh muốn làm gì chúng tùy ý. Nhưng xin đừng làm gì hai người nầy, vì họ đã đến trú dưới mái nhà tôi.”
9 Nhưng chúng đáp: “Tránh ra! Tên nầy đến đây như một kiều dân mà đòi xét xử sao! Bây giờ chúng ta sẽ đối xử với ngươi còn tệ hơn với chúng nữa.” Chúng xô Lót mạnh và xông vào để phá cửa.
10 Nhưng hai vị khách đưa tay kéo Lót vào nhà và đóng cửa lại.
11 Rồi họ đánh những kẻ đứng ngoài cửa, từ trẻ đến già, bằng thứ mù mịt khiến chúng mò mẫm tìm cửa mà không ra được.
12 Hai vị khách hỏi Lót: “Ngoài đây, ông còn ai nữa không? Con rể, con trai, con gái, hoặc bất cứ người nào thuộc về ông trong thành nầy, hãy đưa họ ra khỏi đây.
13 Vì chúng ta sắp hủy diệt nơi nầy. Tiếng kêu oán nghịch cùng dân nầy thấu đến CHÚA, nên Ngài sai chúng ta đến hủy diệt thành nầy.”
14 Lót đi ra và nói với hai người con rể, là những người sẽ cưới con gái ông: “Mau lên, hãy ra khỏi đây, vì CHÚA sắp hủy diệt thành nầy.” Nhưng họ tưởng ông nói đùa.
15 Khi trời hừng sáng, các thiên sứ thúc giục Lót: “Mau lên, hãy đưa vợ và hai con gái của ông ra khỏi đây, kẻo ông cũng bị tiêu diệt trong sự trừng phạt thành nầy.”
16 Nhưng Lót còn do dự nên hai vị nắm tay ông, tay vợ và tay hai con gái ông, vì CHÚA thương xót ông, và đưa ra khỏi thành.
17 Khi đưa họ ra ngoài thành, một vị bảo: “Hãy chạy trốn để cứu mạng! Đừng nhìn lại đằng sau và cũng đừng dừng chân bất cứ nơi nào trong đồng bằng. Hãy chạy trốn lên núi, kẻo ông bị tiêu diệt.”
18 Lót thưa: “Ôi, không được như vậy, thưa Chúa!
19 Nầy, tôi tớ Chúa đã được ơn trước mặt Chúa, và Chúa đã tỏ lòng thương xót lớn đã cứu sống tôi. Nhưng tôi không thể chạy trốn lên núi, kẻo tai họa sẽ đuổi kịp và tôi chết mất.
20 Kìa, có một thành gần đây tôi có thể chạy trốn đến; thành ấy nhỏ. Xin cho tôi chạy trốn đến đó. Chẳng phải là một thành nhỏ sao? Và tôi sẽ được sống.”
21 Vị nầy đáp: “Được, ta cũng nhậm lời ngươi về việc nầy, ta sẽ không phá hủy thành mà ngươi nói đến.
22 Mau lên, hãy chạy trốn đến đó, vì ta không thể làm gì cho đến khi ngươi vào đến nơi.” Vì thế, người ta gọi thành ấy là Xoa.
23 Khi mặt trời mọc lên trên mặt đất, Lót vừa vào đến Xoa.
24 Bấy giờ, CHÚA khiến mưa diêm sinh và lửa từ trời trên Sô-đôm và Gô-mô-rơ.
25 Ngài phá hủy các thành nầy, toàn đồng bằng, tất cả dân cư trong các thành và cây cỏ trên đất.
26 Nhưng vợ Lót đi sau, ngoái cổ nhìn lại, liền hóa thành một trụ muối.
27 Sáng sớm, Áp-ra-ham thức dậy và đi đến nơi ông đã đứng trước mặt CHÚA.
28 Khi nhìn về hướng Sô-đôm và Gô-mô-rơ, cùng toàn vùng đồng bằng, ông thấy khói từ đất bốc lên như khói từ một lò lửa lớn.
29 Nhưng khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành trong đồng bằng, Ngài nhớ đến Áp-ra-ham, nên đã đưa Lót ra khỏi chỗ các thành bị hủy diệt.
30 Lót rời Xoa và lên ở trong núi với hai con gái ông vì ông sợ ở lại Xoa. Ông ở trong một hang đá với hai con gái.
31 Chị nói với em: “Cha chúng ta đã già, và trong xứ nầy không có đàn ông nào để chúng ta kết hôn theo lệ thường.
32 Hãy đến, chúng ta cho cha uống rượu, rồi ăn nằm với cha để duy trì dòng dõi.”
33 Đêm ấy, họ cho cha uống rượu, rồi chị vào nằm với cha; nhưng ông không biết gì về việc chị nằm xuống hay khi chị dậy.
34 Hôm sau, chị bảo em: “Đêm qua chị đã nằm với cha. Đêm nay chúng ta lại cho cha uống rượu, rồi em vào nằm với cha, để chúng ta duy trì dòng dõi cho cha.”
35 Đêm ấy, họ lại cho cha uống rượu, rồi em gái vào nằm với cha; nhưng ông không biết gì về việc em nằm xuống hay khi em dậy.
36 Như vậy, hai con gái của Lót đều thụ thai với cha mình.
37 Con gái lớn sinh một con trai, đặt tên là Mô-áp; đó là tổ phụ của dân Mô-áp cho đến ngày nay.
38 Con gái nhỏ cũng sinh một con trai, đặt tên là Bên Am-mi; đó là tổ phụ của dân Am-môn cho đến ngày nay.
Trợ Lý Học Kinh Thánh
Trợ Lý Học Kinh Thánh