1 Gia-cốp lên đường, đi đến xứ của dân phương đông.

2 Chàng nhìn thấy một cái giếng trong đồng, bên cạnh có ba bầy chiên nằm nghỉ, vì người ta cho các bầy chiên uống nước tại đó. Có một tảng đá rất lớn đậy trên miệng giếng.

3 Khi tất cả các bầy chiên tụ tập tại đó, người ta lăn tảng đá đi khỏi miệng giếng, cho chiên uống nước, rồi lăn tảng đá lại chỗ cũ, đậy miệng giếng lại.

4 Gia-cốp hỏi mấy người chăn chiên: “Thưa các anh, các anh từ đâu đến?” Họ đáp: “Chúng tôi từ Cha-ran đến.”

5 Chàng hỏi: “Các anh có biết La-ban, cháu của Na-cô không?” Họ đáp: “Chúng tôi biết.”

6 Chàng hỏi tiếp: “Ông ấy có được bình an không?” Họ đáp: “Bình an. Kìa, Ra-chên, con gái của ông, đang dẫn bầy chiên đến kia.”

7 Chàng nói: “Mặt trời còn cao, chưa đến giờ nhóm các bầy súc vật; hãy cho chiên uống nước rồi dẫn chúng đi ăn đi.”

8 Nhưng họ đáp: “Chúng tôi không thể làm như vậy được, phải đợi tất cả các bầy chiên tụ tập lại, rồi chúng tôi mới lăn tảng đá khỏi miệng giếng và cho chiên uống nước.”

9 Chàng còn đang nói chuyện với họ thì Ra-chên dẫn bầy chiên của cha nàng đến, vì nàng là người chăn chiên.

10 Khi Gia-cốp thấy Ra-chên, con gái của cậu mình là La-ban, và bầy chiên của cậu, chàng đến gần lăn tảng đá khỏi miệng giếng và cho bầy chiên của cậu mình là La-ban uống nước.

11 Gia-cốp hôn Ra-chên và bật khóc.

12 Chàng nói cho nàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, và là con trai của Rê-bê-ca. Nàng chạy về thuật lại cho cha mình nghe.

13 Khi La-ban nghe tin Gia-cốp, cháu mình, thì chạy ra đón, ôm chầm lấy, hôn chàng và đưa về nhà. Gia-cốp thuật lại cho La-ban nghe tất cả những chuyện đã xảy ra.

14 La-ban nói với chàng: “Cháu thật là cốt nhục của cậu.” Gia-cốp ở lại với La-ban trọn một tháng.

15 Rồi La-ban nói với Gia-cốp: “Cháu là bà con với cậu, nhưng cháu có thể làm việc không công cho cậu sao? Hãy nói cho cậu biết cháu muốn công giá bao nhiêu.”

16 Vả, La-ban có hai con gái, cô chị tên là Lê-a, cô em tên là Ra-chên.

17 Mắt Lê-a yếu, còn Ra-chên có dáng người và sắc đẹp.

18 Gia-cốp yêu Ra-chên nên nói: “Để đền công cho cậu, cháu sẽ làm việc cho cậu bảy năm để được cưới Ra-chên, con gái út của cậu.”

19 La-ban đáp: “Thà cậu gả nó cho cháu còn hơn gả cho người khác. Cứ ở lại với cậu.”

20 Vậy, Gia-cốp làm việc bảy năm để được Ra-chên, và vì yêu nàng nên chàng xem bảy năm như chỉ mấy ngày.

21 Gia-cốp nói với La-ban: “Hạn của cháu đã mãn. Xin cậu giao vợ cho chàng để chàng đến với nàng.”

22 La-ban mời tất cả người trong vùng đến dự tiệc cưới.

23 Nhưng đến tối, La-ban đem Lê-a, con gái mình, đến cho chàng; và Gia-cốp đến với nàng.

24 La-ban cũng giao cho Lê-a, con gái mình, tớ gái Xinh-ba để làm thị tỳ.

25 Sáng hôm sau, Gia-cốp mới biết là Lê-a, thì nói với La-ban: “Cậu đã làm gì cháu vậy? Cháu làm việc cho cậu là vì Ra-chên, sao cậu lại đánh lừa cháu?”

26 La-ban đáp: “Theo tục lệ địa phương nầy thì không được gả em trước khi chưa gả chị.

27 Hãy ở với con chị trọn tuần cưới, rồi chúng ta sẽ gả luôn con em cho cháu, để đổi lấy bảy năm làm việc khác.”

28 Gia-cốp đồng ý. Chàng ở với Lê-a trọn tuần cưới, rồi La-ban gả Ra-chên, con gái mình, cho chàng.

29 La-ban cũng giao cho Ra-chên, con gái mình, tớ gái Bi-la để làm thị tỳ.

30 Gia-cốp đến với Ra-chên và yêu nàng hơn Lê-a. Chàng làm việc cho La-ban thêm bảy năm nữa.

31 Khi CHÚA thấy Lê-a bị ghét, Ngài cho nàng sinh sản, còn Ra-chên lại son sẻ.

32 Lê-a thụ thai, sinh một con trai, đặt tên là Ru-bên, vì nàng nói: “CHÚA đã thấy nỗi khổ của tôi; bây giờ chồng tôi sẽ yêu tôi.”

33 Nàng lại thụ thai, sinh một con trai, và nói: “CHÚA đã nghe tôi bị ghét nên ban cho tôi đứa con nầy.” Vì vậy, nàng đặt tên là Si-mê-ôn.

34 Nàng lại thụ thai, sinh một con trai, và nói: “Lần nầy chồng tôi sẽ gắn bó với tôi, vì tôi đã sinh cho chàng ba con trai.” Vì vậy, nàng đặt tên là Lê-vi.

35 Nàng lại thụ thai, sinh một con trai, và nói: “Lần nầy tôi ngợi khen CHÚA.” Vì vậy, nàng đặt tên là Giu-đa. Rồi nàng ngừng sinh sản.

Ethan

Trợ Lý Học Kinh Thánh

Ethan
Xin chào! Tôi là Ethan, trợ lý học Kinh Thánh của bạn. Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì về chương này!
0 / 10000