1 Ði-na, con gái của Lê-a, mà nàng đã sanh cho Gia-cốp, đi ra thăm các con gái của xứ.
2 Sê-chem, con trai của Ha-mô, người Hê-vít, là vua xứ đó, thấy nàng, bèn bắt hiếp mà nằm cùng, và làm nhục nàng.
3 Lòng người mến Ði-na, con gái Gia-cốp, thương yêu nàng và nói lời êm ái cùng nàng.
4 Sê-chem nói cùng Ha-mô, cha mình, rằng: Xin cha cưới con gái trẻ nầy làm vợ cho con.
5 Vả, Gia-cốp hay rằng Sê-chem đã làm nhục Ði-na con gái mình; nhưng vì các con trai mình ở ngoài đồng cùng bầy súc vật, nên người làm thinh, đợi đến khi họ trở về.
6 Ha-mô, cha Sê-chem, đi ra đến cùng Gia-cốp đặng nói chuyện.
7 Khi các con trai Gia-cốp ở ngoài đồng trở về, nghe được việc đó, thì người nào nấy đều giận dữ, bởi vì Sê-chem đã phạm đến Y-sơ-ra-ên, nằm cùng con gái của Gia-cốp: ấy là một việc chẳng nên làm.
8 Ha-mô nói cùng họ rằng: Vì lòng yêu mến con gái các ngươi, nên Sê-chem, con trai tôi, phải mê mẩn. Vậy, xin hãy gả nó cho nó làm vợ.
9 Hãy kết sui gia cùng chúng tôi; gả con gái các ngươi cho chúng tôi, và cưới con gái chúng tôi lại.
10 Các ngươi hãy ở cùng chúng tôi, xứ nầy sẽ để cho các ngươi ở; hãy ở đây, buôn bán và dựng cơ nghiệp tại đây.
11 Ðoạn, Sê-chem thưa cùng cha và các anh em của người con gái rằng: Cầu xin cho tôi được ơn trước mặt các người, và điều chi các người nói, tôi xin nạp cho.
12 Xin hãy định cho thật nhiều của sính lễ và quà cáp, rồi tôi xin nạp theo như lời các người sẽ nói; nhưng hãy gả con gái đó cho tôi làm vợ.
13 Các con trai Gia-cốp đáp cùng Sê-chem và Ha-mô, cha chàng, dùng lời xảo quyệt mà nói, bởi vì Sê-chem đã làm nhục Ði-na, em gái mình.
14 Chúng nó nói rằng: Chúng tôi chẳng làm được điều đó đâu; vì gả em gái chúng tôi cho một người không chịu cắt bì; ấy là một điều sỉ nhục cho chúng tôi.
15 Chúng tôi chỉ ưng cho các người được như lời, khi nào các người trở nên giống như chúng tôi, nghĩa là mọi người nam trong các người phải chịu cắt bì.
16 Bấy giờ, chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ngươi, cưới con gái các ngươi lại, cùng ở chung với các ngươi, và hiệp thành một dân.
17 Nhưng nếu các ngươi không nghe và không chịu phép cắt bì, thì chúng tôi sẽ đem con gái chúng tôi đi.
18 Lời của họ làm đẹp lòng Ha-mô và Sê-chem, con trai người.
19 Chàng trẻ đó chẳng ngần ngại chi về việc làm đó, vì con gái Gia-cốp đẹp lòng chàng. Vả, chàng vốn tôn trọng hơn cả nhà cha mình.
20 Ha-mô và Sê-chem, con trai người, bèn đi đến cửa thành mình, nói cùng dân trong thành rằng:
21 Các người đó hòa hảo cùng chúng ta, vậy hãy cho họ ở trong xứ nầy, buôn bán; vì xứ rộng rãi cho họ ở thong dong. Chúng ta sẽ cưới con gái họ làm vợ, và gả con gái chúng ta cho họ.
22 Nhưng họ chỉ ưng ở cùng chúng ta, hiệp thành một dân, với điều kiện nầy: hết thảy người nam trong chúng ta phải chịu cắt bì như họ vậy.
23 Vậy, súc vật và hóa tài của họ há chẳng sẽ thuộc về chúng ta sao? Chúng ta hãy ưng lời họ, để họ ở cùng chúng ta.
24 Hết thảy những kẻ ra vào nơi cửa thành mình đều nghe theo lời Ha-mô và Sê-chem, con trai người. Hết thảy những kẻ ra vào nơi cửa thành mình đều chịu phép cắt bì.
25 Ðến ngày thứ ba, lúc mọi người đương đau đớn, thì hai con trai Gia-cốp, là Si-mê-ôn và Lê-vi, anh em của Ði-na, cầm mỗi người một cây gươm, hãm đánh thành cách nhẫn tâm, và giết hết thảy người nam.
26 Ha-mô và Sê-chem, con trai người, cũng bị giết bằng lưỡi gươm. Hai người đó đoạt lấy Ði-na ở trong nhà Sê-chem đem đi.
27 Các con trai Gia-cốp xông vào những kẻ bị thương, cướp phá thành, vì người ta đã làm nhục em gái mình.
28 Chúng bắt chiên, bò, lừa, cùng vật chi ở trong thành và ngoài đồng;
29 cũng cướp đem đi hết thảy tài sản, hết thảy con trẻ, đờn bà, cùng mọi vật chi ở trong nhà.
30 Gia-cốp bèn nói cùng Si-mê-ôn và Lê-vi rằng: Bay đã gây cho tao sự rầy rà, làm cho dân xứ nầy, là người Ca-na-an và người Phê-rê-sít, oán ghét tao đây. Tao đây chỉ ít người; nếu họ hiệp lại đánh tao, thì tao và nội nhà đều sẽ bị tàn hại.
31 Ðáp rằng: Chúng tôi nỡ để người ta đãi em gái chúng tôi như con đĩ sao?
Trợ Lý Học Kinh Thánh
Trợ Lý Học Kinh Thánh