1 Lúc đó, Giu-đa lìa xa anh em mình, đi xuống ở cùng một người A-đu-lam, tên là Hi-ra.
2 Tại đó, Giu-đa thấy một con gái của người Ca-na-an, tên là Su-a, bèn cưới nàng làm vợ, và ăn ở cùng nàng.
3 Nàng thọ thai và sanh một con trai, đặt tên là Ê-rơ.
4 Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai, đặt tên là Ô-nan.
5 Nàng lại thọ thai nữa, sanh một con trai, đặt tên là Sê-la. Giu-đa đang ở tại Kê-xíp khi nàng sanh đứa con này.
6 Giu-đa cưới cho Ê-rơ, con trưởng nam mình, một người vợ tên là Ta-ma.
7 Nhưng Ê-rơ, con trưởng nam của Giu-đa, làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Ngài giết hắn đi.
8 Giu-đa bèn nói cùng Ô-nan rằng: Hãy lại gần cùng vợ anh con, kết bạn với nàng đặng nối dòng dõi cho anh con.
9 Ô-nan biết rằng dòng dõi nầy chẳng phải về phần mình, nên khi lại gần vợ anh mình, thì làm cho di tinh xuống đất, để không sanh dòng dõi cho anh.
10 Điều nầy không đẹp lòng Đức Giê-hô-va, nên Ngài giết hắn luôn.
11 Đoạn, Giu-đa nói cùng Ta-ma, dâu mình, rằng: Hãy ở góa trong nhà cha con, cho đến chừng nào Sê-la, con trai cha, sẽ trưởng thành. Vì Giu-đa nghĩ rằng: Ta e nó cũng chết như hai anh nó chăng. Ta-ma bèn về ở trong nhà cha mình.
12 Cách lâu ngày, vợ của Giu-đa, tức con gái của Su-a, qua đời. Khi đã mãn tang, Giu-đa cùng bạn hữu mình là Hi-ra, người A-đu-lam, đi lên Tim-na đến cùng những người hớt lông chiên mình.
13 Người ta cho Ta-ma hay rằng: Nầy, ông gia ngươi đi lên Tim-na đặng hớt lông chiên.
14 Nàng bèn lột bỏ áo góa bụa mình, lấy màn che mặt lại, rồi ngồi tại cửa thành Ê-na-im, trên con đường đi đến Tim-na. Vì nàng thấy Sê-la đã trưởng thành, mà mình chẳng được gả cho làm vợ.
15 Giu-đa thấy nàng, thì cho là một kỵ nữ vì nàng đã che mặt lại.
16 Người bèn lại gần nàng ngoài đường, mà nói rằng: Hè, cho tôi đến cùng nàng; vì người không biết là dâu mình. Nàng đáp: Người sẽ cho tôi món chi đặng đến cùng tôi?
17 Giu-đa đáp: Ta sẽ gởi cho nàng một con dê con của bầy ta. Nàng nói: Người sẽ cho tôi của chi làm tin cho đến chừng nào người gởi con dê đó?
18 Người hỏi: Nàng muốn ta cho của chi làm tin? Nàng đáp: Chiếc nhẫn có ấn, sợi tua và cây gậy của người đương cầm nơi tay. Người bèn đưa cho nàng ba món đó, rồi đến cùng nàng; nàng thọ thai.
19 Đoạn, nàng đứng dậy trở về, lột màn che mặt ra, và mặc áo góa bụa lại.
20 Giu-đa gởi con dê con bởi tay người bạn A-đu-lam mình, đặng chuộc lại món tin của mình nơi tay người đàn bà; nhưng người ta chẳng thấy nàng đâu.
21 Bèn hỏi dân chúng của chỗ đó rằng: Người kỵ nữ ở Ê-na-im, tại bên đường, nơi nào? Đáp rằng: Gần đây chẳng có kỵ nữ nào hết.
22 Người trở về cùng Giu-đa mà nói rằng: Tôi chẳng thấy nàng đâu, và dân chúng của chỗ đó cũng nói rằng: Gần đây chẳng có kỵ nữ nào hết.
23 Giu-đa nói: Nàng hãy lấy món tin đó đi, kẻo chúng ta mang tiếng xấu chăng. Phần ta, ta đã gởi con dê con nầy, nhưng ngươi chẳng thấy nàng đâu.
24 Độ chừng ba tháng sau, có người nói cùng Giu-đa rằng: Ta-ma, dâu ngươi, đã làm điều dâm loạn, và vì sự dâm loạn đó nàng đã thọ thai. Giu-đa bèn nói: Hãy kéo nàng ra và thiêu đi.
25 Khi người ta kéo nàng ra, thì nàng sai nói cùng ông gia rằng: Tôi thọ thai bởi người là chủ của các món nầy. Nàng lại nói: Xin hãy nhìn nhận của nầy: chiếc nhẫn có ấn, sợi tua và cây gậy nầy, là của ai?
26 Giu-đa nhìn các món đó, thì nói: Nó công bình hơn tôi, vì cớ tôi không giao nó cho Sê-la, con trai tôi. Từ đó, Giu-đa không còn ăn ở cùng nàng nữa.
27 Đến ngày nàng sanh nở, nầy trong bụng có một cặp sanh đôi.
28 Khi nàng sanh nở, có một đứa trai thò tay ra; bà mụ lấy chỉ đỏ cột nơi tay, mà nói rằng: Đứa nầy ra trước.
29 Nhưng đứa đó rút tay lại, thì anh nó lọt ra; bà mụ nói: Sao ngươi xông ra làm chi? Rồi đứa đó được đặt tên là Phê-rết.
30 Kế em nó lại lọt ra nữa, nơi tay có cột chỉ đỏ; đứa nầy được đặt tên là Xê-rách.
Trợ Lý Học Kinh Thánh
Trợ Lý Học Kinh Thánh