1 Giô-sép bị dẫn xuống xứ Ê-díp-tô. Phô-ti-pha, quan thị vệ của Pha-ra-ôn, làm đầu đội cấm binh, là một người Ê-díp-tô, mua chàng nơi tay dân Ích-ma-ên đã đem chàng xuống.

2 Ðức Giê-hô-va ở cùng Giô-sép; chàng được may mắn, và ở trong nhà của chủ mình, là người Ê-díp-tô.

3 Chủ thấy Ðức Giê-hô-va ở cùng chàng, và xui cho mọi việc chi chàng làm đều được may mắn.

4 Vậy, Giô-sép được ơn trước mặt chủ, hầu hạ người, thì người đặt chàng cai quản nhà mình, và giao hết gia tài mình cho chàng cai quản.

5 Từ khi người đặt chàng cai quản nhà và hết thảy gia tài mình, thì Ðức Giê-hô-va vì cớ Giô-sép ban phước cho nhà người Ê-díp-tô; sự ban phước của Ðức Giê-hô-va giáng trên mọi vật của người, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng.

6 Phô-ti-pha giao hết thảy của cải mình cho Giô-sép coi sóc, chẳng lo đến việc gì của mình nữa, chỉ ăn uống mà thôi. Vả, Giô-sép hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi.

7 Sau các việc đó, vợ của chủ chàng bổng đưa mắt cùng Giô-sép mà nói rằng: Hãy nằm cùng ta.

8 Chàng từ chối mà đáp cùng nàng rằng: Nầy, chủ ta chẳng biết đến việc chi trong nhà, và đã giao hết gia tài cho tôi.

9 Trong nhà nầy chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ chẳng cấm tôi điều gì, chỉ trừ ra một mình nàng, vì là vợ chủ. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Ðức Chúa Trời sao?

10 Ngày nầy qua ngày kia, nàng theo dục Giô-sép, nhưng chàng không khứng nghe lời nàng nằm cùng, hoặc ở cùng.

11 Một ngày kia, Giô-sép vào trong nhà đặng làm công việc; vả, chẳng có người nào của nhà đó ở đó hết.

12 Nàng bèn nắm áo chàng mà rằng: Hãy nằm cùng ta. Nhưng chàng liền bỏ áo lại trong tay nàng, chạy trốn ra ngoài.

13 Khi nàng thấy áo bỏ lại trong tay mình và chàng đã chạy trốn ra ngoài,

14 bèn gọi người nhà mà nói rằng: Bay hãy xem! Chủ đã dẫn về một người Hê-bơ-rơ đặng cười bỡn chúng ta. Hắn vào nhà đặng nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên.

15 Vừa khi hắn nghe ta cất tiếng la, thì bỏ áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài.

16 Nàng để áo của Giô-sép bên mình cho đến khi chủ trở về nhà.

17 Nàng thuật lại cho chủ nghe câu chuyện như vầy: Tên kẻ nô lệ Hê-bơ-rơ mà ông đã dẫn về cho chúng tôi, đến cùng tôi đặng cười bỡn tôi.

18 Nhưng khi tôi cất tiếng la lên, thì hắn bỏ áo lại bên tôi, chạy trốn ra ngoài.

19 Khi chủ nghe lời vợ thuật rằng: Kẻ nô lệ ông đã đối cùng tôi như vậy, thì nổi giận lắm.

20 Chủ bèn bắt Giô-sép bỏ tù, tại nơi cầm các tù nhân của vua. Ấy, Giô-sép bị bỏ tù tại đó.

21 Ðức Giê-hô-va ở cùng Giô-sép, tỏ lòng nhân từ cùng chàng, và làm cho chàng được ơn trước mặt chủ ngục.

22 Chủ ngục giao hết thảy tù phạm trong ngục cho Giô-sép coi sóc; mọi việc chi phải làm ở đó, thì chàng là người cai quản.

23 Chủ ngục chẳng cần xem xét sự gì ở nơi tay Giô-sép, vì Ðức Giê-hô-va ở cùng chàng, và xui cho mọi việc chàng làm đều được may mắn.

Ethan

Trợ Lý Học Kinh Thánh

Ethan
Xin chào! Tôi là Ethan, trợ lý học Kinh Thánh của bạn. Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì về chương này!
0 / 10000