1 Ðức Giê-hô-va phán cùng Nô-ê rằng: Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời nầy, ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta.

2 Trong các loài thú thanh sạch, ngươi hãy đem theo bảy đực, bảy cái; còn loài thú không thanh sạch thì mỗi loài một đực một cái;

3 Chim trời cũng vậy, mỗi thứ bảy đực bảy cái, để giữ giống trên khắp mặt đất.

4 Vì còn bảy ngày nữa, ta sẽ cho mưa xuống đất bốn mươi ngày bốn mươi đêm, để tuyệt diệt khỏi đất các loài sinh vật mà ta đã dựng nên.

5 Nô-ê làm theo mọi điều Ðức Giê-hô-va đã phán dặn mình.

6 Vả, khi nước lụt xảy đến trên đất, thì Nô-ê được sáu trăm tuổi.

7 Nô-ê cùng vợ các con trai và các dâu mình, đều vào tàu, để tránh nước lụt.

8 Các loài thú thanh sạch, các loài thú không thanh sạch, các loài chim, và các loài côn trùng bò trên đất,

9 đều từng đôi, một trống một mái đến cùng Nô-ê mà vào tàu, y như lời Ðức Chúa Trời đã phán dặn Nô-ê.

10 Qua bảy ngày sau, nước lụt xảy đến trên đất.

11 Năm sáu trăm của đời Nô-ê, tháng hai, ngày mười bảy, chánh ngày đó, các nguồn của vực lớn nổ ra, và các đập trên trời mở xuống.

12 Mưa sa trên đất bốn mươi ngày bốn mươi đêm.

13 Chánh ngày đó, Nô-ê với Sem, Cham, Gia-phết, là ba con trai của Nô-ê, cùng vợ Nô-ê và ba dâu mình, đều vào tàu.

14 Họ và các loài thú đều vào tàu, tùy theo giống, nào súc vật, nào côn trùng bò trên đất, nào chim chóc, tức là các loài có cánh.

15 Các loài có sanh khí đều vào tàu với Nô-ê từng đôi một.

16 Các loài đến, một trống một mái, có sanh khí, vào tàu, y như lời Ðức Chúa Trời đã phán dặn Nô-ê; đoạn Ðức Giê-hô-va đóng tàu lại.

17 Nước lụt xảy ra trong bốn mươi ngày trên đất; nước dâng cao, nâng tàu lên, nổi trên mặt đất.

18 Nước lên mãi, và dâng cao trên mặt đất; tàu nổi trên mặt nước.

19 Nước lên mãi trên đất lắm, đến nỗi các núi cao ở dưới cả trời đều bị ngập.

20 Nước lên cao hơn núi mười lăm cu-đê, và các núi đều bị ngập.

21 Các xác thịt hành động trên đất đều chết ngất, nào chim, nào súc vật, nào thú rừng, nào côn trùng bò trên đất, và cả loài người nữa.

22 Các loài ở trên đất có sanh khí trong lỗ mũi đều chết hết.

23 Thế là Ðức Chúa Trời tuyệt diệt các loài sinh vật trên mặt đất, nào loài người, nào súc vật, nào côn trùng, nào chim trời, đều bị tuyệt diệt khỏi đất; chỉ còn một mình Nô-ê và các loài ở trong tàu với người mà thôi.

24 Nước lên trên đất trong một trăm năm mươi ngày.

Ethan

Trợ Lý Học Kinh Thánh

Ethan
Xin chào! Tôi là Ethan, trợ lý học Kinh Thánh của bạn. Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì về chương này!
0 / 10000