Tại Sao Đức Chúa Trời Bày Tỏ Rõ Ràng Trong Kinh Thánh Và Dường Như Giấu Mặt Ngày Nay?
Một câu hỏi day dứt trong lòng nhiều tín hữu chân thành là: “Tại sao trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời phán với các tổ phụ, hiện ra qua các phép lạ cách rõ ràng, nhưng ngày nay Ngài dường như im lặng và giấu mặt?” Cảm giác này có thể nảy sinh từ những lúc cầu nguyện không được đáp lời, những hoàn cảnh khó khăn không thấy sự can thiệp siêu nhiên, hay khi khao khát một dấu chỉ rõ ràng từ thiên đàng. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào câu hỏi này dưới ánh sáng của toàn bộ Kinh Thánh, khám phá bản chất sự mặc khải của Đức Chúa Trời, sự hoàn tất của nơi trong Đấng Christ, và đức tin trong thời đại ngày nay.
I. Sự Bày Tỏ Có Mục Đích Trong Lịch Sử Cứu Rỗi
Trước hết, chúng ta phải hiểu rằng mọi sự bày tỏ của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh đều nằm trong một kế hoạch cứu rỗi có chủ đích (Ê-phê-sô 1:9-10). Những lần Đức Chúa Trời hiện ra cách trực tiếp (theophany) đều đánh dấu những bước ngoặt quan trọng trong giao ước của Ngài với loài người.
1. Giai Đoạn Mặc Khải Căn Bản: Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời dùng nhiều phương cách để bày tỏ ý chỉ Ngài: tiếng nói trực tiếp (ví dụ với A-đam, Nô-ê, Áp-ra-ham), các thiên sứ, giấc mộng, dị tượng, U-rim và Thu-mim, và đặc biệt là qua các tiên tri. Mục đích tối thượng của những sự bày tỏ này là chuẩn bị và hướng về Đấng Mê-si. Chẳng hạn, sự hiện ra với Môi-se trong bụi gai cháy (Xuất Ê-díp-tô Ký 3) không chỉ để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai Cập, mà quan trọng hơn, là để thiết lập danh Đức Giê-hô-va (YHWH) và giao ước với dân sự Ngài, làm nền tảng cho chương trình cứu chuộc.
2. Đỉnh Cao Của Sự Mặc Khải: Chúa Giê-xu Christ: Tân Ước khẳng định rõ ràng rằng Chúa Giê-xu Christ chính là sự bày tỏ trọn vẹn và cuối cùng của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng viết: “Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta” (Giăng 1:18). Từ Hy Lạp exēgeomai (ἐξηγέομαι) được dùng ở đây, có nghĩa là “giải thích, tường thuật, bày tỏ ra”. Chúa Giê-xu không chỉ nói lời của Đức Chúa Trời, Ngài chính là “Lời (Logos) đã trở nên xác thịt” (Giăng 1:14). Thư Hê-bơ-rơ cũng xác nhận: “Đức Chúa Trời… Trong những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài… Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài” (Hê-bơ-rơ 1:1-3). Như vậy, mọi sự bày tỏ trước đó chỉ là bóng mờ, lời hứa, và dẫn đường, còn nơi Chúa Giê-xu, chúng ta có sự mặc khải đầy đủ và trọn vẹn về Đức Chúa Trời.
II. Tại Sao Có Cảm Giác “Giấu Mặt” Trong Thời Đại Ngày Nay?
Sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên và Đức Thánh Linh giáng xuống, phương cách Đức Chúa Trời liên lạc với con người đã có một sự thay đổi mang tính nguyên tắc, dựa trên giao ước mới. Cảm giác “giấu mặt” có thể xuất phát từ việc không nhận ra phương cách mới này.
1. Phương Thức Chủ Yếu Ngày Nay: Qua Đức Thánh Linh Và Lời Chúa: Chúa Giê-xu hứa sẽ ban “Đấng Yên ủi khác” (Paraklētos), là Đức Thánh Linh (Giăng 14:16-17, 26). Đức Thánh Linh không hiện ra trong ngọn lửa hay cơn gió mạnh, nhưng Ngài ngự trong lòng mỗi tín đồ (1 Cô-rinh-tô 6:19). Sự bày tỏ của Đức Chúa Trời ngày nay là một sự bày tỏ bên trong, thuộc linh và cá nhân, thông qua sự cáo trách, dạy dỗ và dẫn dắt của Thánh Linh cùng với Lời Chúa đã được ghi chép hoàn chỉnh (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Khi chúng ta đọc Kinh Thánh với lòng tin kính, chính Đức Thánh Linh, tác giả của Lời, sẽ soi sáng và phán với chúng ta (Giăng 16:13-14). Đây không phải là tiếng nói nghe được bằng tai, nhưng là sự xác chứng trong tâm linh và sự biến đổi tâm trí (Rô-ma 12:2).
2. Vai Trò Của Đức Tin: Thời Tân Ước được đặc trưng bởi “đức tin” chứ không phải bởi “thấy” (2 Cô-rinh-tô 5:7). Chúa Giê-xu phán với Thô-ma: “Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy” (Giăng 20:29). Đức Chúa Trời ban Lời và Thánh Linh Ngài là đủ để chúng ta sống đẹp lòng Ngài. Việc đòi hỏi những dấu kỳ phép lạ bề ngoài để tin có thể phản ánh sự non yếu trong đức tin (1 Cô-rinh-tô 1:22). Ngài muốn chúng ta học biết Ngài trong sự thân mật, kiên nhẫn và tín thác, ngay cả khi không cảm thấy gì.
3. Nguyên Nhân Từ Phía Con Người – Sự Ngăn Cách Của Tội Lỗi: Tiên tri Ê-sai từng tuyên bố: “Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài chẳng nặng nề mà không nghe được. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa” (Ê-sai 59:1-2). Dù sự cứu rỗi đã được hoàn thành, nhưng tội lỗi không xưng ra, sự cứng lòng, và lối sống không vâng lời có thể làm cho chúng ta cảm thấy xa cách Chúa, như thể Ngài giấu mặt. Đây không phải do Ngài thay đổi, mà do chúng ta đã quay mặt đi.
4. Sự Khôn Ngoan Trong Phương Pháp Của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời hành động với sự khôn ngoan vô hạn. Có những lúc Ngài “im lặng” để:
- Rèn luyện đức tin và nhân cách: Như Ngài đã thử luyện Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 22) hay Gióp (Gióp 23:8-10). Sự im lặng dạy chúng ta trông cậy, kiên nhẫn và vâng phục không điều kiện.
- Tôn trọng sự tự do và sự trưởng thành thuộc linh: Ngài không ép buộc sự vâng lời bằng những hiện ra ngoạn mục. Ngài ban cho chúng ta Lời Chúa và Thánh Linh như la bàn và người dẫn đường, và mong chúng ta học bước đi bởi đức tin.
- Hướng sự chú ý của chúng ta về sự cứu rỗi trong Đấng Christ: Mọi sự chúng ta cần biết về Đức Chúa Trời và ý muốn Ngài cho sự cứu rỗi đã được bày tỏ đầy đủ trong Chúa Giê-xu. Việc tìm kiếm những mặc khải mới ngoài Tin Lành của Đấng Christ có thể dẫn đến sai lầm.
III. Ứng Dụng Thực Tiễn: Làm Sao Nhận Biết Sự Hiện Diện Của Chúa Trong Đời Sống Hằng Ngày?
Thay vì mong đợi những sự hiện ra ngoạn mục, chúng ta được mời gọi nhận biết Chúa trong những phương cách Ngài đã hứa:
1. Siêng Năng Học Và Sống Theo Lời Chúa: Kinh Thánh là “lời phán của Đức Chúa Trời” đang sống và linh nghiệm (Hê-bơ-rơ 4:12). Qua việc đọc, suy gẫm và áp dụng Lời Chúa mỗi ngày, chúng ta nghe được tiếng Ngài phán dạy cách rõ ràng nhất. Lời Chúa là gương soi (Gia-cơ 1:22-25) và đèn cho chân chúng ta (Thi thiên 119:105).
2. Nhạy Bén Với Sự Dẫn Dắt Của Đức Thánh Linh: Hãy tập nhận biết tiếng nhỏ nhẹ của Thánh Linh qua sự bình an trong lòng (Cô-lô-se 3:15), qua lương tâm được tái tạo, và qua sự dẫn dắt phù hợp với Lời Chúa. Sự hiện diện của Ngài thường được bày tỏ qua bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23) trong đời sống chúng ta hơn là qua cảm xúc mãnh liệt.
3. Nhìn Xem Công Việc Chúa Qua Hội Thánh Và Sự Sáng Tạo: Đức Chúa Trời vẫn hành động qua thân thể Đấng Christ là Hội Thánh. Tình yêu thương, sự khích lệ, sự dạy dỗ chân thật từ anh em đồng tin là một trong những cách Chúa bày tỏ tình yêu Ngài (Giăng 13:35). Ngoài ra, “các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Thi thiên 19:1). Vẻ đẹp, trật tự của sự sáng tạo vẫn đang rao giảng về Ngài hằng ngày.
4. Giữ Mối Tương Giao Thân Mật Qua Sự Cầu Nguyện: Cầu nguyện không chỉ là xin, mà là tương giao. Hãy bước đi với Chúa như Hê-nóc (Sáng Thế Ký 5:24). Ngài có thể không trả lời ngay theo cách ta muốn, nhưng Ngài hứa ở cùng chúng ta luôn (Ma-thi-ơ 28:20). Sự bình an của Chúa (Phi-líp 4:6-7) chính là một dấu chỉ về sự hiện diện của Ngài.
5. Xưng Tội Và Giữ Lòng Trong Sạch: Hãy thường xuyên xét lòng mình và xưng tội với Chúa (1 Giăng 1:9). Một tấm lòng trong sạch sẽ cảm nhận được sự gần gũi của Chúa cách sâu sắc hơn (Ma-thi-ơ 5:8).
Kết Luận
Đức Chúa Trời không hề thay đổi (Ma-la-chi 3:6). Ngài vẫn yêu thương, quyền năng và quan tâm đến con dân Ngài như xưa. Sự khác biệt không nằm ở nơi Đức Chúa Trời, mà nằm ở giai đoạn lịch sử cứu rỗi và phương cách Ngài chọn để tương giao với chúng ta. Thời đại chúng ta đang sống là thời đại của Đức Thánh Linh và của Hội Thánh, được xây dựng trên nền tảng đã hoàn tất của sự mặc khải trong Chúa Giê-xu Christ và Lời thành văn của Ngài.
Cảm giác “giấu mặt” thường là một lời mời gọi từ Chúa để chúng ta đi sâu hơn vào mối quan hệ cá nhân với Ngài, không dựa trên cảm xúc hay dấu kỳ, mà dựa trên Lời chân thật và đức tin vững vàng. Hãy an tâm rằng, Ngài “hằng ở gần” (Thi thiên 145:18). Ngày nay, chúng ta không tìm kiếm một tiếng nói từ thiên đàng, nhưng chúng ta lắng nghe Đấng đang ngự trong lòng mình và phán qua Lời Ngài. Trong sự bình an thầm lặng ấy, chúng ta tìm thấy sự hiện diện vĩ đại và thân mật nhất của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
“Tôi đương nói điều thật trong Đấng Christ, không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh: lòng tôi buồn bã đau đớn mãi không thôi… Ấy là dân Y-sơ-ra-ên… Họ là dân Y-sơ-ra-ên, được làm con nuôi, được sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa; họ là con cháu các tổ phụ, và bởi họ mà Đấng Christ theo phần xác đã đến, là Đấng trên hết mọi sự tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. A-men.” (Rô-ma 9:1-5, nhấn mạnh vào sự mặc khải và lời hứa đã được ban cho).