Điều Then Chốt Để Làm Chứng Cho Người Hồi Giáo
Làm chứng về Chúa Giê-xu Christ cho bất kỳ ai là một đặc ân và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi Cơ Đốc nhân (Ma-thi-ơ 28:19-20). Khi đối diện với anh chị em theo đạo Hồi, chúng ta thường cảm thấy đây là một thách thức đặc biệt, không chỉ vì sự khác biệt về thần học mà còn vì những rào cản văn hóa và lịch sử. Tuy nhiên, Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta những nguyên tắc bất biến và quyền năng của Đức Thánh Linh để trở nên những chứng nhân hiệu quả. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào điều then chốt – trung tâm và nền tảng – trong việc chia sẻ Phúc Âm cho người Hồi giáo, dựa trên nền tảng Lời Chúa và tấm gương của Chúa Giê-xu Christ.
I. Điều Then Chốt Đầu Tiên: Tập Trung Vào Con Người Và Thần Tánh Của Chúa Giê-xu Christ
Điểm khác biệt cốt lõi và cũng là trung tâm của sứ điệp chúng ta chính là Con Người và Thần Tánh của Chúa Giê-xu Christ. Trong khi Hồi giáo tôn kính Chúa Giê-xu (Isa) như một nhà tiên tri vĩ đại, họ phủ nhận thần tánh của Ngài và sự chết chuộc tội của Ngài trên thập tự giá. Do đó, điều then chốt không phải là tranh luận về danh hiệu, mà là trình bày Chúa Giê-xu là ai một cách rõ ràng, yêu thương, dựa trên Lời được mặc khải.
- Giê-xu là Đấng Christ (Đấng Mê-si): Danh hiệu "Christ" (Χριστός - Christos trong tiếng Hy Lạp) là dịch của từ "Mashiach" (מָשִׁיחַ) trong tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa "Đấng được xức dầu". Phi-e-rơ đã tuyên xưng: "Ngươi là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống" (Ma-thi-ơ 16:16). Chúng ta cần giải thích rằng Chúa Giê-xu không chỉ là một tiên tri thông báo về Đức Chúa Trời, mà chính Ngài là Đấng Mê-si được hứa ban, là sự ứng nghiệm của mọi lời tiên tri trong Cựu Ước.
- Giê-xu là Con Đức Chúa Trời: Đây thường là điểm gây vấp phạm lớn nhất. Chúng ta cần giải thích khái niệm này theo Kinh Thánh, không theo triết học Hy Lạp. "Con" ở đây nói về mối quan hệ độc nhất, mật thiết trong bản thể, chứ không phải theo nghĩa thể xác. Giăng 1:1, 14 chép: "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta". Từ "Logos" (Ngôi Lời) chỉ về Chúa Giê-xu, biểu thị Ngài là sự mặc khải trọn vẹn, thân vị của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán: "Ta với Cha là một" (Giăng 10:30).
- Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc qua sự chết và sống lại của Ngài: Điều then chốt là làm chứng về thập tự giá và sự phục sinh. "Ấy vậy, Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt vì chúng ta, thì anh em cũng hãy lấy chính tâm tình ấy mà trang bị mình" (I Phi-e-rơ 4:1). Chúng ta cần giải thích rằng sự chết của Chúa Giê-xu không phải là thất bại, mà là sự hy sinh tự nguyện, trọn vẹn để gánh tội lỗi của nhân loại (Ê-sai 53:5-6). Sự sống lại của Ngài là bằng chứng chiến thắng của sự sống trên sự chết và sự xác nhận từ Đức Chúa Trời Cha.
II. Điều Then Chốt Trong Thái Độ Và Phương Pháp: Tình Yêu Thương, Sự Kính Trọng Và Đối Thoại Chân Thành
Phao-lô viết: "Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp với mỗi người là thể nào" (Cô-lô-se 4:6). Làm chứng không phải là một cuộc tranh luận để chiến thắng, mà là gieo hạt giống chân lý trong tình yêu thương.
- Xây Dựng Mối Quan Hệ Chân Thành (Relationship over Debate): Nguyên tắc vàng là tập trung xây dựng tình bạn, sự tin cậy trước khi đi sâu vào thảo luận thần học. Chúa Giê-xu là tấm gương hoàn hảo khi Ngài tiếp cận với người Sa-ma-ri (một nhóm bị người Do Thái khinh miệt và có niềm tin khác biệt) tại giếng Gia-cốp (Giăng 4). Ngài bắt đầu bằng một nhu cầu thực tế (nước uống), lắng nghe, và dần dần dẫn dắt cuộc trò chuyện về chân lý thuộc linh.
- Lắng Nghe Và Thấu Hiểu: Hãy tìm hiểu đức tin và nền tảng văn hóa của người bạn Hồi giáo. Sự tôn trọng không có nghĩa là đồng ý, nhưng là công nhận phẩm giá của người đối diện như một thụ tạo được Đức Chúa Trời dựng nên trong hình ảnh Ngài (Sáng-thế Ký 1:27). Hãy đặt câu hỏi: "Bạn có thể giúp tôi hiểu về đức tin của bạn không?"
- Sử Dụng Kinh Thánh Cách Khôn Ngoan: Khi chia sẻ Kinh Thánh, hãy bắt đầu từ những điểm chung. Cả Cơ Đốc giáo và Hồi giáo đều tôn kính Áp-ra-ham (Ibrahim), Môi-se (Musa). Hãy dùng Cựu Ước như một cây cầu. Ví dụ, từ sự hi sinh của con chiên trong lễ Vượt Qua (Xuất Ê-díp-tô Ký 12) để dẫn đến Chúa Giê-xu là "Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi" (Giăng 1:29).
III. Điều Then Chốt Trong Nội Dung: Làm Sáng Tỏ Sự Mặc Khải Trọn Vẹn Qua Chúa Giê-xu Và Kinh Thánh
Người Hồi giáo tin rằng Kinh Cô-ran là lời mặc khải cuối cùng và trọn vẹn nhất, thay thế Kinh Thánh. Điều then chốt ở đây là giới thiệu Chúa Giê-xu như là sự mặc khải tối cao và cuối cùng của Đức Chúa Trời, và Kinh Thánh là Lời thành văn đáng tin cậy của Ngài.
- Thẩm Quyền Của Kinh Thánh: Chúng ta cần chia sẻ rằng Kinh Thánh Cơ Đốc (Cựu Ước và Tân Ước) là Lời được Đức Chúa Trời hà hơi (II Ti-mô-thê 3:16). Chúa Giê-xu đã xác nhận thẩm quyền của Cựu Ước (Lu-ca 24:44). Chúng ta có thể nhẹ nhàng đặt câu hỏi: "Nếu các sách trước (như Torah, Psalms, Gospels) đã bị sai lạc (theo quan điểm Hồi giáo), liệu điều đó có mâu thuẫn với sự thành tín và quyền năng bảo tồn Lời Ngài của Đức Chúa Trời Toàn Năng không?" Thay vào đó, chúng ta trình bày Chúa Giê-xu là "Lời (Logos) đã trở nên xác thịt" (Giăng 1:14), chính Ngài là sự mặc khải trọn vẹn nhất.
- Phúc Âm Trọn Vẹn - Ân Điển, Không Công Đức: Điểm khác biệt căn bản là con đường cứu rỗi. Hồi giáo nhấn mạnh vào công đức và sự vâng phục luật lệ để được Đức Chúa Trời thương xót. Phúc Âm của Chúa Giê-xu tuyên bố sự cứu rỗi bởi ân điển (χάρις - charis) qua đức tin (πίστις - pistis), chứ không bởi việc làm (Ê-phê-sô 2:8-9). Đây là tin vui đích thực: tội nhân được xưng công bình nhờ tin vào công lao của Chúa Giê-xu, không phải nhờ nỗ lực bất toàn của chính mình.
IV. Điều Then Chốt Trong Năng Quyền: Sự Đầy Dẫy Và Dẫn Dắt Của Đức Thánh Linh
Không sự khôn ngoan hay phương pháp nào của con người có thể mở được lòng của một người. Điều then chốt tối thượng nằm ở quyền năng biến đổi của Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu phán: "Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy sẽ làm chứng về ta" (Giăng 15:26).
- Cầu Nguyện Là Nền Tảng: Trước, trong và sau khi làm chứng, hãy cầu nguyện không ngừng. Cầu nguyện cho chính mình được đầy dẫy Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan (Công vụ 4:29-31). Cầu nguyện cho tấm lòng của người bạn Hồi giáo được Đức Thánh Linh mở ra, soi sáng và cáo trách (Giăng 16:8).
- Làm Chứng Bằng Đời Sống Được Biến Đổi: Đời sống yêu thương, thánh khiết, bình an và hy vọng của bạn là một bức thư sống động về Phúc Âm (II Cô-rinh-tô 3:2-3). Tình yêu thương vô điều kiện, sự tha thứ, và nhân cách Christ trong bạn sẽ nói mạnh mẽ hơn mọi lý lẽ.
Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày Của Cơ Đốc Nhân
- Chuẩn Bị Bản Thân: Hãy tăng trưởng trong sự hiểu biết Kinh Thánh và mối tương giao với Chúa. Học hỏi cơ bản về đức tin Hồi giáo để hiểu những điểm tương đồng và khác biệt, nhưng đừng để điều đó thay thế sự phụ thuộc vào Đức Thánh Linh.
- Sống Đời Sống Chứng Nhân Toàn Diện: Hãy là một người hàng xóm, đồng nghiệp, bạn học đáng tin cậy, luôn sẵn sàng giúp đỡ và thể hiện tình yêu Christ trong hành động thực tế (Gia-cơ 2:17).
- Chia Sẻ Câu Chuyện Cá Nhân: Thay vì tranh luận giáo lý, hãy chia sẻ chứng đạo cá nhân: "Trước khi biết Chúa Giê-xu, tôi như thế nào? Tôi đã gặp Ngài ra sao? Và đời sống tôi thay đổi thế nào?" Câu chuyện cá nhân về ân điển là điều không ai có thể phủ nhận.
- Tập Trung Vào Chúa Giê-xu: Trong mọi cuộc trò chuyện, hãy nhẹ nhàng đưa sự chú ý về Chúa Giê-xu. Hỏi những câu như: "Theo bạn, Chúa Giê-xu là ai?" hoặc "Bạn nghĩ gì về lời tuyên bố 'Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống' của Chúa Giê-xu?" (Giăng 14:6).
- Kiên Nhẫn Và Giao Phó Kết Quả Cho Chúa: Chúng ta gieo và tưới, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên (I Cô-rinh-tô 3:6-7). Hãy kiên nhẫn, tiếp tục cầu nguyện và yêu thương, ngay cả khi không thấy kết quả tức thì. Tin cậy rằng Lời Chúa sẽ không trở về vô ích (Ê-sai 55:11).
Kết Luận
Điều then chốt để làm chứng cho người Hồi giáo không nằm ở một kỹ thuật phức tạp hay kiến thức bác học, mà nằm ở việc trung tín trình bày Chúa Giê-xu Christ là Con Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Rỗi duy nhất, với một thái độ yêu thương, kính trọng, được quyền năng Đức Thánh Linh dẫn dắt. Hãy nhớ rằng, mỗi người bạn Hồi giáo là một linh hồn quý báu mà Chúa Giê-xu đã yêu và chết thay. Sứ mạng của chúng ta là "nói ra lẽ thật trong tình yêu thương" (Ê-phê-sô 4:15), gieo hạt giống Phúc Âm với lòng trông cậy nơi Đấng làm cho hạt giống ấy sinh trưởng. Hãy bước ra trong đức tin, trở thành những chứng nhân sống động về tình yêu và ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho mọi dân tộc, bao gồm cả anh chị em Hồi giáo thân yêu.