Đức Chúa Trời là Đấng của phép lạ có nghĩa là gì?
Trong cuộc sống đầy khó khăn và thử thách, Cơ Đốc nhân thường tìm đến Đức Chúa Trời với lòng tin rằng Ngài có thể làm những điều vượt quá khả năng tự nhiên. Kinh Thánh luôn giới thiệu Đức Chúa Trời là Đấng của phép lạ, Đấng bày tỏ quyền năng siêu việt của Ngài qua những hành động kỳ diệu. Nhưng cụ thể, điều này có ý nghĩa gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu xa về bản chất phép lạ, mục đích của phép lạ, và làm thế nào để sống với Đấng của phép lạ mỗi ngày.
Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ thuật ngữ “phép lạ” trong Kinh Thánh. Tiếng Hê-bơ-rơ thường dùng từ mopheth (מופת) và oth (אות), cả hai đều có nghĩa là dấu lạ, điềm kỳ diệu, thể hiện quyền năng của Đức Chúa Trời. Trong tiếng Hy Lạp, từ semeion (σημεῖον) chỉ dấu hiệu, teras (τέρας) chỉ điềm lạ, và dynamis (δύναμις) chỉ quyền năng. Phép lạ không chỉ là những hiện tượng lạ lùng; đó là những hành động can thiệp trực tiếp của Đức Chúa Trời vào thế giới tự nhiên, phá vỡ các quy luật thông thường, nhằm bày tỏ uy quyền, tình yêu và chương trình cứu rỗi của Ngài.
Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo vũ trụ (Sáng Thế Ký 1:1), và chính sự sáng tạo đó là phép lạ đầu tiên và vĩ đại nhất. Mọi sự hiện hữu đều bắt nguồn từ Lời quyền năng của Ngài. Vì vậy, Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi các quy luật tự nhiên mà Ngài đã lập; Ngài có toàn quyền can thiệp bất cứ lúc nào theo ý muốn tốt lành của Ngài.
Cựu Ước ghi lại vô số phép lạ mà Đức Chúa Trời đã thực hiện để giải cứu, hướng dẫn và bày tỏ chính Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên cùng các dân tộc khác.
A. Các phép lạ trong sự giải cứu dân Y-sơ-ra-ên
Cuộc giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai Cập là một loạt phép lạ nổi bật. Đức Chúa Trời dùng Môi-se để làm các dấu lạ trước mặt Pha-ra-ôn: biến cây gậy thành rắn (Xuất 7:10-12), mười tai vạ (Xuất 7-12), và đặc biệt là sự kiện Biển Đỏ rẽ ra cho dân Chúa đi qua rồi đóng lại nhấn chìm quân Ai Cập (Xuất 14:21-31). Tất cả những điều này chứng minh rằng Đức Giê-hô-va là Đấng quyền năng hơn mọi thần của Ai Cập (Xuất 12:12).
B. Các phép lạ qua các tiên tri
Thời kỳ các tiên tri, Đức Chúa Trời tiếp tục bày tỏ quyền năng qua những người như Ê-li và Ê-li-sê. Ê-li cầu nguyện khiến trời không mưa ba năm rưỡi (1 Các Vua 17:1), rồi sau đó ông cầu xin lửa từ trời thiêu hủy của lễ trên núi Cạt-mên (1 Các Vua 18:38). Ê-li-sê làm nhiều phép lạ như khiến rìu nổi lên (2 Các Vua 6:5-7), chữa lành Na-a-man (2 Các Vua 5:14), và thậm chí khiến một người chết sống lại (2 Các Vua 4:32-35). Những phép lạ này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu, mà còn xác nhận lời tiên tri và bày tỏ Đức Chúa Trời hằng sống.
C. Mục đích của phép lạ trong Cựu Ước
Phép lạ luôn có mục đích thần học: chứng minh Đức Chúa Trời là Đấng chân thần duy nhất (1 Các Vua 18:37), cứu dân Ngài (Xuất 14:30), và dẫn dắt họ đến sự vâng phục (Phục Truyền 29:2-3). Chúng cũng là dấu hiệu để các dân tộc nhận biết Giê-hô-va (Xuất 7:5).
Trong Tân Ước, phép lạ đạt đến đỉnh cao nơi thân vị và chức vụ của Chúa Giê-xu Christ. Ngài chính là “Lời đã trở nên xác thịt” (Giăng 1:14), Đấng sáng tạo đang bước đi giữa con người. Các phép lạ của Chúa Giê-xu không chỉ là hành động quyền năng mà còn là dấu chỉ về Nước Đức Chúa Trời đã đến.
A. Các phép lạ của Chúa Giê-xu
Chúa Giê-xu đã làm vô số phép lạ: chữa bệnh (Ma-thi-ơ 8:1-3), đuổi quỷ (Mác 1:23-27), hóa bánh ra nhiều (Ma-thi-ơ 14:13-21), đi trên mặt nước (Ma-thi-ơ 14:25), và khiến người chết sống lại (Giăng 11:43-44). Mỗi phép lạ đều thể hiện tình yêu thương, lòng thương xót và uy quyền của Ngài. Các sách Phúc Âm gọi những việc này là “các phép quyền năng” (dynameis) chứng tỏ Đức Chúa Trời đang hoạt động qua Ngài (Công vụ 2:22).
B. Sự sống lại của Chúa Giê-xu – Phép lạ vĩ đại nhất
Nhưng phép lạ trọng tâm của đức tin Cơ Đốc là sự sống lại của Chúa Giê-xu từ kẻ chết. Sự kiện này không chỉ là một sự đảo ngược của cái chết, mà là chiến thắng tối hậu trên tội lỗi và sự chết, mở ra sự sống đời đời cho những ai tin. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích” (1 Cô-rinh-tô 15:17). Sự sống lại là bằng chứng rõ ràng nhất rằng Đức Chúa Trời là Đấng của phép lạ.
C. Các sứ đồ và Hội Thánh đầu tiên
Sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Đức Thánh Linh được ban xuống (Công vụ 2). Các sứ đồ nhân danh Chúa Giê-xu đã làm nhiều phép lạ (Công vụ 3:6-8; 5:12-16). Phép lạ trong Hội Thánh đầu tiên củng cố lời chứng về Phúc Âm (Mác 16:20) và cho thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn đang hành động qua những người tin Ngài.
Đây là câu hỏi thường được đặt ra. Một số người cho rằng phép lạ chỉ dành cho thời các sứ đồ để xác lập Hội Thánh; số khác tin rằng Đức Chúa Trời vẫn làm phép lạ như xưa. Kinh Thánh dạy: “Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Đức Chúa Trời không thay đổi; quyền năng Ngài vẫn trọn vẹn. Tuy nhiên, mục đích của phép lạ luôn gắn liền với việc xác nhận Lời Chúa và cứu vớt con người. Ngày nay, Đức Thánh Linh vẫn hành động trong Hội Thánh, ban các ân tứ, chữa lành, và thực hiện những điều kỳ diệu để tôn vinh Chúa (1 Cô-rinh-tô 12:7-11).
Cần phân biệt giữa phép lạ thật và những sự lừa dối. Chúa Giê-xu cảnh báo sẽ có những kẻ làm dấu lạ giả để lừa gạt (Ma-thi-ơ 24:24). Vì vậy, Cơ Đốc nhân cần thử các linh (1 Giăng 4:1) và xem xét mọi việc dưới ánh sáng Lời Chúa.
Biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng của phép lạ phải ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của chúng ta. Dưới đây là một số nguyên tắc ứng dụng:
A. Nuôi dưỡng đức tin nơi quyền năng Đức Chúa Trời
Đức tin là điều kiện quan trọng để kinh nghiệm phép lạ. Chúa Giê-xu nói: “Nếu các ngươi có đức tin lớn bằng hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được” (Ma-thi-ơ 17:20). Điều đó không có nghĩa chúng ta có thể ép Chúa làm theo ý mình, nhưng tin rằng Ngài có thể làm mọi sự. Hãy đọc Kinh Thánh, suy ngẫm về những phép lạ Ngài đã làm, và nhớ rằng Ngài vẫn quyền năng như xưa.
B. Cầu nguyện với sự tin cậy
Hãy cầu nguyện cho những nhu cầu lớn nhỏ, dâng lên Đức Chúa Trời mọi lo lắng, và trông mong Ngài hành động. Gia-cơ 5:16 dạy: “Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.” Hãy cầu xin theo ý muốn Ngài (1 Giăng 5:14), và sẵn lòng chấp nhận câu trả lời của Ngài, dù có thể khác với ý chúng ta.
C. Nhận biết phép lạ trong cuộc sống hàng ngày
Phép lạ không nhất thiết phải là những sự kiện ngoạn mục; có thể là sự biến đổi tâm hồn, sự hòa thuận trong gia đình, hoặc sự cung ứng kịp thời. Việc một người tội lỗi ăn năn trở về với Chúa còn là phép lạ lớn hơn cả việc chữa lành bệnh (Lu-ca 15:7). Hãy tập nhìn thấy bàn tay của Chúa trong mọi hoàn cảnh.
D. Bước đi trong Thánh Linh và vâng lời
Đức Thánh Linh là Đấng ban quyền năng cho Hội Thánh. Khi chúng ta bước đi theo sự hướng dẫn của Ngài và vâng giữ Lời Chúa, chúng ta có thể kinh nghiệm sức mạnh siêu nhiên để sống đẹp lòng Ngài. Ngài cũng có thể dùng chúng ta như công cụ để Chúa thực hiện phép lạ qua đời sống mình (Công vụ 9:36-42).
Đức Chúa Trời là Đấng của phép lạ có nghĩa rằng Ngài không hề bị giới hạn bởi bất cứ điều gì, và Ngài có thể can thiệp vào cuộc sống chúng ta theo cách kỳ diệu nhất để thực hiện ý muốn tốt lành của Ngài. Qua Kinh Thánh, chúng ta thấy lịch sử cứu chuộc tràn ngập những phép lạ, đỉnh cao là sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu. Ngày nay, chúng ta vẫn có thể tin cậy nơi Ngài, cầu xin và trông đợi những phép lạ, đồng thời nhận ra những công việc kỳ diệu mà Chúa đang làm mỗi ngày. Hãy sống với lòng tin vững vàng rằng “Đối với loài người điều đó không thể được, nhưng đối với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều có thể” (Ma-thi-ơ 19:26).