Có thể thêm sách vào Kinh Thánh không?

03 December, 2025
12 phút đọc
2,216 từ
Chia sẻ:

Có Thể Thêm Sách Vào Kinh Thánh Không?

Trong thời đại ngày nay, nhiều người tự hỏi liệu có thể thêm sách vào Kinh Thánh hay không. Một số nhóm tôn giáo đã đưa ra các tác phẩm mới và tuyên bố rằng đó là Lời Đức Chúa Trời, như Sách Mặc Môn, các tài liệu của Watchtower, hoặc các sách ngụy thư khác. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần xem xét Kinh Thánh nói gì về chính mình, quá trình hình thành bộ Kinh Thánh, và các tiêu chuẩn xác định sách nào thuộc về quy điển (canon) của Kinh Thánh.

1. Kinh Thánh Là Gì Và Thẩm Quyền Của Kinh Thánh

Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời hà hơi (2 Ti-mô-thê 3:16). "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình". Các trước giả của Kinh Thánh được Đức Thánh Linh cảm động và viết ra những lời của Ngài (2 Phi-e-rơ 1:21). Vì vậy, Kinh Thánh không phải là sản phẩm của loài người, mà là sự mặc khải đặc biệt từ Đức Chúa Trời cho nhân loại.

2. Sự Mặc Khải Đã Hoàn Tất

Kinh Thánh dạy rằng sự mặc khải của Đức Chúa Trời đã được hoàn tất trong Chúa Giê-su Christ. Hê-bơ-rơ 1:1-2 chép: "Đức Chúa Trời ngày xưa đã phán dạy tổ phụ chúng ta bởi các đấng tiên tri nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài". Chúa Giê-su Christ là sự bày tỏ trọn vẹn của Đức Chúa Trời (Giăng 1:18). Các sứ đồ là những người được Chúa chọn để truyền đạt Lời Ngài, và những gì họ viết ra đã hoàn tất sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh. Sau khi các sứ đồ qua đời, không còn ai có thẩm quyền như họ để viết thêm sách Kinh Thánh. Sự mặc khải đặc biệt đã kết thúc.

3. Quá Trình Hình Thành Quy Điển Kinh Thánh

a. Cựu Ước

Quy điển Cựu Ước đã được người Do Thái công nhận từ lâu trước thời Chúa Giê-su. Chúa Giê-su và các sứ đồ thường xuyên trích dẫn Cựu Ước và gọi đó là "Kinh Thánh" (Lu-ca 24:44; Giăng 10:35). Họ công nhận bộ sách mà người Do Thái thừa nhận gồm Luật Pháp, Tiên Tri, và Thi Thiên. Cựu Ước gồm 39 sách (theo cách phân chia của người Do Thái là 24 sách, nhưng nội dung tương đương). Các sách ngụy thư (Apocrypha) không được Chúa Giê-su hay các sứ đồ trích dẫn, và cũng không được cộng đồng Do Thái công nhận là Kinh Thánh. Hội đồng Jamnia (khoảng năm 90 CN) chỉ xác nhận lại quy điển vốn đã có từ lâu.

b. Tân Ước

Quy điển Tân Ước được hình thành dựa trên các tiêu chuẩn: (1) Tác giả là sứ đồ hoặc người có liên hệ mật thiết với sứ đồ (ví dụ: Mác liên hệ với Phi-e-rơ, Lu-ca liên hệ với Phao-lô); (2) Sách phải phù hợp với giáo lý của các sứ đồ và không mâu thuẫn với Cựu Ước; (3) Được Hội Thánh rộng rãi công nhận và sử dụng từ sớm; (4) Có bằng chứng về sự hà hơi của Đức Thánh Linh. Qua quá trình xem xét kỹ lưỡng, 27 sách Tân Ước đã được Hội Thánh toàn cầu công nhận vào khoảng thế kỷ thứ 4. Các sách như thư tín của Clement, Didache, v.v., tuy có giá trị lịch sử nhưng không được coi là Kinh Thánh vì không đáp ứng các tiêu chuẩn trên.

4. Lời Cảnh Báo Không Được Thêm Bớt

Kinh Thánh chứa đựng những lời cảnh báo nghiêm khắc về việc thêm vào hay bớt đi những lời trong sách này:

  • Phục truyền 4:2: "Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền."
  • Phục truyền 12:32: "Hễ điều chi ta dặn biểu ngươi, thì ngươi khá giữ lấy; chớ thêm bớt chi."
  • Khải huyền 22:18-19: "Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy."

Những câu này cho thấy Đức Chúa Trời nghiêm cấm việc thay đổi Lời Ngài. Vì Kinh Thánh là sự mặc khải hoàn chỉnh, nên không được thêm bớt gì.

5. Sự Đầy Đủ Của Kinh Thánh

Kinh Thánh đã ban cho chúng ta mọi điều cần thiết cho đức tin và nếp sống. 2 Ti-mô-thê 3:16-17: "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành." Kinh Thánh là đủ để trang bị chúng ta cho mọi việc lành. Chúng ta không cần thêm sách mới nào vì mọi sự dạy dỗ cần thiết đều đã có ở đây.

6. Tại Sao Các Sách Ngụy Thư Không Được Công Nhận?

Apocrypha (gồm các sách như Tobit, Judith, Wisdom, Maccabees, v.v.) được Giáo hội Công giáo La Mã thêm vào sau này (từ thế kỷ 16 tại Công đồng Trent) nhưng không được Tin Lành chấp nhận. Lý do:

  • Chúng không được Chúa Giê-su hay các sứ đồ trích dẫn như Kinh Thánh.
  • Nhiều đoạn mâu thuẫn với các sách đã được công nhận.
  • Một số dạy những giáo lý sai lạc (như cầu nguyện cho người chết, công đức, v.v.).
  • Không tự nhận là Lời Đức Chúa Trời, một số thậm chí thừa nhận tác giả là con người.
  • Người Do Thái không bao giờ xem chúng là Kinh Thánh.

Do đó, Tin Lành giữ nguyên bộ 66 sách (39 Cựu Ước + 27 Tân Ước).

7. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc

a. Trân Trọng Kinh Thánh Như Lời Hoàn Chỉnh Của Đức Chúa Trời

Vì Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời đầy đủ, chúng ta cần nghiên cứu, học hỏi, và vâng theo. Hãy đọc Kinh Thánh mỗi ngày, cầu nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng.

b. Không Theo Các Giáo Lý Mời Gọi Thêm Sách Hay Khải Tượng Mới

Nhiều giáo phái rao giảng về "khải tượng mới", "tiên tri mới", hay "sách mới" được cho là từ Đức Chúa Trời. Hãy cảnh giác! Kinh Thánh đã hoàn tất, và chúng ta đừng chấp nhận bất cứ điều gì thêm vào hoặc mâu thuẫn với Kinh Thánh (Ga-la-ti 1:8-9).

c. Dựa Trên Sự Đủ Của Kinh Thánh Để Sống Đẹp Lòng Chúa

Khi đối mặt với những vấn đề đạo đức, tâm linh, hãy tìm câu trả lời trong Kinh Thánh. Kinh Thánh đủ để dạy chúng ta sống công bình (2 Phi-e-rơ 1:3).

d. Truyền Giảng Và Bảo Vệ Lẽ Thật

Là Cơ đốc nhân, chúng ta có trách nhiệm chia sẻ Lời Chúa cho người khác và bảo vệ sự toàn vẹn của Kinh Thánh trước mọi sự tấn công.

Kết Luận

Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, hoàn chỉnh và đầy đủ. Chúng ta không thể và không nên thêm bất kỳ sách nào vào Kinh Thánh vì sự mặc khải đã kết thúc, và Kinh Thánh đã cảnh báo rõ ràng về việc thêm bớt. Hãy tin cậy và vâng theo Lời Chúa, vì đó là nền tảng cho đức tin và nếp sống của chúng ta. "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi." (Thi thiên 119:105).

Quay Lại Bài Viết