Một người / chức vụ có cần sự che chở thuộc linh không?

03 December, 2025
14 phút đọc
2,657 từ
Chia sẻ:

Sự Che Chở Thuộc Linh: Nhu Cầu Thiết Yếu Cho Mỗi Cá Nhân và Chức Vụ

Trong hành trình thuộc linh, mỗi tín hữu và đặc biệt là những người hầu việc Chúa thường đối diện với một câu hỏi sâu sắc: Chúng ta có thực sự cần sự che chở thuộc linh không, hay chỉ cần đức tin mạnh mẽ và sự khôn ngoan là đủ? Thực tế thuộc linh được Kinh Thánh mô tả rõ ràng cho thấy chúng ta đang sống trong một cuộc chiến không khoan nhượng (Ê-phê-sô 6:12). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nền tảng Kinh Thánh về sự cần thiết của sự che chở thuộc linh, khai thác ý nghĩa từ ngữ nguyên gốc, phân tích các phân đoạn then chốt và đưa ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống cá nhân và chức vụ.

I. Bản Chất Của Sự Che Chở Thuộc Linh Theo Kinh Thánh

Khái niệm "che chở" trong Kinh Thánh không đơn thuần là sự bảo vệ thể lý, mà là một sự bảo vệ toàn diện từ Đức Chúa Trời cho linh hồn, tâm trí, đời sống và chức vụ của con dân Ngài. Từ ngữ Hê-bơ-rơ thường được dùng là "סכך" (sakhakh) với nghĩa "che phủ, chở che, bảo vệ" (Thi-thiên 91:4). Trong tiếng Hy Lạp, từ "ὑπερασπίζω" (hyperaspizō) trong Ê-phê-sô 6:16 mang ý nghĩa "mang lấy hết thảy những tên lửa", nói lên tính chủ động và toàn diện của sự bảo vệ.

Thi-thiên 91, được mệnh danh là "Thi-thiên của sự Che chở", cung cấp một bức tranh sống động:

"Người nào ở nơi kín đáng của Đấng Chí Cao, Sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng... Chính Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim săn, Và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, Và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình..." (Thi-thiên 91:1, 3-4).
Chữ "bóng" (צֵל - tsel)"cánh" (כָּנָף - kanaf) diễn tả một sự gần gũi, thân mật và an toàn tuyệt đối. Sự che chở này không phải là sự miễn nhiễm khỏi mọi hoạn nạn, nhưng là sự bảo đảm về sự hiện diện, quyền năng và sự gìn giữ tối hậu của Đức Chúa Trời trong và qua mọi hoàn cảnh.

II. Tại Sao Cá Nhân và Chức Vụ Đặc Biệt Cần Sự Che Chở?

1. Bản Chất Của Cuộc Chiến Thuộc Linh: Sứ đồ Phao-lô cảnh báo: "Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời" (Ê-phê-sô 6:12). Từ "chủ quyền" (ἀρχή - archē)"thế lực" (ἐξουσία - exousia) chỉ về những cấp bậc có tổ chức của các thế lực thù nghịch. Một Cơ-đốc nhân đơn độc, không có sự che chở, dễ trở thành mục tiêu dễ dàng.

2. Sự Nhắm Đích Của Kẻ Thù Vào Chức Vụ: Kinh Thánh cho thấy ma quỷ thường nhắm vào những người có ảnh hưởng để cản trở công việc Chúa. Chính Chúa Giê-xu đã cảnh báo Phi-e-rơ: "Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì" (Lu-ca 22:31). Động từ Hy Lạp "ἐξαιτέω" (exaiteō) được dịch là "đòi", mang sắc thái mạnh mẽ, như một yêu cầu hợp pháp dựa trên sự yếu đuối hoặc điểm tiếp cận. Chức vụ càng hiệu quả, sự tấn công càng tinh vi.

3. Gương Của Chúa Giê-xu và Các Sứ Đồ: Chúa Giê-xu, dù là Con Đức Chúa Trời, vẫn sống trong sự che chở và tùng phục ý muốn Cha. Trong đồ vắng, Ngài đã chiến thắng cám dỗ bằng Lời Chúa (Ma-thi-ơ 4:1-11). Sứ đồ Phao-lô liên tục cầu xin sự che chở cho chức vụ của mình và của các Hội thánh: "Xin Chúa giải cứu chúng tôi khỏi người ác" (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:2). Ông nhận biết những hiểm nguy thuộc linh thực sự.

III. Những Công Cụ Che Chở Thuộc Linh Được Kinh Thánh Ban Cho

1. Danh Chúa Giê-xu và Huyết Chiên Con: Quyền năng trong Danh Chúa Giê-xu (Phi-líp 2:9-11) và giá trị đắc thắng của Huyết Chiên Con (Khải-huyền 12:11) là nền tảng tối thượng. "Huyết đó có năng lực để chuộc tội" (Ma-thi-ơ 26:28). Trong văn hóa Hê-bơ-rơ, danh đại diện cho bản chất và uy quyền. Áp dụng danh Chúa Giê-xu trong cầu nguyện là đặt mình dưới uy quyền và sự bảo vệ của Ngài.

2. Áo Giáp Thuộc Linh (Ê-phê-sô 6:13-18): Đây không phải là ẩn dụ về tính cách, mà là những thực tại thuộc linh cần phải "mặc lấy" (động từ ἐνδύω - endyō). Mỗi mảnh giáp đại diện cho một phương diện của Christ và Lời Ngài:

  • Thắt lưng bằng lẽ thật: Đời sống được định hình bởi Lẽ Thật là Chính Chúa Giê-xu (Giăng 14:6).
  • Áo giáp bằng sự công bình: Sự công bình được ban cho (2 Cô-rinh-tô 5:21), bảo vệ con tim khỏi sự buộc tội.
  • Giày dép của sự sẵn sàng về Tin Lành của sự bình an: Nền tảng vững chắc và sứ mệnh đem bình an.
  • Thuẫn của đức tin: (θυρεός - thyreos) - loại thuẫn lớn, có thể dập tắt mọi tên lửa, tức mọi ý tưởng, lời nói, tấn công của kẻ thù.
  • Mão trường cứu: Sự cứu rỗi trọn vẹn đảm bảo tâm trí.
  • Gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời: Vũ khí tấn công duy nhất.
Tất cả được vận hành bởi "sự cầu nguyện và nài xin... trong Đức Thánh Linh" (câu 18).

3. Đời Sống Trong Sự Vâng Phục và Thánh Khiết: Sự vâng phục tạo ra một "hàng rào" bảo vệ. Châm-ngôn 2:7-8 nói: "Ngài dành sự cứu rỗi cho người ngay thẳng; Ngài thực là cái thuẫn che chở cho kẻ ăn ở trọn vẹn... đặng bảo hộ đường lối của người công bình". Sự bất tuân, tội lỗi không xưng ra, mở ra những "cửa sổ" hay "lỗ hổng" cho kẻ thù tấn công (Ê-phê-sô 4:26-27).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cá Nhân và Chức Vụ

1. Thiết Lập Kỷ Luật Cầu Nguyện Che Chở Hằng Ngày: Đừng xem cầu nguyện che chở là nghi thức ma thuật, mà là sự tuyên bố đức tin và sự lệ thuộc vào Chúa. Có thể dùng chính Thi-thiên 91, Ê-phê-sô 6:10-18 làm khuôn mẫu. Cầu nguyện che chở cho bản thân, gia đình, chức vụ, và những người Chúa đặt để dưới sự chăm sóc của mình.

2. Sống và Hầu Việc Trong Sự Vâng Phục và Sự Nhóm Lại: Sự che chở thuộc linh mạnh mẽ hơn trong cộng đồng vâng phục Chúa. "Một người đuổi nghìn, hai người đuổi mười nghìn" (Phục-truyền 32:30). Có những người bạn thuộc linh tin cậy, có trách nhiệm với nhau, sẵn sàng cảnh báo và cầu thay là một phần của sự che chở thực tế.

3. Lấp Đầy Tâm Trí Và Môi Trường Sống Bằng Lời Chúa: Sự hiện diện của Lời Chúa qua việc đọc, suy gẫm, nghe giảng, và âm nhạc thờ phượng tạo ra một bầu không khí thuộc linh được bảo vệ. Nó đánh bật những ảnh hưởng ô uế và củng cố tâm trí trong Christ.

4. Nhạy Bén Và Đối Phó Kịp Thời Với Các Dấu Hiệu Tấn Công: Những cơn cám dỗ dai dẳng, tư tưởng tuyệt vọng, xung đột bất thường, bệnh tật khó hiểu, hay sự trì trệ trong chức vụ... có thể là dấu hiệu cần xét lại "hàng rào phòng thủ" thuộc linh. Cần xưng tội (nếu có), tái khẳng định đức tin nơi Chúa, và tìm kiếm sự cầu thay.

5. Đối Với Chức Vụ: Luôn Ghi Nhớ Nguồn Gốc và Sự Bảo Vệ Thuộc Về Chúa: Người hầu việc Chúa dễ bị tấn công bởi sự kiêu ngạo, tình dục, ham muốn tiền bạc, và sự mệt mỏi. Sự che chở đến từ việc ở trong Christ, dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và sự quản trị của Hội Thánh. "Chức vụ" không che chở chúng ta; chỉ có CHÚA của chức vụ mới làm được điều đó.

Kết Luận: Ở Dưới Bóng Cánh Toàn Năng

Câu hỏi "Một người/chức vụ có cần sự che chở thuộc linh không?" đã được Kinh Thánh trả lời dứt khoát: Có, đó là một nhu cầu sống còn và thiết yếu. Sự che chở không phải là sự sợ hãi ma quỷ, mà là sự khôn ngoan khi nhận biết thực tại thuộc linh và chủ động đặt toàn bộ đời sống mình vào nơi an toàn duy nhất – dưới bóng cánh của Đấng Toàn Năng. Nó bắt nguồn từ mối tương giao với Chúa, được xây dựng bởi Lời Chúa và sự cầu nguyện, và được củng cố trong cộng đồng của các thánh đồ.

Cuối cùng, sự che chở vĩ đại nhất chính là chính Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Đá, là Đền thờ, là Chiên Con bị giết, và là Đấng Chiến Thắng. Khi chúng ta "ở trong Ngài", chúng ta ở trong nơi an toàn tuyệt đối. "Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân" (Thi-thiên 46:1). Hãy sống và hầu việc với sự tin quyết rằng, dù cuộc chiến có ác liệt, chúng ta đã ở trong Đấng đã chiến thắng thế gian (Giăng 16:33).

Quay Lại Bài Viết