Mô hình lãnh đạo hội thánh theo Kinh Thánh là gì?

03 December, 2025
3 phút đọc
567 từ
Chia sẻ:

Mô Hình Lãnh Đạo Hội Thánh Theo Kinh Thánh

Trong thời đại ngày nay, các mô hình quản trị và lãnh đạo từ thế gian thường xâm nhập vào Hội Thánh, đôi khi làm lu mờ khuôn mẫu nguyên thủy mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Là Cơ Đốc nhân Tin Lành, niềm tin và thực hành của chúng ta phải được đặt nền tảng duy nhất trên Lời của Đức Chúa Trời. Vậy, mô hình lãnh đạo Hội Thánh theo Kinh Thánh là gì? Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát kỹ lưỡng các phân đoạn Kinh Thánh then chốt, khám phá ý nghĩa của các chức vụ, phẩm chất đòi hỏi, và mối quan hệ hỗ tương trong thân thể Đấng Christ, để từ đó rút ra những nguyên tắc bất di bất dịch cho công tác lãnh đạo thuộc linh.

**I. Nền Tảng Tối Cao: Đấng Christ Là Đầu Hội Thánh**

Trước khi tìm hiểu về cơ cấu lãnh đạo, chúng ta phải xác lập một chân lý nền tảng: Đức Chúa Giê-xu Christ là Đầu duy nhất và tối cao của Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Ngài lại là đầu của thân thể, tức là Hội thánh” (Cô-lô-se 1:18). Trong tiếng Hy Lạp, từ “κεφαλή” (kephalē) không chỉ có nghĩa là “đầu” về mặt giải phẫu, mà còn mang nghĩa “người đứng đầu,” “nguồn gốc,” và “người lãnh đạo tối cao.” Mọi cơ cấu, chức vụ và thẩm quyền trong Hội Thánh đều phải phục tùng và phản chiếu thẩm quyền của Đấng Christ. Ngài là “Đấng Chăn Chiên Lớn” (Hê-bơ-rơ 13:20), còn những người lãnh đạo chỉ là những “kẻ chăn” dưới quyền Ngài (1 Phi-e-rơ 5:2-4). Mô hình lãnh đạo Kinh Thánh, do đó, không phải là mô hình độc tài hay dân chủ theo kiểu thế gian, mà là mô hình “Christ-quyền” (Christocracy), nơi Đấng Christ cai trị qua Lời Ngài và Thánh Linh Ngài.

**II. Các Chức Vụ Được Đấng Christ Ban Cho Hội Thánh**

Sau khi thăng thiên, Đấng Christ đã ban các ân tứ đặc biệt cho Hội Thánh, chính là những người lãnh đạo được Ngài kêu gọi và trang bị: “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm ti

Quay Lại Bài Viết