Tại sao Chúa tạo ra chúng ta?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,068 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Chúa Tạo Ra Chúng Ta?

Trong hành trình đức tin, một trong những câu hỏi căn bản và sâu sắc nhất mà mỗi Cơ Đốc nhân đều từng đối diện là: **Tại sao Chúa tạo ra chúng ta?** Đây không chỉ là một thắc mắc triết học hay thần học trừu tượng, mà là nền tảng để chúng ta hiểu biết về giá trị, ý nghĩa, và mục đích tồn tại của chính mình. Khi tìm kiếm câu trả lời, chúng ta phải hướng về Lời Đức Chúa Trời, là nguồn mặc khải chân thật và đầy đủ nhất về ý chỉ Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá câu trả lời từ Kinh Thánh, với những phân đoạn giải kinh chi tiết và khám phá ngữ nguyên Hy Lạp, Hê-bơ-rơ, để thấy được bức tranh toàn vẹn về mục đích sáng tạo yêu thương của Đấng Tạo Hóa dành cho nhân loại.

I. Nền Tảng: Sáng Tạo Theo Hình Ảnh Đức Chúa Trời

Khởi điểm cho mọi sự hiểu biết về mục đích của chúng ta nằm trong sách đầu tiên của Kinh Thánh:

**"Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Ấy vậy, Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ."** (Sáng-thế Ký 1:26-27)

Đây là điểm độc nhất vô nhị trong công trình sáng tạo. Không giống với bất kỳ sinh vật nào khác, con người được tạo dựng **"theo hình (Hê-bơ-rơ: *tselem* - צֶלֶם) và tượng (Hê-bơ-rơ: *demuth* - דְּמוּת) của Đức Chúa Trời"**. Từ *tselem* mang nghĩa một hình ảnh đại diện hoặc bức tượng, trong khi *demuth* nhấn mạnh sự tương tự, giống nhau. Điều này không có nghĩa chúng ta giống Đức Chúa Trời về thân thể vật lý (vì **"Đức Chúa Trời là Thần"** - Giăng 4:24), mà là chúng ta mang những đặc tính tâm linh và đạo đức phản chiếu Ngài. Điều này bao gồm:

- **Tính cách đạo đức:** Khả năng phân biệt thiện ác, sự công bình, yêu thương và thánh khiết (dù đã bị tổn thương bởi tội lỗi).
- **Tâm linh vĩnh cửu:** Linh hồn bất diệt, khát khao và có khả năng tương giao với Đấng Tạo Hóa.
- **Trí tuệ và ý chí:** Khả năng suy luận, sáng tạo, lý trí và quyết định tự do.
- **Quyền quản trị:** Được trao quyền **"cai trị"** (Hê-bơ-rơ: *radah* - רָדָה) trên muôn loài thọ tạo, như một đại diện (*tselem*) của Vua Cả Vũ Trụ.

Vậy, mục đích đầu tiên Chúa tạo dựng chúng ta là để chúng ta trở nên những đại diện sống động, phản chiếu vinh quang và tính cách của Ngài trên đất. Sự hiện hữu của chúng ta là một lời tuyên bố về Đấng Tạo Hóa.

II. Để Bày Tỏ Và Tôn Vinh Vinh Quang Ngài

Mọi công trình của Đức Chúa Trời đều hướng đến mục đích tối thượng là vinh quang của chính Ngài. Tiên tri Ê-sai đã tuyên bố:

**"Phàm ai được xưng bằng danh ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ."** (Ê-sai 43:7)

Từ **"vinh quang"** (Hê-bơ-rơ: *kavod* - כָּבוֹד) mang ý nghĩa nặng ký, uy nghi, sự hiện diện đầy đủ của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tạo dựng để trở thành phương tiện qua đó sự vĩ đại, tình yêu, quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Trong Tân Ước, sứ đồ Giăng đã khải thị cảnh tượng trên thiên đàng, nơi muôn vật thờ phượng:

**"Lạy Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quyền, năng lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên."** (Khải Huyền 4:11)

Động từ Hy Lạp được dùng cho **"dựng nên"** ở đây là *ektisen* (ἔκτισεν), hàm ý một sự sáng tạo có chủ đích và kế hoạch. Chúng ta hiện hữu **"vì ý muốn"** (Hy Lạp: *thelema* - θέλημα) của Ngài. Vì vậy, mục đích cốt lõi của đời sống chúng ta là làm cho Đức Chúa Trời được tôn vinh, được bày tỏ ra, và được vui hưởng.

III. Để Có Mối Tương Giao Thân Mật Với Ngài

Sự sáng tạo không chỉ là một hành động quyền năng đơn thuần, mà là hành động của tình yêu mong muốn có một đối tượng để chia sẻ và thông công. Điều này được thấy rõ trong Sáng-thế Ký 3, khi Đức Chúa Trời **"đi dạo trong vườn lúc mát"** (câu 8) để gặp A-đam và Ê-va. Ngài tìm kiếm sự hiện diện của họ. Từ Hê-bơ-rơ được dùng cho **"đi dạo"** (*hithallek* - הִתְהַלֵּךְ) gợi ý một sự đi lại thong thả, thân mật, như một thói quen.

Sự sáng tạo loài người là để hoàn tất một kế hoạch tình yêu vĩnh cửu. Sứ đồ Phao-lô viết:

**"Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng chúng ta được nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu, Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài..."** (Ê-phê-sô 1:4-6)

Trước cả khi có thời gian (**"trước khi sáng thế"**), Đức Chúa Trời đã có kế hoạch cho một gia đình—những người con được cứu chuộc qua Chúa Giê-xu Christ để có mối quan hệ con thảo với Ngài. Chúng ta được tạo dựng để trở thành đối tượng của tình yêu Ngài và để đáp lại tình yêu đó bằng sự thờ phượng, vâng phục và thông công.

IV. Để Thực Hiện Công Việc Lành Ngài Đã Chuẩn Bị

Công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời đi kèm với một sự ủy thác, một sứ mệnh. Ngay sau khi dựng nên A-đam, **"Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người vào vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn"** (Sáng-thế Ký 2:15). Từ **"trồng và giữ"** (Hê-bơ-rơ: *avad* - עָבַד và *shamar* - שָׁמַר) cũng có thể hiểu là "phục vụ và gìn giữ". Con người được đặt trong một môi trường có mục đích và trách nhiệm.

Sứ mệnh này được tái khẳng định và mở rộng trong Tân Ước dưới ánh sáng của sự cứu chuộc:

**"Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo."** (Ê-phê-sô 2:10)

Từ Hy Lạp cho **"việc Ngài làm ra"** là *poiema* (ποίημα), từ gốc của chữ "poem" (bài thơ). Chúng ta là **kiệt tác** của Đức Chúa Trời, và là một phần của kiệt tác đó là để thực hiện những **"việc lành"** (Hy Lạp: *ergois agathois* - ἔργοις ἀγαθοῖς) Ngài đã định sẵn. Điều này bao gồm việc quản lý trái đất, yêu thương người lân cận, rao truyền Phúc Âm, xây dựng Hội Thánh và sử dụng những ân tứ Chúa ban để phục vụ. Chúng ta được tạo dựng để trở thành những người quản lý trung tín và những cộng sự của Đức Chúa Trời trong việc chăm sóc và phục hồi thế giới Ngài đã tạo.

Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu biết về mục đích sáng tạo của Đức Chúa Trời phải dẫn đến một đời sống được biến đổi. Dưới đây là một số ứng dụng thực tế:

1. Sống Với Nhận Thức Về Giá Trị Và Phẩm Giá: Bạn không phải là một sản phẩm của sự ngẫu nhiên. Bạn được tạo dựng bởi bàn tay của Đức Chúa Trời, theo hình ảnh Ngài, với một kế hoạch và mục đích. Điều này đem lại sự an toàn, giá trị và ý nghĩa tối thượng, bất chấp hoàn cảnh hay cảm xúc nhất thời.

2. Tìm Kiếm Sự Thỏa Nguyện Trong Chúa, Không Phải Trong Tạo Vật: Nếu chúng ta được tạo dựng để tương giao với Đấng Tạo Hóa, thì chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm linh chúng ta (Truyền-đạo 3:11). Hãy ưu tiên thì giờ tĩnh nguyện, cầu nguyện và học Lời Chúa như nguồn nuôi dưỡng chính.

3. Sống Để Làm Sáng Danh Chúa Trong Mọi Phương Diện: Mọi điều chúng ta làm—từ công việc, gia đình, giải trí đến chức vụ—đều có thể trở thành sự thờ phượng khi được thực hiện với tấm lòng hướng về Chúa (1 Cô-rinh-tô 10:31). Hãy tự hỏi: "Điều này có phản chiếu tính cách Đấng Christ không? Có mang lại vinh quang cho Ngài không?"

4. Trung Tín Trong Sự Quản Trị: Hãy xem mình là người quản lý, không phải chủ nhân, của thời gian, tài chính, sức khỏe, môi trường và các mối quan hệ Chúa giao. Sử dụng chúng cách khôn ngoan và có trách nhiệm để phục vụ và làm lợi ích cho người khác.

5. Theo Đuổi Và Phục Hồi Các Mối Quan Hệ: Vì chúng ta được tạo dựng cho mối tương giao, hãy đầu tư vào mối liên hệ với Chúa và với Hội Thánh (cộng đồng tín hữu). Đồng thời, hãy trở thành công cụ của sự hòa giải và tình yêu thương trong một thế giới đổ vỡ.

Kết Luận

Chúa tạo dựng chúng ta không phải vì Ngài cô đơn hay thiếu thốn, nhưng vì Ngài là một Đức Chúa Trời của tình yêu và mối thông công (1 Giăng 4:8), mong muốn chia sẻ sự sống và vinh quang của Ngài. Chúng ta được tạo dựng **theo hình ảnh Ngài** để đại diện cho Ngài, **vì vinh quang Ngài** để tôn vinh Ngài, **cho mối tương giao với Ngài** để yêu mến Ngài, và **cho những việc lành** để phục vụ theo kế hoạch Ngài. Mục đích này đã bị che khuất bởi tội lỗi, nhưng đã được phục hồi trọn vẹn và thậm chí được nâng lên một tầm cao mới qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Trong Ngài, chúng ta tìm lại được ý nghĩa đích thực của sự sống. Vì vậy, hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn sâu xa và sự tận hiến trọn vẹn cho Đấng đã dựng nên bạn, yêu bạn, và cứu bạn cho chính Ngài.

**"Hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình."** (1 Phi-e-rơ 3:15a). Khi chúng ta sống đúng với mục đích nguyên thủy đó—là phản chiếu Chúa và tận hưởng Ngài—chúng ta không chỉ tìm thấy sự thỏa nguyện trọn vẹn, mà còn trở thành một chứng nhân sống động về tình yêu và ân điển của Đấng Tạo Hóa cho cả thế gian.

Quay Lại Bài Viết