Sự thánh hóa là gì? Sự thánh hóa Cơ Đốc được định nghĩa như thế nào?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,703 từ
Chia sẻ:

Sự Thánh Hóa Cơ Đốc

Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều kinh nghiệm một sự biến đổi kỳ diệu: từ tình trạng tội lỗi được xưng công bình bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (sự xưng công bình), và bước vào một tiến trình tăng trưởng, được tách riêng ra cho Đức Chúa Trời, ngày càng trở nên giống như hình ảnh của Con Ngài. Tiến trình này được Kinh Thánh gọi là sự thánh hóa. Đây không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một thực tại sống động và thiết yếu, là ý muốn của Đức Chúa Trời cho mọi con cái Ngài.

I. Định Nghĩa và Nền Tảng Ngôn Ngữ Kinh Thánh

Để hiểu thấu đáo, chúng ta cần trở về với ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), từ căn bản cho "thánh" là qādash (קָדַשׁ). Từ này mang ý nghĩa cốt lõi là "được tách riêng ra," "được biệt riêng." Một vật hay một người được gọi là thánh khi nó được rút ra khỏi mục đích thông thường, tầm thường để dành riêng cho mục đích thuộc về Đức Chúa Trời. Ví dụ, các dụng cụ trong đền tạm được xức dầu và biệt riêng cho sự thờ phượng (Xuất Ê-díp-tô Ký 40:9-11).

Trong Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp, nhóm từ hagios (ἅγιος) và động từ hagiazo (ἁγιάζω) được sử dụng. Hagios có nghĩa là "thánh," "được biệt riêng." Hagiazo nghĩa là "làm cho thánh," "thánh hóa," "cung hiến." Do đó, sự thánh hóa (hagiasmos – ἁγιασμός) trước hết hàm chứa ý tưởng được Đức Chúa Trời tách riêng ra khỏi tội lỗi và thế gian để thuộc về Ngài, và được làm cho thích hợp cho sự hiện diện và mục đích của Ngài.

"Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế," (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3).

II. Sự Thánh Hóa: Một Công Tác Ba Lần

Kinh Thánh trình bày sự thánh hóa như một công tác toàn diện của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, được kinh nghiệm theo ba khía cạnh có thể phân biệt nhưng không tách rời trong đời sống tín hữu.

1. Sự Thánh Hóa Vị Trí (Khởi Đầu – Positional Sanctification)

Đây là sự thánh hóa tức thì và trọn vẹn xảy ra ngay giây phút một người tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Dựa trên sự chết chuộc tội của Đấng Christ, tín hữu ngay lập tức được kể là thánh trong Đấng Christ. Đây là địa vị, là tư cách pháp lý trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta được "cất khỏi quyền của sự tối tăm, qua nước của Con rất yêu dấu của Ngài" (Cô-lô-se 1:13). Sứ đồ Phao-lô thường gọi các tín hữu, dù còn nhiều yếu đuối, là "các thánh đồ" (Rô-ma 1:7, 1 Cô-rinh-tô 1:2). Sự thánh hóa này dựa hoàn toàn trên công lao của Chúa Giê-xu.

"Ấy vậy, anh em là kẻ được rửa huyết, được nên thánh, được xưng công bình trong danh Đức Chúa Jêsus Christ, và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta." (1 Cô-rinh-tô 6:11).

2. Sự Thánh Hóa Tiến Trình (Progressive Sanctification)

Đây là khía cạnh thực tiễn và tiệm tiến của sự thánh hóa, là tiến trình cả đời mà trong đó Đức Thánh Linh tác động để đời sống thực tế của chúng ta ngày càng phù hợp với địa vị thánh khiết mà chúng ta đã có trong Đấng Christ. Đây là sự "nên giống như hình ảnh của Con Ngài" (Rô-ma 8:29). Tiến trình này liên quan đến sự chiến đấu với tội lỗi, sự vâng lời Lời Chúa, và sự tăng trưởng trong các bông trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23). Nó đòi hỏi cả sự tể trị của Đức Thánh Linh lẫn sự hợp tác tích cực của tín hữu.

"Hãy có lấy lòng rất sốt sắng, như thể sốt sắng vì chính mình vậy, vì các ngươi đã được chuộc bằng huyết quí báu của Đấng Christ, như huyết của chiên con không lỗi không vít." (1 Phi-e-rơ 1:18-19).

3. Sự Thánh Hóa Trọn Vẹn (Hoàn Tất – Ultimate Sanctification)

Đây là sự thánh hóa sẽ được hoàn tất trọn vẹn khi chúng ta gặp Chúa, dù qua sự chết hay khi Chúa tái lâm. Lúc đó, mọi dấu vết của tội lỗi và sự bất toàn sẽ bị cất bỏ vĩnh viễn. Chúng ta sẽ được biến hóa để có một thân thể vinh hiển, giống như thân thể Chúa Giê-xu, và sẽ hoàn toàn vô tội, thánh khiết trong thực chất lẫn thực tế.

"Hỡi kẻ rất yêu dấu, hiện nay chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vậy." (1 Giăng 3:2).

III. Các Phương Thế của Sự Thánh Hóa Theo Kinh Thánh

Sự thánh hóa tiến trình không xảy ra cách thụ động. Kinh Thánh chỉ ra những phương thế Đức Chúa Trời dùng để tác động sự thánh hóa trong chúng ta.

1. Huyết của Chúa Giê-xu Christ: Nền tảng duy nhất cho mọi sự thánh hóa là sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu. Chính huyết Ngài "rửa sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi" (1 Giăng 1:7) và mở đường cho chúng ta đến gần Đức Chúa Trời thánh khiết.

2. Lời của Đức Chúa Trời: Lời Chúa là công cụ chính để tẩy sạch và biến đổi tâm trí chúng ta. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện: "Xin lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời tức là lẽ thật" (Giăng 17:17). Khi suy ngẫm, học hỏi và vâng theo Lời Chúa, tâm trí chúng ta được đổi mới (Rô-ma 12:2).

3. Chức vụ của Đức Thánh Linh: Đức Thánh Linh là Đấng trực tiếp thực hiện công tác thánh hóa trong lòng tín hữu. Ngài buồn vì tội lỗi chúng ta (Ê-phê-sô 4:30), phán dạy chúng ta (Giăng 14:26), ban quyền năng để chiến thắng tội lỗi (Rô-ma 8:13), và sản sinh bông trái thánh khiết trong đời sống chúng ta (Ga-la-ti 5:22-23).

"Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đống lửa hay thiêu đốt." (Hê-bơ-rơ 12:29). Cũng như lửa tinh luyện vàng, sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời trong chúng ta qua Đức Thánh Linh đốt cháy những điều ô uế.

4. Sự Thử Thách và Hoạn Nạn: Đức Chúa Trời nhiều khi dùng những hoàn cảnh khó khăn để rèn luyện đức tin, kiên nhẫn và sự trưởng thành thuộc linh cho chúng ta, hầu cho chúng ta trở nên trọn vẹn (Gia-cơ 1:2-4).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Hằng Ngày

Làm thế nào để chúng ta tích cực bước đi trong sự thánh hóa?

  • Nhận Biết và Xưng Tội Cách Thường Xuyên: Sự thánh hóa bắt đầu bằng sự thành thật với Chúa về tình trạng của mình. "Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác" (1 Giăng 1:9).
  • Lắng Nghe và Vâng Lời Lời Chúa Mỗi Ngày: Đừng chỉ đọc Kinh Thánh như một nghi thức, nhưng cầu xin Chúa dùng Lời Ngài để phán, sửa dạy và hướng dẫn bạn. Hãy để Lời Chúa "ở đầy trong lòng" (Cô-lô-se 3:16).
  • Bước Đi Theo Đức Thánh Linh: Mỗi ngày, hãy đầu phục và được đầy dẫy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18). Điều này thể hiện qua sự cầu nguyện, tìm kiếm ý muốn Ngài, và từ chối những ham muốn của xác thịt (Ga-la-ti 5:16).
  • Giao Thông Với Hội Thánh: Sự thánh hóa không phải là một cuộc hành trình đơn độc. Chúng ta cần sự khích lệ, sửa dạy và gương mẫu của các anh chị em trong đức tin (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
  • Dâng Thân Thể Mình Làm Đồ Dùng Công Bình: Hãy có ý thức dâng mọi phương diện của đời sống – suy nghĩ, lời nói, hành động, các mối quan hệ – cho Chúa để trở nên công cụ cho sự vinh hiển Ngài (Rô-ma 6:13, 12:1).

V. Kết Luận: Ân Điển và Trách Nhiệm

Sự thánh hóa Cơ Đốc là một chân lý tuyệt vời kết hợp giữa ân điển chủ động của Đức Chúa Trờisự đáp ứng vâng lời của con người. Chúng ta không thể tự mình nên thánh; đó là công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Nhưng chúng ta cũng không thể thụ động; chúng ta được kêu gọi "hãy gắng sức... nên thánh" (Hê-bơ-rơ 12:14).

Hãy an nghỉ nơi sự thật rằng bạn đã được thánh hóa cách trọn vẹn trong địa vị nhờ huyết Chúa Giê-xu. Đồng thời, hãy nhiệt thành bước đi trong tiến trình thánh hóa mỗi ngày, với sự tin cậy rằng "Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em... sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ" (Phi-líp 1:6). Sự thánh hóa là con đường dẫn đến sự tự do thật sự, niềm vui trọn vẹn và mục đích cao quý: được giống như Chúa chúng ta và làm sáng danh Ngài trên đất.

"Lại nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).

Quay Lại Bài Viết