Đặt Chúa lên hàng đầu thực sự có nghĩa là gì?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,053 từ
Chia sẻ:

Đặt Chúa Lên Hàng Đầu Thực Sự Có Nghĩa Là Gì?

Trong hành trình đức tin, cụm từ "đặt Chúa lên hàng đầu" là một nguyên tắc nền tảng mà mọi Cơ Đốc nhân đều biết đến. Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự và sự ứng dụng cụ thể của nó trong đời sống thường ngày lại thường là một thách thức lớn. Đây không phải là một khái niệm trừu tượng hay một lời khuyên chung chung, mà là một mệnh lệnh rõ ràng, một thước đo cho mối tương giao và là chìa khóa của một đời sống thuộc linh đắc thắng. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa thần học và thực tiễn của việc đặt Chúa lên hàng đầu, dựa trên nền tảng Kinh Thánh vững chắc, với sự tham chiếu ngôn ngữ gốc để làm sáng tỏ chân lý.

I. Định Nghĩa Kinh Thánh: "Trước Nhất" trong Tâm Thần và Hành Động

Lời tuyên bố kinh điển nhất về chủ đề này đến từ chính Chúa Giê-xu Christ trong Bài Giảng Trên Núi: "Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa" (Ma-thi-ơ 6:33). Từ "trước hết" trong tiếng Hy Lạp là πρῶτον (prōton), mang nghĩa "đầu tiên về thứ tự, ưu tiên, và tầm quan trọng". Nó không chỉ nói về việc làm một điều gì đó trước tiên trong danh sách, mà còn nói đến nguyên tắc chi phối toàn bộ đời sống. Mọi quyết định, mối quan tâm, và hành động khác đều phải được lọc qua và xếp sau nguyên tắc tối thượng này: sự tôn cao và vương quyền của Đức Chúa Trời.

Điều răn đầu tiên trong Mười Điều Răn cũng thiết lập nền tảng tuyệt đối này: "Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác" (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3). Từ "trước mặt" trong tiếng Hê-bơ-rơ là עַל־פָּנָי (al-pānay), có nghĩa đen là "trên/khi đối diện với mặt Ta". Nó diễn tả một sự hiện diện liên tục và một thẩm quyền tối cao. Bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai được phép đứng "trước mặt" Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta – tức là chiếm vị trí ưu tiên, sự chú ý và sự thờ phượng của chúng ta – đều trở thành "thần khác".

Vậy, đặt Chúa lên hàng đầu có nghĩa là công nhận và sống với nhận thức rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao, có chủ quyền tuyệt đối và xứng đáng nhận được sự tôn thờ, vâng phục và dâng hiến trọn vẹn của chúng ta trong mọi lĩnh vực của đời sống.

II. Các Phương Diện Cụ Thể của Việc Đặt Chúa Lên Hàng Đầu

Để hiểu rõ, chúng ta cần xem xét việc đặt Chúa lên hàng đầu trong các mối quan hệ và lĩnh vực then chốt của đời sống, dựa trên lời dạy của Chúa Giê-xu.

1. Trong Mối Quan Hệ: Chúa Giê-xu phán một cách quyết liệt: "Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta" (Ma-thi-ơ 10:37). Từ "hơn" ở đây là ὑπὲρ (hyper), nghĩa là "vượt trên, thay cho". Điều này không có nghĩa chúng ta phải ghét gia đình mình (theo nghĩa thông thường), nhưng nó đặt ra một thang giá trị tuyệt đối. Tình yêu và sự trung thành tối hậu của chúng ta phải dành cho Đấng Christ. Mọi mối quan hệ trần thế quý giá nhất cũng phải được đặt dưới thẩm quyền và ý muốn của Ngài. Ngài phải là trung tâm kết nối và là Chúa của mọi mối quan hệ.

2. Trong Sự Vâng Phục và Ý Muốn: Chúa Giê-xu cầu nguyện trong cơn hấp hối: "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi" (Lu-ca 22:42). Đây là hình mẫu tối thượng của việc đặt ý muốn Chúa lên trên ý muốn cá nhân. Từ "ý muốn" trong tiếng Hy Lạp là θέλημα (thelēma), chỉ đến mục đích, ước muốn, và kế hoạch. Đặt Chúa lên hàng đầu có nghĩa là chúng ta tìm kiếm, ước muốn, và quy phục thelēma của Đức Chúa Trời, ngay cả khi nó đối nghịch trực tiếp với thelēma tự nhiên của chúng ta. Nó là sự từ bỏ chính mình (Ma-thi-ơ 16:24).

3. Trong Sự Thờ Phượng và Ngợi Khen: Sứ đồ Phao-lô khuyên: "Hãy hết lòng hát khen ngợi Chúa" (Ê-phê-sô 5:19). Thờ phượng không chỉ là những bài hát trong giờ nhóm lại, mà là thái độ của lòng hướng về Chúa trong mọi hoàn cảnh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18). Khi chúng ta chọn lựa ngợi khen Chúa giữa khó khăn, tin cậy Ngài khi không hiểu, và cảm tạ Ngài trong mọi sự, chúng ta đang thực tế tuyên bố rằng Ngài xứng đáng và đáng tin cậy hơn cảm xúc và hoàn cảnh của chúng ta.

4. Trong Tài Chính và Của Cải: Chúa Giê-xu phán: "Vì của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó" (Ma-thi-ơ 6:21). Cách chúng ta sử dụng tiền bạc là một chỉ số rõ ràng về nơi đặt lòng trung tín của mình. Đặt Chúa lên hàng đầu trong lĩnh vực này có nghĩa là nhận biết Ngài là Chủ sở hữu tối cao của mọi vật (Thi Thiên 24:1), trung tín trong việc dâng hiến (Ma-la-chi 3:10), và sử dụng của cải như một công cụ để đầu tư vào vương quốc Đức Chúa Trời thay vì xây dựng vương quốc cá nhân.

5. Trong Mục Đích và Ước Mơ: Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: "Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự" (1 Cô-rinh-tô 2:2). Đời sống, sự nghiệp, và các ước mơ của chúng ta phải được đặt dưới ánh sáng của thập tự giá và vì sự vinh hiển của Đấng Christ (Cô-lô-se 3:23). Mục đích tối thượng của đời sống chúng ta không phải là thành công trần thế, mà là "làm sáng danh Cha trên đất" (Giăng 17:4).

III. Dấu Hiệu và Kết Quả của Một Đời Sống Đặt Chúa Lên Hàng Đầu

Làm sao chúng ta biết mình thực sự đang sống theo nguyên tắc này? Kinh Thánh cho thấy những dấu hiệu và kết quả rõ ràng:

  • Sự Bình An Siêu Nhiên: "Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ" (Phi-líp 4:7). Khi Đấng Christ là trung tâm, dù hoàn cảnh có thế nào, chúng ta có một bình an sâu thẳm vì biết rằng Ngài đang ngự trị.
  • Trái Thánh Linh: Đời sống đặt Chúa làm đầu sẽ tự nhiên sinh ra "lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ" (Ga-la-ti 5:22-23). Đây không phải là nỗ lực của xác thịt, mà là kết quả của việc Đức Thánh Linh tự do làm việc trong một tấm lòng đã nhường ngôi.
  • Lòng Khao Khát Lời Chúa và Cầu Nguyện: Như Giê-rê-mi nói: "Lời Chúa là sự vui mừng của lòng tôi" (Giê-rê-mi 15:16). Việc ham thích đọc, học, và suy ngẫm Lời Chúa trở thành lương thực thiết yếu, vì đó là nơi chúng ta gặp gỡ Đấng mà chúng ta yêu mến.
  • Đời Sống Kết Quả và Ý Nghĩa: Chúa Giê-xu dùng hình ảnh cây nho: "Ai cứ ở trong ta, và ta ở trong người, thì sinh ra lắm trái" (Giăng 15:5). Kết quả thuộc linh – như dẫn đưa người khác đến với Chúa, gây dựng Hội Thánh, và sống công chính – là hệ quả tự nhiên của một đời sống kết nối với Ngài là nguồn sống.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Hằng Ngày

Làm thế nào để chuyển nguyên tắc này thành thực hành? Dưới đây là những bước cụ thể:

  1. Bắt Đầu Ngày Mới Với Chúa: Dành thì giờ tĩnh nguyện đầu tiên trong ngày. Đây là hành động thiết thực của việc nói: "Lạy Chúa, Ngài là ưu tiên của con ngày hôm nay." Đọc Lời Chúa và cầu nguyện trước khi kiểm tra điện thoại, email, hay tin tức.
  2. Đưa Ra Quyết Định Dựa Trên Nguyên Tắc Kinh Thánh: Trước mỗi quyết định lớn nhỏ (công việc, tài chính, mối quan hệ), hãy tự hỏi: "Lựa chọn nào sẽ tôn vinh Chúa và đưa tôi đến gần Ngài hơn? Lựa chọn nào phù hợp với Lời Ngài?"
  3. Thực Hành Sự Dâng Hiến Có Chủ Đích: Đặt ra một phần thu nhập của bạn làm của dâng cho Chúa trước tiên (theo nguyên tắc phần mười và dâng hiến). Điều này rèn luyện đức tin và khẳng định Chúa là nguồn cung cấp.
  4. Đánh Giá Lại Các Mối Quan Hệ: Xem xét: Liệu có mối quan hệ nào đang chiếm vị trí của Chúa trong lòng bạn không? Hãy cầu nguyện để Chúa điều chỉnh lại thứ tự và cách bạn đầu tư thời gian, tình cảm.
  5. Phó Thác Những Điều Lo Âu: Khi sự lo lắng về công việc, sức khỏe, tương lai trỗi dậy, hãy chủ động cầu nguyện phó thác (Phi-líp 4:6). Hành động này nói rằng: "Con tin cậy sự chăm sóc của Chúa hơn khả năng giải quyết của con."
  6. Sống Trong Cộng Đồng Hội Thánh: Đặt việc nhóm lại, thờ phượng, và phục vụ trong Hội thánh làm ưu tiên (Hê-bơ-rơ 10:25). Đây là nơi chúng ta được nhắc nhở, sửa dạy và khích lệ để giữ vững ưu tiên thuộc linh.
V. Kết Luận: Một Cuộc Đời Được Định Hình Lại

Đặt Chúa lên hàng đầu không phải là thêm một "việc làm" tôn giáo vào một danh sách bận rộn. Đó là một cuộc cách mạng trong tâm linh, một sự thay đổi trung tâm đời sống từ "cái tôi" sang "Đấng Christ". Nó đòi hỏi sự từ bỏ mỗi ngày, nhưng nó hứa hẹn một sự tự do và viên mãn sâu sắc mà thế gian không thể cho. Như Chúa Giê-xu đã hứa, khi chúng ta tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước nhất, mọi điều cần thiết khác cho một đời sống đầy ý nghĩa và mục đích sẽ được Ngài chu cấp. Ước gì mỗi chúng ta, nhờ ân điển và quyền năng của Đức Thánh Linh, ngày càng sống một đời sống mà Đấng Christ thật sự chiếm ngôi vị đầu tiên, duy nhất và xứng đáng trong lòng mình.

"Hãy tận hiến chính mình cho Đức Chúa Trời... và đừng làm nô lệ cho tội lỗi nữa" (Rô-ma 6:13, TTHĐ).

Quay Lại Bài Viết