Chúa Giê-su Hứa Sự Sống Dồi Dào: Ý Nghĩa Và Ứng Dụng Thuộc Linh
Lời tuyên bố của Chúa Giê-su Christ trong Giăng 10:10 là một trong những câu Kinh Thánh trọng tâm và được trích dẫn nhiều nhất: “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dồi dào.” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Tuy nhiên, cụm từ “sự sống dồi dào” thường bị hiểu lầm theo nghĩa vật chất thuần túy. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai quật ý nghĩa thần học phong phú của lời hứa này dựa trên bối cảnh Kinh Thánh, ngôn ngữ gốc và toàn bộ sứ điệp của Phúc Âm.
Để hiểu đúng lời hứa, chúng ta phải đặt nó vào bối cảnh. Trong Giăng đoạn 10, Chúa Giê-su đang dạy dỗ bằng ẩn dụ về người chăn chiên và chuồng chiên. Ngài tự xưng mình là “cửa chuồng chiên” (câu 7, 9) và là “Người chăn hiền lành” (câu 11, 14). Đối lập với Ngài là “kẻ trộm” và “kẻ chăn thuê”.
- Kẻ trộm (hō kleptēs - ὁ κλέπτης): Từ Hy Lạp này chỉ về những kẻ đến với mục đích xấu xa, lừa gạt và vụ lợi. Trong bối cảnh rộng hơn, nó ám chỉ các lãnh đạo tôn giáo giả, các tiên tri giả, và cuối cùng là chính Sa-tan, kẻ tìm cách cướp đoạt, hủy hoại sự sống thuộc linh của con người.
- Mục đích của Chúa Giê-su: Trái ngược hoàn toàn. Ngài đến để ban cho (didōmi - δίδωμι), một động từ mang tính chủ động, tự nguyện, và hào phóng. Đối tượng Ngài ban cho là “chiên” – hình ảnh chỉ về những người tin nhận và thuộc về Ngài.
Cụm từ then chốt “sự sống dồi dào” trong tiếng Hy Lạp nguyên bản là zōēn perisson (ζωὴν περισσόν).
- Zōē (ζωή): Đây không phải là bios (βίος – đời sống sinh học) hay psuchē (ψυχή – đời sống linh hồn tự nhiên). Zōē trong Tân Ước, đặc biệt trong sách Giăng, luôn chỉ về SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI, sự sống thuộc linh, sự sống của chính Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su phán: “Ta là sự sống lại và sự sống” (Giăng 11:25) và “Ta là đường đi, chân lý và sự sống” (Giăng 14:6). Vậy, “sự sống” đầu tiên Ngài ban là chính sự sống đời đời, mối tương giao phục hòa với Đức Chúa Trời.
- Perissos (περισσός): Tính từ này mang ý nghĩa vô cùng phong phú: vượt trội, xuất sắc, vượt quá mức cần thiết, dư dật, thặng dư, siêu việt. Nó diễn tả một thứ gì đó vượt trên mức bình thường, có chất lượng cao hơn, số lượng nhiều hơn mong đợi. Như vậy, zōēn perisson là một sự sống có chất lượng siêu việt và số lượng dư dật – không chỉ là sự hiện hữu, mà là sự hiện hữu tràn đầy, phong phú, và thỏa mãn sâu xa.
Sự sống này không phải là thứ được thêm vào sau khi có sự cứu rỗi, mà là bản chất của chính sự cứu rỗi mà Chúa Giê-su mang đến. Nó bắt đầu ngay từ giây phút tin nhận và kéo dài đến đời đời.
Lời hứa về sự sống dồi dào không đứng riêng lẻ. Toàn bộ Kinh Thánh vẽ nên bức tranh về sự phong phú này:
1. Sự Sống Trong Mối Tương Giao Với Đức Chúa Trời (Giăng 17:3):
“Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Đức Chúa Giê-su Christ, là Đấng Cha đã sai đến.”
Sự sống dồi dào trước hết là sự nhận biết (ginōskō - γινώσκω) Chúa. Từ “nhận biết” ở đây không chỉ là hiểu biết tri thức, mà là sự hiểu biết thân mật, kinh nghiệm, trong mối tương giao cá nhân. Đây là nền tảng của mọi sự dồi dào khác.
2. Sự Sống Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18):
“Đừng say rượu, vì rượu xui người buông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.”
Sự đầy dẫy (plēroō - πληρόω) Thánh Linh là biểu hiện sống động của sự sống dồi dào. Đó là một đời sống được Ngài điều khiển, ban quyền năng, ban cho các bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23) và các ân tứ để phục vụ.
3. Sự Sống Có Sự Bình An Và Niềm Vui Siêu Nhiên (Giăng 14:27, Phi-líp 4:7):
“Sự bình an ta để lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27)
Bình an (eirēnē - εἰρήνη) và niềm vui (chara - χαρά) của Chúa là những yếu tố cốt lõi của sự sống dồi dào, tồn tại ngay giữa nghịch cảnh, khác biệt căn bản với sự vui thỏa tạm bợ của thế gian.
4. Sự Sống Với Mục Đích Và Ý Nghĩa (Ê-phê-sô 2:10):
“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-su Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.”
Sự sống dồi dào bao gồm việc khám phá và sống theo mục đích đời đời mà Đức Chúa Trời đã định cho mỗi tín hữu. Đây là sự thỏa mãn sâu sắc khi được dùng vào công việc của Vương Quốc Đức Chúa Trời.
5. Sự Sống Trong Ân Điển Và Sự Tha Thứ Dư Dật (Rô-ma 5:20):
“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa.”
Từ “dư dật” ở đây cũng là perisseuō (περισσεύω), cùng gốc với perissos. Sự sống dồi dào được xây dựng trên nền tảng ân điển vượt trội và không thể cạn kiệt của Đức Chúa Trời, giải phóng chúng ta khỏi sự kết tội và quyền lực của tội lỗi.
Lời hứa của Chúa Giê-su không chỉ là lý thuyết. Dưới đây là những cách thực tế để kinh nghiệm sự sống dồi dào Ngài ban:
1. Ở Lại Trong Mối Liên Hệ Với Chúa (Giăng 15:4-5): Chúa Giê-su dạy: “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi... vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” Sự sống dồi dào là dòng chảy từ sự kết nối sống động với Cây Nho thật. Điều này được thực hiện qua sự cầu nguyện thường xuyên, suy gẫm Lời Chúa (Giô-suê 1:8), và vâng theo sự dẫn dắt của Thánh Linh.
2. Chọn Lối Sàng Theo Thánh Linh Thay Vì Xác Thịt (Ga-la-ti 5:16-17, 22-23): Sự sống dồi dào bị cản trở khi chúng ta để cho “công việc của xác thịt” chi phối. Hãy chủ động bước đi theo Thánh Linh, để Ngài sản sinh trong ta bông trái yêu thương, vui mừng, bình an... – chính là những hương vị của sự sống dồi dào.
3. Sống Với Lòng Biết Ơn Và Tri Nhận (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18): Thái độ biết ơn trong mọi hoàn cảnh biến đổi tầm nhìn của chúng ta, giúp chúng ta nhận ra sự dư dật của ân điển Chúa trong từng chi tiết nhỏ, từ đó kinh nghiệm sự thỏa lòng sâu sắc.
4. Trao Đi Và Phục Vụ (Công vụ 20:35): Chúa Giê-su phán: “Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.” Sự sống dồi dào có đặc tính lan tỏa. Khi chúng ta dùng thì giờ, tài năng, của cải để ban cho và phục vụ người khác vì danh Chúa, chúng ta càng kinh nghiệm sự phong phú thâm sâu của đời sống trong Ngài.
5. Giữ Vững Góc Nhìn Đời Đời (Cô-lô-se 3:1-2): “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời... Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất.” Sự sống dồi dào không bị giới hạn bởi hoàn cảnh trần thế. Nó được neo chắc trong hy vọng về cơ nghiệp không hư mất đang chờ đợi chúng ta trên trời (1 Phi-e-rơ 1:3-4).
Lời hứa “sự sống dồi dào” của Chúa Giê-su Christ là một lời hứa toàn diện, thâm sâu và có tính biến đổi. Nó không hứa hẹn một cuộc sống giàu có vật chất không có khó khăn, mà là một cuộc sống được biến đổi về chất lượng ngay trong mọi cảnh ngộ. Đó là sự sống được đặt nền trên mối tương giao với Đức Chúa Trời, được nuôi dưỡng bởi ân điển, được dẫn dắt bởi Thánh Linh, tràn ngập bình an và niềm vui siêu nhiên, có mục đích rõ ràng, và hướng về sự viên mãn đời đời.
Lời hứa này được đảm bảo bởi chính sự chết và sống lại của Người Chăn Hiền Lành, Đấng đã phó sự sống mình vì chiên (Giăng 10:11). Sự sống dồi dào là sự sống của chính Đấng Christ được bày tỏ trong và qua chúng ta. Hôm nay, mỗi chúng ta được mời gọi không chỉ tin nhận lời hứa này, mà còn bước vào và kinh nghiệm trọn vẹn sự dư dật của nó bằng đức tin, sự vâng phục và lòng biết ơn.
“Đấng đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32). Sự sống dồi dào là một phần của “mọi sự” quý báu đó.