Cầu Nguyện Chiến Trận
Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, chúng ta thường xuyên đối diện với những sự chống đối, thử thách và những cuộc tấn công thuộc linh. Khái niệm “cầu nguyện chiến trận” (spiritual warfare prayer) đã trở nên phổ biến, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ nền tảng Kinh Thánh, bản chất, và cách thực hành đúng đắn của nó. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát chuyên sâu đề tài này dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, nhằm trang bị cho các tín hữu một đời sống cầu nguyện mạnh mẽ và hiệu quả.
Cầu nguyện chiến trận không đơn thuần là cầu nguyện với sự sốt sắng hay mãnh liệt. Trọng tâm của nó là cuộc chiến thuộc linh mà mỗi tín hữu đều tham gia. Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời” (Ê-phê-sô 6:12). Từ “đánh trận” trong nguyên ngữ Hy Lạp là palē (πάλη), ám chỉ một cuộc vật lộn, đấu tranh cá nhân và trực diện.
Do đó, cầu nguyện chiến trận có thể được định nghĩa là hành động cầu nguyện được Đức Thánh Linh dẫn dắt, nhằm đối đầu, phá hủy các công sự của ma quỷ, đòi lại những gì thuộc về Chúa, và thiết lập vương quyền của Đức Chúa Trời trong các lĩnh vực thuộc linh, tâm trí, và hoàn cảnh. Nó dựa trên thẩm quyền mà Đấng Christ đã giành được qua sự chết và sống lại của Ngài, và được thi hành bởi các tín hữu trong danh Ngài.
Nền tảng tối thượng của cầu nguyện chiến trận nằm ở chiến thắng tuyệt đối của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. Cô-lô-se 2:15 tuyên bố: “Ngài [Đấng Christ] đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.” (apekdyomai - tước bỏ; deigmatizō - phơi bày ra công khai). Sự phục sinh của Ngài là bằng chứng cho thấy mọi quyền lực sự chết và âm phủ đã bị đánh bại.
Tuy nhiên, ma quỷ – kẻ đã bị tước quyền và phơi bày – vẫn như “sư tử gầm thét, rảo quanh tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Phi-e-rơ 5:8). Vì vậy, chúng ta được kêu gọi đứng vững (histēmi - Ê-phê-sô 6:14) trên chiến thắng đã hoàn tất của Christ và sử dụng các khí giới thuộc linh mà Chúa ban.
Các phân đoạn then chốt làm nền tảng cho sự cầu nguyện này bao gồm:
- Ma-thi-ơ 12:28-29: Chúa Giê-xu nói về việc “trói kẻ mạnh” (dēdeō - trói buộc) trước khi cướp phá nhà nó. Đây là hình ảnh của việc vô hiệu hóa quyền lực của Sa-tan để giải cứu linh hồn.
- II Cô-rinh-tô 10:3-5: “Vì dầu chúng tôi sống trong xác thịt, chúng tôi chẳng đánh trận theo xác thịt. Vì khí giới của chúng tôi... có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy... và mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời...” Cầu nguyện chiến trận chính là “bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.”
- Gia-cơ 4:7: “Hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em.” (anthistēmi - chống cự, đối đầu). Hành động chủ động này được thực hiện trong đức tin và sự vâng phục.
Kinh Thánh cho thấy nhiều hình thức cầu nguyện thuộc chiến trận:
1. Cầu Thay Chiến Lược: Đây là việc cầu nguyện cho những cá nhân, gia đình, thành phố, hoặc quốc gia đang bị trói buộc bởi các quyền lực tối tăm. Đa-ni-ên là một mẫu mực khi ông kiêng ăn, cầu nguyện cho dân tộc mình, và cuộc chiến thuộc linh đã xảy ra trên trời (Đa-ni-ên 10:12-13). Lời cầu nguyện của ông đã “động binh” (parakaleō - kêu gọi, khẩn nài) đến sự can thiệp của thiên sứ.
2. Tuyên Xưng và Tuyên Bố Lời Chúa: Đây không phải là “ma thuật” của lời nói, mà là việc công bố Lời Đức Chúa Trời với đức tin vào thẩm quyền của Lời ấy. Chúa Giê-xu đã đánh bại ma quỷ trong đồng vắng bằng cách tuyên bố “Có lời chép rằng…” (Ma-thi-ơ 4:1-11). Chúng ta dùng “gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:17).
3. Cầu Nguyện Đuổi Quỷ và Giải Cứu: Chính Chúa Giê-xu và các môn đồ đã ra lệnh cho tà linh phải xuất ra (Mác 16:17). Hành động này luôn đi kèm với đức tin, sự cầu nguyện (đôi khi kiêng ăn – Mác 9:29), và thực hiện trong danh quyền phép của Chúa Giê-xu.
4. Ca Ngợi và Chúc Tụng như Vũ Khí: Khi dân Y-sơ-ra-ên đối diện với quân thù, họ đã sai đoàn ca nhạc đi trước để ngợi khen Chúa, và Chúa khiến quân thù tự đánh giết lẫn nhau (II Sử Ký 20:21-22). Sự ngợi khen phá vỡ ách của sự áp bức (Công Vụ 16:25-26).
Cầu nguyện chiến trận không chỉ dành cho các “chuyên gia” mà cho mọi tín hữu. Dưới đây là các bước thực hành dựa trên Kinh Thánh:
1. Luôn Mặc Lấy Giáp Trời của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-18): Trước khi tấn công, phải phòng thủ. Hãy kiểm tra mình:
- Thắt lưng bằng lẽ thật: Sống và hiểu biết Lẽ Thật (Chúa Giê-xu).
- Mặc giáp bằng sự công bình: Sống trong sự tha thứ và công chính được ban bởi Đấng Christ.
- Đi giày bằng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an: Có nền tảng là sự bình an với Chúa và mang sứ điệp hòa bình.
- Cầm thuẫn của đức tin: Tin cậy nơi Chúa để dập tắt mọi tên lửa (nghi ngờ, cám dỗ) của ma quỷ.
- Đội mão cứu chuộc: Giữ tâm trí được đổi mới và nhớ mình thuộc về Chúa.
- Cầm gươm của Đức Thánh Linh: Học, ghi nhớ và vâng theo Lời Chúa.
3. Cầu Nguyện trong Danh và Thẩm Quyền của Chúa Giê-xu: Danh Ngài là nguồn thẩm quyền tối cao (Phi-líp 2:9-10). Chúng ta không ra lệnh trong sức riêng, mà trong uy quyền Ngài đã ủy thác.
4. Cụ Thể và Dứt Khoát Dựa Trên Lời Chúa: Thay vì cầu nguyện mơ hồ: “Xin Chúa ban phước,” hãy dựa trên một lời hứa cụ thể. Ví dụ: “Lạy Chúa, Ngài phán trong Ê-sai 54:17 rằng ‘Mọi khí giới đã rèn để hại ngươi đều sẽ là vô ích.’ Con nhân danh Chúa Giê-xu tuyên bố sự vô hiệu của mọi lời nguyền rủa, âm mưu hãm hại đang nhắm vào gia đình con.”
5. Kiên Trì và Cảm Tạ: Chiến trận thường không kết thúc ngay lập tức (Đa-ni-ên 10). Hãy kiên trì cầu nguyện với lòng cảm tạ, tin rằng Chúa đang hành động (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
- Đừng Tập Trung Quá Nhiều Vào Ma Quỷ: Trọng tâm của chúng ta là Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã chiến thắng. Đừng biến ma quỷ thành trung tâm của bài giảng hay lời cầu nguyện.
- Đừng Coi Thường Tội Lỗi Cá Nhân: Tội lỗi chưa xưng nhận tạo ra “chỗ đứng” (topos - Ê-phê-sô 4:27) cho ma quỷ. Sự ăn năn là vũ khí mạnh mẽ.
- Đừng Sử Dụng Những Công Thức Ma Thuật: Cầu nguyện chiến trận không phải là việc lặp lại những câu “thần chú” hay hành động theo nghi thức. Nó là mối tương giao với Chúa và vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
- Phải Có Đời Sống Công Bình và Khiêm Nhường: Sự kiêu ngạo thuộc linh là mồi ngon cho sự sa ngã (I Ti-mô-thê 3:6). Hãy luôn ở dưới sự che chở của sự khiêm nhường (Gia-cơ 4:6-7).
Cầu nguyện chiến trận là đặc ân và trách nhiệm của mỗi tín hữu được sống trong chiến thắng của Đấng Christ. Nó không phải là sự huyền bí hóa đời sống cầu nguyện, mà là việc áp dụng thực tế và đức tin vào Lời Đức Chúa Trời để đối diện với những thực tại thuộc linh. Hãy bắt đầu từ nơi thánh khiết cá nhân, mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, và bước ra trong thẩm quyền của danh Chúa Giê-xu. Hãy nhớ lời của Sứ đồ Giăng: “Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (I Giăng 4:4). Cuộc chiến thật sự đã được định đoạt. Chúng ta cầu nguyện từ vị thế của người chiến thắng, để hiện thực hóa sự chiến thắng ấy trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.