Cơ đốc nhân nên phản ứng thế nào trước cái chết của kẻ ác?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,448 từ
Chia sẻ:

Cơ đốc nhân nên phản ứng thế nào trước cái chết của kẻ ác?

Trong thế giới đầy bất công và tội ác, chúng ta thường nghe tin về sự qua đời của những người được xem là "kẻ ác" – những kẻ phạm tội nghiêm trọng, gây ra đau khổ cho người khác, chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Phản ứng tự nhiên của con người thường là vui mừng, thỏa mãn, hoặc nhẹ nhõm vì sự trừng phạt cuối cùng đã đến. Tuy nhiên, với tư cách là Cơ đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để nhìn mọi sự qua lăng kính của Lời Chúa và bày tỏ tấm lòng giống như Đấng Christ. Vậy, Kinh Thánh dạy chúng ta nên phản ứng thế nào trước cái chết của kẻ ác? Bài viết này sẽ khảo sát Kinh Thánh cách sâu sắc và đưa ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống đức tin.

I. Kinh Thánh dạy gì về cái chết của kẻ ác?

Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước đều đề cập đến số phận của người ác và thái độ mà dân sự Đức Chúa Trời nên có.

1. Đức Chúa Trời không vui về sự chết của kẻ ác

Trong Ê-xê-chi-ên 18:23, Đức Giê-hô-va phán: Chẳng phải ta vui nơi kẻ chết, Chúa Giê-hô-va phán vậy, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình mà được sống? (Bản Truyền Thống 1925). Câu Kinh Thánh này cho thấy rõ ràng Đức Chúa Trời không lấy làm hài lòng khi kẻ ác phải chết. Ngài mong muốn họ ăn năn và được sống. Ê-xê-chi-ên 33:11 cũng nhắc lại: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui vì nó xây bỏ đường lối mình mà được sống. Các ngươi khá xây bỏ, xây bỏ đường lối xấu của mình. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, sao các ngươi muốn chết?

Từ "vui" trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ là חָפֵץ (chaphets), có nghĩa là "thích thú, ưa thích, mong muốn". Đức Chúa Trời không tìm thấy sự thích thú trong cái chết của kẻ ác. Thay vào đó, Ngài mong muốn họ quay đầu và nhận được sự sống. Điều này bày tỏ tấm lòng nhân từ, kiên nhẫn của Ngài.

2. Người công bình không nên vui mừng khi kẻ thù ngã xuống

Châm-ngôn 24:17-18 cảnh báo: Khi kẻ thù nghịch ngươi bị ngã, chớ mừng rỡ; khi nó bị đánh đổ, lòng ngươi chớ nên vui vẻ. E rằng Đức Giê-hô-va thấy điều đó mà chẳng đẹp lòng, và Ngài nguôi cơn thạnh nộ Ngài đối với nó chăng. Sự vui mừng trước sự sụp đổ của kẻ thù có thể khiến Đức Chúa Trời không hài lòng, thậm chí dẫn đến việc Ngài rút lại sự trừng phạt đáng lẽ dành cho họ. Trong sách Ô-ba-đi-a, tiên tri quở trách Ê-đôm vì đã vui mừng trước sự bất hạnh của Giu-đa (Ô-ba-đi-a 1:12).

Một ví dụ điển hình là phản ứng của vua Đa-vít trước cái chết của Sau-lơ – kẻ đã từng tìm giết ông. Khi hay tin Sau-lơ và Giô-na-than đã chết, Đa-vít đã xé áo mình, than khóc, và làm một bài ca thương (2 Sa-mu-ên 1:11-12, 17-27). Dù Sau-lơ là kẻ thù, Đa-vít vẫn tôn trọng ông là người được xức dầu của Đức Giê-hô-va và bày tỏ lòng thương xót.

3. Chúa Giê-xu khóc thương Giê-ru-sa-lem

Trong Tân Ước, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã khóc trước thành Giê-ru-sa-lem vì biết trước sự hủy diệt sẽ xảy đến cho dân thành do sự cứng lòng của họ (Lu-ca 19:41-44). Ngài không vui mừng vì sự phán xét sắp đến; trái lại, Ngài đau buồn sâu sắc. Ngài ao ước họ nhận biết thời kỳ được thăm viếng và ăn năn. Điều này cho thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với những người tội lỗi, ngay cả khi họ chống đối Ngài.

4. Sự chết của kẻ ác là lời cảnh báo về hậu quả của tội lỗi

Rô-ma 6:23 tuyên bố: Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. Cái chết của một người ác nhắc nhở chúng ta về hậu quả khủng khiếp của tội lỗi – sự chết đời đời. Đó không phải là điều để ăn mừng mà là một bi kịch thuộc linh, vì linh hồn ấy đã đi vào sự đoán phạt đời đời nếu không ăn năn.

Hê-bơ-rơ 9:27 nhắc: Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Mỗi cái chết đều là cơ hội cuối cùng cho sự ăn năn. Khi kẻ ác chết, cánh cửa ân điển đã khép lại với họ. Điều này đáng để chúng ta suy gẫm với lòng khiêm nhường và sợ hãi.

II. Tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với kẻ ác

Để hiểu phản ứng đúng đắn, chúng ta cần thấu hiểu tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng công bình, thánh khiết, phải trừng phạt tội lỗi; nhưng Ngài cũng là Đấng đầy lòng thương xót, không muốn một ai chết mất (2 Phi-e-rơ 3:9).

1. Đức Chúa Trời mong muốn mọi người ăn năn

Như đã đề cập, Ê-xê-chi-ên 33:11 khẳng định: Ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui vì nó xây bỏ đường lối mình mà được sống. Đức Chúa Trời kêu gọi kẻ ác từ bỏ đường lối xấu và quay về với Ngài để nhận được sự sống. Ngài kiên nhẫn chờ đợi sự ăn năn (Rô-ma 2:4).

2. Chúa Giê-xu đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất

Lu-ca 19:10 ghi lại lời Chúa Giê-xu: Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất. Trong ba ẩn dụ ở Lu-ca 15, Chúa mô tả niềm vui trên trời khi một tội nhân ăn năn. Con chiên bị mất, đồng bạc bị mất, và đứa con hoang đàng đều được tìm thấy và vui mừng. Điều này cho thấy thiên đàng không vui khi kẻ ác bị hư mất, nhưng vui khi họ quay lại.

3. Tình yêu của Đấng Christ dành cho tội nhân

Rô-ma 5:8 tuyên bố: Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Trong khi chúng ta còn là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời, Đấng Christ đã chết cho chúng ta. Tình yêu đó không phụ thuộc vào sự tốt lành của chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời yêu thương kẻ ác đến mức hy sinh Con Ngài, thì chúng ta cũng nên có thái độ tương tự.

III. Thái độ đúng đắn của Cơ đốc nhân

Dựa trên nền tảng Kinh Thánh, chúng ta có thể xác định một số nguyên tắc hướng dẫn phản ứng của Cơ đốc nhân trước cái chết của kẻ ác.

1. Đừng vui mừng, nhưng hãy thương xót và đau buồn

Như lời Châm-ngôn, chúng ta không nên hả hê khi kẻ thù ngã xuống. Thay vì ăn mừng, chúng ta nên có lòng thương xót, nhận biết rằng một linh hồn đã hư mất đời đời (nếu không có sự ăn năn). Điều này không có nghĩa là chúng ta phủ nhận sự công bình của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta buồn vì tội lỗi đã gây ra hậu quả khủng khiếp như vậy.

2. Cầu nguyện cho gia đình của người đã khuất

Dù người đó có xấu xa đến đâu, gia đình họ vẫn đau buồn mất mát. Chúng ta được dạy phải yêu thương kẻ thù và làm ơn cho họ (Ma-thi-ơ 5:44). Một cách thể hiện tình yêu là cầu nguyện cho những người thân yêu của họ, xin Chúa an ủi họ và dùng cơ hội này để đưa họ đến với Ngài.

3. Tự kiểm tra đời sống mình

Mỗi khi chứng kiến sự chết của một người, đặc biệt là người không tin Chúa, chúng ta cần xét lại chính mình: Hãy xem xét chính mình, xem anh em có còn đức tin chăng (2 Cô-rinh-tô 13:5). Cái chết nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của đời người và sự cần thiết phải luôn sống trong sự ăn năn và thánh khiết. Chúng ta không nên tự tôn, nhưng nhớ rằng mình được cứu bởi ân điển chứ không bởi việc lành (Ê-phê-sô 2:8-9).

4. Sử dụng sự kiện như một cơ hội để chia sẻ Tin Lành

Cái chết của một người ác thường thu hút sự chú ý của công chúng. Đây có thể là dịp để chúng ta nói về sự nghiêm trọng của tội lỗi, sự công bình của Đức Chúa Trời, và lời mời gọi ăn năn để tránh khỏi sự phán xét. Tuy nhiên, phải làm với lòng khiêm nhường, yêu thương, không với thái độ lên án hay tự mãn. Chúng ta cần trình bày hy vọng trong Đấng Christ cho những người còn sống.

5. Tin cậy vào sự công bình và chủ quyền của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời là Đấng xét đoán chính trực. Ngài biết rõ mọi việc và sẽ thưởng phạt công bình. Rô-ma 12:19 dạy: Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, Chúa phán vậy. Khi kẻ ác chết, chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đã xử lý theo sự khôn ngoan của Ngài. Chúng ta không cần phải mong muốn sự trừng phạt thêm nữa.

6. Yêu thương và tha thứ cho kẻ thù

Chúa Giê-xu dạy: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi (Ma-thi-ơ 5:44). Thậm chí khi kẻ thù đã chết, chúng ta cần giữ tấm lòng tha thứ, không nuôi dưỡng sự oán hận. Điều này giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng của sự cay đắng.

IV. Ứng dụng thực tiễn trong đời sống

Làm thế nào để áp dụng những nguyên tắc Kinh Thánh này vào những tình huống cụ thể? Dưới đây là một số bước thiết thực:

  • Khi nghe tin một người ác qua đời: Hãy dừng lại và cầu nguyện. Xin Chúa giúp bạn có thái độ đúng đắn, không vui mừng sai trái. Cầu nguyện cho gia đình người đó được an ủi và tìm thấy Chúa. Cầu nguyện cho những người đang sống trong tội lỗi nhận ra sự mong manh của cuộc sống và ăn năn.
  • Tự xét mình: Xem xét đời sống mình có điều gì chưa đẹp lòng Chúa. Hãy ăn năn và tận hiến lại cho Ngài.
  • Chia sẻ Tin Lành: Nếu có cơ hội, hãy nói chuyện với bạn bè, người thân về ý nghĩa của sự sống và cái chết, dẫn họ đến với Chúa Giê-xu.
  • Trong Hội Thánh: Khi có sự kiện như vậy, các mục sư, nhà lãnh đạo nên hướng dẫn con dân Chúa phản ứng theo Kinh Thánh, tránh những lời lẽ hằn học, trả thù.
  • Nuôi dưỡng lòng thương xót: Hãy tập thói quen cầu nguyện cho những người tội lỗi, kể cả những kẻ làm ác, để họ có thể ăn năn trước khi quá muộn.
  • Tin cậy Chúa: Nhớ rằng Đức Chúa Trời cầm quyền trên mọi sự. Ngài biết điều Ngài làm. Chúng ta có thể yên nghỉ trong sự khôn ngoan và công bình của Ngài.

Kết luận

Cái chết của kẻ ác là một vấn đề tế nhị đối với Cơ đốc nhân. Trong khi chúng ta nhìn thấy sự công bình của Đức Chúa Trời được thực hiện, chúng ta cũng nhận biết tấm lòng thương xót của Ngài mong muốn không ai phải hư mất. Phản ứng đúng đắn là không vui mừng, nhưng buồn rầu vì một linh hồn đã đi vào sự đoán phạt, đồng thời biết ơn vì ân điển Chúa đã cứu chúng ta. Chúng ta nên cầu nguyện cho gia đình người chết, tự kiểm tra mình, và tận dụng cơ hội để rao truyền sự cứu rỗi cho người còn sống. Ước mong mỗi chúng ta ngày càng có tấm lòng giống như Chúa Giê-xu – một tấm lòng đau buồn trước tội lỗi, nhưng đầy lòng thương xót đối với người hư mất.

Quay Lại Bài Viết