Làm Thế Nào Để Chiến Thắng Tội Lỗi Trong Nếp Sống Cơ Đốc
Cuộc chiến chống lại tội lỗi là thực tế hàng ngày của mọi Cơ Đốc nhân chân chính. Đó không phải là một cuộc chiến dễ dàng, nhưng là cuộc chiến mà chúng ta được hứa sẽ chiến thắng trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Lời Chúa trong Rô-ma 7:21-25 miêu tả chân thực về cuộc chiến này: “Vậy, tôi thấy có luật nầy trong tôi: Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi... Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta!” Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nền tảng Kinh Thánh và những nguyên tắc thực tiễn để sống một đời sống chiến thắng.
Bước đầu tiên để chiến thắng tội lỗi là hiểu và nắm vững địa vị mới của chúng ta trong Đấng Christ. Đây không phải là vấn đề của nỗ lực cá nhân, mà là của địa vị thuộc linh. Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu, họ được tái sinh (Giăng 3:3), trở nên một tạo vật mới: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17).
Từ ngữ Hy Lạp cho "người dựng nên mới" là kainē ktisis (καινὴ κτίσις), mang ý nghĩa một sự sáng tạo hoàn toàn mới mẻ, chưa từng có trước đây. Điều này có nghĩa bản chất cốt lõi của chúng ta đã thay đổi. Chúng ta đã chết về tội lỗi và được sống lại với Đấng Christ (Rô-ma 6:4-11). Sự chết của Christ trên thập tự giá không chỉ mang tội lỗi chúng ta đi, mà còn đóng đinh bản ngã cũ (con người cũ) của chúng ta trên thập tự giá. “Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa.” (Rô-ma 6:6).
Do đó, chiến thắng bắt đầu bằng việc tin cậy và tuyên xưng Lời Chúa về địa vị của mình. Chúng ta chiến đấu từ vị thế của người đã chiến thắng trong Christ, không phải chiến đấu để giành chiến thắng. Đây là sự khác biệt căn bản giữa nếp sống Cơ Đốc và các tôn giáo khác.
Không một Cơ Đốc nhân nào có thể chiến thắng tội lỗi bằng sức riêng của xác thịt. Chúa Giê-xu phán: “Vì không có ta thì các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng 15:5). Quyền năng để sống đời sống thánh khiết đến từ Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong mỗi tín hữu.
Phao-lô giải thích rõ nguyên tắc này trong Ga-la-ti 5:16: “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.” Động từ Hy Lạp được dùng cho "bước đi" ở đây là peripateō (περιπατέω), diễn tả một lối sống thường nhật, một thói quen liên tục. "Bước đi theo Thánh Linh" là để cho Thánh Linh dẫn dắt, kiểm soát mọi quyết định, tư tưởng và hành động hàng ngày.
Trái ngược với "xác thịt" (tiếng Hy Lạp: sarx - σάρξ) không chỉ đơn thuần là thân thể vật lý, mà là bản chất tội lỗi cũ, khuynh hướng tự nhiên hướng về tội lỗi và chống nghịch lại Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:7). Chiến thắng xác thịt là kết quả của việc chúng ta để cho Thánh Linh làm chủ và làm đầy dẫy (Ê-phê-sô 5:18). Sự đầy dẫy Thánh Linh không phải là một cảm xúc nhất thời, mà là tình trạng đầu phục và vâng phục liên tục, để Ngài tuôn tràn qua đời sống chúng ta, sản sinh ra bông trái Thánh Linh: “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23). Những đức tính này chính là vũ khí lật đổ quyền lực của tội lỗi.
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những vũ khí mạnh mẽ để chiến đấu. Hai vũ khí chính yếu và không thể tách rời là Lời Chúa và Sự Cầu Nguyện.
a. Lời Chúa (Kinh Thánh): Lời Chúa là thanh gươm của Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 6:17). Chúa Giê-xu đã chiến thắng ma quỷ trong đồng vắng bằng cách công bố Lời Chúa: “Có lời chép rằng...” (Ma-thi-ơ 4:4, 7, 10). Thánh Vịnh 119:9-11 khẳng định: “Người trai trẻ phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa. Tôi đã tìm cầu Chúa hết lòng; xin chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.”
Việc "giấu Lời Chúa trong lòng" (tiếng Hê-bơ-rơ: tsaphan - צָפַן) không chỉ là ghi nhớ, mà còn là cất giữ, tích trữ như một kho báu quý giá nhất, để Lời Chúa trở nên tiêu chuẩn, lăng kính qua đó chúng ta nhìn mọi sự. Khi Lời Chúa ở trong chúng ta, nó trở nên công cụ để Thánh Linh dùng để cảnh tỉnh, sửa dạy và hướng dẫn chúng ta xa điều ác.
b. Sự Cầu Nguyện: Cầu nguyện là hơi thở thuộc linh, là sự kết nối liên tục với nguồn quyền năng. Trong sự cám dỗ, Chúa Giê-xu khuyên các môn đồ: “Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn, mà xác thịt thì yếu đuối.” (Ma-thi-ơ 26:41). Sứ đồ Phao-lô cũng kêu gọi: “Hãy cầu nguyện không thôi... hãy tỉnh thức và cầu nguyện.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17; Ê-phê-sô 6:18).
Cầu nguyện không chỉ là xin Chúa giúp đỡ khi bị cám dỗ, mà còn là sự đầu phục và tìm kiếm mặt Chúa mỗi ngày, để ý muốn của chúng ta được đồng điệu với ý muốn Ngài. Qua đó, chúng ta được làm mới trong tâm thần và nhận lấy sức mạnh.
Dựa trên nền tảng Kinh Thánh, chúng ta có thể áp dụng những bước thực tiễn sau:
- 1. Nhận Diện và Xưng Tội Cách Thẳng Thắn: Không bao giờ giảm nhẹ hay biện minh cho tội lỗi. “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9). Hãy xưng tội cụ thể với Chúa ngay khi bị Thánh Linh cảm thúc.
- 2. Tránh Xa Các Dịp Tội: Châm ngôn 4:14-15 dạy: “Chớ vào trong lối kẻ dữ; đừng đi đường của kẻ gian ác. Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó; hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng.” Điều này có thể áp dụng từ việc chọn bạn, chọn nơi giải trí, đến việc kiểm soát những gì xem và nghe trên phương tiện truyền thông.
- 3. Nuôi Dưỡng Tâm Trí Bằng Lẽ Thật: Thay thế những tư tưởng tội lỗi bằng Lời Chúa. Phi-líp 4:8 hướng dẫn: “Hỡi anh em, những sự chân thật, đáng tôn, công bình, thanh sạch, đáng yêu chuộng, đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” Hãy dành thì giờ đều đặn để đọc, suy ngẫm và học thuộc lòng Kinh Thánh.
- 4. Sống Trong Sự Tương Giao và Trách Nhiệm: Đừng chiến đấu một mình. Gia-cơ 5:16 khuyên: “Hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh.” Hãy tìm một người bạn thuộc linh đáng tin cậy, hoặc tham gia vào một nhóm nhỏ để cùng chia sẻ, cầu nguyện và khích lệ nhau.
- 5. Dâng Thân Thể Làm Công Cụ Công Bình Cho Đức Chúa Trời: Rô-ma 6:13 dạy: “Cũng đừng nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.” Hãy sử dụng đôi tay, đôi chân, trí óc và miệng lưỡi mình để phục vụ Chúa và làm ích cho người khác, điều này chiếm chỗ của tội lỗi.
- 6. Mặc Lấy Người Mới: Ê-phê-sô 4:22-24 ra lệnh: “Hãy lột bỏ người cũ... mà mặc lấy người mới, là người đã được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” Đây là một lựa chọn chủ động mỗi ngày: từ chối những hành vi, lời nói, thái độ của "người cũ" và chủ động sống theo chuẩn mực của "người mới".
Chiến thắng tội lỗi là một hành trình, không phải là điểm đến tức thời. Đôi khi chúng ta sẽ vấp ngã. Điều quan trọng là đứng dậy trong ân điển. “Vì người công bình dù sa ngã bảy lần, cũng chỗi dậy.” (Châm ngôn 24:16). Đừng để sự thất bại đè bẹp bạn, nhưng hãy nhìn lên thập tự giá, nơi ân điển và sự tha thứ luôn dư dật.
Hãy nhớ lời khích lệ trong Hê-bơ-rơ 12:1-2: “Vậy, nên chúng ta... hãy lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin...” Chính Ngài là Đấng khởi đầu và hoàn tất đức tin trong chúng ta. Hãy hướng mắt về Ngài mỗi ngày, vùa mình vào Lời Ngài, bước đi trong Thánh Linh, và kinh nghiệm sự tự do chiến thắng mà Ngài đã mua bằng chính huyết Ngài. Bạn có thể chiến thắng, vì Đấng Christ ở trong bạn là niềm hy vọng về vinh hiển! (Cô-lô-se 1:27).