Ngôi Phán Xét của Đấng Christ
Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều kinh nghiệm sự bảo đảm quý báu về ơn cứu rỗi bởi ân điển, qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (Ê-phê-sô 2:8-9). Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng trình bày một sự kiện trang nghiêm và hệ trọng sẽ diễn ra sau sự kiện Hội Thánh được cất lên: Ngôi Phán Xét của Đấng Christ. Đây không phải là nơi định đoạt sự cứu rỗi, nhưng là nơi đời sống, công việc và sự phục vụ của mỗi tín hữu sẽ được đem ra xem xét cách công bình bởi chính Chúa của chúng ta. Hiểu biết và sống với lẽ thật này sẽ thay đổi hoàn toàn nhận thức và động cơ phục vụ của chúng ta hôm nay.
Thuật ngữ "Ngôi Phán Xét" trong Tân Ước bắt nguồn từ từ Hy Lạp "βῆμα" (bēma). Trong bối cảnh văn hóa La Mã, bēma là một bục cao, nơi quan tổng đốc ngồi để đưa ra các phán quyết, tuyên án, hoặc trao thưởng trong các cuộc thi đấu thể thao (như Thế vận hội). Nó không phải là một tòa án hình sự để xét xử tội phạm, mà là nơi đánh giá và khen thưởng công trạng. Sứ đồ Phao-lô đã sử dụng hình ảnh này để mô tả sự kiện tương lai khi mỗi tín đồ đứng trước mặt Chúa.
Các phân đoạn then chốt về Ngôi Phán Xét của Đấng Christ bao gồm:
- Rô-ma 14:10-12: "... vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời... Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời." Từ "khai trình" ở đây (Hy Lạp: logon) hàm ý một sự giải trình, báo cáo chi tiết.
- 2 Cô-rinh-tô 5:10: "Vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt." Đây là lời xác quyết rõ ràng nhất.
- 1 Cô-rinh-tô 3:10-15: Phao-lô dùng hình ảnh người thợ xây nhà. Công trình của mỗi người (tượng trưng cho chức vụ và công việc) sẽ bị "lửa thử nghiệm". Công trình bằng "vàng, bạc, đá quý" sẽ còn lại, còn công trình bằng "gỗ, cỏ khô, rơm rạ" sẽ bị thiêu hủy. Người công bố vẫn được cứu, "nhưng dường như qua lửa" – nghĩa là mất phần thưởng.
Cần phải phân biệt rõ ràng giữa Ngôi Phán Xét của Đấng Christ (Bema) dành cho tín đồ, và Ngôi Phán Xét Lớn và Trắng trong Khải Huyền 20:11-15 dành cho những kẻ không tin, nơi định đoạt sự hình phạt đời đời dựa trên sách sự sống và các sách khác.
Ngôi Phán Xét của Đấng Christ có những đặc điểm sau:
- Đối tượng: Dành riêng cho những người đã được cứu – tức là Hội Thánh, thân thể của Đấng Christ. Đây là sự kiện sau khi Hội Thánh được cất lên (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18) và trước thời kỳ nghìn năm bình an.
- Mục đích: Không phải để định tội hay xét đoán sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi đã được định đoạn hoàn toàn bởi sự chết chuộc tội của Christ trên thập tự giá và được tiếp nhận bởi đức tin. Mục đích là để "xét đoán" (theo nghĩa đánh giá, phân định) đời sống và chức vụ của tín đồ sau khi đã được cứu.
- Tiêu chuẩn: Sự phán xét sẽ dựa trên công việc (2 Cô-rinh-tô 5:10), nhưng thực chất là xem xét động cơ, tấm lòng, và sự trung tín đằng sau những công việc ấy. Chúa sẽ phơi bày mọi sự kín nhiệm của lòng (1 Cô-rinh-tô 4:5).
- Kết quả: Xác định phần thưởng ("mão miện" trong tiếng Hy Lạp: stephanos) hoặc sự mất mát phần thưởng. Đây là sự công nhận, sự khen ngợi từ chính Chúa (Ma-thi-ơ 25:21: "Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm...").
Kinh Thánh đề cập đến nhiều loại "mão miện" khác nhau, mỗi loại tượng trưng cho một khía cạnh trung tín trong đời sống Cơ Đốc:
- Mão Miện Không Hư Mất (Mão Miện của Sự Tự Chế): Dành cho những ai chạy đua cách có kỷ luật và chiến thắng xác thịt (1 Cô-rinh-tô 9:24-25).
- Mão Miện Vui Mừng (Mão Miện của Người Chăn): Là phần thưởng cho những người hầu việc trung tín, dẫn dắt nhiều người về với Chúa (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:19; Phi-líp 4:1).
- Mão Miện Công Bình: Dành cho những ai yêu mến và trông đợi sự hiện đến của Ngài (2 Ti-mô-thê 4:8).
- Mão Miện Sự Sống (Mão Miện của Người Chịu Khổ): Hứa cho những ai trung tín cho đến chết, vượt qua thử thách (Gia-cơ 1:12; Khải Huyền 2:10).
- Mão Miện Vinh Hiển (Mão Miện của Người Chăn Bầy): Dành cho các trưởng lão, người chăn bầy trung tín (1 Phi-e-rơ 5:2-4).
Công việc sẽ được thử nghiệm bằng "lửa" của sự thánh khiết và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 3:13). Những việc làm với động cơ tôn vinh Chúa, vâng theo ý muốn Ngài, và được thực hiện trong quyền năng của Thánh Linh (vàng, bạc, đá quý) sẽ tồn tại. Ngược lại, những việc làm bởi xác thịt, vì danh tiếng cá nhân, hoặc thiếu nền tảng thuộc linh (gỗ, cỏ, rơm) sẽ bị thiêu hủy. Sự mất mát phần thưởng là một "sự thiệt hại" (1 Cô-rinh-tô 3:15) thật sự, là nỗi hổ thẹn và tiếc nuối trong ngày đó (1 Giăng 2:28).
Lẽ thật về Ngôi Phán Xét của Đấng Christ không nhằm gieo rắc sự sợ hãi hay nô lệ, nhưng để thúc đẩy chúng ta sống với tầm nhìn đời đời, sự kính sợ Chúa lành mạnh, và tình yêu thương chân thật. Dưới đây là những ứng dụng thiết thực:
- Sống Với Nhận Thức Về Sự Giải Trình: Mỗi ngày, chúng ta nên tự hỏi: "Việc tôi đang làm, lời tôi đang nói, động cơ trong lòng tôi hôm nay sẽ thể nào trước mặt Chúa trong ngày đó?" Điều này giúp thanh tẩy động cơ và điều chỉnh hành động (2 Cô-rinh-tô 5:9).
- Xây Dựng Bằng Vật Liệu Vĩnh Cửu: Đầu tư thời gian, tiền bạc, năng lực vào những gì tồn tại đời đời: Lời Chúa, linh hồn người ta, và công việc của Vương Quốc Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 6:19-21). Tham gia chức vụ không phải vì sự công nhận của người đời, mà vì sự công nhận từ Cha trên trời.
- Phục Vụ Trong Sự Trung Tín, Dù Nhỏ Hay Lớn: Chúa đánh giá sự trung tín, không phải quy mô (Ma-thi-ơ 25:21). Dù được giao năm ta-lâng, hai ta-lâng hay chỉ một, hãy trung tín với điều Chúa đặt để trước mặt bạn.
- Nuôi Dưỡng Động Cơ Trong Sạch: Cầu xin Chúa thanh tẩy lòng mình khỏi sự kiêu ngạo, ham muốn được người ta thấy, và sự so sánh. Hãy làm mọi sự vì lòng yêu mến Chúa và yêu thương anh em (Cô-lô-se 3:23-24).
- Giữ Vững Đức Tin Giữa Thử Thách: Biết rằng mọi sự chịu đựng, khổ nạn vì danh Chúa và vì sự công bình đều không uổng phí, nhưng sẽ được đền đáp bằng Mão Miện Sự Sống (Gia-cơ 1:12).
- Hướng Về Sự Hiện Đến của Chúa: Sự trông đợi Chúa tái lâm là động lực mạnh mẽ để sống thánh khiết và tích cực phục vụ (1 Giăng 3:2-3). Ngôi Phán Xét là một phần trong sự hiện đến vinh quang của Ngài.
Ngôi Phán Xét của Đấng Christ là một lẽ thật đầy hy vọng và thách thức. Nó nhắc nhở chúng ta rằng đời sống trên đất này là thời gian chuẩn bị, là cơ hội để đầu tư cho cõi đời đời. Mục tiêu cuối cùng của mọi sự không phải là phần thưởng tự thân, mà là được nghe tiếng Chúa phán: "Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm" (Ma-thi-ơ 25:21). Được thấy Ngài mặt đối mặt và nhận lấy sự công nhận từ chính Đấng đã yêu thương và hi sinh vì mình – đó là phần thưởng vĩ đại nhất.
Hãy để lẽ thật này định hình lại ưu tiên, thanh lọc động cơ, và thúc giục chúng ta sống mỗi ngày với lòng kính sợ Chúa và tình yêu thương nồng nhiệt. "Ấy vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu" (1 Cô-rinh-tô 15:58).
Lời Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con sống mỗi ngày với nhận thức rằng con sẽ đứng trước Ngôi Phán Xét của Con Ngài. Xin thanh tẩy động cơ, ý tưởng và hành động của con. Xin cho con trung tín xây dựng bằng vàng, bạc, đá quý thuộc linh, để trong ngày ấy, con không hổ thẹn, nhưng vui mừng được sự công nhận từ Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.