Tại sao Chúa tạo ra vũ trụ bao la và các hành tinh khác nếu chỉ có sự sống trên Trái Đất?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,402 từ
Chia sẻ:

Tại sao Chúa tạo ra vũ trụ bao la và các hành tinh khác nếu chỉ có sự sống trên Trái Đất?

Trong vũ trụ mênh mông với hàng trăm tỉ thiên hà, mỗi thiên hà chứa hàng tỉ ngôi sao và hành tinh, Trái Đất dường như chỉ là một hạt cát nhỏ bé. Nhiều người tự hỏi: Nếu Đức Chúa Trời chỉ tạo dựng sự sống trên Trái Đất, tại sao Ngài lại tạo ra một vũ trụ bao la đến thế? Câu hỏi này không chỉ thách thức trí tò mò khoa học mà còn mời gọi chúng ta suy ngẫm thần học về mục đích sáng tạo của Chúa. Kinh Thánh không đưa ra câu trả lời trực tiếp, nhưng qua Lời Ngài, chúng ta có thể nhận biết nhiều lý do sâu sắc để vũ trụ rộng lớn tồn tại, và tất cả đều quy về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

1. Vũ trụ được dựng nên để tôn vinh Đức Chúa Trời

Mục đích tối thượng của mọi sự sáng tạo là làm bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 19:1 tuyên bố: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài.” Ở đây, từ “các từng trời” trong tiếng Hê-bơ-rơ (שָׁמַיִם – shamayim) chỉ toàn bộ không gian vũ trụ. Vũ trụ không phải là sản phẩm ngẫu nhiên; nó là tiếng nói không lời tôn vinh Đấng Tạo Hóa. Sự bao la của nó cho thấy quyền năng vô hạn và sự khôn ngoan siêu việt của Ngài.

Khải huyền 4:11 cũng khẳng định: “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực; vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Ngài mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.” Mọi thứ tồn tại vì ý muốn của Đức Chúa Trời – Ngài muốn bày tỏ vinh hiển Ngài qua sự đa dạng và quy mô của công trình sáng tạo.

Nếu vũ trụ chỉ gồm một hành tinh duy nhất có sự sống, liệu chúng ta có cảm nhận được sự vĩ đại của Chúa như khi nhìn lên bầu trời đầy sao? Sự mênh mông gây choáng ngợp, đẩy chúng ta vào thái độ thờ phượng và kinh sợ.

2. Vũ trụ bày tỏ sự vô hạn và uy quyền của Đấng Tạo Hóa

Ê-sai 40:26 kêu gọi: “Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo những vật nầy? Ấy là Đấng khiến các cơ binh ra theo số nó, và đặt tên hết thảy; chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm, và quyền năng Ngài rất cao.” Những ngôi sao mà chúng ta thấy chỉ là một phần nhỏ của vô số thiên thể. Mỗi ngôi sao được Chúa gọi bằng tên, biết rõ từng chi tiết. Điều này cho thấy Ngài là Đấng vô hạn, không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian.

Thi Thiên 8:3-4 bày tỏ sự tương phản giữa vũ trụ kỳ vĩ và con người nhỏ bé: “Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?” Trái Đất thật nhỏ trong vũ trụ, nhưng con người lại được Đức Chúa Trời quan tâm đặc biệt. Sự bao la của vũ trụ làm nổi bật lòng nhân từ và ân điển của Chúa dành cho chúng ta.

3. Vũ trụ thể hiện sự tự do và khôn ngoan của Chúa trong sáng tạo

Đức Chúa Trời không cần lý do nào khác ngoài ý muốn tốt lành của Ngài để tạo dựng. Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và mọi sự hiện hữu đều bởi Ngài. Rô-ma 11:33-36 tôn cao sự khôn ngoan sâu nhiệm của Ngài: “Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!... Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.” Vũ trụ bao la có thể là một phần trong kế hoạch mà chúng ta chưa hiểu hết, nhưng chắc chắn nó phản ánh sự khôn ngoan vô biên của Đấng Tạo Hóa.

Trong sách Gióp, Đức Chúa Trời đã chất vấn Gióp về sự hiểu biết của con người đối với công trình sáng tạo (Gióp 38-41). Chúa mô tả sự kỳ diệu của các tinh tú, của biển cả, của các loài thú. Điều này cho thấy con người không thể nắm bắt hết mục đích của mọi thứ Chúa làm. Vũ trụ rộng lớn nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời lớn hơn mọi hiểu biết của chúng ta, và chúng ta cần khiêm nhường tín thác nơi Ngài.

4. Vũ trụ có thể là nơi cư ngụ của các tạo vật thần linh

Kinh Thánh không khẳng định hay phủ nhận sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói về các tạo vật thuộc linh như thiên sứ, các bậc cầm quyền trên trời. Ê-phê-sô 3:10 viết: “hầu cho hiện nay bởi Hội thánh, sự khôn ngoan mọi đường của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra cho các kẻ cầm quyền, những bậc cầm quyền ở các nơi trên trời.” Cụm “các nơi trên trời” (tiếng Hy Lạp: ἐν τοῖς ἐπουρανίοις) gợi ý về những lãnh thổ thuộc linh, có thể tồn tại trong vũ trụ vật lý này hoặc trong các chiều kích khác. Cô-lô-se 1:16 cũng nói: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hay là ngôi vị, hoặc quyền cai trị, hoặc bề trên, hoặc bề dưới, thảy đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên.” Vì vậy, vũ trụ có thể là nơi ở cho các tạo vật thần linh mà Đức Chúa Trời đã dựng nên, và qua đó sự khôn ngoan của Ngài được bày tỏ.

Nếu chỉ có Trái Đất là nơi sinh sống của con người, thì không có nghĩa các hành tinh khác vô dụng; chúng có thể phục vụ cho những mục đích khác mà con người chưa biết, kể cả việc cho các tạo vật khác ngắm xem vinh quang Chúa.

5. Vũ trụ là sân khấu của câu chuyện cứu chuộc

Trái Đất là trung tâm của kế hoạch cứu rỗi. Đây là nơi con người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời, sa ngã vào tội lỗi, và là nơi Chúa Giê-xu Christ giáng sinh, chịu chết và phục sinh để cứu chuộc nhân loại. Tuy nhiên, vũ trụ không đứng ngoài kế hoạch đó. Rô-ma 8:19-22 mô tả rằng cả thọ tạo (tức toàn bộ vũ trụ vật chất) đang rên siết và mong đợi sự giải cứu: “Thật thế, muôn vật mong đợi sự tỏ ra của con cái Đức Chúa Trời… Vì muôn vật đã bị lệ thuộc sự hư không… và muôn vật đang than thở…”. Điều này cho thấy tội lỗi của con người đã ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ, và khi Chúa hoàn tất sự cứu chuộc, Ngài sẽ tạo dựng trời mới đất mới (Khải huyền 21:1). Vũ trụ hiện tại, dù rộng lớn, cũng sẽ được biến đổi.

Như vậy, vũ trụ bao la là một phần của bối cảnh mà trong đó câu chuyện cứu chuộc diễn ra, và nó cũng sẽ được phục hồi để phản chiếu vinh quang Đức Chúa Trời đời đời.

6. Vũ trụ khích lệ sự khám phá và nghiên cứu khoa học để biết thêm về Chúa

Đức Chúa Trời ban cho con người khả năng suy tưởng và khám phá. Sự bao la của vũ trụ thách thức chúng ta nghiên cứu, tìm hiểu các định luật tự nhiên, và qua đó nhận ra sự khôn ngoan của Đấng Thiết Kế. Thi Thiên 111:2 nói: “Công việc của Đức Giê-hô-va là lớn, được những người yêu mến Ngài xem xét.” Khoa học, khi được thực hiện với tấm lòng khiêm nhường, có thể dẫn chúng ta đến gần Chúa hơn, vì nó khám phá những điều kỳ diệu Ngài đã dựng nên.

Nhiều nhà khoa học Cơ Đốc đã thấy rằng sự phức tạp và trật tự của vũ trụ làm chứng cho một Đấng Sáng Tạo thông minh. Ví dụ, sự tinh tế của các hằng số vật lý (như hằng số hấp dẫn, tốc độ ánh sáng) cho phép sự sống tồn tại – điều này phù hợp với nguyên tắc “sự điều chỉnh tinh tế” (fine-tuning), thường được dùng để lập luận về sự thiết kế có mục đích. Vũ trụ rộng lớn không phải là vô ích; nó là một bằng chứng hùng hồn về quyền năng và sự sáng tạo của Đức Chúa Trời.

7. Ứng dụng thực tiễn trong đời sống Cơ Đốc nhân

Hiểu biết về mục đích của vũ trụ giúp chúng ta sống đức tin cách sâu sắc hơn. Dưới đây là một số áp dụng cụ thể:

a. Chiêm ngưỡng và thờ phượng

Hãy dành thời gian ngắm nhìn bầu trời đêm, các bức ảnh vũ trụ từ kính thiên văn, hoặc đơn giản là ánh nắng ban mai. Hãy để sự vĩ đại của tạo vật dẫn bạn vào sự thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Như vua Đa-vít đã làm trong Thi Thiên 8 và 19.

b. Khiêm nhường trước sự cao cả của Chúa

Nhận biết mình nhỏ bé giữa vũ trụ giúp chúng ta không kiêu ngạo, nhưng khiêm nhường tương giao với Chúa. Chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài trong mọi sự. Sự khiêm nhường cũng mở lòng chúng ta đón nhận ân điển và sự dạy dỗ của Chúa.

c. Nghiên cứu khoa học và đức tin

Khuyến khích con cái và bản thân tìm hiểu về vũ trụ, thiên văn, vật lý. Xem đó như một cách để khám phá công trình của Chúa. Đừng sợ hãi khoa học; hãy đặt nó dưới ánh sáng của Kinh Thánh và nhận thấy rằng chân lý của Đức Chúa Trời không mâu thuẫn với những khám phá chân chính. Khoa học càng tiến bộ, càng cho thấy sự phức tạp đáng kinh ngạc của vũ trụ, củng cố đức tin nơi Đấng Thiết Kế.

d. Quản trị Trái Đất cách có trách nhiệm

Đức Chúa Trời đã giao cho con người quản lý Trái Đất (Sáng Thế 1:26-28). Dù vũ trụ bao la, chúng ta được đặt trên hành tinh này để chăm sóc nó. Hãy sống bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên khôn ngoan, vì chúng ta là những người quản gia của Chúa.

e. Trông đợi trời mới đất mới

Vũ trụ hiện tại đang rên siết, nhưng Đức Chúa Trời hứa sẽ tạo dựng trời mới đất mới, nơi công bình ngự trị (2 Phi-e-rơ 3:13). Sự bao la của vũ trụ hiện tại nhắc chúng ta rằng Đức Chúa Trời có quyền năng thực hiện lời hứa ấy. Hãy sống với hy vọng trọn vẹn nơi sự trở lại của Chúa Giê-xu.

Kết luận

Vũ trụ bao la không phải là sự lãng phí hay ngẫu nhiên, nhưng là một phần trong kế hoạch khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nó tôn vinh Ngài, bày tỏ quyền năng và sự khôn ngoan vô hạn, dạy chúng ta khiêm nhường, và mời gọi chúng ta khám phá. Trái Đất nhỏ bé nhưng lại là trung tâm của tình yêu và sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời – điều đó càng làm nổi bật ân điển Ngài. Hãy để sự vĩ đại của vũ trụ dẫn chúng ta vào mối tương giao sâu nhiệm hơn với Đấng đã tạo nên nó, và thôi thúc chúng ta rao truyền tin lành cứu rỗi cho mọi người.

Cuối cùng, như tác giả Thi Thiên đã kết luận: “Hỡi Giê-hô-va, Chúa chúng tôi, Danh Chúa được tôn vinh khắp trên đất!” (Thi Thiên 8:9). Nguyện vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời mãi mãi!

Quay Lại Bài Viết