Nếu tôi theo đạo Cơ Đốc, tôi sẽ bị bắt bớ. Tôi có nên theo Chúa Giê-xu không?
Trong hành trình tìm kiếm chân lý, nhiều người đứng trước câu hỏi: “Nếu tôi theo đạo Cơ Đốc, tôi sẽ bị bắt bớ. Tôi có nên theo Chúa Giê-xu không?” Đây là một thắc mắc chính đáng, vì Chúa Giê-xu đã không giấu diếm các môn đồ về những khó khăn sẽ đến. Nhưng Ngài cũng hứa ban sự sống đời đời và bình an vượt trên mọi hiểu biết. Bài viết này sẽ khám phá lời Chúa dạy về sự bắt bớ, lý do tại sao nó xảy ra, và tại sao theo Chúa Giê-xu vẫn là quyết định khôn ngoan nhất dẫu biết trước có thể phải chịu đau khổ.
1. Chúa Giê-xu cảnh báo về sự bắt bớ
Trong Tin Lành Giăng, Chúa Giê-xu phán: “Ví bằng thế gian ghen ghét các ngươi, thì hãy biết rằng nó đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi khỏi thế gian, bởi cớ đó thế gian ghét các ngươi.” (Giăng 15:18-19). Ngài còn nói: “Kẻ nào bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi. … Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta.” (Ma-thi-ơ 10:22; 24:9).
Từ “bắt bớ” trong nguyên ngữ Hy Lạp là διώκω (diōkō), có nghĩa đen là “đuổi theo, truy đuổi”. Trong bối cảnh tôn giáo, nó mô tả sự đối kháng, ngược đãi nhằm vào những người theo Chúa. Lời cảnh báo này không phải để dọa dẫm, nhưng để chuẩn bị tâm thế cho mọi Cơ đốc nhân: đứng vững trong đức tin dù có bị thế gian chống đối.
Chúa Giê-xu cũng đưa ra lời hứa an ủi: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an của ta cho các ngươi. … Hãy yên lòng, ta đã thắng thế gian.” (Giăng 14:27; 16:33). Vì vậy, sự bắt bớ không thể ngăn cản chúng ta đến với Ngài; trái lại, nó xác nhận rằng chúng ta thuộc về Ngài.
2. Bắt bớ là phần tất yếu của đời sống Cơ đốc nhân
Sứ đồ Phao-lô viết: “Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đấng Christ Jêsus, thì sẽ bị bắt bớ.” (2 Ti-mô-thê 3:12). Đây là một chân lý hiển nhiên trong Kinh Thánh. Khi chúng ta sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, thế gian sẽ cảm thấy bị thách thức vì lối sống ấy vạch trần tội lỗi của họ (Ê-phê-sô 5:11).
Trong Công vụ 14:22, Phao-lô và Ba-na-ba khích lệ các tín hữu: “phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời.” Từ “khó khăn” trong Hy Lạp là θλῖψις (thlipsis), ám chỉ áp lực, hoạn nạn, bức hại. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng con đường hẹp dẫn đến sự sống (Ma-thi-ơ 7:14) không tránh khỏi chông gai, nhưng Chúa luôn đồng hành: “Khi ngươi đi qua nước, ta sẽ ở cùng ngươi; qua sông, sẽ chẳng ngập ngươi.” (Ê-sai 43:2).
Như vậy, bắt bớ không phải là dấu hiệu của sự thất bại hay sự vắng mặt của Đức Chúa Trời; trái lại, nó là cơ hội để chúng ta trải nghiệm sự hiện diện và quyền năng của Ngài.
3. Phước hạnh khi theo Chúa Giê-xu dù bị bắt bớ
Chúa Giê-xu tuyên bố trong Bài giảng trên núi: “Phước cho những kẻ bị bắt bớ vì cớ sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! … Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời là lớn.” (Ma-thi-ơ 5:10-12). Từ “phước” (μακάριος – makarios) chỉ sự hạnh phúc, được chúc phúc. Ngay cả trong hoàn cảnh bị bức hại, Cơ đốc nhân vẫn có thể hạnh phúc vì biết rằng mình đang thuộc về Chúa và có phần thưởng đời đời.
Hãy xem xét những lợi ích quý giá khi theo Chúa Giê-xu:
- Sự sống đời đời: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Đây là món quà vô giá mà không ai có thể cướp đi (Giăng 10:28).
- Bình an thật: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7).
- Quyền làm con Đức Chúa Trời: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:12).
- Được Thánh Linh ngự trị: Thánh Linh ban sức mạnh để làm chứng (Công vụ 1:8) và an ủi trong cơn hoạn nạn (Giăng 14:26).
- Đồng chịu khổ với Đấng Christ để đồng vinh hiển: “Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu thương khó với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.” (Rô-ma 8:17).
- Thử thách làm đức tin mạnh mẽ hơn: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.” (Gia-cơ 1:2-3).
Những điều này cho thấy giá trị đời đời mà Cơ đốc nhân nhận được vượt xa mọi sự đau đớn tạm thời. Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định: “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên.” (2 Cô-rinh-tô 4:17).
4. Gương của các tín hữu trong Kinh Thánh đối diện bắt bớ
Kinh Thánh ghi lại nhiều tấm gương dũng cảm:
a. Các sứ đồ
Sau khi bị đánh đòn và cấm rao giảng, các sứ đồ “từ trong tòa công luận ra, lấy làm hân hoan, vì đã được kể là xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Chúa Jêsus.” (Công vụ 5:41). Họ coi sự bắt bớ là vinh dự.
b. Ê-tiên
Khi bị ném đá, Ê-tiên nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và cầu nguyện cho kẻ bách hại (Công vụ 7:55-60). Cái chết của ông trở thành hạt giống đức tin cho nhiều người, trong đó có Sau-lơ (sau trở thành Phao-lô).
c. Sứ đồ Phao-lô
Trong 2 Cô-rinh-tô 11:23-28, Phao-lô liệt kê những khốn khó ông đã chịu: đòn vọt, tù tội, bị đắm tàu, đói khát... Tuy nhiên, ông tuyên bố: “Tôi coi hết thảy mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quý hơn hết.” (Phi-líp 3:8).
d. Chúa Giê-xu
Hê-bơ-rơ 12:2-3 khuyên: “Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, … là Đấng đã chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi mệt nhọc và ngã lòng.” Chúa Giê-xu chịu bắt bớ, chịu chết để mang lại ơn cứu rỗi cho chúng ta. Noi gương Ngài, chúng ta có thể kiên trì.
5. Ứng dụng thực tiễn cho người tin Chúa hôm nay
Đối diện với sự bắt bớ không dễ, nhưng Kinh Thánh cung cấp những nguyên tắc giúp chúng ta đứng vững:
a. Chấp nhận rằng bắt bớ có thể xảy ra: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường.” (1 Phi-e-rơ 4:12). Không nên ngạc nhiên hoặc thất vọng.
b. Đừng sợ hãi, nhưng nương cậy Chúa: “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ.” (2 Ti-mô-thê 1:7). Cầu nguyện liên tục (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17).
c. Cầu nguyện và đọc Kinh Thánh để được khích lệ: “Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy.” (Rô-ma 15:4).
d. Gắn bó với Hội Thánh để được nâng đỡ: “Hãy cố khuyên bảo nhau, … chớ bỏ sự nhóm lại.” (Hê-bơ-rơ 10:24-25). Sự hiệp một của thân thể Đấng Christ mang lại sức mạnh.
e. Yêu thương và làm ơn cho kẻ bắt bớ mình: “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi.” (Ma-thi-ơ 5:44). Đây là dấu hiệu của con cái Đức Chúa Trời.
f. Sẵn sàng làm chứng về hy vọng mình có: “Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.” (1 Phi-e-rơ 3:15). Dù hoàn cảnh nào, hãy rao giảng Phúc Âm.
g. Nhìn về sự vinh hiển đời đời: “Vì chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời.” (2 Cô-rinh-tô 4:18). Sự bắt bớ chỉ là nhất thời, nhưng vinh quang đời đời thì không hề hư nát.
6. Kết luận
Quay lại câu hỏi ban đầu: “Nếu tôi theo đạo Cơ Đốc, tôi sẽ bị bắt bớ. Tôi có nên theo Chúa Giê-xu không?” Câu trả lời là: Có, bạn nên theo Chúa Giê-xu dù biết trước có thể bị bắt bớ. Sự bắt bớ không thể sánh với vinh quang đời đời mà Chúa dành cho những ai tin Ngài. Chúa Giê-xu đã chịu chết vì bạn và sống lại, Ngài mời gọi bạn bước đi với Ngài. Nếu bạn sẵn lòng từ bỏ mình, vác thập tự mình mà theo Ngài (Lu-ca 9:23), bạn sẽ kinh nghiệm sự hiện diện, bình an và quyền năng của Ngài ngay trong cơn hoạn nạn.
Hãy nhớ lời hứa: “Ai thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy; ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống, và ta sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta và trước mặt các thiên sứ Ngài.” (Khải huyền 3:5). Đừng để nỗi sợ bắt bớ cướp mất cơ hội được cứu rỗi. Hôm nay, bạn có thể quyết định tin nhận Chúa Giê-xu và bắt đầu hành trình đức tin. Hội Thánh và các tín hữu sẽ đồng hành cùng bạn. Hãy dạn dĩ bước theo Ngài!