Tôi là một tín đồ Hồi giáo. Tại sao tôi nên cân nhắc trở thành Cơ đốc nhân?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,231 từ
Chia sẻ:

Hành Trình Từ Đức Tin Hồi Giáo Đến Với Chúa Giê-xu Christ: Một Sự Cân Nhắc Dựa Trên Lẽ Thật Của Kinh Thánh

Kính gửi bạn, một tín đồ Hồi giáo đang tìm kiếm chân lý với tấm lòng chân thành. Việc bạn đặt câu hỏi này cho thấy một tâm hồn khao khát sự thật mà Đấng Tạo Hóa đã đặt để bên trong bạn. Là một nhà nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, tôi trân trọng đức tin nơi Đức Chúa Trời Duy Nhất (Allah) của bạn. Bài viết này không nhằm chỉ trích hay hạ thấp, mà để trình bày một cách rõ ràng, dựa trên Kinh Thánh, về lẽ thật trọng tâm của Cơ đốc giáo: Ân điển cứu rỗi qua sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ, Con Một của Đức Chúa Trời. Đây là một nghiên cứu chuyên sâu để bạn có thể hiểu được cốt lõi của Tin Lành và cân nhắc dựa trên nền tảng lẽ thật.

I. Điểm Chung và Sự Khác Biệt Căn Bản: Một Đức Chúa Trời, Hai Mặc Khải

Cả Hồi giáo và Cơ đốc giáo đều tuyên xưng đức tin vào một Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa (Sáng Thế Ký 1:1; Phục Truyền 6:4). Điều này tạo nên một nền tảng chung quan trọng. Tuy nhiên, sự khác biệt căn bản nằm ở bản tính của Đức Chúa Trời và con đường mà Ngài bày tỏ chính mình cho nhân loại, cũng như phương thức cứu rỗi mà Ngài thiết lập.

  • Trong Hồi giáo: Allah là Đấng Toàn Năng, Đấng Thương Xót, nhưng về cơ bản là Đấng tuyệt đối đơn nhất (Tawhid). Sự cứu rỗi dựa trên sự cân bằng giữa việc làm tốt và việc làm xấu của mỗi cá nhân trong Ngày Phán Xét.
  • Trong Cơ đốc giáo (theo Kinh Thánh): Đức Chúa Trời cũng là Duy Nhất, nhưng Ngài đã mặc khải chính mình là Một Chúa Trời trong Ba Ngôi Vị: Cha, Con (Ngôi Lời), và Thánh Linh (Ma-thi-ơ 28:19). Sự cứu rỗi là một ân điển (món quà nhưng không) nhận được bởi đức tin nơi công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ, chứ không phải bởi việc làm của con người (Ê-phê-sô 2:8-9).

Sự khác biệt này không phải là sự thêm bớt, mà là sự mặc khải trọn vẹn hơn về chính Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời là Tình Yêu thương (1 Giăng 4:8), thì bản chất yêu thương ấy đòi hỏi mối tương giao giữa các Ngôi Vị từ trước vô cùng. Tình yêu thương chỉ thật sự tồn tại khi có đối tượng để yêu.

II. Chúa Giê-xu Christ: Nhà Tiên Tri, hay là Con Đức Chúa Trời và Cứu Chúa?

Đây là điểm then chốt. Cả hai tôn giáo đều tôn kính Chúa Giê-xu (Isa).

  • Theo Quran: Ngài là một nhà tiên tri vĩ đại, được sinh bởi nữ đồng trinh Maryam, thực hiện phép lạ, nhưng không bị đóng đinh và không phải là Con của Đức Chúa Trời.
  • Theo Kinh Thánh (Tân Ước): Lời chứng về Chúa Giê-xu không đến từ một cá nhân, mà từ nhiều nhân chứng đồng nhất, được viết trong khoảng thời gian gần với các sự kiện (thế kỷ 1). Kinh Thánh tuyên bố:

"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật" (Giăng 1:1, 14).

Chữ "Ngôi Lời" trong nguyên văn Hy Lạp là Logos, biểu thị lẽ thật tối cao, trí tuệ và lời phán sáng tạo của Đức Chúa Trời. Logos ấy đã trở nên người, đó chính là Chúa Giê-xu. Ngài không phải là "con" theo nghĩa thể xác, mà là Con Độc Sanh (Monogenes trong Hy Lạp) nghĩa là duy nhất, cùng một bản thể với Đức Chúa Trời Cha (Giăng 10:30).

1. Lời Tuyên Bố Của Chính Chúa Giê-xu: Ngài không chỉ nói về Đức Chúa Trời, Ngài tuyên bố mình Đường Đi, Lẽ Thật và Sự Sống, và không bởi Ngài thì không ai được đến cùng Cha (Giăng 14:6). Ngài nhận sự thờ phượng (Ma-thi-ơ 14:33), và tha tội cho người khác (Mác 2:5-7) – những điều chỉ thuộc về Đức Chúa Trời.

2. Sự Chết Chuộc Tội và Sự Sống Lại: Đây là trọng tâm của Tin Lành (1 Cô-rinh-tô 15:3-4). Kinh Thánh dạy rằng tội lỗi đã chia cắt con người khỏi Đức Chúa Trời thánh khiết (Ê-sai 59:2). Tiền công của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23). Luật pháp (Shariah trong Cựu Ước) bày tỏ tội lỗi, nhưng không thể cất tội đi được (Rô-ma 3:20).

Vì vậy, Đức Chúa Trời trong tình yêu thương vô hạn, đã sai Con Một của Ngài, là Đấng hoàn toàn vô tội, đến thế gian để gánh lấy hình phạt tội lỗi thay cho chúng ta. Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá như một sinh tế chuộc tội hoàn toàn đủ. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ "chuộc tội" (Kaphar) có nghĩa là "che đậy, xóa bỏ". Sự chết của Christ không chỉ che tội, mà cất tội đi hoàn toàn (Hê-bơ-rơ 9:26).

Sự sống lại của Ngài là bằng chứng tối hậu xác nhận quyền năng Đức Chúa Trời của Ngài và sự chiến thắng trên tội lỗi, sự chết (Rô-ma 1:4). Nếu Christ không sống lại, đức tin của chúng ta là vô ích (1 Cô-rinh-tô 15:17). Lịch sử ghi nhận ngôi mộ trống và sự thay đổi quyết liệt của các môn đồ sợ hãi trở thành những người dám chết vì niềm tin vào Đấng Phục Sinh.

III. Kinh Thánh: Sự Mặc Khải Đáng Tin Cậy và Trọn Vẹn

Bạn có thể hỏi: "Tại sao tôi tin Kinh Thánh hơn Quran?".

1. Tính Lịch Sử và Chứng Cớ Bản Thảo: Các sách Tân Ước được viết bởi các nhân chứng trực tiếp hoặc những người ghi chép sát sao (Lu-ca 1:1-4). Chúng ta có hơn 5,800 bản sao chép cổ bằng tiếng Hy Lạp, và hàng chục ngàn bản sao bằng các ngôn ngữ khác, có niên đại rất gần với bản gốc (trong vòng 100-200 năm), một con số vượt xa bất kỳ tác phẩm cổ đại nào. Sự nhất quán giữa các bản chép tay là phi thường.

2. Lời Tiên Tri Ứng Nghiệm: Cựu Ước, được cả Do Thái giáo và Cơ đốc giáo công nhận, chứa đựng hàng trăm lời tiên tri chi tiết về Đấng Mê-si, tất cả đều ứng nghiệm nơi Chúa Giê-xu một cách kỳ diệu: nơi sinh (Mi-chê 5:2), dòng dõi (Sáng Thế Ký 49:10), cách chết (Thi Thiên 22:16-18; Ê-sai 53:5, 7-8), và sự sống lại (Thi Thiên 16:10). Xác suất để một người ứng nghiệm tất cả là bằng không, nếu không phải là Đấng Mê-si được hứa.

"Rồi Ngài phán cùng hai người rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng: mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm" (Lu-ca 24:44).

IV. Con Đường Cứu Rỗi: Ân Điển hay Việc Làm?

Đây là sự khác biệt lớn nhất trong trải nghiệm tâm linh. Kinh Thánh dạy rằng không một người nào có thể tự mình đạt đến tiêu chuẩn thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Mọi nỗ lực tự cứu mình đều như "giẻ rách ô uế" trước mặt Ngài (Ê-sai 64:6).

Tin Lành ("Tin Lành" trong Hy Lạp là Euangelion, nghĩa là "tin tốt lành") chính là tin này: Đức Chúa Trời đã làm điều chúng ta không thể làm. Ngài ban ơn cứu rỗi như một món quà.

"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta" (Rô-ma 6:23).

Con đường nhận món quà ấy là:
1. Ăn năn: Quay lưng khỏi tội lỗi và sự tự cậy mình.
2. Tin: Đặt đức tin hoàn toàn (Pistis trong Hy Lạp - sự tin cậy, tín thác) nơi Chúa Giê-xu Christ và công lao cứu chuộc của Ngài trên thập tự giá.
3. Tiếp nhận: Mở lòng đón nhận Ngài làm Cứu Chúa và Chủ Tể đời sống mình.

"Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài" (Giăng 1:12).

Đây không phải là một tôn giáo dựa trên luật lệ, mà là một mối quan hệ với Đức Chúa Trời hằng sống qua Đức Chúa Giê-xu Christ.

V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Hằng Ngày

Nếu bạn bước vào mối quan hệ này với Chúa Christ, đời sống bạn sẽ được xây dựng trên những nền tảng thực tế:

  • 1. Sự Cầu Nguyện Trực Tiếp: Bạn có thể đến trực tiếp với Đức Chúa Trời qua danh Chúa Giê-xu (Giăng 16:23-24). Ngài là Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (1 Ti-mô-thê 2:5). Bạn gọi Ngài là "Cha" với sự thân mật (Rô-ma 8:15).
  • 2. Đọc và Suy Gẫm Kinh Thánh: Đây là lời Đức Chúa Trời phán với bạn, là "gương" để bạn nhìn thấy chính mình và biết ý muốn Ngài (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Bắt đầu với sách Giăng.
  • 3. Báp-têm: Là bước công khai bày tỏ đức tin, tượng trưng cho việc được chôn với Christ và sống lại trong sự sống mới (Rô-ma 6:3-4).
  • 4. Giao Thông Với Hội Thánh: Tìm một Hội Thánh Tin Lành chân chính để nhận sự dạy dỗ, thờ phượng, và kết bạn với các tín hữu khác (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
  • 5. Sự Bình An và Tự Do Nội Tâm: Bạn kinh nghiệm sự bình an thật sự với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1) và tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự sợ hãi (Ga-la-ti 5:1).

VI. Lời Kết và Lời Mời Gọi

Thưa bạn, hành trình này là về lẽ thậttình yêu thương. Đức Chúa Trời yêu bạn đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời (Giăng 3:16).

Sự cứu rỗi không phải là kết quả của việc bạn cố gắng leo lên thiên đàng, mà là việc bạn đón nhận Đấng từ trời xuống để cứu bạn. Đó là tin tưởng hoàn toàn vào Đấng Christ, giống như người bị đuối nước tin tưởng hoàn toàn vào người cứu hộ.

Lời mời gọi của Chúa Giê-xu vẫn còn vang vọng: "Hãy đến cùng ta, hết thảy... và ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ" (Ma-thi-ơ 11:28).

Tôi khích lệ bạn: Hãy nghiên cứu Kinh Thánh (bắt đầu từ sách Giăng) với tấm lòng cầu nguyện: "Lạy Đức Chúa Trời, nếu Ngài là thật, nếu Chúa Giê-xu là Con Ngài, xin hãy bày tỏ lẽ thật này cho con." Hãy tìm gặp một mục sư Tin Lành am hiểu Kinh Thánh để trò chuyện. Hãy can đảm đặt câu hỏi. Đức Chúa Trời, là Đấng Chân Thật, sẽ dẫn dắt tấm lòng chân thành tìm kiếm Ngài.

Quyết định này hệ trọng nhất đời người. Nhưng đó là con đường dẫn đến sự sống, sự tự do, và mối quan hệ đích thực với Đấng Tạo Hóa, Đấng đã yêu bạn từ trước khi bạn biết đến Ngài.

Quay Lại Bài Viết