Lời Thánh Ca 88 Trong Thánh Ca Báp-tít Bắc Mỹ
Giới thiệu
Thánh ca đóng một vai trò quan trọng trong đời sống thờ phượng của Hội Thánh, giúp tín hữu bày tỏ lòng yêu mến, sự cảm tạ, và sự thờ phượng đối với Đức Chúa Trời. Trong nhiều thập kỷ, Thánh Ca Báp-tít Bắc Mỹ đã là tuyển tập thánh ca được sử dụng rộng rãi trong các Hội Thánh Báp-tít người Việt tại Hoa Kỳ và Canada. Bài viết này sẽ đi sâu vào bài số 88 trong tuyển tập này – một bài hát chứa đựng lời ca giàu ý nghĩa Kinh Thánh, mời gọi con dân Chúa dâng lên sự ngợi khen và cảm tạ.
Bài số 88: Chúng Con Ngợi Khen Chúa
Bài thánh ca số 88 mang tên “Chúng Con Ngợi Khen Chúa”, là bản dịch tiếng Việt của bài hát nổi tiếng “We Praise Thee, O God, Our Redeemer”. Tác giả lời Anh là Julia C. Cory (1882–1963). Bà viết bài này vào năm 1902 cho một buổi lễ Tạ Ơn tại Nhà thờ Brick Presbyterian ở Brooklyn, New York. Giai điệu được sử dụng là “Kremser”, một giai điệu Hà Lan có từ thế kỷ 17, vốn là một bài dân ca về tự do tôn giáo. Giai điệu này cũng thường được biết đến qua bài “We Gather Together”. Tại Việt Nam, bài hát đã được dịch và đưa vào nhiều tuyển tập thánh ca, trong đó có Thánh Ca Báp-tít Bắc Mỹ.
Dưới đây là toàn bộ lời Việt của bài số 88, gồm ba đoạn:
1. Chúng con ngợi khen Chúa,
Đấng Cứu Rỗi chúng con,
Đấng Tạo Hóa, chúng con dâng lên lòng biết ơn.
Chúa đã mở tay rộng rãi,
Ban cho chúng con đầy dẫy ơn phước;
Công việc Ngài thật lạ lùng,
Khiến lòng chúng con vui mừng.2. Chúa đã giải cứu chúng con
Khỏi tay kẻ thù nghịch,
Đã giải phóng chúng con
Khỏi vòng nô lệ.
Chúa đã nuôi dưỡng chúng con
Trong đồng vắng hoang vu,
Và ban cho chúng con
Đất hứa chan hòa sữa và mật.3. Vì những ơn phước lớn lao,
Chúng con ca ngợi Chúa;
Và hết lòng hết sức,
Chúng con tôn vinh Danh Ngài.
Nguyện đời sống chúng con
Luôn ca ngợi Chúa mãi,
Và hợp cùng thiên sứ
Hát khúc ca vinh quang.
Phân tích lời bài hát dựa trên Kinh Thánh
Đoạn 1: Ngợi khen Đấng Cứu Rỗi và Tạo Hóa
Mở đầu, bài hát trực tiếp hướng về Đức Chúa Trời với hai danh xưng quan trọng: “Đấng Cứu Rỗi” và “Đấng Tạo Hóa”. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “go’el” (גּוֹאֵל) có nghĩa là người bà con chuộc lại, người giải cứu. Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai Cập, và trong Tân Ước, Ngài là Đấng cứu chuộc chúng ta qua sự chết của Chúa Giê-xu Christ (Tít 2:14). Đồng thời, Ngài là Đấng Tạo Hóa (“Bara” – בָּרָא), Đấng dựng nên muôn vật (Sáng 1:1). Việc kết hợp hai danh xưng này nhắc nhở chúng ta rằng Đấng tạo dựng vũ trụ cũng chính là Đấng đi vào lịch sử để cứu chuộc con người.
Câu “Chúa đã mở tay rộng rãi, Ban cho chúng con đầy dẫy ơn phước” lấy cảm hứng từ Thi thiên 104:28 – “Chúa mở tay ra, các loài sống được no nê ơn Ngài.” (cũng xem Thi 145:16). Sự ban cho dư dật của Chúa không chỉ là vật chất mà còn là ân điển thiêng liêng. “Công việc Ngài thật lạ lùng” là lời tuyên xưng về những việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời, như Thi thiên 107:8 chép: “Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người!” Những công việc ấy khiến lòng chúng ta tràn đầy niềm vui (Thi 126:3).
Đoạn 2: Hồi tưởng sự giải cứu và dẫn dắt
Đoạn hai thuật lại những hành động cụ thể của Chúa trong lịch sử Y-sơ-ra-ên, mà cũng là hình bóng về sự cứu rỗi của chúng ta trong Đấng Christ.
- “Chúa đã giải cứu chúng con khỏi tay kẻ thù nghịch” – Xuất Ê-díp-tô 14:30: “Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay người Ê-díp-tô.” Kẻ thù thuộc linh của chúng ta là tội lỗi và Sa-tan, nhưng Chúa Giê-xu đã giải thoát chúng ta (Cô-lô-se 1:13-14).
- “Đã giải phóng chúng con khỏi vòng nô lệ” – Xuất Ê-díp-tô 6:6: “Ta sẽ giải các ngươi khỏi ách nô lệ của người Ê-díp-tô.” Sự giải phóng thuộc linh khỏi ách nô lệ tội lỗi (Rô-ma 6:18).
- “Chúa đã nuôi dưỡng chúng con trong đồng vắng hoang vu” – Xuất Ê-díp-tô 16:4: “Nầy, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi.” Chúa hằng nuôi dưỡng dân Ngài cả phần xác lẫn phần hồn (Ma-thi-ơ 6:31-33).
- “Và ban cho chúng con đất hứa chan hòa sữa và mật” – Xuất Ê-díp-tô 3:8: “Ta xuống để giải cứu dân nầy khỏi tay người Ê-díp-tô, đem chúng nó ra khỏi xứ ấy đi lên một xứ kia, tốt tươi và rộng rãi, đượm sữa và mật.” Đất hứa ấy tượng trưng cho sự sống đời đời và mọi phước lành thiêng liêng mà chúng ta có trong Christ (Ê-phê-sô 1:3).
Như vậy, toàn bộ đoạn hai là một bản tóm tắt xuất Ê-díp-tô, nhắc nhở chúng ta về quyền năng và sự thành tín của Chúa.
Đoạn 3: Đáp ứng bằng sự ca ngợi trọn đời
Trước những ơn phước lớn lao của Chúa, đoạn cuối là lời đáp ứng của con dân Ngài:
- “Vì những ơn phước lớn lao, Chúng con ca ngợi Chúa” – Thi thiên 107:31-32: “Nguyện họ cảm tạ Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người! Hãy cao cả Ngài trong hội chúng, Và ngợi khen Ngài nơi tòa án các trưởng lão.”
- “Và hết lòng hết sức, Chúng con tôn vinh Danh Ngài” – Phục truyền 6:5: “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.” Đây là mệnh lệnh cốt lõi của Cựu Ước, được Chúa Giê-xu xác nhận (Mác 12:30).
- “Nguyện đời sống chúng con luôn ca ngợi Chúa mãi” – Thi thiên 146:2: “Trọn đời tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.”
- “Và hợp cùng thiên sứ hát khúc ca vinh quang” – Khải huyền 5:13: “Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!”
Đoạn này hướng chúng ta đến sự thờ phượng vĩnh cửu, nơi Hội Thánh cùng với các thiên sứ dâng lên sự ngợi khen không ngừng.
Ý nghĩa thần học và thiêng liêng
Bài “Chúng Con Ngợi Khen Chúa” xây dựng trên ba trụ cột lớn của đức tin Cơ Đốc:
- Thần tính của Đức Chúa Trời: Ngài là Đấng Tạo Hóa (Sáng thế), Đấng Cứu Chuộc (Xuất Ê-díp-tô, Phục hồi), và Đấng Ban Phước (cung ứng mọi nhu cầu).
- Lịch sử cứu rỗi: Bài hát ôn lại lịch sử Y-sơ-ra-ên, nhưng qua đó chỉ về Đấng Christ – Đấng giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và đưa vào vương quốc vĩnh cửu.
- Thờ phượng và cảm tạ: Đáp ứng thích hợp trước những việc Chúa làm là dâng lời ca ngợi, sống đời tôn vinh Danh Ngài, và mong đợi ngày hợp xướng với toàn thể thiên đàng.
Điều đáng chú ý là bài hát này thường được hát trong các lễ Tạ Ơn, vì nó diễn tả tinh thần biết ơn mà mỗi Cơ Đốc nhân cần có quanh năm. Sự cảm tạ không chỉ dựa trên những ơn phước vật chất hữu hình, nhưng còn dựa trên sự giải cứu thuộc linh – ơn phước lớn nhất.
Ứng dụng thực tiễn trong đời sống Cơ Đốc nhân
Qua lời thánh ca số 88, chúng ta có thể rút ra những bài học thiết thực cho đời sống hằng ngày:
1. Nuôi dưỡng lòng biết ơn
Giống như dân Y-sơ-ra-ên thường xuyên nhắc lại những việc Chúa đã làm, chúng ta cũng cần ghi nhớ những ơn lành Chúa ban trong đời sống mình. Hãy lập thói quen cảm tạ Chúa mỗi ngày, kể cả giữa những khó khăn (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Lòng biết ơn thay đổi thái độ và giúp chúng ta nhìn thấy bàn tay quan phòng của Chúa.
2. Nhận biết sự giải cứu của Chúa
Mỗi Cơ Đốc nhân đều đã được giải cứu khỏi quyền lực tối tăm và được đưa vào vương quốc sự sáng của Con Ngài (Cô-lô-se 1:13). Hãy sống với tâm thế của người tự do, không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Sự giải cứu này là nền tảng cho mọi sự vui mừng và cảm tạ.
3. Tin cậy vào sự chu cấp của Chúa
Chúa đã nuôi dưỡng dân Ngài trong đồng vắng và Ngài cũng sẽ chu cấp mọi nhu cầu của chúng ta ngày nay. Ma-thi-ơ 6:33 dạy chúng ta tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời trước, còn mọi điều khác Ngài sẽ thêm cho. Sự bình an đến từ việc nhận biết rằng Chúa là Đấng mở tay rộng rãi.
4. Dâng lời ngợi khen với cả tấm lòng
Lời kêu gọi “hết lòng hết sức tôn vinh Danh Ngài” nhắc nhở chúng ta rằng sự thờ phượng không chỉ diễn ra trong nhà thờ mà phải là lối sống mỗi ngày. Hãy để mọi lời nói, hành động, và thậm chí suy nghĩ của chúng ta đều làm vinh hiển Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 10:31).
5. Hướng về sự thờ phượng vĩnh cửu
Khúc ca cuối cùng nhắc đến việc hợp cùng thiên sứ hát khúc vinh quang. Điều này nhắc chúng ta nhớ rằng đời sống hiện tại chỉ là tạm bợ, và chúng ta đang tiến đến thiên đàng, nơi sự thờ phượng sẽ trọn vẹn và không bao giờ dứt. Sống với viễn cảnh đó giúp chúng ta sống thánh khiết và trung tín.
Kết luận
Thánh ca số 88, “Chúng Con Ngợi Khen Chúa”, là một viên ngọc quý trong kho tàng thánh ca của Hội Thánh. Bài hát đơn giản nhưng sâu sắc, liên kết chặt chẽ với Lời Chúa, và hướng lòng người hát vào sự cảm tạ, ngợi khen. Mỗi lần hát bài này, chúng ta không chỉ nhớ lại những kỳ công của Chúa trong quá khứ mà còn củng cố đức tin vào sự thành tín của Ngài trong hiện tại và tương lai. Nguyện đời sống chúng ta luôn dâng lên Chúa lời ca ngợi, và một ngày kia, cùng với muôn thiên sứ, chúng ta sẽ hát mãi khúc ca vinh quang cho Đấng đáng được tôn thờ!