Ý Nghĩa Thực Tiễn Của Việc "Bước Đi Trong Ánh Sáng" (1 Giăng 1:7) Dựa Trên Nền Tảng Chúa Christ Là Ánh Sáng
Trong thư tín thứ nhất của Giăng, sứ đồ Giăng viết: "Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta."
(1 Giăng 1:7). Câu Kinh Thánh này đã trở thành nền tảng cho đời sống Cơ Đốc nhân, khẳng định mối liên hệ giữa việc bước đi trong ánh sáng với sự thông công và sự thanh tẩy tội lỗi. Nhưng "bước đi trong ánh sáng" có ý nghĩa thực tiễn gì, đặc biệt khi chúng ta hiểu rằng Chúa Christ chính là Ánh Sáng? Bài viết này sẽ khám phá sâu sắc khái niệm này dựa trên nền tảng Kinh Thánh, ngôn ngữ nguyên bản và ứng dụng vào đời sống hàng ngày.
I. Bối Cảnh Kinh Thánh của "Bước Đi Trong Ánh Sáng"
Để hiểu trọn vẹn 1 Giăng 1:7, chúng ta cần đặt nó trong bối cảnh trực tiếp là 1 Giăng 1:5-10. Sứ đồ Giăng bắt đầu bằng lời tuyên bố: "Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu."
(câu 5). Đây là nền tảng thần học: bản chất của Đức Chúa Trời là ánh sáng, hoàn toàn thánh khiết, công chính và chân thật. Từ đó, Giăng đưa ra hai tình huống đối lập:
- Đi trong tối tăm: "Nếu chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật." (câu 6).
- Đi trong sự sáng: "Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta." (câu 7).
Đoạn này cho thấy rõ ràng: "đi trong sự sáng" (tiếng Hy Lạp: ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν – en tō phōti peripatōmen) là điều kiện để có sự thông công (κοινωνία – koinōnia) và nhận sự thanh tẩy liên tục từ huyết Chúa Giê-xu.
II. Khái Niệm Ánh Sáng trong Kinh Thánh
Trước khi đi sâu vào ý nghĩa của việc bước đi trong ánh sáng, chúng ta cần hiểu Kinh Thánh nói gì về ánh sáng. Từ Cựu Ước đến Tân Ước, ánh sáng luôn gắn liền với Đức Chúa Trời và công việc Ngài.
1. Ánh sáng trong Cựu Ước
- Sáng Thế Ký 1:3: "Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng." Ánh sáng là công trình đầu tiên của Đức Chúa Trời, biểu tượng của sự sống và trật tự.
- Thi Thiên 27:1: "Đức Giê-hô-va là sự sáng và là sự cứu rỗi tôi."
- Thi Thiên 119:105: "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi."
- Ê-sai 9:2: "Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy ánh sáng lớn; sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết." Lời tiên tri này chỉ về Đấng Mê-si – Chúa Giê-xu Christ.
2. Ánh sáng trong Tân Ước
- Giăng 1:4-5: "Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng." Chúa Giê-xu là nguồn sự sống và ánh sáng.
- Giăng 8:12: "Đức Chúa Jêsus lại phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống."
- Giăng 12:46: "Ta là sự sáng đã đến thế gian, để hễ ai tin Ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa."
- 2 Cô-rinh-tô 4:6: "Vì Đức Chúa Trời, là Đấng đã phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ."
- Ê-phê-sô 5:8: "Vì ngươi ngày trước vốn là tối tăm, nhưng bây giờ đã nên sự sáng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng."
Như vậy, ánh sáng không chỉ là biểu tượng mà chính là bản thể của Đức Chúa Trời, được bày tỏ trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu Christ. Bước đi trong ánh sáng là sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, theo sự dẫn dắt của Ngài, và phản chiếu bản tính của Ngài.
III. Ý Nghĩa của "Bước Đi Trong Ánh Sáng"
Dựa trên bối cảnh Kinh Thánh và khái niệm ánh sáng, chúng ta có thể hiểu "bước đi trong ánh sáng" bao gồm những khía cạnh sau:
1. Sống trong chân lý (Lẽ thật)
Ánh sáng tượng trưng cho chân lý (lẽ thật). Bước đi trong ánh sáng là sống phù hợp với lẽ thật của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ qua Chúa Giê-xu và Lời Ngài. Điều này đòi hỏi sự trung thực với chính mình, với Đức Chúa Trời và với người khác. 1 Giăng 1:8-10 cho biết nếu chúng ta nói mình không có tội, chúng ta tự lừa dối; nhưng nếu chúng ta xưng tội mình, Ngài sẽ tha thứ. Bước đi trong ánh sáng không có nghĩa là chúng ta hoàn hảo, nhưng là chúng ta thành thật về tình trạng tội lỗi của mình và đón nhận chân lý cứu rỗi của Chúa.
2. Sống trong sự thánh khiết
Vì Đức Chúa Trời là ánh sáng và không có tối tăm, nên bước đi trong ánh sáng bao hàm sự từ bỏ tội lỗi, sống công chính theo tiêu chuẩn của Ngài. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với sự vô tội hoàn toàn, vì 1 Giăng 1:8 đã khẳng định rằng nếu chúng ta nói mình không có tội thì tự lừa dối. Nhưng khi chúng ta bước đi trong ánh sáng, chúng ta nhận biết tội lỗi, ghét điều ác và được thanh tẩy liên tục bởi huyết Chúa Giê-xu. Đó là một tiến trình thánh hóa (1 Giăng 3:2-3).
3. Sống trong mối thông công (κοινωνία)
Bước đi trong ánh sáng tạo nên sự thông công giữa các tín hữu: "chúng ta giao thông cùng nhau"
. Từ "giao thông" (κοινωνία) có nghĩa là sự hiệp thông, sự chia sẻ, sự cộng tác. Đây không chỉ là tình bạn thông thường, mà là sự hiệp nhất sâu sắc xuất phát từ việc cùng ở trong Đấng Christ (1 Giăng 1:3). Khi mỗi cá nhân bước đi trong ánh sáng, mối quan hệ giữa họ với Đức Chúa Trời và với nhau trở nên trong suốt, không có sự giả dối hay ẩn giấu, dẫn đến sự hiệp một thật sự.
4. Sự lệ thuộc vào sự thanh tẩy của huyết Chúa Giê-xu
Một đặc điểm quan trọng của việc bước đi trong ánh sáng là sự thanh tẩy liên tục bởi huyết Chúa Giê-xu. Động từ "làm sạch" (καθαρίζει – katharizei) được dùng ở thì hiện tại, diễn tả một hành động liên tục, đang diễn ra. Điều này cho thấy dù chúng ta đã được cứu, chúng ta vẫn cần sự tẩy sạch hằng ngày khỏi tội lỗi. Sự thanh tẩy này không dựa trên nỗ lực của chúng ta, mà trên huyết báu của Chúa Giê-xu đã đổ ra trên thập tự giá. Khi chúng ta bước đi trong ánh sáng, chúng ta tiếp tục kinh nghiệm sự tha thứ và thanh sạch.
5. Bước đi trong ánh sáng là bước đi với Đấng Christ
Vì Chúa Giê-xu là Ánh Sáng, nên bước đi trong ánháng thực chất là bước đi cùng Ngài, vâng theo sự dạy dỗ và gương mẫu của Ngài. Giăng 8:12 nói: "Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống."
Theo Chúa Giê-xu có nghĩa là tin nhận Ngài và sống như Ngài đã sống (1 Giăng 2:6).
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn trong Đời Sống Cơ Đốc
Làm thế nào để chúng ta sống theo nguyên tắc "bước đi trong ánh sáng" hàng ngày? Dưới đây là một số phương cách thực tế dựa trên Kinh Thánh:
1. Gắn bó với Lời Chúa
"Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi."
(Thi Thiên 119:105). Đọc, suy ngẫm và vâng giữ Lời Chúa mỗi ngày giúp chúng ta biết chân lý, nhận ra những điều tối tăm trong lòng và được hướng dẫn trên con đường công chính. Hãy dành thời gian tĩnh nguyện đều đặn để Lời Chúa chiếu rọi vào mọi ngõ ngách của đời sống.
2. Duy trì mối tương giao với Chúa qua cầu nguyện
Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, giúp chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa. Khi cầu nguyện, chúng ta được soi sáng và biến đổi bởi Thánh Linh (2 Cô-rinh-tô 3:18). Hãy trò chuyện với Chúa về mọi điều, xưng tội, tạ ơn và cầu xin sự khôn ngoan.
3. Sống vâng phục các điều răn của Chúa
"Vả, nầy là tại làm sao chúng ta biết mình đã biết Ngài: ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài... Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm."
(1 Giăng 2:3-6). Vâng phục là bằng chứng của đức tin và của việc bước đi trong ánh sáng. Hãy để Lời Chúa và Đức Thánh Linh hướng dẫn mọi quyết định, từ những việc nhỏ đến lớn.
4. Sống thành thật và minh bạch
Ánh sáng không dung chứa sự giả hình. Hãy sống chân thật với Chúa, với chính mình và với người khác. Khi phạm tội, đừng che giấu nhưng hãy xưng tội với Chúa (1 Giăng 1:9) và với những người đáng tin cậy (Gia-cơ 5:16). Sự thành thật phá tan bóng tối và mở đường cho ân điển.
5. Duy trì mối thông công với Hội Thánh
Tham gia sinh hoạt Hội Thánh đều đặn, cùng nhau thờ phượng, học Lời Chúa, khích lệ và nâng đỡ nhau (Hê-bơ-rơ 10:24-25). Mối thông công lành mạnh giúp chúng ta cùng nhau bước đi trong ánh sáng, vì "nếu người nầy ngã, thì người kia nâng đỡ" (Truyền đạo 4:10).
6. Trở thành ánh sáng cho thế gian
Chúa Giê-xu phán: "Các ngươi là sự sáng của thế gian... Hãy làm sáng trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời."
(Ma-thi-ơ 5:14-16). Bước đi trong ánh sáng không chỉ là sống thánh khiết cá nhân, mà còn chiếu sáng cho người khác bằng đời sống yêu thương, công bình và phục vụ. Điều này bao gồm việc chia sẻ Phúc Âm và làm chứng về Đấng Christ.
7. Được đầy dẫy Đức Thánh Linh
Đức Thánh Linh là Đấng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13). Sống đầy dẫy Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18) giúp chúng ta có quyền năng để từ bỏ tội lỗi, vâng lời Chúa và chiếu sáng. Hãy cầu xin Chúa đổ đầy Thánh Linh mỗi ngày.
8. Áp dụng trong các mối quan hệ cụ thể
Trong gia đình: vợ chồng yêu thương, tôn trọng nhau; cha mẹ dạy dỗ con cái trong đường lối Chúa; con cái vâng lời cha mẹ (Ê-phê-sô 5:22-6:4). Tại nơi làm việc: làm việc hết lòng như cho Chúa, trung thực, không tham nhũng (Cô-lô-se 3:23). Trong xã hội: đứng về phía công lý, giúp đỡ người nghèo khó, sống khiêm nhường.
V. Kết Luận
"Bước đi trong ánh sáng" không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một lối sống thực tiễn dựa trên mối liên hệ sống động với Chúa Giê-xu Christ, Đấng là Ánh Sáng của thế gian. Khi chúng ta tiếp nhận Ngài và sống theo chân lý của Ngài, chúng ta được thanh tẩy khỏi tội lỗi, được hiệp một với các tín hữu, và trở nên công cụ chiếu sáng cho Danh Chúa. Dù đôi khi chúng ta vẫn vấp ngã, nhưng huyết Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục tẩy sạch khi chúng ta xưng tội và tiếp tục bước đi trong ánh sáng. Ước mong mỗi chúng ta luôn sống trong ánh sáng của Chúa, để mọi người thấy sự tốt lành của Ngài và tôn vinh Cha trên trời.