Kinh Thánh nói gì về các mê tín dị đoan?
Trong một thế giới đầy bất định, con người thường tìm kiếm sự an toàn, sự hiểu biết về tương lai và quyền lực để kiểm soát hoàn cảnh thông qua những con đường ngoài Đức Chúa Trời. “Mê tín dị đoan” (superstition) là hệ thống niềm tin và hành vi dựa trên sự sợ hãi, tin tưởng mù quáng vào quyền lực siêu nhiên không đến từ Đức Chúa Trời chân thần, hoặc dựa vào những vật thể, nghi thức, lời nói với niềm tin rằng chúng mang lại may mắn hoặc tránh được rủi ro. Kinh Thánh, Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, không hề im lặng về vấn đề này. Ngược lại, Kinh Thánh đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng, cảnh báo nghiêm khắc và con đường giải thoát cho những ai đang lạc lối trong sự mê muội thuộc linh này.
I. ĐỊNH NGHĨA KINH THÁNH VỀ CÁC HÀNH VI MÊ TÍN DỊ ĐOAN
Kinh Thánh sử dụng nhiều từ ngữ cụ thể để mô tả các hành vi thuộc mê tín dị đoan. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước) và Hy Lạp (Tân Ước), chúng ta thấy một bức tranh toàn diện:
- “Đồng bóng” (sorcery, witchcraft): Từ Hê-bơ-rơ “kashaph” (כשׁף) và “’anan” (ענן) thường chỉ về thuật phù thủy, bói toán (Lê-vi ký 19:26). Từ Hy Lạp “pharmakeia” (φαρμακεία) trong Galati 5:20 vừa có nghĩa là “tà thuật”, vừa liên quan đến việc sử dụng dược chất, thuốc men để có các trải nghiệm thuộc linh giả mạo.
- “Bói khoa” (divination): Từ Hê-bơ-rơ “qasam” (קסם) là hành động tìm kiếm sự hướng dẫn từ các thần linh giả hoặc sức mạnh siêu nhiên mù quáng (Phục-truyền 18:10). Đây là cố gắng thăm dò ý chỉ tương lai ngoài ý muốn được mặc khải của Đức Chúa Trời.
- “Tin điềm” (observing times, augury): Từ Hê-bơ-rơ “me‘onen” (מעונן) liên quan đến việc giải đoán các dấu hiệu, điềm triệu như tiếng chim kêu, hình dạng mây, hoặc các hiện tượng tự nhiên khác với niềm tin chúng quyết định vận mệnh (Lê-vi ký 19:26).
- “Cầu hồn” (necromancy): Từ Hê-bơ-rơ “doresh ’el-hammethim” (דֹּרֵשׁ אֶל־הַמֵּתִים) nghĩa là “cầu vấn người chết” (Phục-truyền 18:11). Đây là hành vi cố gắng liên lạc với linh hồn người đã khuất để tìm kiếm thông tin hoặc sức mạnh.
Tất cả các hành vi này đều có điểm chung: chúng tìm kiếm sự hiểu biết, quyền năng, sự bảo vệ hay kiểm soát từ một nguồn không phải là Đức Chúa Trời Hằng Sống và chủ tể. Chúng phủ nhận thẩm quyền tối cao và sự chu cấp đầy đủ của Ngài, đồng thời mở cửa cho những ảnh hưởng của thế giới tối tăm.
II. LỜI CẤM ĐOÁN RÕ RÀNG TỪ CHÚA
Ý chỉ của Đức Chúa Trời về các hành vi mê tín dị đoan là tuyệt đối và không khoan nhượng. Đoạn Kinh Thánh then chốt nằm ở Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:9-14:
“Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ấy. Ở giữa ngươi chớ nên có... kẻ bói khoa, kẻ tin điềm, thầy phù thủy, kẻ dùng ếm chú, kẻ phù phép, người cầu vong, thầy bói, hay là kẻ hỏi người chết; vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy.”
Lý do của lệnh cấm này được nêu rõ: “Vì các dân mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói khoa; nhưng về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy” (câu 14). Dân Chúa được kêu gọi sống thánh khiết, khác biệt, tin cậy hoàn toàn vào sự dẫn dắt của Đấng Tạo Hóa, chứ không dựa vào những thực hành ô uế của thế gian.
Trong Lê-vi ký 19:26, 31, Chúa lại phán: “Chớ nên tin điềm; chớ nên xem bói... Chớ cầu đồng cốt, chớ hỏi thầy bói... Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.” Việc lặp đi lặp lại lệnh cấm này cho thấy tầm quan trọng của nó. Hơn nữa, hình phạt dành cho những ai hành nghề này rất nghiêm trọng: “Người nam hay người nữ làm đồng cốt, hoặc bói khoa, thì hẳn sẽ bị xử tử” (Lê-vi ký 20:27). Sự nghiêm khắc này nhấn mạnh rằng đây không phải là tội nhẹ, mà là sự phản bội trực tiếp đối với giao ước và uy quyền của Đức Chúa Trời.
III. TẠI SAO CHÚA GHÉT CÁC HÀNH VI MÊ TÍN DỊ ĐOAN?
Có ba nguyên tắc thần học cốt lõi giải thích cho lập trường của Đức Chúa Trời:
1. Vi Phạm Điều Răn Thứ Nhất: “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất Ê-díp-tô 20:3). Mê tín dị đoan, trong bản chất, là đặt niềm tin vào một quyền lực, một thực thể, hoặc một vật thể khác thay thế cho Đức Chúa Trời. Dù là bùa hộ mệnh, bói toán, xem chỉ tay, hay tử vi, chúng đều công nhận một “thần” khác (có thể là may mắn, số phận, các vì sao, hay ma quỷ) có khả năng định đoạt đời sống. Điều này là sự thờ phượng thần tượng trá hình.
2. Phủ Nhận Quyền Tể Trị và Sự Chu Cấp Của Chúa: Khi tìm đến bói toán để biết tương lai, chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời không đủ để hướng dẫn chúng ta. Khi đeo bùa để được bảo vệ, chúng ta nói rằng sự che chở của Ngài không trọn vẹn. Điều này xúc phạm đến đặc tính của Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri, Toàn Năng và Toàn Tại. Chúa phán: “Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng” (Giê-rê-mi 29:11). Sự hướng dẫn của Ngài là đủ (Thi-thiên 32:8).
3. Mở Cửa Cho Ảnh Hưởng Ma Quỷ: Đằng sau các thực hành mê tín dị đoan là thế lực của Sa-tan và các quỷ sứ. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo: “Những sự mà dân ngoại cúng tế, họ cúng tế các quỷ, chớ chẳng phải cúng tế Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 10:20). Khi một người tham gia vào bùa chú, cầu cơ, tarot, hay bất kỳ hình thức bói toán nào, họ đang dự phần vào một lãnh địa thuộc linh bị ma quỷ kiểm soát, dù họ có ý thức hay không.
IV. GƯƠNG MẪU VÀ HẬU QUẢ TRONG KINH THÁNH
Kinh Thánh ghi lại những câu chuyện cảnh tỉnh về hậu quả của việc quay lưng với Chúa để tìm đến mê tín dị đoan:
Vua Sau-lơ (1 Sa-mu-ên 28): Đây là một minh họa bi thảm. Sau-lơ, vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên, đã tự mình xé bỏ mối quan hệ với Đức Chúa Trời vì sự bất tuân. Khi đối diện với quân Phi-li-tin hùng mạnh và thấy Chúa không trả lời mình, ông đã tìm đến một bà đồng bóng ở En-đô-rơ để cầu vong tiên tri Sa-mu-ên. Hành động này là sự chối bỏ hoàn toàn Chúa. Kết cục, ông không nhận được sự an ủi nào mà chỉ nghe lời phán xét, và ngay sau đó ông và các con trai đều tử trận. Câu chuyện này cho thấy: khi chúng ta cố tình vượt qua ranh giới Chúa đặt ra để tìm kiếm sự hiểu biết, chúng ta chỉ mời gọi sự hủy diệt.
Simôn ở Sa-ma-ri (Công vụ 8:9-24): Simôn trước đó hành nghề phù thủy và khiến dân chúng kinh ngạc. Sau khi tin Chúa và chịu báp-têm, thấy các sứ đồ có quyền ban Đức Thánh Linh, ông dâng tiền để mua quyền năng ấy. Phi-e-rơ đã quở trách ông nặng nề: “Ngươi chẳng có phần hoặc số với chúng ta trong việc nầy; vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời... Hãy hối cải... và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó được tha cho” (câu 21-22). Hành động của Simôn bộc lộ tâm lý mê tín dị đoan còn sót lại: muốn kiểm soát và mua bán quyền năng thuộc linh, thay vì nhận lãnh cách nhưng không từ Đức Chúa Trời.
V. ỨNG DỤNG THỰC TẾ: LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỐNG TỰ DO TRONG CHÚA?
Là Cơ Đốc nhân trong thế kỷ 21, chúng ta có thể vô tình tiếp xúc với nhiều hình thức mê tín dị đoan văn minh hóa (xem tử vi hàng ngày trên báo, tin vào con số may mắn, tham gia các trò chơi tarot, yoga với mục đích mở luân xa, đeo các loại đá phong thủy với niềm tin vào năng lượng...). Làm thế nào để áp dụng lẽ thật Kinh Thánh?
1. Nhận Biết và Xưng Tội: Hãy thành thật với Chúa. Nếu bạn từng tham gia, tin tưởng, hoặc sợ hãi vì những điều mê tín, hãy xưng nhận với Chúa như một tội lỗi. “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9). Sự tha thứ là có thật.
2. Thay Thế Bằng Lẽ Thật: Đừng chỉ từ bỏ sự sai trái; hãy lấp đầy tâm trí mình bằng Lời Chúa. Thay vì đọc tử vi, hãy đọc Lời Chúa mỗi sáng để biết ý muốn Ngài. Thay vì tìm sự bảo đảm nơi bùa chú, hãy tuyên xưng những lời hứa của Chúa: “Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi... Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi” (Thi-thiên 121:5,7).
3. Nuôi Dưỡng Mối Tương Giao Cá Nhân Với Chúa: Sự cám dỗ tìm đến mê tín xuất phát từ sự xa cách Chúa và muốn kiểm soát. Hãy phát triển đời sống cầu nguyện, phó thác mọi lo lắng về tương lai, sức khỏe, công việc cho Ngài. “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (1 Phi-e-rơ 5:7).
4. Thận Trọng Với Văn Hóa Đại Chúng: Hãy tỉnh thức và dùng sự hiểu biết thuộc linh để đánh giá các trào lưu, sản phẩm văn hóa (phim ảnh, sách báo, trò chơi) có cổ xúy cho ma thuật, bói toán, tà thuật dưới lớp vỏ giải trí. “Hãy xét đoán cho đúng theo lẽ công bình” (Giăng 7:24).
5. Tìm Kiếm Sự Hướng Dẫn Chính Đáng: Khi cần sự hướng dẫn, thay vì bói toán, hãy tìm kiếm Chúa qua:
- Lời Ngài (Kinh Thánh): Là ánh sáng cho đường lối chúng ta (Thi-thiên 119:105).
- Đức Thánh Linh: Đấng dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13).
- Hội Thánh và những người khôn ngoan, trưởng thành thuộc linh: Để được khuyên bảo (Châm-ngôn 11:14).
KẾT LUẬN: SỰ TỰ DO THẬT TRONG CHÚA CỨU THẾ
Kinh Thánh không chỉ lên án mê tín dị đoan; Kinh Thánh còn mở ra con đường tự do vinh hiển. Chúa Giê-xu Christ đã chết và sống lại để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm, tội lỗi và sợ hãi. Sự cứu rỗi của Ngài là trọn vẹn. Chúng ta không cần là nô lệ cho sự sợ hãi “thứ Sáu ngày 13”, hay tin rằng vận mệnh mình bị các vì sao chi phối. Chúng ta thuộc về Đấng Tạo Hóa của các vì sao!
Hãy sống như con cái của sự sáng, trong sự tự do mà Đấng Christ đã ban cho. “Ấy là để chúng ta được tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa” (Ga-la-ti 5:1). Khi bạn thuộc về Chúa, không có điềm xấu nào có thể định tội bạn, không có bùa phép nào có thể hại bạn, vì bạn ở trong tay Ngài. Hãy tin cậy nơi Ngài, Đấng là Đường, là Lẽ Thật, và là Sự Sống.