Tại sao nhiều người tuyên bố đã thấy Đức Mẹ hiện ra?
Trong nhiều thế kỷ qua, vô số người trên thế giới đã tuyên bố nhìn thấy Đức Mẹ Ma-ri hiện ra, đôi khi với những thông điệp đặc biệt. Các hiện tượng này thường thu hút sự chú ý lớn và gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng Cơ Đốc. Là những tín hữu tin theo Lời Chúa, chúng ta cần phải xem xét những tuyên bố này dưới ánh sáng của Kinh Thánh. Bài viết này sẽ khảo sát các nguyên nhân có thể dẫn đến những tuyên bố thấy Đức Mẹ hiện ra, phân tích theo quan điểm Kinh Thánh, và đưa ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống đức tin.
1. Hiện tượng các lần hiện ra của Đức Mẹ trong lịch sử
Có nhiều báo cáo nổi tiếng như tại Lộ Đức (Pháp, 1858), Fatima (Bồ Đào Nha, 1917), Medjugorje (Bosnia và Herzegovina, từ 1981) và nhiều nơi khác. Những người tuyên bố thấy Đức Mẹ thường mô tả một phụ nữ xinh đẹp, tỏa sáng, tự xưng là Đức Mẹ Ma-ri, và đưa ra những lời cảnh báo, khuyến khích cầu nguyện, ăn năn, hoặc thực hiện các việc sùng kính. Một số trường hợp được Giáo hội Công giáo công nhận chính thức, số khác thì không. Dù vậy, hiện tượng này vẫn tiếp tục xảy ra, thường tập trung vào những khu vực có truyền thống sùng kính Đức Mẹ.
2. Những nguyên nhân khả dĩ
a. Yếu tố tâm lý
Con người dễ bị ảnh hưởng bởi niềm tin và kỳ vọng. Trong một môi trường tôn giáo sùng đạo, sự mong đợi được trải nghiệm siêu nhiên có thể dẫn đến ảo giác. Hiện tượng “thấy” hoặc “nghe” điều gì đó có thể là kết quả của tâm lý tập thể (mass hysteria), tự kỷ ám thị, hoặc thậm chí là rối loạn tâm thần. Kinh Thánh không phủ nhận khả năng con người có những trải nghiệm chủ quan, nhưng chúng ta cần phải thận trọng (Châm Ngôn 14:15: “Kẻ ngu muội tin hết mọi lời; nhưng người khôn khéo xem xét các bước mình”).
b. Yếu tố xã hội và tôn giáo
Văn hóa và truyền thống đóng vai trò quan trọng. Tại những nơi có lòng sùng kính Đức Mẹ mãnh liệt, các cá nhân có thể vô thức muốn được chú ý hoặc được coi là đặc biệt bằng cách tuyên bố mình là người được hiển linh. Đôi khi, điều này xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống hoặc mong muốn có được uy tín tôn giáo. Kinh Thánh cảnh báo về việc tìm kiếm vinh quang cho mình thay vì cho Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 5:26: “Chớ ưa hư vinh, khiêu khích nhau, ghen ghét nhau”; 1 Cô-rinh-tô 10:31: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm”).
c. Yếu tố siêu nhiên – sự lừa dối của ma quỷ
Kinh Thánh cảnh báo rằng Sa-tan và các quỷ sứ có thể giả dạng thiên sứ sáng láng để đánh lừa con người (2 Cô-rinh-tô 11:14: “Vả, chẳng lạ gì, vì chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng”). Chúa Giê-xu cũng tiên tri rằng trong thời cuối cùng sẽ có những christ giả và tiên tri giả làm những dấu kỳ phép lạ để, nếu có thể, thì lừa dối cả những người được chọn (Ma-thi-ơ 24:24). Sứ đồ Phao-lô viết rằng kẻ địch lại Christ sẽ dùng mọi quyền phép, dấu kỳ, phép lạ dối trá mà đến (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10). Vì vậy, những lần hiện ra có thể là mưu kế của ma quỷ nhằm đưa người ta đi xa khỏi sự thật của Phúc Âm, khiến họ thờ phượng và cầu khẩn Ma-ri thay vì chỉ một mình Chúa Giê-xu Christ.
3. Phân tích Kinh Thánh về sự hiện ra của người đã khuất
Kinh Thánh dạy rằng con người sau khi chết thì đi về nơi định (Hê-bơ-rơ 9:27: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét”). Câu chuyện về người giàu và La-xa-rơ (Lu-ca 16:19-31) cho thấy rằng có một vực sâu ngăn cách giữa âm phủ và nơi an nghỉ của các thánh, và người chết không thể quay lại trần gian. Môi-se và Ê-li hiện ra với Chúa Giê-xu trên núi hóa hình (Ma-thi-ơ 17:1-8) là một ngoại lệ đặc biệt do Đức Chúa Trời cho phép, không phải là điều con người có thể triệu hồi.
Đặc biệt, Kinh Thánh nghiêm cấm việc cầu hồn hoặc tìm cách liên lạc với người chết (Phục Truyền 18:10-12: “Giữa ngươi chớ nên có… kẻ cầu đồng, kẻ hỏi cô hồn… Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc đó”). Bất kỳ sự hiện ra nào tự xưng là linh hồn của người đã khuất đều phải được xem xét rất thận trọng. Ma-ri, dù là mẹ của Chúa Giê-xu và được khen ngợi là có phước (Lu-ca 1:42), cũng là một con người đã qua đời. Bà hiện đang ở trên thiên đàng với Chúa, nhưng Kinh Thánh không hề ghi nhận bất kỳ sự hiện ra của bà sau khi chết. Sứ đồ Giăng đã thấy hình ảnh các thánh trên thiên đàng trong sách Khải Huyền, nhưng không có chi tiết nào về việc các thánh trở lại trái đất để đưa ra các thông điệp mới.
Hơn nữa, Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng Trung Gian duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (1 Ti-mô-thê 2:5: “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Gian ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ”). Mọi sự cầu nguyện, tôn kính, và thờ phượng đều phải hướng về Ngài. Bất cứ sự hiện ra nào tôn vinh Ma-ri như một đấng trung gian hoặc đấng đồng công cứu chuộc đều đi ngược lại giáo lý Kinh Thánh.
4. Kiểm tra các thần linh
Sứ đồ Giăng dạy: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.” (1 Giăng 4:1). Tiêu chuẩn để thử là xem thần ấy có xưng nhận Giê-xu Christ đã đến trong xác thịt hay không (câu 2-3). Trong tiếng Hy Lạp, “thử” (δοκιμάζετε, dokimazete) có nghĩa là kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng. Nhiều lần hiện ra của Đức Mẹ có nói về Chúa Giê-xu, nhưng trọng tâm thường là tôn sùng Ma-ri, khuyến khích lần hạt Mân Côi, xưng tội, hoặc các thực hành không có trong Kinh Thánh. Điều này cho thấy nguồn gốc không phải từ Đức Chúa Trời, vì Đức Thánh Linh luôn tôn cao Chúa Giê-xu (Giăng 16:14: “Ngài sẽ lấy của Ta mà rao truyền cho các ngươi”).
Kinh Thánh cũng cảnh báo chống lại việc thêm thắt vào Lời Chúa (Khải Huyền 22:18-19). Các thông điệp từ những lần hiện ra thường đưa ra những giáo lý mới hoặc yêu cầu mới, vượt quá những gì Kinh Thánh dạy. Điều này là dấu hiệu của sự lừa dối.
5. Sự đầy đủ của Kinh Thánh và Chúa Giê-xu Christ
Lời Chúa là đủ để dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Chúa Giê-xu là sự mặc khải trọn vẹn của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 1:1-2: “Đức Chúa Trời… trong những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài”). Chúng ta không cần thêm bất cứ khải tượng hay thông điệp nào ngoài Kinh Thánh. Mọi sự dạy dỗ phải được kiểm chứng bằng Kinh Thánh (Công Vụ 17:11: “vì hằng ngày tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng”). Nếu một lần hiện ra đòi hỏi phải tin theo những điều không có trong Kinh Thánh hoặc trái với Kinh Thánh, thì đó không đến từ Đức Chúa Trời.
III. Ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc
Là những người tin Kinh Thánh, chúng ta cần áp dụng những nguyên tắc trên vào đời sống hằng ngày:
- Tập trung vào Chúa Giê-xu và Lời Ngài: Hãy để tâm trí chúng ta đặt nơi Đấng Christ (Cô-lô-se 3:1-2). Sự cứu rỗi, sự an ủi, và sự hướng dẫn đều đến từ Ngài qua Kinh Thánh. Đừng chạy theo những điều kỳ lạ hay siêu nhiên bên ngoài; hãy hài lòng với những gì Đức Chúa Trời đã ban.
- Rèn luyện sự phân biệt: “Hãy thử cho biết mọi sự, điều chi lành thì giữ lấy” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21). Khi nghe về những hiện tượng lạ, đừng vội tin. Hãy dùng Kinh Thánh để kiểm tra. Nếu điều đó không phù hợp với Lời Chúa, hãy bác bỏ.
- Cầu nguyện xin sự khôn ngoan và bảo vệ: Đức Chúa Trời hứa ban sự khôn ngoan cho ai cầu xin (Gia-cơ 1:5). Hãy cầu nguyện để được bảo vệ khỏi sự lừa dối của ma quỷ. “Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác” (Ma-thi-ơ 6:13).
- Rao giảng Phúc Âm: Nhiều người tìm kiếm các dấu lạ, nhưng Chúa Giê-xu phán: “Dòng dõi hung ác gian dâm nầy xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ gì khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na” (Ma-thi-ơ 12:39). Dấu lạ lớn nhất là sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu. Hãy chia sẻ Phúc Âm cứu rỗi cho những người đang mê muội đi tìm các hiện tượng siêu nhiên.
- Nương cậy nơi Đức Thánh Linh: Đức Thánh Linh ngự trong mỗi tín hữu (1 Cô-rinh-tô 6:19). Ngài dạy dỗ, hướng dẫn, và bày tỏ Chúa Giê-xu cho chúng ta. Chúng ta không cần một sự hiện ra bên ngoài để có được sự dẫn dắt thiêng liêng.
- Nghiên cứu Kinh Thánh cách sâu sắc: “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không hổ thẹn, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (2 Ti-mô-thê 2:15). Càng hiểu biết Lời Chúa, chúng ta càng vững vàng trước mọi sự dối trá.
IV. Kết luận
Những tuyên bố thấy Đức Mẹ hiện ra có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân: tâm lý, xã hội, hoặc sự lừa dối của ma quỷ. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần dựa trên Kinh Thánh để đánh giá và từ chối mọi sự hiện ra tự xưng là người đã khuất, vì điều này trái với Lời Chúa. Thay vào đó, hãy tập trung vào Chúa Giê-xu Christ, Đấng Trung Gian duy nhất, và sống theo sự dạy dỗ đầy đủ của Kinh Thánh. Nhờ đó, chúng ta được bảo vệ khỏi sự lừa dối và kinh nghiệm sự bình an thật.