Làm thế nào tôi có thể vượt qua nỗi sợ hãi về ngày tận thế?

03 December, 2025
14 phút đọc
2,610 từ
Chia sẻ:

Làm Thế Nào Để Vượt Qua Nỗi Sợ Hãi Về Ngày Tận Thế?

Trong một thế giới đầy biến động, thiên tai, chiến tranh và bất ổn, những lời tiên tri về ngày tận thế (hay ngày Chúa Giê-xu Christ trở lại) thường trở thành nguồn cơn của nhiều lo âu và sợ hãi sâu thẳm. Ngay cả những Cơ Đốc nhân chân chính đôi khi cũng bị ám ảnh bởi những hình ảnh về sự phán xét, tai họa và sự kết thúc. Tuy nhiên, Kinh Thánh – Lời Đức Chúa Trời – không được ban cho để gieo rắc sự sợ hãi mù quáng, nhưng để vạch ra con đường của hy vọng (Rô-ma 15:4), sự chuẩn bị và trên hết là sự bình an trong lòng những người tin cậy Ngài. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá nền tảng Kinh Thánh về ngày sau rốt, từ đó đưa ra những nguyên tắc thực tiễn để thay thế nỗi sợ hãi bằng đức tin vững vàng, sự trông cậy sống động và tinh thần tỉnh thức tích cực.


I. Hiểu Đúng Về Ngày Tận Thế Theo Kinh Thánh: Từ “Sợ Hãi” Đến “Hy Vọng”

Thuật ngữ “ngày tận thế” thường gợi lên hình ảnh hủy diệt kinh hoàng. Trong tiếng Hy Lạp, cụm từ thường được dùng là “eschatos” (ἔσχατος), có nghĩa là “sau cùng”, “sau hết”. Do đó, “ngày sau rốt” hay “thời kỳ sau rốt” không chỉ nói về sự kết thúc, mà còn chỉ về sự mở đầu một trật tự mới vĩnh cửu. Trọng tâm của Cơ Đốc giáo không phải là sự kết thúc của thế giới, mà là sự trở lại của Vua – Chúa Giê-xu Christ, để hoàn tất kế hoạch cứu chuộc và thiết lập vương quốc đời đời của Ngài.

Kinh Thánh trình bày hai khía cạnh song song về ngày này: sự phán xét cho kẻ chối bỏ Đấng Christsự giải cứu cùng sự sống lại vinh hiển cho những người thuộc về Ngài. Nỗi sợ hãi xuất phát từ sự không chắc chắn về vị trí của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Thư tín Giăng khẳng định: “Sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi... Ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương.” (I Giăng 4:18). Vậy then chốt để vượt qua nỗi sợ không nằm ở việc phớt lờ lời tiên tri, mà nằm ở việc được đảm bảo bởi tình yêu và sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu.


II. Nền Tảng Để Vượt Qua Nỗi Sợ Hãi: Sự Đảm Bảo Của Sự Cứu Rỗi

Nỗi sợ cốt lõi thường là: “Tôi có được cứu không? Tôi có bị bỏ lại không?”. Lời đáp của Kinh Thánh rõ ràng và đầy uy quyền. Sự cứu rỗi là bởi ân điển (charis, χάρις) qua đức tin (pistis, πίστις) nơi Chúa Giê-xu Christ, chứ không bởi việc làm (Ê-phê-sô 2:8-9). Ai tin nhận Ngài thì “chẳng bị đoán xét đâu” (Giăng 3:18a) và được “sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Thánh Linh như ấn chứng (arrabbōn, ἀρραβών) của cơ nghiệp đời đời (Ê-phê-sô 1:13-14). Chính Thánh Linh làm chứng với lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:16). Sự đảm bảo này không dựa trên cảm xúc hay thành tích dao động của chúng ta, mà dựa trên lời hứa thành tínsự chết chuộc tội hoàn thành của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chúa Giê-xu phán: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.” (Giăng 10:27-28). Niềm tin vào lời hứa này là lá chắn vững chắc nhất chống lại nỗi sợ bị bỏ rơi trong ngày sau rốt.


III. Thay Đổi Góc Nhìn: Từ Sợ Hãi Sang Tỉnh Thức Và Mong Đợi

Chúa Giê-xu không hề kêu gọi môn đồ sống trong hoảng loạn, nhưng Ngài nhiều lần kêu gọi: “Hãy tỉnh thức!” (gregoreō, γρηγορέω) (Ma-thi-ơ 24:42; 25:13). “Tỉnh thức” trong Kinh Thánh không mang sắc thái lo âu, mà mang tính tích cực của sự sẵn sàng, trung tín và mong đợi. Nó giống như người đầy tớ trung tín chờ chủ về (Lu-ca 12:35-38). Thái độ đúng đắn đối với ngày Chúa đến là sự trông đợi đầy hy vọng (Tít 2:13).

Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Về thời kỳ và tỉ tiết, thì hỡi anh em, chẳng cần viết cho anh em; vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm... Nhưng, hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên ngày ấy đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Mọi anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-2, 4-5). Vì chúng ta thuộc về sự sáng, chúng ta không ngỡ ngàng, nhưng sống mỗi ngày với sự nhận biết rằng Chúa có thể đến bất cứ lúc nào, thúc giục chúng ta sống thánh sạch và tin kính (II Phi-e-rơ 3:11-12).


IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: Bốn Bước Để Sống Với Tâm Thế Bình An

1. Lập Nền Trên Lời Hứa của Đức Chúa Trời (Cắm Rễ Sâu Trong Lời Chúa): Hãy nghiên cứu Kinh Thánh cách có hệ thống, đặc biệt những phân đoạn về sự trở lại của Chúa (như Ma-thi-ơ 24-25, I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18, Khải Huyền 21-22). Đừng chỉ đọc để thỏa mãn tính tò mò về các biến cố, mà hãy tìm kiếm bản tính của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua những lời tiên tri ấy: Ngài là Đấng thành tín, công bình, thánh khiết và yêu thương. Ghi nhớ những câu Kinh Thánh khẳng định sự bình an, như Phi-líp 4:6-7: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện... mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời... sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ.”

2. Nuôi Dưỡng Mối Thông Công Sâu Nhiệt Với Chúa (Đời Sống Cầu Nguyện): Nỗi sợ thường phát triển trong sự cô lập thuộc linh. Hãy phát triển đời sống cầu nguyện chân thành, thưa với Chúa về mọi nỗi sợ của bạn. Sự thờ phượng và tạ ơn là vũ khí mạnh mẽ chống lại tinh thần sợ hãi. Khi bạn tập trung vào sự vĩ đại và quyền năng của Đức Chúa Trời, những vấn đề và nỗi sợ sẽ trở nên nhỏ bé lại (Thi Thiên 46:1-3, 10).

3. Sống Với Mục Đích Của Nước Trời (Tập Trung Vào Sự Sai Phái): Chúa Giê-xu trong các ẩn dụ về ngày sau rốt luôn khen ngợi những đầy tớ trung tín và khôn ngoan, tiếp tục làm việc Chúa giao (Ma-thi-ơ 24:45-47; 25:20-21). Cách tốt nhất để chuẩn bị cho ngày Chúa đến là bận rộn với công việc của Vua: rao truyền Phúc Âm, yêu thương phục vụ, xây dựng Hội Thánh. Khi tâm trí và đôi tay chúng ta bận rộn với mục đích cao cả, chúng ta sẽ ít có thời gian và năng lượng cho những lo âu vô ích.

4. Gắn Kết Với Hội Thánh (Sự Khích Lệ Của Thân Thể): Đức Chúa Trời không kêu gọi chúng ta đơn độc. Hãy ở trong mối thông công với Hội Thánh địa phương, nơi bạn có thể được dạy dỗ Lời Chúa cách lành mạnh, được cầu nguyện chung và khích lệ nhau (Hê-bơ-rơ 10:24-25). Những lời đồn thổi và giải nghĩa cực đoan về ngày tận thế thường lan truyền trong sự cô lập; còn trong cộng đồng tin kính, chúng ta cùng nhau giữ vững lẽ thật và sự bình an.


V. Kết Luận: Ngày Ấy Là Ngày Hoàn Tất Hy Vọng

Cuối cùng, đối với Cơ Đốc nhân, ngày Chúa Giê-xu Christ trở lại phải được xem như đỉnh cao của hy vọng, chứ không phải là thảm kịch của nỗi sợ. Đó là ngày sự công bình được thiết lập, mọi nước mắt được lau khỏi mắt, sự chết bị tiêu diệt, và chúng ta được ở cùng Chúa đời đời (Khải Huyền 21:3-4). Lời cầu nguyện cuối cùng của Kinh Thánh là: “Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến!” (Khải Huyền 22:20). Đây là tiếng kêu của một cô dâu mong đợi chàng rể, không phải tiếng kêu thét của kẻ trốn chạy.

Hãy để Lời Chúa định hình lại tư duy của bạn. Nỗi sợ về ngày tận thế không có quyền trên những người đã được Đấng Christ giải phóng. Thay vào đó, hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn vì sự cứu rỗi chắc chắn, với đôi mắt hướng về trời trong sự trông đợi, và với đôi tay bận rộy trong sự phục vụ Vua chúng ta. “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và có tiết độ.” (II Ti-mô-thê 1:7). Sự bình an siêu nhiên của Ngài sẽ bảo vệ tâm trí và tấm lòng bạn trong Đấng Christ Giê-xu.


Quay Lại Bài Viết