Nga Trong Lời Tiên Tri Kinh Thánh Về Thời Kỳ Cuối Cùng
Trong bối cảnh địa chính trị hiện đại, nhiều Cơ Đốc nhân tìm đến Kinh Thánh để tìm hiểu về vai trò của các cường quốc, đặc biệt là Nga, trong kịch bản thời kỳ cuối cùng. Bài nghiên cứu này sẽ phân tích một cách cẩn thận, dựa trên nguyên tắc giải kinh (hermeneutics) của đức tin Tin Lành, tập trung vào các phân đoạn Kinh Thánh then chốt, giải nghĩa từ ngữ gốc, và rút ra những bài học thực tiễn cho đời sống đức tin, thay vì suy đoán mang tính thời sự.
I. Trung Tâm Của Sự Chú Ý: Ê-xê-chi-ên 38-39 và Những Nhân Vật Chính
Phân đoạn Kinh Thánh thường được thảo luận nhiều nhất liên quan đến chủ đề này là Ê-xê-chi-ên 38-39, mô tả một cuộc xâm lược lớn vào Y-sơ-ra-ên trong “những năm đến sau” (Ê-xê-chi-ên 38:8). Nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên được Đức Giê-hô-va truyền phán để nói tiên tri chống lại Gót, đất Ma-gốc, là quan trưởng của Rô-sơ, Mê-siếc và Tu-banh (Ê-xê-chi-ên 38:2).
Giải nghĩa từ ngữ:
- Ma-gốc (Māḡôḡ): Trong Kinh Thánh, Ma-gốc thường được hiểu là tên của một dân tộc, con cháu của Gia-phết (Sáng-thế Ký 10:2). Trong ngữ cảnh tiên tri, nó thường mang ý nghĩa biểu tượng cho các thế lực ngoại bang, chống nghịch lại dân sự và kế hoạch của Đức Chúa Trời.
- Rô-sơ (Rō’š): Từ gốc Hê-bơ-rơ này có nghĩa là “đầu” hoặc “thủ lĩnh”. Nhiều nhà giải kinh lịch sử, dựa trên bản Bảy Mươi (Septuagint) và các tài liệu cổ, xem Rô-sơ là ám chỉ đến dân tộc sống ở phương Bắc, có thể liên quan đến vùng đất mà sau này là Nga (Rus). Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thận trọng, vì Kinh Thánh không trực tiếp gọi tên quốc gia hiện đại.
- Gót (Gōg): Đây được hiểu là tên của một nhà lãnh đạo, “quan trưởng” của liên minh Ma-gốc, Rô-sơ, Mê-siếc và Tu-banh.
Liên minh được mô tả trong Ê-xê-chi-ên 38:5-6 bao gồm Phe-rơ-sơ (Ba Tư/Iran), Cút (Sudan/Ethiopia), Phút (Libya), Gô-me (có thể liên quan đến vùng Tiểu Á hoặc Đông Âu), và nhà Tô-ga-ma (Armenia). Điều này cho thấy một liên minh rộng lớn, chủ yếu đến từ phương Bắc và phương Nam của Y-sơ-ra-ên, kéo xuống để tấn công.
II. Bối Cảnh và Mục Đích Thần Học Của Lời Tiên Tri
Mục đích chính của lời tiên tri Ê-xê-chi-ên 38-39 không phải là cung cấp một “tờ báo tương lai” với tên các nước, mà là tôn cao quyền tể trị tuyệt đối của Đức Giê-hô-va.
“Hỡi Gót, ta sẽ nghịch cùng ngươi... Ta sẽ thổi lửa trên Ma-gốc và trên những kẻ ở nơi các cù lao được yên ổn. Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.” (Ê-xê-chi-ên 39:1, 6)
Động cơ của liên minh này là sự tham lam và ý định xấu (“ngươi sẽ nổi lên ý tưởng, lập mưu gian ác” – Ê-xê-chi-ên 38:10). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẽ dùng chính sự dữ đó để bày tỏ quyền năng và sự vinh hiển của Ngài trước mắt muôn dân. Kết cục của liên minh là một sự hủy diệt siêu nhiên, hoàn toàn bởi sự can thiệp trực tiếp của Đức Chúa Trời (Ê-xê-chi-ên 38:22, 39:3-6).
Lời tiên tri này cũng nhấn mạnh đến sự phục hồi của Y-sơ-ra-ên. Cuộc tấn công xảy ra khi dân Y-sơ-ra-ên đã “được lấy lại từ giữa các dân tộc” và “ở yên ổn” (Ê-xê-chi-ên 38:8). Điều này phù hợp với thực tế lịch sử về sự tái lập quốc gia Y-sơ-ra-ên năm 1948, một sự kiện được nhiều nhà giải kinh xem là “cây vả đâm chồi” (Ma-thi-ơ 24:32), báo hiệu sự gần kề của thời kỳ cuối.
III. Các Phân Đoạn Kinh Thánh Khác Liên Quan Đến Phương Bắc
Ngoài Ê-xê-chi-ên, một số phân đoạn khác cũng đề cập đến các thế lực từ phương Bắc:
- Đa-ni-ên 11: Tiên tri về vua phương Bắc (Đa-ni-ên 11:40-45). Trong bối cảnh trước mắt của Đa-ni-ên, đây có thể chỉ về các vua Syria thuộc dòng Sê-lơ-cút. Tuy nhiên, nhiều nhà giải kinh xem đây cũng có một sự ứng nghiệm xa hơn trong thời kỳ cuối, với “vua phương Bắc” đại diện cho một thế lực thù địch chống lại Đấng Christ.
- Giê-rê-mi 1:14, 6:1, 50:41-42: Mối họa từ phương Bắc thường được nhắc đến như một công cụ đoán phạt của Đức Chúa Trời trên Giu-đa.
- Khải Huyền 20:7-9: Sau nghìn năm bình an, Sa-tan sẽ được thả, lại đi lừa dối muôn dân bốn phương, là Gót và Ma-gốc, để hiệp lại mà chiến tranh. Ở đây, “Gót và Ma-gốc” được sử dụng như một hình ảnh biểu tượng cho tất cả các thế lực trên toàn cầu nổi dậy chống lại Đức Chúa Trời và dân thánh của Ngài trong cuộc nổi loạn cuối cùng.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Thay vì sa vào những suy đoán về tin tức hay dự đoán ngày tháng, Kinh Thánh mời gọi chúng ta có một thái độ và cách sống đúng đắn.
1. Sống Tỉnh Thức Và Tinh Thần Cầu Nguyện: Chúa Giê-xu phán: “Hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:42). Sự tỉnh thức không phải là mải mê xem biểu đồ thế giới, mà là sự tỉnh thức thuộc linh – luôn giữ mối tương giao mật thiết với Chúa. Chúng ta được kêu gọi cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo và sự bình an (1 Ti-mô-thê 2:1-2), và cũng cầu nguyện để được giữ khỏi sự dữ.
2. An Tâm Trong Chủ Quyền Tuyệt Đối Của Đức Chúa Trời: Bài học lớn nhất từ Ê-xê-chi-ên 38-39 là Đức Chúa Trời hoàn toàn làm chủ lịch sử. Ngay cả những thế lực hung bạo nhất cũng chỉ là công cụ trong tay Ngài để hoàn thành mục đích tối hậu là làm cho muôn dân biết Ngài là Đức Giê-hô-va (Ê-xê-chi-ên 38:23). Cơ Đốc nhân có thể bình an tuyệt đối giữa những biến động thế giới, vì biết rằng Vua chúng ta đang ngự trị.
3. Tập Trung Vào Sứ Mệnh Truyền Giáo: Chúa Giê-xu ban Đại Mạng Lệnh trước khi thăng thiên: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Dấu hiệu quan trọng nhất của thời kỳ cuối là Tin Lành được giảng ra khắp đất (Ma-thi-ơ 24:14). Thay vì chỉ ngồi bàn luận về Gót và Ma-gốc, chúng ta được kêu gọi tích cực tham gia vào công cuộc đem ánh sáng Phúc Âm đến với mọi dân tộc, bao gồm cả người dân ở Nga và các nước thuộc liên minh được nhắc đến.
4. Sống Thánh Khiết Và Hy Vọng Về Sự Trở Lại Của Chúa: Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên: “Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là thể nào, đang chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời đến” (2 Phi-e-rơ 3:11-12). Niềm hy vọng của chúng ta không đặt vào sự phân tích chính trị, mà vào lời hứa chắc chắn: “Chính Đức Chúa Jêsus ấy… sẽ trở lại cách y như các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ 1:11).
V. Kết Luận
Kinh Thánh, đặc biệt qua sách Ê-xê-chi-ên, có đề cập đến một liên minh các dân tộc từ phương Bắc, dưới sự lãnh đạo của Gót và Ma-gốc, sẽ tấn công Y-sơ-ra-ên trong thời kỳ cuối. Trong khi nhiều nhà giải kinh xem Rô-sơ có liên hệ với khu vực mà ngày nay là nước Nga, điều cốt yếu không phải là việc nhận diện chính xác các quốc gia trên bản đồ hiện đại, mà là nắm bắt sự thật thần học đằng sau lời tiên tri: Đức Chúa Trời Toàn Năng vẫn đang nắm quyền kiểm soát. Mọi diễn biến chính trị phức tạp đều nằm dưới sự tể trị tối cao của Ngài, và cuối cùng, mọi sự sẽ được hiệp một để làm sáng danh Chúa và đưa đến sự chiến thắng vinh hiển của Đấng Christ.
Ứng dụng cho chúng ta ngày nay là một đời sống tỉnh thức, cầu nguyện, tích cực truyền giáo, sống thánh khiết, và giữ vững niềm hy vọng phước hạnh về sự trở lại của Chúa Giê-xu. Hãy để lời tiên tri thúc giục chúng ta sống trung tín hơn với Đấng đã nắm giữ ngày mai trong tay Ngài.
Bài nghiên cứu sử dụng Kinh Thánh Việt Ngữ Bản Truyền Thống (1925). Các từ ngữ nguyên bản Hê-bơ-rơ (H) và Hy Lạp (G) được tham khảo từ Strong's Concordance.