Sẽ có cơ hội cứu rỗi thứ hai sau khi Hội Thánh được cất lên?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,038 từ
Chia sẻ:

Sẽ có cơ hội cứu rỗi thứ hai sau khi Hội Thánh được cất lên?

Giới Thiệu

Trong thế giới hôm nay, nhiều Cơ Đốc nhân và cả những người chưa tin thường thắc mắc: “Sau khi Hội Thánh được cất lên, liệu những người ở lại có còn cơ hội ăn năn và tiếp nhận sự cứu rỗi nữa không?” Câu hỏi này không chỉ liên quan đến niềm hy vọng của Hội Thánh, mà còn ảnh hưởng đến cách chúng ta sống và truyền giảng Tin Lành trong hiện tại. Để trả lời, chúng ta cần dựa trên Lời Chúa – Kinh Thánh – là nền tảng chân lý duy nhất. Bài viết này sẽ khảo sát cẩn thận những phân đoạn Kinh Thánh liên quan, phân tích ý nghĩa của sự cất lên Hội Thánh, thời kỳ đại nạn, và khả năng cứu rỗi trong giai đoạn đó, cùng với những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Sự Cất Lên Hội Thánh Là Gì?

Thuật ngữ “sự cất lên Hội Thánh” (the Rapture) bắt nguồn từ tiếng La-tinh “rapturo” và tiếng Hy Lạp “harpazo” (ἁρπάζω), có nghĩa là “cướp đi” hoặc “cất lên”. Sự kiện này được mô tả rõ ràng trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17:

“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy ở giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.”

Sự cất lên là sự kiện Chúa Giê-xu Christ trở lại để đem Hội Thánh – tất cả những người đã tin Ngài – về thiên đàng. Đó là sự kiện bất ngờ, xảy ra trong nháy mắt, như lời Phao-lô trong I Cô-rinh-tô 15:51-52:

“Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.”

Sự cất lên mang lại cho tín đồ hy vọng phước hạnh (Tít 2:13) và là lời hứa về sự giải cứu khỏi cơn thịnh nộ sắp đến (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:10; 5:9). Sau khi Hội Thánh được cất lên, thế giới sẽ bước vào thời kỳ đại nạn (tribulation) kéo dài bảy năm, được mô tả trong sách Khải Huyền và các sách tiên tri. Lúc này, Kẻ chống nghịch Christ (Antichrist) sẽ xuất hiện công khai (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-8).

II. Có Sự Cứu Rỗi Trong Thời Kỳ Đại Nạn Không?

Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng trong thời kỳ đại nạn, nhiều người sẽ tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ và được cứu, mặc dù họ phải chịu sự bắt bớ khốc liệt và thậm chí tử đạo. Một trong những khải tượng rõ nhất là Khải Huyền 7:9-14:

“Sau sự ấy, tôi nhìn xem, thấy vô số người không ai đếm được, từ mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng, đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, … Họ là những kẻ đến từ cơn đại nạn, đã giặt áo mình và làm cho áo mình nên trắng trong huyết Chiên Con.”

Như vậy, một đoàn dân đông vô số thuộc mọi dân tộc sẽ được cứu trong cơn đại nạn và cuối cùng đứng trước ngai Đức Chúa Trời. Điều này chứng tỏ ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục ngay cả khi Hội Thánh đã được cất lên.

Ngoài ra, Kinh Thánh còn cho biết về 144.000 người từ các chi phái Y-sơ-ra-ên được đóng ấn (Khải Huyền 7:1-8), hai nhân chứng rao giảng và làm phép lạ (Khải Huyền 11:3-13), và một thiên sứ truyền rao Tin Lành đời đời (Khải Huyền 14:6-7). Tất cả những điều này cho thấy rằng trong thời kỳ đại nạn, Đức Chúa Trời vẫn đang làm công việc cứu rỗi qua nhiều phương cách.

Tuy nhiên, những người được cứu trong thời kỳ này phải trả giá rất đắt: họ sẽ bị bắt bớ, nhiều người bị giết vì đức tin (Khải Huyền 6:9-11; 13:7,15). Họ cũng phải đối mặt với sự lừa dối mạnh mẽ của Antichrist và tiên tri giả, cùng những tai họa kinh khiếp từ các ấn, kèn, và bát thạnh nộ. Vì thế, việc trở lại tin Chúa trong thời kỳ đó là cực kỳ khó khăn và nguy hiểm.

III. Đó Có Phải Là “Cơ Hội Thứ Hai” Không?

Cụm từ “cơ hội thứ hai” thường hàm ý rằng những người đã từng nghe Tin Lành trước khi Hội Thánh được cất lên nhưng từ chối, sẽ có thêm một cơ hội nữa để ăn năn sau đó. Đây là vấn đề gây tranh luận. Chúng ta cần phân biệt:

  • Những người chưa bao giờ nghe Tin Lành chân chính: Trong thời kỳ đại nạn, họ có cơ hội nghe Tin Lành qua các nhân chứng và các thiên sứ. Đối với họ, đó là lần đầu tiên họ được nghe và có thể đáp ứng, nên không phải là “cơ hội thứ hai”.
  • Những người đã nghe Tin Lành trước đó nhưng chưa tin hoặc chối bỏ: Liệu họ có còn cơ hội sau khi Hội Thánh được cất lên? Kinh Thánh đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng:

Trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:10-12, Sứ đồ Phao-lô viết về những kẻ hư mất:

“và đủ mọi thứ dối trá của kẻ hư mất, vì chúng nó không nhận lãnh sự yêu mến của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lừa dối, hầu cho chúng nó tin theo điều dối giả, hầu cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phạt.”

Đoạn Kinh Thánh này chỉ ra rằng những ai đã từ chối “lẽ thật” (tức Tin Lành) trước khi Antichrist xuất hiện (sau khi Đấng cầm giữ – có thể là Đức Thánh Linh hoặc Hội Thánh – được cất đi), thì Đức Chúa Trời sẽ khiến họ tin theo sự dối trá, dẫn đến sự phán xét. Như vậy, có vẻ như những người cố tình khước từ Chúa trước khi Hội Thánh được cất lên sẽ bị cứng lòng hơn và dễ sa vào sự lừa dối của Antichrist, khiến họ khó có thể ăn năn.

Một hình ảnh khác là dụ ngôn mười trinh nữ trong Ma-thi-ơ 25:1-13. Mười trinh nữ đều chờ đón chàng rể, nhưng năm cô khôn mang dầu, năm cô dại không mang. Khi chàng rể đến, những cô khôn vào dự tiệc cưới, “rồi cửa đóng lại”. Sau đó, các cô dại đến gõ cửa nhưng chàng rể đáp: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi”. Dụ ngôn này thường được hiểu là sự chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa; sau khi cánh cửa đóng (sự cất lên), không còn cơ hội cho những ai không sẵn sàng.

Hơn nữa, Kinh Thánh dạy: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Sự chết là giới hạn cuối cùng cho sự cứu rỗi. Tuy nhiên, đối với những người còn sống sau sự cất lên, họ chưa chết, nên về lý thuyết vẫn có thể ăn năn. Nhưng cần nhớ rằng thời kỳ đại nạn là thời kỳ Đức Chúa Trời giáng cơn thạnh nộ trên thế gian, và sự cứu rỗi lúc đó sẽ phải trải qua sự thử thách khốc liệt.

Do đó, dù Kinh Thánh không nói rõ rằng những người đã từ chối Chúa trước đó tuyệt đối không thể ăn năn sau khi Hội Thánh được cất lên, nhưng nó cho thấy rất nguy hiểm nếu ai đó cố ý trì hoãn sự quyết định tin Chúa với hy vọng sẽ có cơ hội thứ hai. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6). Và Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh: “Nầy, hiện nay là kỳ thuận tiện; hiện nay là ngày cứu rỗi!” (II Cô-rinh-tô 6:2).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Từ những khảo sát trên, chúng ta có thể rút ra những bài học thiết thực cho đời sống hằng ngày:

  1. Sống với tinh thần tỉnh thức và chờ đợi: Chúa có thể trở lại bất cứ lúc nào để cất Hội Thánh lên. Hãy luôn sẵn sàng, không để mình bị cuốn vào tội lỗi hay thế tục (Ma-thi-ơ 24:44; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6).
  2. Truyền giảng Tin Lành cách khẩn trương: Mỗi chúng ta có trách nhiệm chia sẻ Phúc Âm cho người chưa tin. Đừng nghĩ rằng họ sẽ có cơ hội thứ hai sau khi Hội Thánh được cất lên. Sự cứu rỗi là vấn đề khẩn cấp (II Cô-rinh-tô 5:20).
  3. Cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa: Xin Chúa mở lòng họ để họ nhận biết chân lý và ăn năn ngay bây giờ (II Phi-e-rơ 3:9).
  4. Nghiên cứu Kinh Thánh, đặc biệt về thời kỳ cuối cùng: Hiểu biết Lời Chúa giúp chúng ta vững vàng trong đức tin, không bị dao động bởi những lời dạy sai lạc (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11).
  5. Đừng sống cách dửng dưng hoặc trì hoãn: Nếu bạn chưa tin Chúa, đừng mạo hiểm với linh hồn mình. Cơ hội cứu rỗi hôm nay là chắc chắn, còn sau này là cực kỳ bất trắc. Hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ ngay (Giăng 3:16; Rô-ma 10:9-10).
  6. An ủi và khích lệ nhau: Nhiều tín đồ lo lắng về người thân chưa tin. Hãy phó thác họ cho sự thương xót của Chúa, đồng thời nỗ lực làm chứng và cầu nguyện. Cuối cùng, Chúa là Đấng công bình và yêu thương, Ngài biết rõ lòng mỗi người.
Kết Luận

Qua khảo sát Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng trong thời kỳ đại nạn sau khi Hội Thánh được cất lên, vẫn có nhiều người được cứu. Tuy nhiên, việc này không nên được xem như một “cơ hội thứ hai” đảm bảo cho những ai đã cố tình khước từ Chúa trước đó. Các phân đoạn như II Tê-sa-lô-ni-ca 2 và dụ ngôn mười trinh nữ cảnh báo về sự nguy hiểm của việc trì hoãn. Vì thế, lời kêu gọi của Đức Chúa Trời hôm nay vẫn là: “Hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành!” (Mác 1:15). Là Cơ Đốc nhân, chúng ta hãy sống trong sự trông cậy phước hạnh về sự trở lại của Chúa, nhiệt thành làm chứng và giúp nhiều người tiếp nhận ân điển cứu rỗi trước khi quá muộn.

Quay Lại Bài Viết