Làm Sao Để Tôi Có Thể Say Mê Chúa?
Trong một thế giới đầy những tiếng ồn, sự phân tâm và vô số thứ tranh giành sự chú ý của chúng ta, lời kêu gọi “say mê Chúa” nghe có vẻ như một lý tưởng xa vời. Thế nhưng, đây không phải là một lựa chọn tùy ý, mà là trọng tâm của giao ước và mối quan hệ giữa Đấng Tạo Hóa với con dân Ngài. Câu hỏi “Làm sao để tôi có thể say mê Chúa?” chạm đến chính cốt lõi của đời sống Cơ Đốc nhân. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát nền tảng Kinh Thánh cho sự say mê thuộc linh, khám phá ý nghĩa thần học của nó, và đưa ra những phương cách thực tiễn để nuôi dưỡng một tấm lòng khao khát, yêu mến Chúa cách mãnh liệt.
Trước hết, chúng ta cần hiểu “say mê” trong ngữ cảnh Kinh Thánh nghĩa là gì. Từ “say mê” trong tiếng Việt diễn tả một trạng thái yêu thích, đam mê đến mức quên hết mọi sự khác. Trong tiếng Hy Lạp, khái niệm tương ứng thường được thể hiện qua từ **zēlos (ζῆλος)** có nghĩa là “sự sốt sắng, nhiệt thành, lòng nhiệt huyết” (Rô-ma 10:2; 2 Cô-rinh-tô 7:7; 9:2). Đây không phải là một cảm xúc nhất thời, mà là một sự định hướng toàn bộ con người về một mục tiêu.
Nền tảng cho sự say mê này được tìm thấy trong điều răn trọng nhất: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (Mác 12:30, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925 - Bản Truyền Thống). Động từ “kính mến” ở đây trong nguyên ngữ Hy Lạp là **agapaō (ἀγαπάω)**, nói đến tình yêu có chủ ý, tự nguyện, trung tín và hy sinh. Chúa Giê-xu tuyên bố đây là điều răn lớn nhất và thứ nhất (Ma-thi-ơ 22:37-38). Say mê Chúa, do đó, là trạng thái mà tình yêu *agapē* này chiếm chỗ ưu tiên tuyệt đối, điều khiển mọi suy nghĩ, tình cảm, ý chí và hành động của chúng ta.
Hình ảnh sinh động khác về sự say mê này là “khát khao”. Vua Đa-vít kêu lên: “Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn tôi khát khao Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước.” (Thi Thiên 42:1). Từ “khát khao” trong tiếng Hê-bơ-rơ là **‘ārag (עָרַג)**, mang nghĩa khao khát, ước ao, mong mỏi một cách sâu sắc. Sự say mê Chúa, vì thế, giống như một cơn khát thuộc linh không thể dập tắt bởi bất cứ thứ gì khác ngoài chính Chúa.
Trước khi tìm cách xây dựng lòng say mê, chúng ta phải thành thật nhìn nhận những điều đang làm nguội lạnh và cản trở mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Kinh Thánh chỉ ra nhiều “thần tượng” cạnh tranh với vị trí độc tôn của Chúa.
- Sự lo lắng về đời sống và sự giàu có: Chúa Giê-xu cảnh báo rằng “sự lo lắng về đời nầy, và sự dối trá của giàu sang” có thể làm nghẹt ngòi Lời Chúa trong lòng chúng ta (Ma-thi-ơ 13:22). Vật chất và nhu cầu cuộc sống dễ trở thành trung tâm thay vì phương tiện.
- Tình yêu thế gian: Sứ đồ Giăng nghiêm khắc răn dạy: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa… vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.” (1 Giăng 2:15-16). “Thế gian” (kosmos) ở đây chỉ hệ thống giá trị, niềm vui và lối sống đối nghịch với Đức Chúa Trời.
- Tội lỗi không xưng nhận: Tội lỗi tạo ra một bức tường ngăn cách giữa chúng ta với Chúa (Ê-sai 59:2). Một lương tâm không được tẩy sạch bởi huyết Chúa Giê-xu sẽ làm chúng ta trốn tránh sự hiện diện của Ngài, giết chết sự khao khát thuộc linh.
- Sự bận rộn và phân tâm: Đây là căn bệnh thời đại. Sự ồn ào không ngừng nghỉ khiến chúng ta khó lắng nghe được tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh (1 Các Vua 19:12).
Lòng say mê Chúa không phải là thứ chúng ta có thể tự mình tạo ra bằng nỗ lực ý chí, nhưng cũng không phải là thứ đến một cách thụ động. Đó là một ân tứ từ Đức Thánh Linh, đồng thời cũng đòi hỏi sự đáp ứng và hợp tác của chúng ta. Dưới đây là những phương cách Kinh Thánh để chúng ta “gìn giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời” (Giu-đe 1:21).
1. Ở Trong Lời Chúa và Cầu Nguyện Không Thôi:
Mối quan hệ được nuôi dưỡng bằng giao tiếp. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh. Tiên tri Giê-rê-mi nói: “Lời Chúa là sự vui mừng của lòng tôi” (Giê-rê-mi 15:16). Việc đọc, nghiền ngẫm (hagah - suy gẫm, lẩm nhẩm) Lời Chúa cách đều đặn và cầu nguyện (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17) giống như việc hít thở không khí thuộc linh. Qua đó, chúng ta biết rõ hơn về bản tính, ý muốn và công việc của Chúa, từ đó yêu mến Ngài hơn.
2. Vâng Giữ Các Điều Răn Của Ngài – Bằng Tình Yêu:
Chúa Giê-xu phán: “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta… và ta sẽ yêu kẻ ấy, và tỏ cho kẻ ấy biết ta.” (Giăng 14:21). Sự vâng lời không phải là gánh nặng luật pháp, mà là phương tiện để thể hiện và trải nghiệm tình yêu. Khi chúng ta vâng theo Lời Ngài trong đời sống hằng ngày, chúng ta bước vào sự thông công sâu sắc hơn với Ngài, và chính trong sự thông công đó, tình yêu và lòng say mê được thắp lên.
3. Dâng Thân Thể Làm Của Lễ Sống – Sự Thờ Phượng Toàn Diện:
Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Vậy, hỡi anh em, hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1). Thờ phượng không chỉ là những bài hát trong nhà thờ, mà là toàn bộ đời sống – công việc, gia đình, giải trí, tài chính – đều được dâng lên cho Chúa và vì vinh quang Ngài (1 Cô-rinh-tô 10:31). Khi chúng ta sống như một của lễ sống, mọi khoảnh khắc đều trở nên cơ hội để gặp gỡ Chúa.
4. Nhìn Xem Chúa Giê-xu – Trung Tâm Của Mọi Sự Say Mê:
Đức tin Cơ Đốc không xoay quanh một giáo lý trừu tượng, mà quanh một Con Người: Chúa Giê-xu Christ. Tác giả Hê-bơ-rơ khuyên chúng ta “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin” (Hê-bơ-rơ 12:2). Từ ngữ “nhìn xem” (aphoraō) có nghĩa là ngước mắt lên, chăm chú nhìn vào, hướng sự chú ý khỏi mọi thứ khác. Càng suy ngẫm về sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá (Ga-la-ti 2:20), về ân điển vô giá, về sự phục sinh đắc thắng, lòng chúng ta càng được cảm động để yêu mến và tôn thờ. Chính tình yêu của Đấng Christ thúc giục chúng ta (2 Cô-rinh-tô 5:14).
5. Kết Hiệp Với Hội Thánh – Sự Cảm Thông Của Thánh Đồ:
Sự say mê Chúa không phải là một hành trình cô độc. Chúng ta cần Hội Thánh. “Chớ bỏ sự nhóm lại” (Hê-bơ-rơ 10:25) là lời khuyên thiết thực. Khi ở cùng những người có cùng đức tin, lòng sốt sắng của họ có thể nhen nhóm lại lòng sốt sắng của chúng ta. Sự thông công, lời chứng, lời cầu nguyện chung và sự dạy dỗ lành mạnh từ Hội Thánh đều là những phương tiện Chúa dùng để giữ lửa cho chúng ta.
Cuối cùng, chúng ta phải nhận biết rằng nguồn gốc thực sự của lòng say mê Chúa là công việc của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta. Chính Ngài là Đấng “rải sự yêu mến của Đức Chúa Trời ra trong lòng chúng ta” (Rô-ma 5:5). Từ ngữ “rải” (ekcheō) trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là đổ ra, tuôn trào. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời không phải là thứ chúng ta cố gắng vắt óc ra để sản xuất, mà là một dòng suối tuôn đổ từ Thánh Linh vào tấm lòng đã được tái sinh của chúng ta.
Do đó, bước đầu tiên và quan trọng nhất để có lòng say mê Chúa là **đầu phục Đức Thánh Linh**. Điều này bao gồm việc thường xuyên được đầy dẫy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18), không làm buồn Ngài bằng tội lỗi (Ê-phê-sô 4:30), và bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài (Ga-la-ti 5:16, 25). Khi chúng ta mở lòng ra cho Ngài, Ngài sẽ làm sống động Lời Chúa, hướng dẫn chúng ta trong sự cầu nguyện, và bày tỏ cho chúng ta vẻ đẹp của Chúa Giê-xu, từ đó khơi dậy trong chúng ta sự thờ phượng và khao khát sâu nhiệm.
- Bắt đầu ngày mới bằng sự tận hiến: Dành những phút đầu tiên khi thức dậy để dâng ngày đó cho Chúa, cầu xin Ngài chiếm lấy tư tưởng và lòng bạn. Đọc một phân đoạn Kinh Thánh ngắn và cầu nguyện đơn sơ.
- Tạo “không gian thinh lặng”: Tắt điện thoại, TV, tìm một nơi yên tĩnh ít nhất 10-15 phút mỗi ngày chỉ để ở với Chúa. Không làm gì khác ngoài việc lắng nghe, cầu nguyện, hoặc suy ngẫm một câu Kinh Thánh.
- Biến công việc thành sự thờ phượng: Trước khi bắt đầu một công việc, dù lớn hay nhỏ, hãy cầu nguyện ngắn: “Lạy Chúa, con làm việc này vì yêu Ngài và để vinh quang Ngài.”
- Ghi nhật ký tạ ơn: Cuối ngày, ghi lại 3 điều bạn cảm tạ Chúa. Việc này tập cho tấm lòng nhìn thấy sự hiện diện và sự tốt lành của Chúa trong mọi chi tiết, nuôi dưỡng lòng yêu mến.
- Kết bạn với người sốt sắng: Chủ động tìm gặp, trò chuyện và học hỏi từ một anh chị em trong Chúa mà bạn thấy có lòng yêu mến Chúa sâu sắc. Sự lây lan thuộc linh là có thật.
Hành trình say mê Chúa là một cuộc đuổi theo cả đời, bắt đầu từ khoảnh khắc chúng ta nhận biết được tình yêu vĩ đại của Ngài dành cho chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ. Đó không phải là một gánh nặng, mà là một đặc ân – được yêu và đáp lại tình yêu ấy. Hãy nhớ rằng, ngay cả ước muốn được say mê Chúa hơn cũng là một dấu chỉ của công việc Thánh Linh trong bạn. Đừng nản lòng vì những lúc khô khan, nhưng hãy kiên trì trong những kỷ luật thuộc linh đơn giản: ở trong Lời Ngài, cầu nguyện, vâng lời, thờ phượng, và gắn bó với Hội Thánh. Hãy cầu xin Chúa mỗi ngày: “Lạy Chúa, xin hãy đốt lên trong con ngọn lửa yêu mến Ngài. Khiến lòng con khao khát Chúa như nai cái khát khe nước. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã yêu con và phó chính mình Ngài vì con. A-men.”