Mại Dâm Trong Kinh Thánh Và Ân Điển Tha Thứ Của Đức Chúa Trời
Trong một xã hội nơi tình dục thường bị thương mại hóa và giá trị con người bị giảm thiểu, Hội Thánh cần có một sự hiểu biết rõ ràng, đầy lòng thương xót nhưng vững vàng trong lẽ thật Kinh Thánh về vấn đề mại dâm. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào quan điểm của Kinh Thánh về hành vi mại dâm, hậu quả nghiêm trọng của nó, và trên hết, sự tha thứ đầy quyền năng và cơ hội biến đổi mà Đức Chúa Trời dành cho mọi người, không loại trừ ai, qua sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ.
Trong nguyên ngữ Kinh Thánh, từ "mại dâm" mang những sắc thái ý nghĩa sâu rộng:
- Tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước): Từ "zanah" (זָנָה) có nghĩa là hành vi tình dục ngoài hôn nhân, thường để đổi lấy tiền bạc hoặc của cải. Nó cũng được dùng theo nghĩa bóng để chỉ sự thờ hình tượng, khi dân Y-sơ-ra-ên từ bỏ giao ước với Đức Giê-hô-va để chạy theo các thần khác (Ê-xê-chi-ên 16:15-34).
- Tiếng Hy Lạp (Tân Ước): Từ "pornē" (πόρνη) chỉ gái mại dâm, người hành nghề mại dâm. Từ gốc này cũng sinh ra từ "pornografia" trong nhiều ngôn ngữ hiện đại. Nó mô tả hành vi tình dục phi đạo đức, trái với tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh định nghĩa mại dâm không đơn thuần là một "nghề nghiệp" hay "lựa chọn cá nhân", mà là một tội lỗi làm ô uế thân thể con người – là đền thờ của Đức Thánh Linh – và phá vỡ mẫu hình tình yêu, sự hiệp một và giao ước thánh mà Đức Chúa Trời đã thiết lập trong hôn nhân (Sáng Thế Ký 2:24).
Luật pháp Môi-se đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng chống lại mại dâm:
- "Chớ làm điếm đĩ" (Lê-vi Ký 19:29). Đây là một điều răn trực tiếp.
- "Con gái của thầy tế lễ nếu làm điếm đĩ, tất phụ bạc danh cha mình; nó sẽ bị thiêu trong lửa" (Lê-vi Ký 21:9). Điều này cho thấy sự nghiêm trọng của tội này, đặc biệt trong gia đình những người được biệt riêng ra thánh.
- Phân đoạn Châm Ngôn 7 cung cấp một bức tranh sinh động và cảnh báo về sự nguy hiểm của dâm phụ, dẫn người đàn ông thiếu hiểu biết đến chỗ hủy diệt "như con bò đực bị dắt đến lò quay" (Châm Ngôn 7:22).
Đồng thời, Cựu Ước cũng ghi lại những câu chuyện về sự tha thứ và biến đổi. Ra-háp (Giô-suê 2, 6:22-25), một kỹ nữ ở Giê-ri-cô, đã tin kính Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên và giúp đỡ các thám tử. Bà không những được cứu khỏi sự hủy diệt của thành mà còn trở thành một phần trong dòng dõi của Đấng Mê-si (Ma-thi-ơ 1:5). Điều này cho thấy ân điển của Đức Chúa Trời vượt trên quá khứ tội lỗi của một người.
Tân Ước tiếp tục khẳng định tính chất tội lỗi của mại dâm, nhưng đặt nó trong bối cảnh ánh sáng của tin lành cứu rỗi.
1. Sự Dạy Dỗ Của Chúa Giê-xu: Sự Tha Thứ Và Biến Đổi
Chúa Giê-xu đã tiếp cận những người bị xã hội khinh miệt, bao gồm những người mại dâm, không phải để tán thành tội lỗi của họ, mà để ban cho họ sự tha thứ và quyền năng để sống mới.
- Người Đàn Bà Tội Lỗi Trong Nhà Si-môn (Lu-ca 7:36-50): Một phụ nữ được biết đến trong thành là "người tội lỗi" (có thể là một gái mại dâm) đã đến xức dầu thơm cho chân Chúa. Chúa Giê-xu phán với Si-môn: "Vậy nên ta nói cùng ngươi: Tội lỗi người nhiều lắm đã được tha rồi, vì người đã yêu mến nhiều; song kẻ được tha ít thì yêu mến ít" (câu 47). Lời tuyên bố cuối cùng của Ngài với người phụ nữ là: "Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng người đàn bà rằng: Ðức tin ngươi đã cứu ngươi; hãy đi cho bình an" (câu 50). Ơn tha thứ dẫn đến bình an.
- Người Đàn Bà Bị Bắt Quả Tang Phạm Tội Tà Dâm (Giăng 8:1-11): Chúa Giê-xu không khẳng định tội của người phụ nữ, nhưng Ngài cũng không phủ nhận nó. Ngài nói: "Ta cũng vậy, ta không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa" (câu 11). Đây là mẫu mực của sự đối xử: tha thứ nhưng kêu gọi sự thánh khiết.
2. Sự Dạy Dỗ Của Các Sứ Đồ: Lời Cảnh Báo Nghiêm Khắc Và Sự Biến Đổi
Sứ đồ Phao-lô liệt kê rõ ràng:
"Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Ðức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yếu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Ðức Chúa Trời. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhân danh Ðức Chúa Jêsus Christ, anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi" (1 Cô-rinh-tô 6:9-11).
Đoạn Kinh Thánh then chốt này vạch ra hai sự thật: (1) Tội mại dâm nghiêm trọng đến mức có thể loại một người khỏi nước Đức Chúa Trời. (2) Ân điển của Chúa Giê-xu Christ có quyền năng rửa sạch, nên thánh và xưng công bình cho chính những người trước đây phạm những tội đó. Sự biến đổi là có thật và là phần thiết yếu của đời sống Cơ Đốc.
Khải huyền cũng cảnh báo rằng những kẻ "mại dâm, đồng bóng, kẻ giết người, kẻ thờ hình tượng, cùng mọi kẻ ưa thích và làm điều nói dối" sẽ ở phần bên ngoài thành (Khải Huyền 22:15), nhưng lời mời cuối cùng của Kinh Thánh vẫn là: "Kẻ nào khát, hãy đến. Kẻ nào muốn, hãy nhận lấy nước sự sống cách nhưng không" (Khải Huyền 22:17).
1. Đối Với Cá Nhân Đang Vướng Vào Tội Này:
- Nhận Biết Và Xưng Tội: Bước đầu tiên là thành thật với Đức Chúa Trời và với chính mình. "Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác" (1 Giăng 1:9).
- Chạy Đến Với Thập Tự Giá: Hiểu rằng sự trừng phạt mà tội lỗi đáng phải chịu đã đổ trên Chúa Giê-xu. Bạn có thể được tẩy sạch hoàn toàn.
- Tìm Kiếm Sự Giúp Đỡ Và Trách Nhiệm Giải Trình: Đừng cô lập mình. Hãy tìm một môi trường Hội Thánh lành mạnh, tìm một người môn đồ đáng tin cậy, hoặc chuyên gia tư vấn Cơ Đốc để đồng hành, cầu nguyện và hỗ trợ bạn trong hành trình biến đổi.
- Để Cho Lời Chúa Biến Đổi Tâm Trí: "Xin Chúa lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Chúa tức là lẽ thật" (Giăng 17:17). Suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày để được đổi mới trong tâm trí (Rô-ma 12:2).
2. Đối Với Hội Thánh Và Cộng Đồng Tin Hữu:
- Phân Biệt Giữa Tội Và Người Phạm Tội: Chúng ta được kêu gọi ghét tội lỗi nhưng yêu thương người tội lỗi. Thái độ của chúng ta phải phản chiếu thái độ của Christ: đầy lòng thương xót và chân lý.
- Là Một Nơi An Toàn Cho Sự Phục Hồi: Hội Thánh phải là bệnh viện cho những linh hồn bị thương, không phải viện bảo tàng cho những người hoàn hảo. Hãy tạo ra những nhóm hỗ trợ, môn đồ hóa và môi trường không lên án nhưng kêu gọi lên sự thánh khiết.
- Tích Cực Hỗ Trợ Các Tổ Chức Chống Mại Dâm Và Giúp Phục Hồi: Hỗ trợ những chức vụ cung cấp lối thoát thực tế, nơi ở an toàn, dạy nghề và quan trọng nhất là rao truyền tin lành cho những người đang mắc kẹt trong ngành công nghiệp này.
- Dạy Dỗ Lành Mạnh Về Thân Thể, Tình Dục Và Hôn Nhân Theo Kinh Thánh: Phòng ngừa bằng cách xây dựng một nền tảng thần học vững chắc về giá trị thân thể, sự thánh khiết và vẻ đẹp của tình dục trong khuôn khổ hôn nhân.
Kinh Thánh nói gì về mại dâm? Nó nói rằng đó là một tội lỗi nghiêm trọng làm ô uế con người và xúc phạm đến sự thánh khiết của Đấng Tạo Hóa. Nhưng Kinh Thánh nói gì về sự tha thứ? Nó tuyên bố rằng huyết của Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, làm sạch mọi tội chúng ta (1 Giăng 1:7).
Chúa có tha thứ người mại dâm không? Có, tuyệt đối có. Câu chuyện của Ra-háp, của người đàn bà trong nhà Si-môn, và lời tuyên bố của Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 6:11 là bằng chứng hùng hồn. Điều kiện không phải là một quá khứ trong sạch, mà là một đức tin chân thật nơi Chúa Giê-xu, sự ăn năn thật lòng, và lòng tin cậy vào sự chuộc tội trọn vẹn của Ngài trên thập tự giá.
Ân điển của Đức Chúa Trời không phải là giấy phép để phạm tội (Rô-ma 6:1-2), mà là quyền năng để đoạn tuyệt với tội lỗi và bước đi trong sự sống mới. Cho dù bạn là người đang tìm kiếm đường ra khỏi lối sống này, hay là một Cơ Đốc nhân muốn giúp đỡ người khác, hãy nhớ rằng: Nơi nào tội lỗi càng gia tăng, ân điển lại càng dư dật hơn nữa (Rô-ma 5:20). Hy vọng cuối cùng và vĩnh cửu cho mọi tội nhân – dù tội gì – vẫn luôn là Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất (Lu-ca 19:10).