#146

NGÀI BAN CHO THÊM ƠN

TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU
Soạn nhạc: Hubert Mitchell
Tác giả: Annie Johnson Flint
Cung: D
Tâm trạng: tin cậy
Danh mục: thờ phượng ngợi khen tin cậy
Chủ đề: ân điển tình yêu sức lực sự xót thương
Từ khóa: Ngài ơn trọng trách gian lao sức lực khổ nạn xót thương thử thách Chúa kiên tâm nhẫn nhục ân điển Christ yêu thương Cứu Chúa

Bản nhạc

NGÀI BAN CHO THÊM ƠN

Ký hiệu ABC

Có hợp âm
0
Câu: D - G - A
Điệp khúc: D - G - A

PowerPoint cho Thờ Phượng

Lời bài hát

1. Ngài ban cho thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách, nào khi gian lao tăng Christ thêm sức lực phi thường. Gặp thêm bao nhiêu khổ nạn Ngài vẫn nhất thiết xót thương; gặp thử thách như lửa hừng, Chúa ở bên trọn đường.

2. Nào khi kho kiên tâm tiêu hao hết phương nhẫn nhục mãi, việc Cha chưa xong xuôi bao hăng hái đã suy tàn. Kiệt luôn bao nhiêu sinh lực, nhiệt huyết phấn đấu chảy tan, thì ân điển Christ dồi dào, mới khởi sự tuôn tràn.

Điệp khúc:
Chúa yêu thương không xiết kể, Ngài ban ơn ôi quá lớn, ân điển Ngài không giới cương, tỏ cho trần gian. Chúa theo giàu sang vô cùng trong ân điển của Cứu Chúa. Chúa thêm nhiều, tăng thêm hoài, cứ gia ơn vô hạn.

Thông tin bài hát

Cung
D
Nhịp
4/4
Câu
2