Người Trẻ Và Hành Trình Bước Vào Mối Quan Hệ Lãng Mạn Theo Khuôn Mẫu Kinh Thánh
Trong thời đại ngày nay, những người trẻ thường bị cuốn vào những quan niệm về tình yêu vội vã, dựa trên cảm xúc nhất thời và những tiêu chuẩn nông cạn của thế gian. Là một Cơ Đốc nhân, đặc biệt là những bạn trẻ mới bắt đầu hành trình đức tin, việc bước vào một mối quan hệ lãng mạn không chỉ là chuyện của hai trái tim, mà còn là một hành trình thuộc linh quan trọng cần được dẫn dắt bởi Lời Chúa. Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu về khuôn mẫu Kinh Thánh dành cho người trẻ trong việc xây dựng và hướng đến một mối quan hệ lành mạnh, trong sạch và vinh hiển Đức Chúa Trời.
Trước khi tìm hiểu “như thế nào”, chúng ta phải hiểu “tại sao”. Kinh Thánh không xem hôn nhân và các mối quan hệ hướng đến hôn nhân là một sự kiện xã hội đơn thuần, mà là một giao ước thánh phản chiếu mối tương giao giữa Đấng Christ và Hội Thánh.
“Vậy, hãy kính sợ Đấng Christ mà phục nhau. Hỡi kẻ làm vợ, hãy phục chồng mình như phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. Ấy vậy, như Hội thánh phục Đấng Christ, thì đàn bà cũng phục chồng mình trong mọi sự. Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh.” (Ê-phê-sô 5:21-25)
Đoạn Kinh Thánh then chốt này cho thấy mục đích tối cao: Mối quan hệ hôn nhân là một bức tranh sống động về Phúc Âm. Do đó, ngay từ những bước đầu tiên của một mối quan hệ lãng mạn, người trẻ Cơ Đốc cần có tầm nhìn xa hơn cảm xúc lãng mạn nhất thời, mà hướng đến việc xây dựng một mối quan hệ có thể tôn vinh Chúa và phản chiếu tình yêu thương hy sinh của Ngài. Từ gốc Hy Lạp cho “yêu” (ἀγαπάω - *agapaō*) trong câu 25 mang ý nghĩa một tình yêu có chủ ý, hy sinh, quyết định, khác với tình yêu cảm xúc (*phileō*) hay tình yêu nhục dục (*eros*). Đây chính là nền tảng cho tình yêu Cơ Đốc.
Một trong những câu hỏi quan trọng nhất của người trẻ là: “Tôi nên chọn ai?”. Kinh Thánh không đưa ra một danh sách tiêu chuẩn ngoại hình hay thành tích, nhưng đưa ra những nguyên tắc nền tảng vững chắc.
Nguyên Tắc Căn Bản Nhất: Đồng Đội Lứa Trong Đức Tin (Unequally Yoked)
“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối tăm có thông đồng nhau được chăng?” (2 Cô-rinh-tô 6:14)
Từ “ách” (ζυγός - *zygos*) chỉ về sự ghép đôi, cùng kéo một gánh nặng. Một con bò và một con lừa không thể cùng kéo một cái ách vì bản chất, sức mạnh và nhịp điệu khác nhau. Tương tự, mối quan hệ giữa một tín hữu và một người không tin Chúa sẽ dẫn đến xung đột trong mục đích sống, giá trị nền tảng và hướng đi thuộc linh. Đây không phải là lời khuyên, mà là mệnh lệnh rõ ràng dành cho mọi Cơ Đốc nhân.
Tiêu Chuẩn Nhân Cách Theo Châm Ngôn 31 và 1 Ti-mô-thê/Tít
Dành cho các bạn nam tìm kiếm một người vợ tương lai, hình mẫu “người nữ tài đức” trong Châm Ngôn 31 mô tả một người nữ có “lòng kính sợ Đức Giê-hô-va” (câu 30), đảm đang, khôn ngoan và nhân từ. Đây không phải là một bảng kiểm tra, mà là hình mẫu của một đời sống được Đức Chúa Trời biến đổi.
Dành cho các bạn nữ, các sách Tân Ước đưa ra tiêu chuẩn cho người nam: “người chồng hãy yêu vợ như chính thân mình” (Ê-phê-sô 5:28), phải “không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, có tiết độ, có khôn ngoan, xứng đáng, hay tiếp khách, khéo dạy dỗ” (1 Ti-mô-thê 3:2, Tít 1:6-9 cho các trưởng lão, nhưng phản ánh nhân cách lý tưởng). Trọng tâm là đức tính, sự trưởng thành thuộc linh và khả năng dẫn dắt bằng tình yêu thương hy sinh, chứ không phải địa vị xã hội hay tài chính.
Trong một nền văn hóa coi thường sự trong sạch, Kinh Thánh kêu gọi người trẻ sống thánh khiết.
“Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng... Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-4, 7)
Từ “giữ thân mình” (σκεῦος - *skeuos*) có nghĩa là “vật chứa, bình chứa”. Thân thể chúng ta là bình chứa của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 6:19). Do đó, sự trong sạch không chỉ là không quan hệ tình dục trước hôn nhân, mà là một thái độ tôn trọng và quản lý thân thể – của mình và của người mình yêu – như một điều thánh.
Chạy Trốn Sự Dâm Dục: Kinh Thánh không khuyên “chống cự”, mà mạnh mẽ hơn: “Hãy chạy trốn sự dâm dục” (1 Cô-rinh-tô 6:18). Động từ “chạy trốn” (φεύγω - *pheugō*) mang tính cấp bách, tức là tránh xa những tình huống, môi trường, phương tiện (phim ảnh, sách báo, cuộc trò chuyện) có thể kích thích sự cám dỗ. Điều này đòi hỏi sự chủ động thiết lập ranh giới rõ ràng ngay từ đầu mối quan hệ.
Tình yêu lãng mạn không phải là hành trình riêng tư của hai người. Người trẻ cần sự hướng dẫn, góp ý và cầu thay của cộng đồng tin kính.
“Sự khôn ngoan ở ngoài đường, tại các phố phường nó kêu la... Hỡi kẻ ngu muội, hãy mến sự khôn ngoan cho đến chừng nào?” (Châm Ngôn 1:20-22)
Sự khôn ngoan từ những người đi trước (cha mẹ, mục sư, người dẫn dắt thuộc linh trưởng thành) là vô giá. Họ giúp chúng ta nhìn thấy những điều mà tình cảm có thể che mắt. Hãy chủ động đưa người mình đang tìm hiểu đến gặp gia đình và Hội Thánh địa phương. Một mối quan hệ lành mạnh sẽ chịu được sự quan sát và được ban phước bởi sự khôn ngoan tập thể của Hội Thánh.
Dựa trên nền tảng Kinh Thánh trên, đây là một số bước ứng dụng cụ thể:
1. Ưu Tiên Phát Triển Mối Quan Hệ Cá Nhân Với Chúa: Trước khi là “một nửa” của ai đó, bạn phải là một con người trọn vẹn trong Đấng Christ. Hãy đầu tư cho đời sống cầu nguyện, học Kinh Thánh và phục vụ. Một mối quan hệ tốt đẹp là khi hai người cùng hướng về Chúa, chứ không phải nhìn vào nhau như nguồn cứu rỗi hay hạnh phúc duy nhất.
2. Bắt Đầu Bằng Tình Bạn Trong Sáng Và Công Khai: Thay vì vội vàng “tán tỉnh” hay “hẹn hò” kín đáo, hãy bắt đầu bằng việc làm bạn, cùng tham gia các hoạt động nhóm, phục vụ chung trong Hội Thánh. Quan sát nhân cách, đức tin và cách người ấy tương tác với người khác trong môi trường tự nhiên.
3. Thiết Lập Ranh Giới Rõ Ràng Và Tôn Trọng Từ Đầu: Cả hai cần thẳng thắn trao đổi về các ranh giới: giới hạn trong việc tiếp xúc thân thể, những nơi không nên đi một mình, việc sử dụng mạng xã hội và thời gian riêng tư. Hãy đặt mục tiêu “mọi sự đều được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích... chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (1 Cô-rinh-tô 6:12).
4. Cầu Nguyện Cá Nhân Và Cầu Nguyện Chung: Hãy cầu nguyện riêng cho mối quan hệ và cho người mình đang tìm hiểu. Nếu đã tiến đến giai đoạn nghiêm túc, có thể cầu nguyện chung với sự hiện diện của một người dẫn dắt để giữ sự trong sạch và tìm kiếm ý Chúa.
5. Lắng Nghe Tiếng Chúa Qua Lời Ngài Và Sự Bình An: Đừng chỉ dựa trên cảm xúc. Hãy kiểm tra mối quan hệ dưới ánh sáng Lời Chúa. “Sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em” (Cô-lô-se 3:15). Sự bình an từ Thánh Linh là một la bàn quan trọng.
Hành trình bước vào một mối quan hệ lãng mạn khi còn trẻ là một đặc ân và cũng là một trách nhiệm thiêng liêng. Đó không phải là cuộc tìm kiếm để thỏa mãn bản thân, mà là cuộc hành trình vâng theo ý muốn tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:2). Khi người trẻ quyết tâm đặt Chúa Giê-xu Christ làm trung tâm, vâng theo các nguyên tắc của Ngài, và tìm kiếm sự khôn ngoan từ cộng đồng đức tin, họ đang xây dựng nền tảng cho một tương lai vững chắc. Dù kết quả có dẫn đến hôn nhân hay không, bản thân quá trình ấy cũng sẽ trở thành một phần trong hành trình nên giống như Đấng Christ – là nguồn phước lành lớn nhất cho bất kỳ người trẻ nào.
Hãy nhớ lời hứa: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5-6). Hãy để Chúa, Đấng sáng tạo nên tình yêu, dẫn dắt từng bước trong hành trình đẹp đẽ này.