Tôi nên theo tôn giáo nào cho đúng?

02 December, 2025
13 phút đọc
2,563 từ
Chia sẻ:

Tôi Nên Theo Tôn Giáo Nào Cho Đúng?

Trong một thế giới đa dạng với vô số hệ thống niềm tin, câu hỏi “Tôi nên theo tôn giáo nào cho đúng?” không chỉ là một thắc mắc triết lý, mà là một vấn đề mang tính sống còn đối với linh hồn. Là nhà nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, chúng tôi tin rằng chân lý không phải là một khái niệm mơ hồ, mà đã được Đức Chúa Trời mặc khải một cách rõ ràng và có thẩm quyền qua Lời của Ngài. Bài viết này sẽ dẫn dắt bạn qua lăng kính của Kinh Thánh để khám phá những dấu chỉ của một tôn giáo chân chính, không phải dựa trên cảm xúc hay truyền thống, mà dựa trên nền tảng khách quan là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời.

Phần Một: Tiêu Chuẩn Của Đức Chúa Trời Về Một Tôn Giáo Đúng

Kinh Thánh không dùng từ “tôn giáo” theo nghĩa hiện đại, nhưng nói đến “sự thờ phượng” (Greek: latreia) và “đạo” (Greek: hodos - con đường). Chúa Giê-xu tuyên bố dứt khoát: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Câu này thiết lập tiêu chuẩn đầu tiên và quan trọng nhất: Một tôn giáo đúng phải chỉ ra Chúa Giê-xu Christ là Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời, là Đấng Trung Gian duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (1 Ti-mô-thê 2:5).

Hãy xem xét nguyên tắc từ sách Công Vụ: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công Vụ 4:12). Danh của Chúa Giê-xu (Iēsous trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa “Giê-hô-va là sự cứu rỗi”) chính là mấu chốt. Một tôn giáo đúng không thể đặt công đức của con người, lễ nghi, hay một đấng trung gian nào khác ngang hàng hoặc thay thế cho công lao cứu chuộc hoàn toàn và trọn vẹn của Chúa Giê-xu trên thập tự giá.

Phần Hai: Thẩm Quyền Tối Thượng Của Kinh Thánh

Một tôn giáo chân chính phải lấy Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước làm thẩm quyền tối cao, duy nhất và đầy đủ cho đức tin và sự thực hành. Sứ đồ Phao-lô viết cho Ti-mô-thê: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Từ “soi dẫn” trong nguyên văn Hy Lạp là theopneustos, nghĩa đen là “Đức Chúa Trời thở ra”. Điều này có nghĩa Kinh Thánh có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời.

Do đó, một tôn giáo đúng phải đặt lời dạy và truyền thống của mình dưới sự phán xét của Kinh Thánh, chứ không phải ngược lại. Nếu một hệ thống niềm tin dạy những điều mâu thuẫn với Kinh Thánh, hoặc đặt “khải thị” mới, truyền khẩu, hay văn kiện của giáo hội ngang hàng hoặc cao hơn Kinh Thánh, thì nó đã sai lệch khỏi tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

Phần Ba: Giáo Lý Cứu Rỗi Bởi Ân Điển Qua Đức Tin

Đây là trọng tâm của Tin Lành (Evangelion - Tin Mừng) và là tiêu chuẩn then chốt để phân biệt. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rõ ràng: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Từ “ân điển” (Greek: charis) có nghĩa là ơn mà người xứng đáng nhận trái ngược hoàn toàn. Còn “đức tin” (Greek: pistis) là sự tin cậy, phó thác hoàn toàn.

Một tôn giáo đúng dạy rằng sự cứu rỗi là món quà nhưng không của Đức Chúa Trời, được nhận lãnh bởi đức tin đặt nơi sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Ngược lại, một tôn giáo sai lầm luôn, bằng cách này hay cách khác, đưa ra những điều kiện về việc làm, nghi lễ, công đức cá nhân, hay sự tu luyện như một phần của nền tảng để được cứu. Điều này làm lu mờ vinh quang của Chúa Giê-xu và biến phúc âm thành “một đạo khác” (Ga-la-ti 1:6-9).

Phần Bốn: Sự Tôn Cao Duy Nhất Chúa Giê-xu Christ

Trong thư Phi-líp, Phao-lô trích dẫn một bài thánh ca rất sơ khai của Hội Thánh: “Vì vậy, Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Phi-líp 2:9-11). Một tôn giáo đúng sẽ tôn cao Chúa Giê-xu Christ là Chúa (Kyrios), là Đức Chúa Trời thật (Giăng 1:1, 14), và là Đấng đáng được thờ phượng trọn vẹn.

Nếu một tôn giáo hạ thấp thần tính của Chúa Giê-xu, xem Ngài chỉ là một tiên tri, một thầy dạy đạo đức, hay một “thần thể” thấp hơn, thì nó không thể là con đường đúng. Sự nhận biết Chúa Giê-xu là then chốt: “Vì nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9).

Phần Năm: Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Sau khi nhận biết chân lý, việc áp dụng vào đời sống là bước thiết yếu. Đây không phải là “theo một tôn giáo” cách hình thức, mà là bước vào mối quan hệ sống động với Đấng Christ.

1. Cá Nhân Tiếp Nhận Chúa Giê-xu: Hãy thành thật với Đức Chúa Trời. Công nhận mình là tội nhân (Rô-ma 3:23), ăn năn tội (Công Vụ 3:19), và bằng đức tin, mời Chúa Giê-xu vào đời mình làm Chúa và Cứu Chúa (Khải Huyền 3:20). Đây không phải là nghi lễ, mà là hành động của lòng tin và ý chí.

2. Gắn Kết Với Lời Chúa Mỗi Ngày: Đừng chỉ nghe giảng suông. Hãy tự mình đọc, nghiên cứu và suy ngẫm Kinh Thánh như lương thực hằng ngày (Ma-thi-ơ 4:4). Sử dụng các bản dịch trung thực (như Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925) và cầu xin Thánh Linh soi sáng (Giăng 16:13).

3. Tham Gia Vào Một Hội Thánh Tin Lành Trung Thực: Tìm một Hội Thánh rao giảng Phúc Âm thuần túy (như đã phân tích ở trên), trung tín với Kinh Thánh, và thờ phượng trong thần lẽ thật (Giăng 4:24). Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:27), nơi bạn được gây dựng, thông công và phục vụ.

4. Sống Đời Sống Cầu Nguyện Và Vâng Phục: Đời sống Cơ Đốc là mối tương giao. Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Sự vâng phục Lời Chúa là bằng chứng của tình yêu thật đối với Ngài (Giăng 14:15).

5. Làm Chứng Về Chân Lý Đã Nhận Biết: Khi bạn đã tìm thấy “con đường, lẽ thật, và sự sống”, hãy sẵn lòng chia sẻ Phúc Âm đó cho người khác trong tình yêu thương và sự khôn ngoan (1 Phi-e-rơ 3:15).

Kết Luận: Không Phải "Tôn Giáo", Mà Là "Mối Quan Hệ"

Cuối cùng, câu hỏi “theo tôn giáo nào” có thể dẫn chúng ta đến chỗ tìm kiếm một hệ thống quy tắc. Nhưng trọng tâm Kinh Thánh không phải là một tôn giáo, mà là một Đấng – Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta vào một mối quan hệ giao ước mới với Ngài qua huyết của Con Ngài.

Chúa Giê-xu phán: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20). Lời mời này cá nhân và cấp bách. Bạn không cần phải “trở nên đủ tốt” mới đến. Hãy đến trong sự yếu đuối và tội lỗi của mình, tin cậy nơi Đấng Christ là Đấng hoàn toàn đủ. Sự lựa chọn đúng đắn nhất đời đời của bạn không phải là một tổ chức tôn giáo, mà là tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, làm Cứu Chúa và Chủ Tể của đời bạn. Đó là con đường duy nhất dẫn đến sự tha tội, bình an với Đức Chúa Trời, và sự sống đời đời.

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6)

Quay Lại Bài Viết