Đức Chúa Trời Toàn Năng Có Nghĩa Là Gì?
Trong niềm tin Cơ Đốc, cụm từ “Đức Chúa Trời Toàn Năng” không chỉ là một tước hiệu trang trọng, mà là một tuyên bố nền tảng về bản chất, quyền năng và địa vị tối thượng của Ngài. Bài Tín Điều Các Sứ Đồ mở đầu bằng lời xưng nhận: “Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha, là Đấng dựng nên trời đất”. Sự hiểu biết thấu đáo về chữ “Toàn Năng” này mở ra cánh cửa để chúng ta nhìn thấy quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong lịch sử, trong sự cứu rỗi, và trong chính đời sống cá nhân của mỗi tín hữu.
I. Giải Nghĩa Danh Hiệu “Toàn Năng” (Omnipotence) Trong Nguyên Ngữ Kinh Thánh
Khái niệm “Toàn Năng” trong Kinh Thánh được diễn đạt qua hai từ then chốt:
1. “El Shaddai” (Tiếng Hê-bơ-rơ: אֵל שַׁדַּי): Đây là danh hiệu chính được dùng trong Cựu Ước. “El” nghĩa là Đức Chúa Trời hùng mạnh, quyền năng. “Shaddai” thường được dịch là “Toàn Năng”, nhưng mang sắc thái sâu sắc hơn. Một số học giả cho rằng nó bắt nguồn từ chữ “shad” có nghĩa là “ngực” hay “vú”, ngụ ý về Đấng ban phát dư dật, Đấng nuôi dưỡng và làm thỏa mãn. Vì vậy, El Shaddai không chỉ là Đấng quyền năng vô song, mà còn là Đấng dùng quyền năng ấy để chu cấp, bảo vệ và làm trọn những lời hứa phước hạnh của Ngài cho con dân Ngài (Sáng Thế Ký 17:1; 28:3; 35:11).
2. “Pantokratōr” (Tiếng Hy Lạp: παντοκράτωρ): Đây là từ được dùng trong Tân Ước, đặc biệt trong sách Khải Huyền. Từ này kết hợp “pantos” (mọi, tất cả) và “kratein” (cầm quyền, nắm giữ). Vì vậy, Pantokratōr mang nghĩa “Đấng cầm quyền trên muôn vật”, “Đấng làm chủ tể mọi sự”. Nó nhấn mạnh quyền cai trị tối thượng và tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên toàn bộ tạo vật và lịch sử (Khải Huyền 1:8; 4:8; 11:17; 19:6).
Như vậy, “Đức Chúa Trời Toàn Năng” bao hàm ý nghĩa kép: Ngài có mọi quyền năng (quyền năng vô hạn) và Ngài nắm giữ mọi quyền cai trị (chủ quyền tối thượng). Không có gì ngoài tầm kiểm soát hay vượt quá khả năng của Ngài.
II. Biểu Hiện Của Quyền Năng Toàn Năng Qua Các Phân Đoạn Kinh Thánh
A. Quyền Năng Trong Sự Sáng Tạo:
Công cuộc sáng tạo là bằng chứng hùng hồn đầu tiên về quyền năng toàn năng. Đức Chúa Trời phán, và vật được dựng nên từ hư không (creatio ex nihilo). Không cần nguyên liệu, không cần sự hỗ trợ, chỉ cần Lời Ngài. Sáng Thế Ký 1:3 chép: “Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.” Quyền năng này được Thi thiên 33:6, 9 tóm tắt: “Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va… Vì Ngài phán, thì việc liền có; Ngài biểu, thì vật bền vững.” Sự sáng tạo chứng minh quyền năng của Ngài là độc lập, tự hữu và vô điều kiện.
B. Quyền Năng Trong Lịch Sử Và Sự Cai Trị:
Kinh Thánh không giới thiệu một “vị thần” bàng quan, mà là Đấng toàn năng đang tích cực can thiệp và cai trị lịch sử nhân loại để hoàn thành mục đích tối hậu của Ngài.
- Trong việc giải cứu dân Y-sơ-ra-ên: Danh hiệu “Giê-hô-va vạn quân” (Yahweh Sabaoth) xuất hiện, nhấn mạnh Ngài là Chúa của mọi đạo binh trên trời dưới đất. Quyền năng Ngài được bày tỏ qua 10 tai vạ ở Ai Cập (Xuất Ê-díp-tô Ký 7-12) và sự kiện mở Biển Đỏ (Xuất Ê-díp-tô Ký 14), chứng tỏ Ngài làm chủ cả thiên nhiên và các siêu cường trần gian.
- Trong lời tuyên bố của các tiên tri: Giê-rê-mi 32:17, 27 ghi lại lời cầu nguyện và đáp lời: “Ôi! Lạy Chúa Giê-hô-va, nầy, Chúa đã dùng quyền năng lớn và cánh tay giơ thẳng ra mà làm nên trời và đất… Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có việc gì khó quá cho ta chăng?” Quyền năng Ngài là hy vọng duy nhất giữa cảnh tuyệt vọng.
- Trong sự thăng thiên của Chúa Giê-xu: Ê-phê-sô 1:19-21 nói về quyền năng “cùng đại năng cảm động” đã khiến Đấng Christ sống lại và đặt Ngài “ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời… trên mọi quyền cai trị, thế lực, vinh quang…” Sự sống lại và thăng thiên là đỉnh cao của sự thể hiện quyền năng Thiên Thượng.
C. Quyền Năng Trong Sự Cứu Rỗi – Sự Toàn Năng Trong Ân Điển:
Đây là phương diện vĩ đại và kỳ diệu nhất của quyền năng Đức Chúa Trời. Quyền năng Ngài không chỉ dừng ở việc tạo dựng vật chất hay đánh bại kẻ thù, mà còn thể hiện trong việc biến đổi tâm linh và đạo đức của con người sa ngã.
Rô-ma 1:16 tuyên bố: “Vả, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.” Phao-lô giải thích sự cứu rỗi là một hành động quyền năng tương đương với sự sống lại (Ê-phê-sô 1:19-20). Cùng một quyền năng khiến Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết, đang hành động trong tín hữu để ban sự sống đời đời và thánh hóa họ.
Sự toàn năng này được thể hiện rõ nhất nơi thập tự giá. Điều trần gian xem là yếu đuối và thất bại (sự chết của Con Đức Chúa Trời) lại là nơi quyền năng cứu rỗi của Ngài được bày tỏ cách trọn vẹn nhất (1 Cô-rinh-tô 1:18, 24). Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, là hiện thân trọn vẹn của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thế gian. Ngài phán bảo sóng gió phải lặng yên (Mác 4:39), khiến người chết sống lại (Giăng 11:43-44), và cuối cùng, chính Ngài chiến thắng sự chết. Quyền năng ấy giờ đây được ban cho Hội Thánh để làm chứng nhân (Công vụ 1:8).
III. Những Hiểu Lầm Thường Gặp Về Sự Toàn Năng Của Đức Chúa Trời
Khi suy ngẫm về sự toàn năng, chúng ta cần tránh những ngộ nhận:
1. Đức Chúa Trời Toàn Năng không có nghĩa Ngài có thể làm mọi thứ một cách vô lý hay mâu thuẫn với chính bản tính của Ngài. Ngài không thể nói dối, không thể phạm tội, không thể chối bỏ chính mình (2 Ti-mô-thê 2:13, Tít 1:2). Sự toàn năng của Ngài luôn hài hòa với sự thánh khiết, công bình và tình yêu thương của Ngài.
2. Đức Chúa Trời Toàn Năng không có nghĩa Ngài là nguyên nhân trực tiếp của mọi điều xảy ra, kể cả tội lỗi và sự ác. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời chủ quyền cho phép sự ác xảy ra trong một chừng mực nào đó (như trong câu chuyện của Gióp), và Ngài có quyền năng biến điều ác thành điều lành để hoàn thành mục đích tốt đẹp của Ngài (Sáng Thế Ký 50:20). Quyền năng của Ngài thể hiện trong việc kiềm chế, phán xét và cuối cùng tiêu diệt sự ác.
3. Đức Chúa Trời Toàn Năng không loại bỏ sự tự do ý chí của con người. Ngài tể trị một cách siêu việt đến nỗi ngay cả những lựa chọn tự do của con người (kể cả những lựa chọn xấu) cũng không thể làm hỏng kế hoạch tối hậu của Ngài (Sáng Thế Ký 45:5-8; Công vụ 2:23).
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Lẽ thật về Đức Chúa Trời Toàn Năng không phải là một giáo lý khô khan, mà phải biến đổi đời sống chúng ta.
1. Nền Tảng Cho Sự Cầu Nguyện Đầy Đức Tin:
Hiểu biết về Chúa Toàn Năng thay đổi cách chúng ta cầu nguyện. Chúng ta không đến với một “vị thần” hạn chế, mà đến với Đấng “làm được vô số hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, bởi quyền năng đang hành động trong chúng ta” (Ê-phê-sô 3:20). Sự cầu nguyện của chúng ta trở nên táo bạo hơn, đặt trọn hy vọng vào quyền năng của Ngài thay vì hoàn cảnh.
2. Nguồn Bình An Và Sự Tín Thác Tuyệt Đối:
Khi gặp hoạn nạn, bệnh tật, hay bế tắc, lẽ thật này là chiếc neo cho linh hồn. Nếu Đức Chúa Trời của tôi là Đấng Toàn Năng, thì không hoàn cảnh nào nằm ngoài sự kiểm soát và quyền biến hóa của Ngài. Ê-sai 41:10 hứa: “Chớ sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khủng, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi; ta sẽ lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.”
3. Động Lực Cho Sự Thờ Phượng Và Kính Sợ:
Sự hiểu biết về quyền năng Ngài đem chúng ta vào sự thờ phượng thật. Chúng ta thờ phượng không chỉ vì Ngài yêu thương, mà còn vì Ngài đáng kính sợ. Khải Huyền 15:3-4 miêu tả bài ca của những người chiến thắng: “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng! Công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay!… Vì một mình Chúa là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Chúa.”
4. Sự An Ủi Và Niềm Hy Vọng Cánh Chung:
Sự toàn năng của Đức Chúa Trời bảo đảm cho chúng ta rằng lời hứa của Ngài về sự trở lại của Chúa Giê-xu, sự phán xét cuối cùng, trời mới đất mới và sự sống đời đời chắc chắn sẽ thành hiện thực. Không thế lực nào có thể cản trở kế hoạch tối hậu của Ngài. Sự chiến thắng sau cùng đã được đảm bảo (Khải Huyền 19:6).
V. Kết Luận
“Đức Chúa Trời Toàn Năng” là danh hiệu mô tả Đấng có mọi quyền năng và nắm mọi chủ quyền. Quyền năng ấy được bày tỏ trong sự sáng tạo, trong lịch sử, và vinh hiển nhất trong công trình cứu chuộc qua Chúa Giê-xu Christ. Lẽ thật này không phải để chúng ta tranh cãi triết lý, mà để chúng ta sống trong sự tín thác, thờ phượng, và hy vọng trọn vẹn.
Đối với mỗi tín hữu, xưng nhận “Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng” có nghĩa là giao phó đời mình hoàn toàn vào tay Đấng nắm quyền tể trị trên muôn vật. Trong tay Ngài, chúng ta hoàn toàn an toàn. Dù sóng gió cuộc đời có nổi lên, chúng ta có thể cùng tác giả Thi thiên 91:1 tuyên bố: “Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn năng.”
“Hãy nín lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.” – Thi thiên 46:10