Chúa có thể nói dối không?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,013 từ
Chia sẻ:

Chúa Có Thể Nói Dối Không?

Trong hành trình đức tin, đôi khi Cơ Đốc nhân chúng ta đối diện với những câu hỏi thần học sâu sắc, thách thức sự hiểu biết của chúng ta về bản tính Đức Chúa Trời. Một trong những câu hỏi đó là: **"Chúa có thể nói dối không?"** Câu hỏi này không chỉ liên quan đến đạo đức thần thượng, mà còn chạm đến nền tảng của sự tin cậy, lời hứa và mối quan hệ giao ước giữa Đấng Tạo Hóa với loài người. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá câu trả lời dứt khoát, dựa trên chính lời tuyên bố của Ngài về bản tính không thể thay đổi của Ngài.

I. Bản Tính Chân Thật Tuyệt Đối Của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh giới thiệu Đức Chúa Trời không đơn thuần là một đấng "nói thật", mà Ngài chính là hiện thân của **Lẽ Thật**. Đây là một thuộc tính bản thể (ontological attribute), không phải chỉ là một hành vi lựa chọn.

**1. Ngài Là Lẽ Thật:**

  • **Giăng 14:6:** Chúa Giê-xu phán: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." Ở đây, Chúa Giê-xu không nói "Ta nói ra lẽ thật", mà tuyên bố chính Ngài Lẽ Thật. Trong tiếng Hy Lạp, từ "alētheia" (ἀλήθεια) mang nghĩa "sự thật, tính chân thực, sự không bị che giấu". Bản thể Ngài đồng nhất với lẽ thật.
  • **Giăng 17:17:** Trong lời cầu nguyện, Chúa Giê-xu thưa với Chúa Cha: "Xin lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật." Lời của Đức Chúa Trời và Lẽ Thật là một.

**2. Sự Không Thể Nói Dối Của Ngài:**

Kinh Thánh đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ, phủ định hoàn toàn khả năng Đức Chúa Trời nói dối:

  • **Dân Số Ký 23:19:** "Đức Chúa Trời chẳng phải là loài người mà nói dối, cũng chẳng phải là con loài người mà ăn năn. Điều Ngài đã nói, Ngài há chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há chẳng làm ứng nghiệm ư?" Câu này so sánh sự bất toàn của con người (hay nói dối, hay thay đổi) với sự trọn vẹn tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Từ "nói dối" trong tiếng Hê-bơ-rơ là **"kazav"** (כָּזַב), có nghĩa là nói sai sự thật, phỉnh gạt. Bản tính Ngài đối lập với điều đó.
  • **Tít 1:2:** Sứ đồ Phao-lô nói về niềm hy vọng đời đời "mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ trước muôn đời về." Cụm từ "không thể nói dối" trong tiếng Hy Lạp là **"apseudēs"** (ἀψευδής), nghĩa là "không giả dối, hoàn toàn đáng tin cậy". Đây là nền tảng cho mọi lời hứa của Ngài.
  • **Hê-bơ-rơ 6:18:** "hầu cho bởi hai điều chẳng thay đổi đó (Đức Chúa Trời đã dùng lời thề mà tự xác mình), và bởi điều đó, Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối được, chúng ta là kẻ đã trốn tránh, được yên ủi mạnh mẽ, nắm giữ sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta." Lời thề của Đức Chúa Trời là để xác nhận cho bản tính chân thật vốn có của Ngài. Ngài "chẳng có thể nói dối được" - đây là một sự bất khả thi về bản thể.

II. Sự Đối Lập Tuyệt Đối: Đức Chúa Trời Chân Thật và Ma Quỷ Kẻ Nói Dối

Kinh Thánh vẽ nên một bức tranh tương phản rõ rệt giữa nguồn cội của lẽ thật và nguồn cội của sự dối trá.

**Giăng 8:44:** Chúa Giê-xu phán với những người Pha-ri-si không tin: "Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra... Nó vốn là kẻ giết người từ ban đầu, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối."
Phân tích từ ngữ:

  • "Cha sự nói dối": Ma quỷ không chỉ nói dối, nó là nguồn gốc, nguyên tổ (father) của mọi sự dối trá.
  • "Nói theo tánh riêng mình": Hành động nói dối phù hợp với bản chất sa ngã của nó. Ngược lại, Đức Chúa Trời nói lẽ thật vì đó là bản chất của Ngài.
Sự đối lập này cho thấy nói dối thuộc về bản chất của kẻ phản nghịch, trong khi chân thật là thuộc tính thiêng liêng của Đấng Tạo Hóa.

III. Những Phân Đoạn "Khó Hiểu" và Cách Giải Nghĩa

Một số độc giả có thể đưa ra vài phân đoạn dường như cho thấy Đức Chúa Trời "đánh lừa" hoặc "phán điều không đúng". Chúng ta cần xem xét chúng trong ngữ cảnh và theo nguyên tắc giải kinh.

**1. 1 Các Vua 22:19-23 - Thần Linh Nói Dối?**

Trong câu chuyện tiên tri Mi-chê, ông thấy một khải tượng: Đức Giê-hô-va hỏi ai sẽ đi dụ vua A-háp. Một thần linh xin đi làm **"thần nói dối"** trong miệng các tiên tri của vua. Đức Giê-hô-va phán: "Ngươi sẽ dụ nó... Hãy đi làm như vậy."
Giải nghĩa: Đoạn này không dạy rằng Đức Chúa Trời nói dối. Nó cho thấy:

  • **Quyền Tể Trị Tối Cao:** Đức Chúa Trời, với tư cách là Đấng thẩm phán công bình, có quyền sử dụng ngay cả những ý định xấu xa của các thần linh sa ngã (ma quỷ) để thực hiện sự phán xét công bình của Ngài trên một vị vua gian ác đã cố tình chối bỏ lẽ thật (A-háp đã chọn nghe các tiên tri giả).
  • **Nguyên Tắc Trong Rô-ma 1:24,26,28:** Đức Chúa Trôi "phó" những người cố tình chối bỏ lẽ thật vào trong sự lầm lạc, như một hình phạt. A-háp đã chọn sự dối trá, nên Đức Chúa Trời để ông gặt lấy hậu quả của chính sự lựa chọn đó.
  • Bản chất của sự "dụ dỗ" ở đây là từ một thần linh dữ, được Đức Chúa Trời cho phép hoạt động trong kế hoạch phán xét của Ngài, chứ không phải chính Đức Chúa Trời là tác giả của sự dối trá.

**2. Ê-xê-chi-ên 14:9 - Tiên Tri Bị Dụ Dỗ?**

"Nếu có tiên tri bị dụ dỗ và nói lời tiên tri, ấy là ta, Đức Giê-hô-va, đã dụ dỗ tiên tri đó."
Giải nghĩa:

  • Từ "dụ dỗ" (Hê-bơ-rơ: **"pathah"** פָּתָה) trong ngữ cảnh phán xét có thể mang nghĩa "cho phép bị lừa dối", "phó mặc cho".
  • Ngữ cảnh cả chương nói về những người thờ hình tượng trong lòng rồi đến hỏi tiên tri. Đức Chúa Trời sẽ đáp lời họ theo sự gian ác trong lòng họ, thông qua chính các tiên tri giả mà họ theo đuổi. Đây là một hành động phán xét công bình, phó họ vào điều họ ham muốn (sự dối trá), chứ không phải Đức Chúa Trời chủ động nói điều sai.
  • Nguyên tắc tương tự trong **2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:11:** Vì người ta không chịu yêu mến lẽ thật, nên "Đức Chúa Trời sẽ cho họ mắc phải sự lầm lạc lớn."

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ thật về sự thành tín tuyệt đối của Đức Chúa Trời không phải chỉ là giáo lý suông, mà là nền tảng biến đổi đời sống chúng ta.

**1. Nền Tảng Cho Đức Tin và Sự Tin Cậy:**

Nếu Đức Chúa Trời có khả năng nói dối, thì mọi lời hứa của Ngài về sự cứu rỗi, sự tha thứ, sự hiện diện, và sự sống đời đời đều không chắc chắn. Đức tin của chúng ta sẽ xây trên cát. Nhưng vì Ngài không thể nói dối, nên chúng ta có thể tin cậy tuyệt đối vào:

  • **Lời Hứa Cứu Rỗi:** "Hễ ai tin Con, thì được sự sống đời đời" (Giăng 3:16). Bạn có thể biết chắc mình được cứu.
  • **Lời Hứa Tha Thứ:** "Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta" (1 Giăng 1:9). Sự tha thứ là chắc chắn.
  • **Lời Hứa Đồng Hành:** "Ta sẽ chẳng lìa ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu" (Hê-bơ-rơ 13:5). Bạn không bao giờ cô đơn.

**2. Động Lực Để Sống Thành Thật:**

Nếu chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời chân thật (Sáng Thế Ký 1:27), và được kêu gọi nên giống như Chúa Cứu Thế (Rô-ma 8:29), thì chúng ta phải phản chiếu đặc tính chân thật của Ngài. Sự dối trá (dù nhỏ) là làm tổn thương hình ảnh Đức Chúa Trời trong chúng ta và phá hoại chứng nhân. "Mỗi người trong anh em hãy chớ nói dối với người lân cận mình, vì chúng ta là chi thể của nhau" (Ê-phê-sô 4:25).

**3. Sự An Nghỉ Trong Mọi Hoàn Cảnh:**

Khi cuộc đời chông gai, lời Chúa và lời hứa của Ngài là neo linh hồn vững chắc (Hê-bơ-rơ 6:19). Chúng ta có thể cầu nguyện bằng chính lời hứa của Ngài và tin rằng Ngài thành tín để làm trọn. Sự bình an thật đến từ việc tin cậy vào một Đấng hoàn toàn đáng tin.

**4. Tiêu Chuẩn Để Nhận Biết Lẽ Thật:**

Vì Đức Chúa Trời là chân thật, nên mọi sự dạy dỗ phải được kiểm chứng dựa trên Lời Ngài. "Hỡi anh em, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng" (1 Giăng 4:1). Lời Chúa là thước đo tối hậu cho mọi chân lý.

Kết Luận

Kinh Thánh đưa ra câu trả lời rõ ràng, mạnh mẽ và nhất quán: **Không, Đức Chúa Trời không thể nói dối.** Đây không phải là một giới hạn của quyền năng Ngài, mà là sự tuyên xưng vinh hiển về bản tính thánh khiết, công bình và chân thật tuyệt đối của Ngài. Sự bất khả nói dối này là nền tảng cho giao ước, lời hứa, và sự cứu rỗi của chúng ta. Nó đặt niềm tin của Cơ Đốc nhân vào một cơ sở vững chắc: chúng ta tin cậy vào một Đấng mà lời nói và bản thể là một - Đấng Chân Thật Tuyệt Đối.

Trong một thế giới đầy dối trá, bất định và thay đổi, chúng ta được mời gọi neo đời mình vào Đức Chúa Trời thành tín, Đấng mà "muôn ơn lành và sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào" (Gia-cơ 1:17). Hãy sống, tin cậy và rao truyền về một Đấng Chúa đáng để chúng ta phó thác trọn vẹn đời sống mình.

Quay Lại Bài Viết