Tại sao Chúa tạo ra con?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,169 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Chúa Tạo Ra Con?

Trong hành trình đức tin, có lẽ không câu hỏi nào vừa căn bản lại vừa sâu sắc cho bằng: "Tại sao Chúa tạo ra con?". Đây không chỉ là thắc mắc về nguồn gốc, mà là cuộc tìm kiếm ý nghĩa, giá trị và mục đích tối hậu của đời người. Kinh Thánh không để chúng ta trong bóng tối về điều này. Qua Lời Ngài, chúng ta khám phá rằng sự sáng tạo của Đức Chúa Trời không phải là một sự ngẫu nhiên hay một thí nghiệm, mà là một hành động có chủ đích, đầy yêu thương và vinh hiển. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm câu trả lời thỏa đáng, giải nghĩa các từ ngữ gốc Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân.

I. Nền Tảng: Con Người Là Tác Phẩm Đỉnh Cao Của Sự Sáng Tạo

Trước khi trả lời "tại sao", chúng ta phải hiểu "như thế nào". Phân đoạn Sáng Thế Ký 1:26-27 cung cấp nền tảng then chốt: “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta... Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.”

Tại đây, hai từ Hê-bơ-rơ quan trọng được sử dụng:

- "Tselem" (צֶלֶם) - thường được dịch là "hình". Từ này không ám chỉ một sự giống nhau về thể chất, nhưng về bản chất, đại diện và vinh quang. Con người được tạo ra để đại diện cho Đức Chúa Trời trên đất, mang những thuộc tính tâm linh của Ngài như lý trí, tình cảm, ý chí, đạo đức và khả năng sáng tạo.

- "Demuth" (דְּמוּת) - thường được dịch là "tượng" hoặc "giống như". Từ này nhấn mạnh đến sự tương đồng, giống nhau về phẩm chất. Dù tội lỗi đã làm tổn hại sự tương đồng này, nhưng nó không thể xóa bỏ hoàn toàn (Sáng Thế Ký 9:6; Gia-cơ 3:9).

Việc Đức Chúa Trời phán "Chúng ta hãy" (số nhiều) mạnh mẽ ám chỉ sự hiệp một trong Ba Ngôi (Đức Chúa, Con và Thánh Linh) cùng tham gia trong việc sáng tạo con người. Điều này nâng cao phẩm giá và mục đích của chúng ta: chúng ta là tác phẩm của cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

II. Bốn Mục Đích Chính Khi Chúa Tạo Nên Chúng Ta

Từ nền tảng "hình và tượng", Kinh Thánh tiết lộ nhiều mục đích cụ thể. Dưới đây là bốn mục đích chính, có liên hệ mật thiết với nhau.

1. Để Bày Tỏ Vinh Hiển Của Ngài (Mục Đích Tối Thượng)

Đây là câu trả lời tối hậu cho mọi câu hỏi "tại sao". Sứ đồ Phi-e-rơ tuyên bố: “hễ dân nào là dân được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao truyền nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9).

Tiên tri Ê-sai cũng ghi lại lời Chúa phán: “Hết thảy mọi người được xưng bằng danh ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và cũng đã làm nên họ.” (Ê-sai 43:7).

Từ Hy Lạp cho "vinh hiển" là doxa (δόξα), mang ý nghĩa về sự vinh quang, uy nghi, sự xuất hiện rực rỡ. Chúng ta được tạo dựng để phản chiếu, trưng bày và công bố vinh quang của Đấng Tạo Hóa. Mọi khả năng, tài năng, cá tính và cả cuộc đời chúng ta đều có mục đích tối cao này.

2. Để Có Mối Tương Giao Thân Mật Với Ngài (Mục Đích Tương Giao)

Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương (I Giăng 4:8), và tình yêu bản chất đòi hỏi một đối tượng để trao ban và tương giao. Ngài tạo dựng con người với khả năng nhận biết, yêu mến và đi chung với Ngài. Sự kiện Chúa đi dạo trong vườn Ê-đen và gọi A-đam (Sáng Thế Ký 3:8-9) cho thấy mong muốn thân mật của Ngài.

Trong Tân Ước, mục đích này được bày tỏ rõ ràng qua Chúa Giê-xu Christ. Ngài phán: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” (Khải Huyền 3:20). Từ Hy Lạp cho "tương giao" là koinonia (κοινωνία), có nghĩa là sự hiệp thông, sự chia sẻ chung, sự cộng tác thân mật. Bạn được tạo ra để có một mối quan hệ cá nhân, sâu sắc với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ.

3. Để Cai Quản Công Trình Sáng Tạo Của Ngài (Mục Đích Quản Trị)

Sáng Thế Ký 1:28 chép: “Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị... trên cả đất.”

Động từ Hê-bơ-rơ radah (רָדָה) - "quản trị" - và kabash (כָּבַשׁ) - "làm cho phục tùng" - không mang nghĩa bóc lột hay hủy hoại, nhưng là quản lý, cai quản với sự khôn ngoan và chăm sóc. Đức Chúa Trời, là Vua trên muôn vua, đã ủy thác cho con người - là hình ảnh của Ngài - làm đại diện cai quản trái đất. Điều này bao gồm mọi lĩnh vực: văn hóa, nghệ thuật, khoa học, nông nghiệp, giáo dục... Mục đích của chúng ta là quản lý thế giới này theo các nguyên tắc công bình, sáng tạo và yêu thương của Đấng Tạo Hóa.

4. Để Hoàn Thành Những Việc Lành Mà Ngài Đã Chuẩn Bị Trước (Mục Đích Cá Nhân và Sứ Mệnh)

Đây là mục đích độc đáo, cá nhân hóa cho từng người. Sứ đồ Phao-lô giải thích: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jêsus để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10).

Từ Hy Lạp poiema (ποίημα) được dịch là "việc Ngài làm ra", cũng có nghĩa là "tác phẩm nghệ thuật, bài thơ". Mỗi chúng ta là một kiệt tác độc nhất của Đức Chúa Trời, được Ngài "sắm sẵn trước" (proetoimazo) một hành trình và những đóng góp riêng để vừa làm sáng Danh Ngài, vừa gây dựng người khác và thế giới.

III. Sự Xung Đột: Tội Lỗi Đã Làm Mờ Mục Đích Ban Đầu

Sự sa ngã của loài người (Sáng Thế Ký 3) đã làm đứt đoạn mối tương giao với Đức Chúa Trời, làm hoen ố hình ảnh Ngài trong chúng ta, và khiến chúng ta tìm kiếm vinh quang cho bản thân thay vì cho Đấng Tạo Hóa. Tội lỗi khiến con người quên mất "tại sao" mình hiện hữu, dẫn đến sự trống rỗng, vô nghĩa và đi tìm mục đích sai lạc (Truyền đạo 1:2; Rô-ma 3:23).

Tuy nhiên, ân điển của Đức Chúa Trời không bỏ cuộc. Mục đích nguyên thủy của Ngài vẫn còn nguyên vẹn, và được phục hồi một cách trọn vẹn hơn qua công trình cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ.

IV. Sự Phục Hồi Mục Đích Qua Chúa Giê-xu Christ

Đây là điểm trung tâm của Tin Lành. Chúa Giê-xu Christ, là "hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được" (Cô-lô-se 1:15), đã đến để phục hồi mọi điều đã mất. Qua sự chết và sống lại của Ngài:

- Mối tương giao được phục hồi: "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời" (Giăng 1:12).

- Hình ảnh Đức Chúa Trời được đổi mới: "Chúng ta... lấy sự vinh hiển rực rỡ của Chúa mà đổi ra, nên cũng hóa nên vinh hiển rực rỡ như vậy" (II Cô-rinh-tô 3:18).

- Mục đích và sứ mệnh được tái lập: "Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới." (II Cô-rinh-tô 5:17).

Chỉ trong Đấng Christ, câu hỏi "Tại sao Chúa tạo ra con?" mới tìm được câu trả lời trọn vẹn và thực tế. Ngoài Ngài, mọi mục đích đều tạm bợ và cuối cùng là hư không.

V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu biết mục đích của mình phải dẫn đến sự biến đổi trong đời sống hằng ngày.

  • Sống Với Ý Thức Về Sự Hiện Diện Của Chúa: Bắt đầu mỗi ngày với tâm tình rằng bạn được tạo ra cho mối tương giao với Ngài. Dành thì giờ cầu nguyện, đọc Lời Chúa không phải như một nghĩa vụ, mà như một cuộc trò chuyện với Cha Thiên Thượng.
  • Quản Trị Mọi Lĩnh Vực Đời Sống Cách Trung Tín: Dù bạn làm nghề gì, ở đâu - hãy xem đó là "sự quản trị" Chúa giao. Làm việc với sự xuất sắc, liêm chính và sáng tạo, như làm cho Chúa (Cô-lô-se 3:23). Quản lý tài chính, thời gian, sức khỏe và các mối quan hệ như một người quản gia khôn ngoan.
  • Khám Phá và Sử Dụng Các Ân Tứ Thuộc Linh: Bạn là poiema - tác phẩm nghệ thuật của Đức Chúa Trời. Hãy tìm kiếm và sử dụng những ân tứ, tài năng, kinh nghiệm và đam mê riêng biệt của bạn để phục vụ Hội Thánh và thế giới (I Phi-e-rơ 4:10).
  • Sống Để Rao Truyền Vinh Hiển Chúa: Trong mọi lời nói, hành động, quyết định, hãy tự hỏi: "Điều này có làm sáng Danh Chúa không?" (I Cô-rinh-tô 10:31). Khi đối diện với khó khăn, hãy xem đó là cơ hội để bày tỏ đức tin và sự nhẫn nại làm chứng cho Ngài.
  • Tìm Kiếm Sự Đầy Trọn Trong Chúa, Không Ở Thế Gian: Sự trống rỗng trong tâm hồn là một dấu hiệu cho thấy chúng ta đang tìm kiếm mục đích sai chỗ. Chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy khoảng trống mà Ngài đã tạo ra trong chúng ta dành cho chính Ngài (Thi Thiên 16:11).

Kết Luận

Câu hỏi "Tại sao Chúa tạo ra con?" tìm được câu trả lời vừa vĩ đại vừa thân mật trong Lời Đức Chúa Trời. Bạn được tạo ra bởi Ngài, cho Ngài và cho mối tương giao với Ngài. Bạn được tạo ra theo hình ảnh Ngài để bày tỏ vinh hiển, quản trị thế giới, và hoàn thành những công việc lành đặc biệt mà Ngài đã chuẩn bị sẵn cho bạn. Dù tội lỗi đã làm hỏng bức tranh này, nhưng qua Chúa Giê-xu Christ, mục đích ấy được phục hồi cách trọn vẹn.

Hôm nay, nếu bạn còn cảm thấy lạc lõng hay vô nghĩa, hãy quay về với Đấng Tạo Hóa. Khi bạn đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, bạn không chỉ được tha tội, bạn còn được tái kết nối với mục đích nguyên thủy của đời mình. Hãy sống mỗi ngày với ý thức rằng: "Đời tôi không phải là một sự tình cờ, mà là một kiệt tác có chủ ý của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi được tạo ra để yêu Ngài, phản chiếu Ngài và cùng Ngài cai quản thế giới này, hôm nay và đời đời."

Quay Lại Bài Viết