Hành Trình Đi Theo Chúa: Những Bước Đi Đầu Tiên Sau Khi Tin Nhận Chúa Giê-xu
Tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm Chúa và Cứu Chúa của đời mình là quyết định vĩ đại và quan trọng nhất trong cuộc đời một con người. Đó là khoảnh khắc bạn bước từ sự chết thuộc linh vào sự sống đời đời (Giăng 5:24), từ quyền lực của sự tối tăm vào Vương Quốc của Con yêu dấu Ngài (Cô-lô-se 1:13). Tuy nhiên, đức tin không phải là một điểm đến, mà là một hành trình. Câu hỏi “Bây giờ tôi cần làm gì?” chính là câu hỏi của một đức tin sống động, khao khát lớn lên. Bài nghiên cứu này sẽ dẫn bạn qua những bước đi căn bản, thiết yếu dựa trên nền tảng Kinh Thánh vững chắc, để bạn có thể “lớn lên trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ” (2 Phi-e-rơ 3:18).
I. Nền Tảng Đầu Tiên: Làm Chứng Báp-têm Và Sự Xưng Nhận Đức Tin
Sau khi tin nhận, bước đi công khai đầu tiên và quan trọng mà Chúa Giê-xu truyền dạy là làm báp-têm. Báp-têm không phải là nghi thức để được cứu, nhưng là dấu hiệu bề ngoài của một thực tại bề trong – sự chết, chôn và sống lại với Đấng Christ.
“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ.” (Ma-thi-ơ 28:19). Mệnh lệnh này rất rõ ràng. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng tuyên bố trong ngày Lễ Ngũ Tuần: “Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” (Công vụ 2:38).
Từ ngữ “báp-têm” (φωτίζω - baptizō) trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “dìm xuống, nhận chìm”. Nó là một bức tranh sống động về việc con người cũ, tội lỗi của chúng ta bị chôn đi (Rô-ma 6:4), và chúng ta được đem lên trong sự sống mới của Đấng Christ. Đó là lời xưng nhận công khai với thế giới rằng: “Tôi thuộc về Chúa Giê-xu”. Nếu bạn đã tin nhận Chúa nhưng chưa làm báp-têm, đây là bước vâng lời quan trọng đầu tiên bạn cần tìm kiếm và thực hiện trong Hội Thánh địa phương.
II. Nuôi Dưỡng Linh Hồn: Sự Cần Thiết Của Lời Chúa Và Sự Cầu Nguyện
Giống như một em bé mới sinh cần sữa mẹ, Cơ Đốc nhân mới cần “sữa thiêng liêng của Đạo” để lớn lên.
“Hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn.” (1 Phi-e-rơ 2:2). “Sữa” ở đây chính là Lời Đức Chúa Trời. Bạn không thể trưởng thành trong đức tin nếu không đọc, học, suy ngẫm và áp dụng Kinh Thánh mỗi ngày. Lời Chúa là thức ăn, là ánh sáng, là vũ khí, và là nền tảng cho mọi niềm tin và hành động (Thi thiên 119:105; Ê-phê-sô 6:17).
Song song với việc nuôi mình bằng Lời Chúa là đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, là sự giao tiếp thân mật với Cha Thiên Thượng. Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện (Ma-thi-ơ 6:9-13) và Ngài là tấm gương tuyệt vời về đời sống cầu nguyện (Mác 1:35; Lu-ca 6:12).
Thực hành:
- Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Bắt đầu với sách Phúc Âm Giăng, rồi đến các thư tín như Ê-phê-sô, Phi-líp. Dùng một cuốn sổ ghi lại câu Kinh Thánh chạm đến bạn và lời cầu nguyện ứng đáp.
- Cầu nguyện bằng lời thật của lòng mình: Không cần hoa mỹ. Hãy nói chuyện với Chúa như nói với một người Cha yêu thương. Hãy nhớ công thức đơn giản: CA (Cảm tạ, thờ phượng) – X (Xưng tội) – T (Thỉnh cầu, cầu thay).
III. Gắn Kết Trong Giao Thông: Hội Thánh Địa Phương
Không ai có thể sống đức tin một mình. Kinh Thánh dạy rõ về sự cần thiết của việc gắn bó với một Hội Thánh địa phương.
“Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hê-bơ-rơ 10:25). Các tín hữu đầu tiên “cứ bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.” (Công vụ 2:42).
Từ “thông công” (κοινωνία - koinōnia) trong tiếng Hy Lạp mang nghĩa sự hiệp thông, chia sẻ chung, sự cộng đồng. Trong Hội Thánh, bạn được dạy dỗ Lời Chúa cách có hệ thống, được khích lệ và khuyên bảo bởi những anh chị em lớn tuổi hơn trong Chúa, có cơ hội phục vụ bằng ân tứ Chúa ban, và cùng nhau thờ phượng, dự Tiệc Thánh (Lễ Bẻ Bánh). Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, và bạn là một chi thể không thể tách rời (1 Cô-rinh-tô 12:27).
IV. Bước Đi Trong Thánh Linh Và Chiến Thắng Tội Lỗi
Bạn đã được tha thứ mọi tội lỗi, nhưng bản chất tội vẫn còn tồn tại trong xác thịt. Cuộc sống mới là cuộc chiến đấu để “tẩy sạch mình hết mọi sự ô uế phần xác thịt và phần thần linh, làm cho sự thánh sạch trọn vẹn” (2 Cô-rinh-tô 7:1).
Bí quyết cho cuộc chiến này không phải là cố gắng bằng sức riêng, mà là bước đi trong Thánh Linh.
“Tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.” (Ga-la-ti 5:16). Đức Thánh Linh là Đấng đang ngự trong bạn (1 Cô-rinh-tô 6:19), sẽ dẫn dắt, dạy dỗ, ban sức mạnh và sản sinh bông trái trong bạn: “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23). Khi bạn phạm tội (và sẽ có lúc vấp ngã), hãy lập tức xưng tội với Chúa, nhận sự tha thứ (1 Giăng 1:9), và tiếp tục bước đi.
Thực hành: Mỗi ngày, hãy cầu xin Chúa đổ đầy Thánh Linh Ngài trên bạn (Ê-phê-sô 5:18). Hãy nhạy bén với sự cáo trách, dẫn dắt nhẹ nhàng của Ngài trong lòng. Khi bị cám dỗ, hãy cầu nguyện và tìm đường thoát mà Chúa đã sắm sẵn (1 Cô-rinh-tô 10:13).
V. Sống Làm Chứng Và Phục Vụ Bằng Ân Tứ
Ân điển cứu rỗi không chỉ để chúng ta hưởng riêng, mà để chúng ta trở nên “muối của đất” và “sự sáng cho thế gian” (Ma-thi-ơ 5:13-14). Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi là nhân chứng ta” (Công vụ 1:8).
Làm chứng bắt đầu từ đời sống đổi mới, yêu thương và ngay thẳng của bạn trước mặt gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Đồng thời, bạn cũng được Chúa ban cho ít nhất một ân tứ thuộc linh để gây dựng Hội Thánh.
“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 4:10). Có thể bạn có ân tứ giúp đỡ, khích lệ, dạy dỗ, quản trị, hoặc lòng thương xót… Hãy tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội Thánh để khám phá và sử dụng ân tứ Chúa ban. Sự phục vụ khiến đức tin của bạn trở nên sống động và hữu ích.
Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Hằng Ngày
Hãy xây dựng một lịch trình thuộc linh đơn giản:
- Buổi sáng: Dành 15-30 phút: Cầu nguyện ngắn, đọc một đoạn Kinh Thánh (có thể theo kế hoạch đọc), suy ngẫm một câu then chốt.
- Trong ngày: Nhớ đến Chúa trong những khoảng trống. Có thể nghe Kinh Thánh audio, nghe bài giảng, hoặc cầu nguyện thầm.
- Cuối ngày: Xét lại ngày sống, tạ ơn Chúa về những ơn phước, xưng những thiếu sót, và phó thác ngày mai trong tay Ngài.
- Hằng tuần: Ưu tiên tham dự các buổi nhóm của Hội Thánh (nhóm chung, nhóm tế bào/lớp Trường Chúa Nhật).
- Hằng tháng/Hằng năm: Dành một khoảng thời gian dài hơn để xem xét lại mối tương giao với Chúa, lập mục tiêu thuộc linh (như học thuộc một số câu Kinh Thánh, tham gia một nhóm phục vụ).
Kết Luận: Hành Trình Của Ân Điển Và Sự Vâng Lời
Hành trình theo Chúa là hành trình của ân điển và sự vâng lời. Bạn được cứu bởi ân điển, qua đức tin (Ê-phê-sô 2:8). Và bây giờ, bạn bước đi trong đức tin đó bằng sự vâng lời những điều Chúa dạy. Đừng nản lòng khi thấy mình chưa hoàn hảo. Hãy nhớ, chính Chúa Giê-xu là “Đấng làm nên đức tin và làm cho trọn vẹn” (Hê-bơ-rơ 12:2). Ngài đã khởi đầu công trình tốt lành trong bạn, và Ngài cũng sẽ làm cho trọn vẹn cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ (Phi-líp 1:6).
Hãy bắt đầu từ những bước đơn giản, kiên trì mỗi ngày. Gắn bó với Lời Chúa, cầu nguyện không thôi, hiệp một với Hội Thánh, bước đi trong Thánh Linh, và sống làm chứng cho tình yêu của Ngài. Chúa sẽ dẫn dắt bạn từng bước một trên hành trình đầy phước hạnh này. “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!” (Ma-thi-ơ 5:6).