Cơ Đốc Nhân và Phong Trào MGTOW: Một Cái Nhìn Từ Góc Độ Kinh Thánh
Trong bối cảnh xã hội hiện đại với những thay đổi phức tạp về vai trò giới, các mối quan hệ và văn hóa hẹn hò, nhiều phong trào tư tưởng đã nổi lên. Một trong số đó là MGTOW (Men Going Their Own Way - Những Người Nam Đi Theo Con Đường Của Riêng Họ). Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để “xét đoán mọi sự, hãy giữ lấy điều lành” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21). Điều này đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận các phong trào văn hóa như MGTOW không phải chỉ qua lăng kính xã hội học, mà còn phải đặt dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, để phân biệt đâu là sự khôn ngoan thuộc về thế gian và đâu là sự khôn ngoan đến từ trên cao (Gia-cơ 3:13-18).
MGTOW, về cốt lõi, là một phong trào hoặc tập hợp tư tưởng mà những người nam lựa chọn rút lui một cách tự nguyện khỏi các mối quan hệ lãng mạn lâu dài, hôn nhân, và đôi khi cả những tương tác xã hội nhất định với phụ nữ. Động lực thường bắt nguồn từ những quan ngại về: 1) Hệ thống pháp lý được cho là bất lợi cho nam giới trong các vụ ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con; 2) Nỗi sợ bị buộc tội sai hoặc lợi dụng trong các mối quan hệ; 3) Sự hoài nghi về tính bền vững và công bằng của hôn nhân hiện đại; và 4) Mục đích tập trung vào sự phát triển cá nhân, tự do tài chính và tự chủ mà không bị ràng buộc.
Không thể phủ nhận, một số mối quan ngại mà phong trào này nêu lên phản ánh những vấn đề thực tế và đau đớn trong xã hội băng hoại về đạo đức. Tuy nhiên, như một Cơ Đốc nhân, phản ứng của chúng ta không thể dừng lại ở việc đồng tình hoặc phản đối dựa trên cảm xúc hay kinh nghiệm cá nhân. Chúng ta phải quy phẩm mọi sự dạy dỗ dưới thẩm quyền tối cao của Kinh Thánh.
Kinh Thánh không ủng hộ một chủ nghĩa cá nhân cực đoan, nơi con người sống hoàn toàn tách biệt và độc lập với cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng đức tin. Sáng-thế Ký 2:18 ghi lại lời phán của Đức Chúa Trời: “Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.” Từ “giúp đỡ” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “ezer kenegdo”, không ám chỉ một người phụ tá thấp kém, mà là một “sự trợ giúp tương xứng,” một đối tác mạnh mẽ, đối diện. Điều này thiết lập nguyên tắc căn bản: con người được tạo dựng cho mối quan hệ – với Đức Chúa Trời và với nhau.
Về Nam Tính Chân Chính: Kinh Thánh vẽ nên hình mẫu người nam không phải là một kẻ độc tài, cũng không phải là một người rút lui thụ động, mà là một người lãnh đạo tôi tớ, sẵn sàng hi sinh. Chúa Giê-xu Christ là hình mẫu tối cao: “Hãy mang lấy ách của ta, và học theo ta; vì ta có lòng nhu mì, khiêm nhường” (Ma-thi-ơ 11:29). Người nam Cơ Đốc được kêu gọi yêu thương vợ mình “như chính thân mình” và “như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh” (Ê-phê-sô 5:25, 28). Nam tính theo Kinh Thánh là sự dũng cảm, trách nhiệm, tự chủ (Ga-la-ti 5:22-23) và sẵn sàng hi sinh, chứ không phải là chủ nghĩa thoát ly để tìm kiếm sự an toàn và tiện nghi cá nhân tối đa.
Về Đơn Thân: Kinh Thánh hoàn toàn tôn trọng và coi trọng địa vị độc thân. Sứ đồ Phao-lô thậm chí còn khuyên: “Vậy tôi nói cùng những người chưa cưới gả và đờn bà góa: họ được phép ở như tôi; nhưng nếu không tiết dục được, thì hãy kết bạn; vì thà kết bạn còn hơn là chịu sự nóng nảy trong lòng” (1 Cô-rinh-tô 7:8-9). Ông xem địa vị độc thân là một “ơn” (câu 7) để có thể “lo lắng việc Chúa cách thong thả, nhờ vậy được trọn vẹn trước mặt Chúa” (câu 32-35). Tuy nhiên, động cơ của sự độc thân trong Kinh Thánh hoàn toàn khác với MGTOW. Động cơ của Phao-lô là để phục vụ Chúa cách trọn vẹn hơn trong bối cảnh hoạn nạn sắp đến, chứ không phải vì sợ hãi, cay đắng, hay theo đuổi chủ nghĩa cá nhân. Đó là sự độc thân hướng ngoại, tập trung vào Chúa và vương quốc Ngài, chứ không phải sự độc thân hướng nội, tập trung vào bản thân.
1. Căn Nguyên của Sự Rút Lui: Sợ Hãi và Cay Đắng so với Đức Tin và Tình Yêu. MGTOW thường được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi (bị lợi dụng, mất mát tài sản) và sự cay đắng từ những tổn thương trong quá khứ. Kinh Thánh dạy: “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè giữ” (2 Ti-mô-thê 1:7). Sự dè giữ khôn ngoan là cần thiết (Châm-ngôn 4:23), nhưng chúng ta được kêu gọi vượt lên trên sự sợ hãi bằng tình yêu thương. “Sự trọn lành hay là sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi” (1 Giăng 4:18). Thái độ cay đắng là điều chúng ta phải cảnh giác: “Hãy coi chừng kẻo có kẻ trật mất ơn Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng” (Hê-bơ-rơ 12:15).
2. Mục Tiêu Cuộc Đời: Tự Tập Trung so với Christ Tập Trung. Triết lý “going your own way” (đi theo con đường riêng) mâu thuẫn trực tiếp với lời tuyên xưng của Cơ Đốc nhân: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20). Cuộc đời chúng ta không còn là của riêng mình nữa, vì chúng ta đã được chuộc bằng giá cao (1 Cô-rinh-tô 6:19-20). Mục đích của chúng ta là “làm sáng danh Cha trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16) và tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời trước nhất (Ma-thi-ơ 6:33). Sự phát triển cá nhân là tốt, nhưng phải nằm trong khuôn khổ của việc trở nên giống hình ảnh Đấng Christ (Rô-ma 8:29), phục vụ Hội Thánh (1 Phi-e-rơ 4:10) và làm chứng nhân cho Ngài.
3. Cái Nhìn Về Phụ Nữ: Thù Địch và Hoài Nghi so với Quý Trọng và Tôn Cao. Mặc dù không phải tất cả mọi người theo MGTOW đều căm ghét phụ nữ, nhưng ngôn ngữ và tư tưởng trong một số cộng đồng có xu hướng khái quát hóa và xem phụ nữ như một thực thể nguy hiểm cần tránh né. Điều này đối nghịch hoàn toàn với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Người nam Cơ Đốc được kêu gọi “đãi người đờn bà như giống yếu hơn, và như kẻ cùng hưởng ơn sự sống với mình” với sự tôn trọng (1 Phi-e-rơ 3:7). Phao-lô dạy các trưởng lão phải “xem sóc Hội thánh của Đức Chúa Trời… như người chồng chỉ có một vợ mà thôi” (Công vụ 20:28; 1 Ti-mô-thê 3:2,5), thể hiện tinh thần trách nhiệm yêu thương, chứ không phải sự rời bỏ. Chúng ta được kêu gọi yêu thương mọi người, kể cả kẻ thù (Ma-thi-ơ 5:44).
1. Khôn Ngoan Trong Sự Dè Giữ, Nhưng Không Đóng Lòng Lại. Việc thận trọng trong việc chọn bạn đời và hiểu biết luật pháp là khôn ngoan. Sách Châm-ngôn đầy rẫy những lời cảnh báo về những mối quan hệ ngu dại và người nữ xa lạ (Châm-ngôn 5, 7). Tuy nhiên, sự dè giữ phải dựa trên sự khôn ngoan từ Chúa (Gia-cơ 1:5), không phải từ nỗi sợ hãi ám ảnh. Hãy cầu nguyện xin Chúa ban sự sáng suốt và hướng dẫn trong các mối quan hệ.
2. Chữa Lành Những Tổn Thương Trong Quá Khứ. Nhiều người nam tìm đến MGTOW vì đã bị tổn thương sâu sắc. Là Hội Thánh, chúng ta phải là một cộng đồng của sự chữa lành. Hãy tìm kiếm sự tư vấn mục vụ khôn ngoan từ những người lãnh đạo thuộc linh trưởng thành, và quan trọng nhất, đem mọi vết thương, sự thất vọng và cay đắng đến chân thập tự giá của Chúa Giê-xu. “Nhưng Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị thương, vì sự gian ác chúng ta mà bị đập; sự sửa phạt ngươi bình an đã giáng trên Ngài, bởi lằn roi Ngài mà chúng ta được lành bệnh” (Ê-sai 53:5).
3. Xây Dựng Nam Tính Theo Kinh Thánh Trong Cộng Đồng Hội Thánh. Thay vì rút lui vào thế giới cá nhân, người nam Cơ Đốc cần hòa mình vào cộng đồng đức tin. Hãy tìm kiếm và trở thành những người môn đồ hóa lẫn nhau (Mác 3:14), sống với tư cách là những người anh em trong Đấng Christ. Hội Thánh cần những người nam sẵn sàng phục vụ, lãnh đạo trong gia đình thuộc linh, và làm gương về tình yêu thương, sự trung tín và trách nhiệm.
4. Sống Độc Thân Vì Vương Quốc Đức Chúa Trời. Nếu Chúa ban ơn độc thân, hãy đón nhận nó như một món quà để phục vụ Ngài cách đặc biệt. Nhưng hãy kiểm tra động cơ của mình. Sự độc thân đó có phải để bạn có thể đầu tư nhiều hơn cho công việc nhà Chúa, cho việc môn đồ hóa, và cho việc yêu thương Hội Thánh không? Hay đó chỉ là sự thu mình lại vì sợ hãi và ích kỷ? Hãy để sự độc thân của bạn sinh hoa kết quả cho Nước Trời.
Phong trào MGTOW, như một hiện tượng văn hóa, chỉ ra những vết nứt đau đớn trong các mối quan hệ giữa nam và nữ trong xã hội hậu hiện đại. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta có thể đồng cảm với những nỗi đau và nỗi sợ đằng sau nó, nhưng chúng ta không thể chấp nhận giải pháp của nó. “Đường lối loài người thảy đều chính đáng theo mắt mình; song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng” (Châm-ngôn 21:2).
Con đường của Cơ Đốc nhân không phải là “Men Going Their Own Way,” mà là “Men Going God’s Way” – Những Người Nam Đi Theo Con Đường Của Đức Chúa Trời. Con đường đó được đánh dấu bằng thập tự giá, nơi chúng ta từ bỏ quyền lợi của chính mình (Phi-líp 2:5-8); bằng tình yêu thương hi sinh, mô phỏng tình yêu của Đấng Christ dành cho Hội Thánh; và bằng niềm hy vọng vào sự phục hồi mọi sự mà Đức Chúa Trời sẽ thực hiện trong Đấng Christ.
Thay vì rút lui vào sự cô lập tự bảo vệ mình, chúng ta được kêu gọi bước vào thế giới đổ vỡ này với tình yêu thương, sự khôn ngoan từ trên cao, và lòng dũng cảm của Phúc Âm. Hãy là những người nam dẫn đầu trong việc chữa lành, trong việc xây dựng những mối quan hệ lành mạnh dựa trên nguyên tắc Kinh Thánh, và trên hết, trong việc tôn cao Chúa Giê-xu Christ – Đấng đã hòa giải chúng ta với Đức Chúa Trời và với nhau.
“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).