Đói khát Lời Chúa có ý nghĩa gì (A-mốt 8:11)?

03 December, 2025
13 phút đọc
2,544 từ
Chia sẻ:

Đói khát Lời Chúa có ý nghĩa gì (A-mốt 8:11)

Lời tuyên bố của Đức Chúa Trời qua tiên tri A-mốt trong chương 8, câu 11 là một trong những lời cảnh báo nghiêm trọng và thấm thía nhất trong toàn bộ Kinh Thánh: “Chúa Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày sẽ đến, bấy giờ ta sẽ sai sự đói kém đến trong đất, chẳng phải đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va.” (A-mốt 8:11). Sự “đói khát” này không thuộc thể, mà là một nạn đói thuộc linh – sự vắng bóng đáng sợ của Lời phán trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của cơn đói khát Lời Chúa, chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh lịch sử, thần học và áp dụng cho đời sống thuộc linh cá nhân ngày nay.

Bối Cảnh Lịch Sử và Sứ Điệp của A-mốt

A-mốt là một người chăn chiên và trồng cây sung từ làng Tê-cô-a, được Đức Chúa Trời kêu gọi để nói tiên tri cho Vương quốc Y-sơ-ra-ên (phía Bắc) vào khoảng năm 760-750 TCN, dưới thời vua Giê-rô-bô-am II. Đây là thời kỳ thịnh vượng về vật chất nhưng suy đồi trầm trọng về đạo đức và thuộc linh. Dân Y-sơ-ra-ên đã rời xa giao ước, thờ hình tượng, áp bức người nghèo, và thực hiện những hình thức tôn giáo giả hình (A-mốt 2:6-8; 4:4-5; 5:21-24). Họ nghĩ rằng của lễ và những lễ hội trọng thể là đủ, trong khi lòng họ xa cách Đức Chúa Trời.

Trong bối cảnh đó, lời cảnh báo về “cơn đói Lời Đức Giê-hô-va” là đỉnh điểm của sự phán xét. Họ đã khinh thường và bỏ qua Lời Ngài khi các tiên tri rao giảng (A-mốt 2:11-12; 7:10-13), nên giờ đây, hậu quả tất yếu là Lời ấy sẽ bị cất đi. Đây không phải là sự im lặng tạm thời, mà là một sự “đói kém” (רָעָבra’av) được sai đến như một hình phạt. Từ רָעָב (ra’av) mang ý nghĩa mạnh mẽ về nạn đói gây ra chết chóc, một sự thiếu thốn cùng cực. Họ sẽ đi lang thang, tìm kiếm Lời Chúa từ biển này sang biển nọ, từ bắc chí nam, nhưng sẽ không tìm thấy (A-mốt 8:12).

Phân Tích Thần Học: Bản Chất của “Lời Đức Giê-hô-va”

“Lời của Đức Giê-hô-va” (דְּבַר־יְהוָהdvar Adonai) trong Cựu Ước không chỉ đơn thuần là một thông điệp. Đó là phương tiện quyền năng mà qua đó Đức Chúa Trời sáng tạo (Sáng Thế Ký 1), phán xét, hướng dẫn, và bày tỏ chính Ngài. Lời Ngài là nguồn sự sống (Phục Truyền 8:3) và là ánh sáng cho đường lối (Thi Thiên 119:105).

Khi A-mốt cảnh báo về cơn đói Lời Chúa, ông đang nói đến sự vắng mặt của:

1. Sự Mặc Khải Trực Tiếp: Không có lời tiên tri, khải tượng, hay sự hướng dẫn rõ ràng từ Đức Chúa Trời cho cả dân tộc.
2. Sự Phán Xét và Cảnh Cáo: Sự im lặng của Đức Chúa Trời trong tình trạng tội lỗi là dấu hiệu của sự phán xét cuối cùng đã gần kề (Ê-sai 59:1-2).
3. Sự An Ủi và Hy Vọng: Không có lời hứa về sự phục hồi hay ơn tha thứ trong hiện tại.

Trong Tân Ước, “Lời” (λόγοςLogos) đạt đến đỉnh cao nơi chính Chúa Giê-xu Christ (Giăng 1:1, 14). Ngài là Lời sống động và hằng sống của Đức Chúa Trời. Vì vậy, cơn đói Lời Chúa ngày nay cũng có thể hiểu là sự đói khát mối tương giao với Đấng Christ, Đấng là hiện thân của Lời Đức Chúa Trời.

Ý Nghĩa cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay: Cơn Đói Cần Thiết và Cơn Đói Hình Phạt

Khi nghiên cứu A-mốt 8:11, chúng ta thấy hai khía cạnh đối lập nhưng song song về “cơn đói Lời Chúa”:

1. Cơn Đói Hình Phạt – Hậu Quả của Sự Khinh Thường Lời Chúa

Đây là ý nghĩa nguyên thủy trong sứ điệp của A-mốt. Khi con người liên tục từ chối, bóp nghẹt, hoặc giả hình với Lời Chúa, cuối cùng họ sẽ phải đối diện với sự im lặng đáng sợ của Ngài. Đây là tình trạng thuộc linh nguy hiểm nhất. Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô cảnh báo về những ngày sau cùng, khi người ta “không dung được đạo lành, mà theo tư dục nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, đặng nghe vừa ý mình; bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyền” (2 Ti-mô-thê 4:3-4). Đó chính là biểu hiện của cơn đói hình phạt – họ chỉ muốn nghe điều êm tai, và rồi sẽ chẳng còn ai rao giảng Lời thật cho họ nữa.

2. Cơn Đói Cần Thiết – Dấu Hiệu của Sự Sống Thuộc Linh Lành Mạnh

Mặt khác, Kinh Thánh khích lệ một loại “đói khát” khác: “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!” (Ma-thi-ơ 5:6). Vua Đa-vít kêu lên: “Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống” (Thi Thiên 42:2). Đây là cơn đói tích cực, là dấu hiệu của một tấm lòng được tái sinh và đang sống động. Nó cho thấy chúng ta nhận biết rằng Lời Chúa là “bánh hằng sống” (Ma-thi-ơ 4:4) và “nước hằng sống” (Giăng 4:14) mà linh hồn chúng ta cần để tồn tại. Người không có cơn đói này cần phải xem xét lại mối liên hệ của mình với Chúa.

Cơn đói cần thiết này là ân điển, vì nó thúc đẩy chúng ta tìm kiếm Chúa và Lời Ngài. Nó bảo vệ chúng ta khỏi rơi vào tình trạng no đủ thuộc linh giả tạo – nghĩ rằng mình đã đủ, đã giàu, đã cần gì nữa (Khải Huyền 3:17).

Làm Thế Nào Để Nuôi Dưỡng và Thỏa Mãn Cơn Đói Khát Lời Chúa?

Để tránh cơn đói hình phạt và phát triển cơn đói cần thiết, chúng ta cần có những kỷ luật thuộc linh thực tiễn:

1. Tiếp Nhận Lời Chúa với Lòng Khiêm Nhường và Vâng Phục (Gia-cơ 1:21-22): Không chỉ nghe mà còn làm theo. Mỗi lần đọc Kinh Thánh, hãy cầu hỏi: “Lời này đang phán gì với tôi? Tôi cần phải thay đổi, ăn năn, hay vâng theo điều gì?” Sự vâng lời khai mở sự hiểu biết sâu nhiệm hơn (Giăng 7:17).

2. Nghiên Cứu & Suy Gẫm Lời Chúa Cách Hệ Thống (Giô-suê 1:8; Thi Thiên 1:2): Đừng chỉ đọc lướt. Hãy dành thời gian suy ngẫm (הָגָהhagah), nghĩa là “lẩm bẩm, suy đi tính lại”. Học hỏi bối cảnh, so sánh các phân đoạn, và sử dụng các công cụ nghiên cứu để hiểu sâu hơn.

3. Cầu Nguyện Trước, Trong và Sau Khi Tiếp Nhận Lời Chúa: Xin Thánh Linh – Đấng dẫn dắt vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13) – mở mắt thuộc linh cho bạn. Lời cầu nguyện của Ê-phê-sô 1:17-18 là khuôn mẫu tuyệt vời.

4. Sống Phụ Thuộc Như Trẻ Thơ (1 Phi-e-rơ 2:2): Như trẻ sơ sinh khao khát sữa mẹ để sống, hãy nuôi dưỡng thái độ phụ thuộc hoàn toàn vào Lời Chúa cho mỗi bước đi, mỗi quyết định.

5. Trân Trọng và Hưởng Dụng Đặc Ân Được Có Lời Chúa Trọn Vẹn: Chúng ta sống trong thời kỳ đặc ân khi Lời Đức Chúa Trời đã được hoàn tất trong Kinh Thánh. Hãy nhớ rằng nhiều thế hệ đã khao khát được thấy và nghe điều chúng ta đang có (Ma-thi-ơ 13:17).

Kết Luận: No Đủ trong Chúa Giê-xu, Lời Hằng Sống

Lời cảnh báo của A-mốt 8:11 vang vọng xuyên suốt các thời đại, nhắc nhở chúng ta về sự khủng khiếp của việc sống thiếu Lời Chúa. Nó vừa là hình phạt cho kẻ chối bỏ, vừa là lời kêu gọi khẩn thiết cho mọi tín đồ: hãy khao khát Lời Chúa. Chúa Giê-xu Christ chính là lời đáp cho cơn đói khát thuộc linh của nhân loại. Ngài phán: “Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát” (Giăng 6:35).

Sự “no đủ” mà Ngài hứa không có nghĩa là chúng ta ngừng tìm kiếm, nhưng là mỗi lần đến với Ngài qua Lời Ngài, chúng ta lại được nuôi dưỡng, thỏa mãn, và đồng thời cơn đói khát Ngài lại càng lớn thêm. Đó là vòng tròn thánh của ân điển: chúng ta đói khát, chúng ta tìm kiếm Ngài trong Lời Ngài, chúng ta được no đủ, và rồi chúng ta càng khao khát Ngài hơn nữa. Ước mong mỗi chúng ta luôn giữ được tấm lòng đói khát thánh khiết ấy, để không bao giờ phải nếm trải cơn đói hình phạt của sự vắng bóng Lời Đức Chúa Trời.


“Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” (Thi Thiên 119:103)
Quay Lại Bài Viết