Sống Vì Chúa Giê-su Có Ý Nghĩa Gì?
Trong hành trình đức tin của một Cơ Đốc nhân, cụm từ “sống vì Chúa Giê-su” thường được nhắc đến như một lý tưởng, một mục đích tối thượng. Nhưng ý nghĩa thực sự của nó là gì? Đó có phải chỉ là một khẩu hiệu cảm xúc, một lời hứa suông, hay một sự thay đổi triệt để trong toàn bộ hiện hữu của con người? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá ý nghĩa đa chiều, sâu sắc và thực tiễn của đời sống “sống vì Đấng Christ”, dựa trên nền tảng Lời Đức Chúa Trời và được soi sáng bởi nguyên ngữ Hy Lạp.
I. Nền Tảng Kinh Thánh: Từ “Sống” Đến “Vì”
Để hiểu “sống vì”, trước hết cần hiểu “sống” trong Kinh Thánh. Từ Hy Lạp chính được dùng là zaō (ζάω), không chỉ nói đến sự tồn tại sinh học, mà còn chỉ sự sống thật, sung mãn, đời đời (Giăng 10:10). Sự sống này bắt nguồn từ chính Chúa Giê-su, Đấng là “sự sống” (zōē – ζωή) (Giăng 14:6).
Cụm từ “sống vì” thường được diễn đạt qua giới từ hyper (ὑπέρ) nghĩa là “thay cho”, “vì lợi ích của”, hoặc động từ zaō đi kèm với mục đích. Trọng tâm Kinh Thánh dạy rằng: “Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống (zaō) không còn vì chính mình mà sống (zaō) nữa, nhưng vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.” (2 Cô-rinh-tô 5:15). Câu Kinh Thánh then chốt này vạch ra một sự chuyển đổi căn bản: từ trung tâm là “tôi” sang trung tâm là “Đấng Christ”.
II. Ý Nghĩa Cốt Lõi Của “Sống Vì Chúa Giê-su”
1. Sự Đầu Phục Và Tôn Chúa Làm Chủ Tể (Lordship)
Sống vì Chúa Giê-su trước hết là công nhận và sống dưới quyền làm Chúa tuyệt đối của Ngài. Sứ đồ Phao-lô chào các tín hữu tại Rô-ma là “những kẻ được gọi làm thánh, thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 1:6). Từ “thuộc về” (klētos – κλητός) hàm ý sự sở hữu. Chúng ta được chuộc về, không còn thuộc về chính mình (1 Cô-rinh-tô 6:19-20). Do đó, sống vì Ngài là sống dưới sự chỉ huy, ý muốn và thẩm quyền của Đấng Christ trong mọi lĩnh vực: đạo đức, mối quan hệ, tài chính, ước mơ.
2. Từ Bỏ Chính Mình Và Vác Thập Tự Giá Hằng Ngày
Chúa Giê-su phán một cách dứt khoát: “Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.” (Lu-ca 9:23). “Tự bỏ mình” (aparnéomai – ἀπαρνέομαi) nghĩa là từ chối, từ khước, phủ nhận chính mình. Đây không phải là sự hủy diệt bản thân, mà là sự từ chối tính ích kỷ, ý muốn tội lỗi, và những tham vọng đối nghịch với ý Chúa. “Vác thập tự giá” là hình ảnh của sự sẵn sàng chịu sỉ nhục, hy sinh, và thậm chí là chết đi cho những giá trị của Nước Đức Chúa Trời. Sống vì Chúa là một lựa chọn hằng ngày, một cuộc tử đạo liên tục của cái tôi.
3. Sống Bởi Đức Tin Nơi Con Đức Chúa Trời
Một khía cạnh then chốt khác được Sứ đồ Phao-lô bày tỏ: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20). Ở đây, “sống” (zaō) là một sự sống mới, được cung ứng bởi chính sự sống của Đấng Christ trong chúng ta. Sống vì Chúa, do đó, là để Ngài biểu lộ sự sống, bản tính và ý muốn của Ngài qua đời sống chúng ta. Nó là một đời sống “bởi đức tin” – phụ thuộc hoàn toàn vào ân điển và quyền năng Ngài, chứ không vào nỗ lực bản thân.
4. Tìm Kiếm Và Ưu Tiên Vương Quốc Đức Chúa Trời
Chúa Giê-su dạy: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33). “Trước hết” (prōton – πρῶτον) chỉ thứ tự ưu tiên tối thượng. Sống vì Chúa có nghĩa là để cho những mối quan tâm, giá trị, mục tiêu và vinh quang của Vương Quốc Ngài chi phối mọi quyết định của chúng ta. Nó đặt công việc Chúa, sự vinh hiển Chúa và ý muốn Chúa lên trên mọi thành công, an toàn và kế hoạch trần thế.
III. Biểu Hiện Cụ Thể Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta những bức tranh rõ ràng về một đời sống vì Chúa Giê-su:
- Trong Sự Thờ Phượng: Đời sống trở nên của lễ sống, thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:1). Mọi hành động, từ công việc thường nhật đến chức vụ, đều có thể trở thành sự thờ phượng khi được làm “như làm cho Chúa” (Cô-lô-se 3:23-24).
- Trong Sự Vâng Lời: Sự vâng lời xuất phát từ tình yêu: “Ví bằng các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.” (Giăng 14:15). Vâng lời Ngài trong những điều nhỏ và lớn là bằng chứng của đời sống thuộc về Ngài.
- Trong Mối Quan Hệ: Yêu thương anh em là điều răn mới (Giăng 13:34-35). Sống vì Chúa thể hiện qua việc khiêm nhường phục vụ, tha thứ, và xây dựng Hội Thánh.
- Trong Chức Vụ Và Sứ Mệnh: Mỗi tín hữu đều được ban cho ân tứ và trách nhiệm để gây dựng Thân Thể Đấng Christ (1 Phi-e-rơ 4:10-11) và làm chứng nhân cho Ngài (Công vụ 1:8).
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Hằng Ngày
Làm thế nào để chúng ta sống vì Chúa Giê-su một cách thiết thực?
1. Bắt Đầu Mỗi Ngày Với Sự Đầu Phục: Dành thì giờ tĩnh nguyện, dâng ngày mới và những kế hoạch cho Chúa, cầu xin ý muốn Ngài được nên. “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài; Xin dẫn tôi trong lối bằng phẳng.” (Thi thiên 27:11).
2. Lấy Kinh Thánh Làm Tiêu Chuẩn Quyết Định: Trước mỗi lựa chọn lớn nhỏ (công việc, đầu tư, hôn nhân, giải trí), tự hỏi: “Lựa chọn này có làm vinh hiển Đức Chúa Trời không? Có phù hợp với Lời Ngài không? Có giúp tôi gần Chúa hơn và gây dựng người khác không?” (Cô-lô-se 3:17).
3. Sống Trách Nhiệm Trong Cộng Đồng Hội Thánh: Tích cực tham gia, phục vụ và gánh vác gánh nặng với anh chị em trong Chúa. Đừng chỉ là “thành viên tham dự”, hãy là “chi thể hoạt động” (1 Cô-rinh-tô 12:27).
4. Biến Công Việc Thành Chức Vụ: Dù làm bất cứ nghề gì, hãy làm hết lòng như làm cho Chúa, với thái độ chính trực, siêng năng và yêu thương, để trở nên chứng nhân sống động tại nơi làm việc.
5. Quản Lý Tài Nguyên Cách Quản Gia Trung Tín: Nhận biết mọi sự (thời gian, tiền bạc, tài năng) đều đến từ Chúa. Sử dụng chúng cách khôn ngoan để đầu tư vào cơ nghiệp đời đời, hỗ trợ công việc Chúa và giúp đỡ người thiếu thốn (Ma-thi-ơ 6:19-21).
V. Kết Luận: Ý Nghĩa Tối Hậu Và Phần Thưởng
Sống vì Chúa Giê-su không phải là một gánh nặng nề hay một đời sống thiếu thốn, trái lại, đó là con đường dẫn đến sự tự do thật sự (khỏi ách nô lệ của tội lỗi và cái tôi), bình an sâu xa (khi ý muốn chúng ta hòa theo ý muốn hoàn hảo của Chúa), và ý nghĩa trọn vẹn nhất (vì chúng ta được dự phần vào câu chuyện vĩ đại của Đức Chúa Trời).
Cuối cùng, sống vì Chúa Giê-su hôm nay là chuẩn bị cho sự sống đời đời trong sự hiện diện của Ngài. Phao-lô nhìn thấy phần thưởng: “Vì tôi đã biết Đấng tôi tin, chắc rằng Ngài có quyền phép giữ sự tôi đã phó thác cho đến ngày đó.” (2 Ti-mô-thê 1:12). Một đời sống đầu tư cho Đấng Christ sẽ không bao giờ là vô ích (1 Cô-rinh-tô 15:58).
Ước mong mỗi chúng ta, nhờ ân điển và quyền năng của Đức Thánh Linh, ngày càng kinh nghiệm sâu nhiệm hơn ý nghĩa của một đời “sống, là sống cho Đấng Christ” (Phi-líp 1:21), để trong mọi sự, Danh Ngài được tôn cao.