Những Câu Kinh Thánh Nói Về Sự Cứu Chuộc
Trọng tâm của đức tin Cơ Đốc là công trình cứu chuộc vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã thực hiện qua Con Một của Ngài, Chúa Giê-xu Christ. Sự cứu chuộc không chỉ là một khái niệm thần học trừu tượng, mà là lẽ thật năng quyền, biến đổi đời sống, đã được mặc khải xuyên suốt Kinh Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát các phân đoạn Kinh Thánh then chốt về chủ đề này, khai triển ý nghĩa từ nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống người tin Chúa.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), có hai từ quan trọng:
1. Ga'al (גָּאַל): Đây là từ diễn tả hành động của một người bà con chuộc lại (kinsman-redeemer). Người này có quyền và trách nhiệm chuộc lại tài sản, tự do, hoặc danh dự cho một thành viên trong gia tộc đang lâm cảnh khốn cùng (Lê-vi Ký 25:25, 47-49; Ru-tơ 4:1-10). Hành động này mang tính cá nhân và liên hệ huyết thống.
2. Padah (פָּדָה): Từ này nhấn mạnh đến việc giải cứu, chuộc ra bằng một giá phải trả, thường là một giá chuộc (ransom). Ví dụ điển hình là việc Đức Chúa Trời dùng tay mạnh chuộc dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi nhà nô lệ tại Ai Cập (Phục Truyền 7:8).
Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước), từ then chốt là apolutrosis (ἀπολύτρωσις), có nghĩa là "sự giải phóng, sự chuộc ra" nhờ việc trả một giá chuộc (lutron). Khái niệm này chuyển tải đầy đủ ý tưởng: con người bị làm nô lệ cho tội lỗi và sự chết, cần được giải phóng thông qua một giá chuộc đã được trả.
Công trình cứu chuộc không phải là ý tưởng đến sau trong Tân Ước, mà đã được Đức Chúa Trời phác thảo và báo trước từ ban đầu.
"Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người nữ sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người." (Sáng Thế Ký 3:15)
Đây được xem là Protoevangelium (Tin Lành đầu tiên). Lời hứa về một "dòng dõi người nữ" sẽ đạp nát đầu con rắn (Sa-tan) báo trước về Đấng Cứu Chuộc sẽ đến để hủy phá công việc của tội lỗi.
"Nầy, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!" (Giăng 1:29)
Hệ thống tế lễ trong sách Lê-vi Ký là một hình bóng lớn về sự cứu chuộc. Con sinh tế phải toàn hảo và bị giết chết để thay thế, gánh lấy hình phạt thay cho tội nhân (Lê-vi Ký 17:11). Điều này chỉ về Chúa Giê-xu, Chiên Con toàn hảo của Đức Chúa Trời.
Sự kiện Xuất Ê-díp-tô là một bức tranh sống động về sự cứu chuộc: Dân Chúa bị nô lệ (tội lỗi) dưới quyền Pha-ra-ôn (Sa-tan); họ được giải cứu bởi huyết của chiên con bôi trên mày cửa (huyết của Christ) để thoát khỏi sự đoán phạt (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:13). Đây chính là lễ Vượt Qua.
Tiên tri Ê-sai đã mô tả chi tiết về Đấng Mê-si với tư cách là Đấng Chịu Thay:
"Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương; bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh... Người đã bị đánh đập vì sự phạm tội của dân ta... Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người." (Ê-sai 53:5-6)
Phân đoạn này nói rõ về sự thay thế và giá chuộc mà Đấng Mê-si phải trả.
Chúa Giê-xu Christ chính là sự ứng nghiệm trọn vẹn của mọi lời tiên tri và hình bóng trong Cựu Ước. Chính Ngài tuyên bố về mục đích của sự giáng thế:
"Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc (lutron) cho nhiều người." (Mác 10:45)
Từ Hy Lạp lutron ở đây xác định rõ ràng: sự sống của Ngài là giá chuộc được trả để giải phóng chúng ta.
Sứ đồ Phao-lô, dưới sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, đã giải thích thần học sâu sắc về sự cứu chuộc:
"Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội (apolutrosis) đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội (hilasterion), bởi đức tin trong huyết Ngài." (Rô-ma 3:23-25)
Chúa Giê-xu được gọi là hilasterion - có nghĩa là "Nắp Thi Ân" (như trong Hê-bơ-rơ 9:5) hoặc "của lễ chuộc tội". Ngài vừa là Thầy Tế Lễ, vừa là chính Con Sinh Tế.
"Ấy là trong Ngài, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài." (Ê-phê-sô 1:7)
Phao-lô nhấn mạnh phương tiện của sự cứu chuộc: huyết của Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:7; Cô-lô-se 1:14). Huyết tượng trưng cho sự sống bị đổ ra, là bằng chứng của sự chết thay, hoàn tất sự chuộc tội (Hê-bơ-rơ 9:22).
"Anh em đã được chuộc... bằng huyết báu của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không vít, không chỗ." (I Phi-e-rơ 1:18-19)
Phi-e-rơ so sánh sự cứu chuộc bằng huyết báu của Christ với sự "chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi hết" bởi tiền bạc hay vàng hư nát. Điều này nói lên giá trị vô hạn và tính siêu việt của giá chuộc mà Đấng Christ đã trả.
Sách Hê-bơ-rơ trình bày Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại, đã dùng chính huyết mình vào nơi chí thánh trên trời, một lần đủ cả, để mua sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 9:11-12). Sự cứu chuộc của Ngài không cần lặp lại, mà có hiệu lực trọn vẹn và vĩnh viễn.
Sự cứu chuộc trong Chúa Giê-xu Christ mang lại những kết quả vĩ đại và toàn diện cho người tin:
1. Sự Tha Tội: Đây là kết quả đầu tiên và căn bản (Cô-lô-se 1:14; Ê-phê-sô 1:7). Án phạt của tội lỗi đã được gánh thay.
2. Sự Giải Phóng Khỏi Ách Nô Lệ: Chúng ta được chuộc khỏi sự rủa sả của luật pháp (Ga-la-ti 3:13) và khỏi mọi điều vô ích (I Phi-e-rơ 1:18). Quan trọng hơn, chúng ta được giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi và ma quỷ để trở nên tôi mọi của sự công bình và Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:18, 22).
3. Được Làm Con Nuôi: "Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài... đặng chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài." (Ga-la-ti 4:4-5). Sự cứu chuộc không chỉ là giải thoát, mà còn là đưa chúng ta vào một địa vị mới cao quý: con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12).
4. Sự Cứu Chuộc Thân Thể Chúng Ta: Sự cứu chuộc chưa dừng lại ở linh hồn. Chúng ta vẫn đang trông đợi sự cứu chuộc sau cùng cho thân thể hay hư nát này (Rô-ma 8:23), tức là sự sống lại và biến hóa thân thể trong ngày sau rốt.
5. Sự Sở Hữu Mới Cho Đức Chúa Trời: Sứ đồ Phao-lô nhắc Hội Thánh rằng họ "đã được chuộc bằng giá cao rồi" (I Cô-rinh-tô 6:20; 7:23). Điều này hàm ý chúng ta thuộc về Chúa, là dân thuộc riêng về Ngài (Tít 2:14; I Phi-e-rơ 2:9).
Hiểu biết về sự cứu chuộc phải dẫn đến một đời sống được biến đổi.
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm." (I Cô-rinh-tô 10:31)
1. Sống Trong Sự Tự Do Và Biết Ơn: Biết mình được chuộc bằng giá cao, chúng ta không còn sống như nô lệ cho tội lỗi, sợ hãi, hay tôn giáo hình thức. Thay vào đó, chúng ta sống trong sự tự do của con cái Chúa (Ga-la-ti 5:1) và luôn tràn đầy lòng biết ơn (Cô-lô-se 3:15-17).
2. Làm Sáng Danh Chúa Trong Thân Thể: "Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời." (I Cô-rinh-tô 6:20). Đời sống, lời nói, hành động, và ngay cả thân thể chúng ta đều là phương tiện để tôn vinh Đấng đã chuộc chúng ta.
3. Sống Thánh Khiết Và Từ Bỏ Tội Lỗi: "Đấng Christ đã liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội ác, và làm sạch chúng ta, đặng chúng ta được một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành." (Tít 2:14). Ân điển cứu chuộc dạy chúng ta chối bỏ điều gian ác và sống tiết độ, công bình, nhân đức (Tít 2:11-12).
4. Rao Truyền Tin Lành Cứu Chuộc: Được nếm biết sự ngọt ngào của ơn cứu chuộc, chúng ta không thể giữ kín cho riêng mình. Mỗi Cơ Đốc nhân là một sứ giả của sự hòa thuận, kêu gọi người khác cũng được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 5:18-20).
5. Sống Với Niềm Hy Vọng Trọn Vẹn: Sự cứu chuộc đảm bảo cho chúng ta một cơ nghiệp không hư đi ở trên trời (I Phi-e-rơ 1:3-4). Dù đối diện với khổ nạn hay sự chết, chúng ta vững vàng vì biết rằng Đấng đã chuộc linh hồn chúng ta cũng sẽ chuộc lấy thân thể chúng ta trong ngày sau rốt (Rô-ma 8:23; Ê-phê-sô 4:30).
Sự cứu chuộc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt Kinh Thánh, từ lời hứa trong vườn Ê-đen đến sự thành tựu vĩ đại trên đồi Gô-gô-tha và sự ứng nghiệm trọn vẹn trong tương lai. Đó không phải là một giao dịch lạnh lùng, mà là hành động yêu thương tối thượng của Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Chúa Cha đã định trước, Chúa Con đã trả giá bằng chính huyết báu, và Chúa Thánh Linh áp dụng công trình đó vào lòng người tin.
Hãy sống mỗi ngày với nhận thức sâu sắc rằng: "Tôi đã được chuộc bằng giá cao." Nhận thức này sẽ định hình mọi suy nghĩ, lời nói và hành động, biến chúng ta trở nên những con người của sự biết ơn, thánh khiết, hy vọng, và nhiệt thành cho vinh quang của Đấng Cứu Chuộc vĩ đại của chúng ta, Chúa Giê-xu Christ. A-men.