Tín Đồ Cơ Đốc Hẹn Hò Và Kết Hôn Với Người Không Cùng Đức Tin
Chủ đề về mối quan hệ và hôn nhân dị đức tin (unequally yoked) là một trong những vấn đề thực tiễn và nhạy cảm nhất mà Hội Thánh đối diện ngày nay. Trong một thế giới đa nguyên về văn hóa và tín ngưỡng, việc một tín đồ Cơ Đốc phát sinh tình cảm với một người chưa tin Chúa là điều có thể xảy ra. Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu Lời Chúa để tìm ra nguyên tắc đời đời, sự khôn ngoan thực tiễn, và ân điển của Đức Chúa Trời trong lĩnh vực quan trọng này.
Trọng tâm của vấn đề này được định rõ trong 2 Cô-rinh-tô 6:14: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối tăm có thông đồng nhau được chăng?”.
Phân tích từ ngữ gốc Hy Lạp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn:
- “Ách chung” (ἑτεροζυγέω - heterozygéō): Từ này ghép bởi heteros (khác loại) và zygos(cái ách). Nó mô tả việc ghép chung hai con vật khác loài (như bò và lừa) vào một cái ách để cày. Chúng bước đi không đồng đều, kéo với sức lực và hướng đi khác nhau, dẫn đến công việc trở nên khó khăn và vô hiệu quả. Đây là hình ảnh sống động về một mối quan hệ thân mật (như hôn nhân) giữa hai người có nền tảng, mục đích và chủ nhân tối cao của đời sống hoàn toàn khác biệt.
- “Hội hiệp” (μετοχή - metochē): Có nghĩa là sự thông công, chia sẻ, đối tác. Sứ đồ Phao-lô đặt ra một loạt câu hỏi tu từ: Công bình với gian ác? Sự sáng với sự tối tăm? Đấng Christ với Bê-li-an? Người tin với kẻ chẳng tin? Đền thờ Đức Chúa Trời với hình tượng tà thần? Câu trả lời ngầm hiểu là “KHÔNG” một cách dứt khoát. Sự khác biệt không chỉ là về quan điểm mà là về bản chất thuộc linh đối nghịch.
Mệnh lệnh này không xuất phát từ sự kỳ thị hay tự tôn, mà từ sự thánh khiết và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài. Hôn nhân là sự hợp nhất trọn vẹn nhất giữa hai con người (Sáng-thế Ký 2:24). Sự hợp nhất đó không thể trọn vẹn khi một người sống vì Đấng Christ và người kia sống cho thế gian, vì “chẳng ai có thể làm tôi hai chủ” (Ma-thi-ơ 6:24).
Cựu Ước đưa ra những bài học đắt giá về hậu quả của việc kết hôn dị đức tin. Đức Chúa Trời đã cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên rõ ràng khi họ vào Đất Hứa:
Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:3-4 chép: “Ngươi chớ kết sui gia với các dân tộc ấy; chớ gả con gái mình cho con trai họ, và đừng cưới con gái họ cho con trai mình. Vì họ sẽ dụ con trai ngươi bỏ ta mà hầu việc các thần khác…”.
Lý do được đưa ra không phải vì chủng tộc, mà vì tôn giáo: “…cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ phừng lên cùng các ngươi”. Lịch sử sau đó chứng minh lời cảnh báo này là đúng. Vua Sa-lô-môn, người khôn ngoan nhất, lại trở thành minh chứng thảm hại nhất: “Vua có bảy trăm hoàng hậu và ba trăm cung phi; các phi tần của vua làm cho tâm trí vua xa cách Đức Chúa Trời… Vua xây các nơi cao… cho các thần của tất cả các phi tần ngoại bang, là những người đốt hương và dâng sinh tế cho các thần của họ” (1 Các Vua 11:3-8). Hệ quả là vương quốc bị chia cắt. Gương của Sa-lô-môn cho thấy, dù một người có địa vị, sự khôn ngoan hay tâm hồn đầu phòng Chúa ban đầu thế nào, mối quan hệ thân mật với người không cùng đức tin có sức mạnh kéo họ ra xa Chúa một cách thảm khốc.
Tân Ước tiếp tục và làm sáng tỏ nguyên tắc này trong ánh sáng của giao ước mới. Nếu Cựu Ước nhấn mạnh đến sự tách biệt khỏi các dân ngoại, Tân Ước nhấn mạnh đến bản chất mới của người tin Chúa và sự kêu gọi thánh khiết trong mọi mối liên hệ.
1 Phi-e-rơ 1:15-16 kêu gọi: “Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở, vì có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.” Hôn nhân là “cách ăn nết ở” quan trọng nhất của đời sống. Làm sao có thể nên thánh – tức là được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời – trong mối quan hệ thân mật nhất lại chia sẻ với người không cùng mục đích tối thượng ấy?
Trong các thư tín, Sứ đồ Phao-lô đưa ra những hướng dẫn rất thực tế. Trong 1 Cô-rinh-tô 7, ngài đề cập đến trường hợp một người tin Chúa đã lập gia đình trước khi trở lại với người chưa tin. Nguyên tắc là “đừng lìa” (câu 12-13), và người tin Chúa có thể thánh hóa gia đình mình (câu 14). Đây là trường hợp NGOẠI LỆ cho những ai ĐÃ KẾT HÔN TRƯỚC KHI TIN CHÚA. Ân điển và sự bình an của Chúa vẫn hành động trong những hoàn cảnh đó.
Tuy nhiên, đối với người đang độc thân hoặc góa bụa, Phao-lô đưa ra lời khuyên rõ ràng trong cùng chương ấy: “Người góa bụa được tự do, muốn kết hôn với ai tùy ý, nhưng phải kết hôn trong Chúa” (1 Cô-rinh-tô 7:39). Cụm từ “trong Chúa” (ἐν κυρίῳ - en Kyriō) ở đây hàm ý một mối quan hệ được thiết lập dưới thẩm quyền, sự hướng dẫn và trong phạm vi ý muốn của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều này chỉ có thể xảy ra khi cả hai đều thuộc về Ngài.
Việc bước vào mối quan hệ hẹn hò hay hôn nhân dị đức tin không chỉ vi phạm nguyên tắc Kinh Thánh mà còn đặt ra vô vàn thách thức thực tế:
1. Sự Cô Đơn Thuộc Linh: Người tin Chúa sẽ mất đi người bạn đồng hành thuộc linh quan trọng nhất. Khi trải qua khó khăn, họ không thể cùng cầu nguyện. Khi vui mừng, họ không thể cùng cảm tạ. Điều này tạo nên một sự cô lập sâu sắc trong tâm hồn (A-mốt 3:3: “Hai người có cùng đi chung với nhau, nếu không đồng ý với nhau sao?”).
2. Xung Đột Về Giá Trị và Ưu Tiên: Các quyết định lớn như tài chính (dâng hiến, mua sắm), cách sử dụng thời gian (đi nhà thờ hay đi chơi cuối tuần), giáo dục con cái (dạy chúng tin Chúa hay để chúng tự chọn), và cả những quyết định nhỏ hàng ngày đều có thể trở thành chiến trường. Người tin Chúa coi Đấng Christ là trung tâm, trong khi người kia có thể coi tiền bạc, sự nghiệp, hoặc gia đình là ưu tiên tối thượng.
3. Nguy Cơ Thuộc Linh Cho Con Cái: Đây là một trong những mối quan tâm lớn nhất. Ma-thi-ơ 18:6 cảnh báo nghiêm khắc về việc làm vấp phạm “một đứa trẻ nhỏ này”. Việc tạo ra một môi trường gia đình có hai thông điệp trái ngược về niềm tin, chân lý và ý nghĩa cuộc sống sẽ gây hoang mang, tổn thương thuộc linh sâu sắc cho con cái, và có thể khiến chúng “xa cách Đức Chúa Trời”.
4. Làm Gương và Chức Vụ: Một Cơ Đốc nhân được kêu gọi làm chứng và phục vụ Chúa. Một cuộc hôn nhân dị đức tin sẽ làm giảm uy tín lời chứng, hạn chế khả năng phục vụ, và gây vấp phạm cho anh em trong đức tin.
1. Đối Với Người Đang Độc Thân:
- Ưu Tiên Tìm Kiếm Vương Quốc: Lời hứa của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 6:33 là nền tảng: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.” “Mọi điều ấy” bao gồm cả nhu cầu về bạn đời. Hãy tin cậy sự chu cấp của Chúa.
- Thiết Lập Ranh Giới Rõ Ràng Ngay Từ Đầu: Nếu có người chưa tin tỏ ý quan tâm, hãy giải thích cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát về đức tin của mình và ưu tiên thuộc linh. Tránh những tình huống mập mờ dẫn đến ràng buộc cảm xúc.
- Đầu Tư Vào Hội Thánh: Hãy tích cực tham gia vào cộng đồng đức tin, nơi có cơ hội gặp gỡ và xây dựng tình bạn lành mạnh với những người cùng đức tin.
2. Đối Với Người Đang Có Tình Cảm Với Người Chưa Tin:
- Thành Thật Với Chúa Và Với Chính Mình: Thừa nhận sự thu hút đó, nhưng đem nó ra trước sự phán xét của Lời Chúa và cầu xin sự khôn ngoan (Gia-cơ 1:5).
- “Làm Hòa” Trước Khi Dâng Của Lễ: Áp dụng nguyên tắc Ma-thi-ơ 5:23-24. Nếu mối quan hệ này đang cản trở sự thờ phượng trọn vẹn của bạn với Chúa, hãy dừng lại, xét lòng, và có thể cần một cuộc đối thoại nghiêm túc để đặt lại ranh giới, thậm chí là kết thúc.
- Tập Trung Vào Sứ Mạng Cứu Rỗi, Không Phải Sự Lãng Mạn: Nếu bạn quan tâm đến người đó, hãy quan tâm đến linh hồn của họ trước tiên. Cầu nguyện cho họ, tìm cơ hội chia sẻ Phúc Âm trong tình bạn. Nhưng đừng rơi vào bẫy “tôi sẽ cưới rồi dẫn họ đến với Chúa”. Đây là một chiến lược rủi ro cao và thường thất bại, biến hôn nhân thành một “dự án truyền giáo” thay vì một giao ước thánh.
3. Đối Với Người Đã Kết Hôn Dị Đức Tin (Trước Khi Tin Chúa):
- Vâng Theo 1 Cô-rinh-tô 7: Đừng lìa bỏ người phối ngẫu. Hãy sống đời sống tin kính, yêu thương, tôn trọng và phục vụ hết lòng (1 Phi-e-rơ 3:1-2). Chính đời sống thay đổi của bạn là lời chứng mạnh mẽ nhất.
- Cầu Nguyện Không Ngừng: Hãy kiên trì cầu nguyện cho sự cứu rỗi của chồng/vợ mình, phó thác kết quả cho Chúa.
- Tìm Kiếm Sự Hỗ Trợ: Tìm kiếm sự nâng đỡ, cầu nguyện từ Hội Thánh và những người có hoàn cảnh tương tự.
Lời Chúa dạy rõ ràng về việc không mang ách chung với người chẳng tin. Đây không phải là một lời khuyên tùy chọn, mà là một mệnh lệnh xuất phát từ tình yêu và sự khôn ngoan thánh của Đấng Tạo Hóa, Đấng biết rõ điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Sự vâng phục trong lĩnh vực này đòi hỏi đức tin – tin rằng ý muốn Chúa là tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn (Rô-ma 12:2), và tin rằng sự vâng phục sẽ dẫn đến phước hạnh thật.
Đối với những ai đang đối diện với sự lựa chọn khó khăn, hãy nhớ rằng tình yêu thương của Đấng Christ dành cho bạn lớn hơn bất kỳ tình cảm lãng mạn nào. Sự hiện diện của Ngài đủ để lấp đầy mọi khoảng trống. Hãy tìm kiếm sự thỏa lòng trọn vẹn nơi Ngài trước tiên.
Cuối cùng, hãy nhìn lên Thập tự giá. Đấng Christ đã trả giá bằng chính huyết Ngài để chuộc chúng ta về, biệt chúng ta ra khỏi thế gian cho chính Ngài. Đáp lại tình yêu hy sinh đó, việc chúng ta giữ gìn sự thánh khiết trong những mối quan hệ thân mật nhất chính là một hành động thờ phượng sống động, một bằng chứng cho thế giới thấy rằng Chúa Giê-xu thật sự là Chúa của mọi lĩnh vực đời sống chúng ta.
“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).