Người Tin Chúa Đáp Lại Các Đặc Tính Của Đức Chúa Trời
Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào. Ngài không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là một Thân Vị với những thuộc tính (attributes) rõ ràng, trọn vẹn và không hề thay đổi. Sự hiểu biết về các đặc tính của Đức Chúa Trời không chỉ là kiến thức thần học, mà phải dẫn đến một sự đáp ứng biến đổi trong đời sống người tin. Như sứ đồ Phi-e-rơ đã viết: “Vì Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:15-16). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào việc người tin Chúa nên đáp lại những thuộc tính căn bản của Ba Ngôi Đức Chúa Trời như thế nào, dựa trên nền tảng Kinh Thánh và với sự trợ giúp của Thánh Linh.
I. Nền Tảng: Đặc Tính của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh
Trước khi tìm hiểu cách đáp lời, chúng ta phải hiểu những gì Kinh Thánh nói về chính Đức Chúa Trời. Các thuộc tính của Ngài thường được chia thành hai nhóm: Thuộc Tính Tuyệt Đối (những gì Ngài tự có, như tính thánh khiết, công bình, yêu thương) và Thuộc Tính Tương Giao (những gì Ngài bày tỏ ra cho thọ tạo, như lòng thương xót, nhân từ, thành tín). Tất cả đều trọn vẹn và hài hòa trong Ngài.
Chìa khóa để đáp lại các đặc tính này nằm trong sự hiểu biết về sự cứu rỗi trong Đấng Christ. Chúng ta không thể “bắt chước” Đức Chúa Trời bằng sức riêng. Sự đáp lại đích thực bắt nguồn từ việc chúng ta được tái sanh, được trở nên “người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời” (II Phi-e-rơ 1:4), và được Thánh Linh ngự trị, Đấng biến đổi chúng ta nên giống hình ảnh của Con Ngài (Rô-ma 8:29).
II. Đáp Lại Từng Đặc Tính Cụ Thể Của Đức Chúa Trời
1. Đáp Lại Tính THÁNH KHIẾT (Holiness) của Đức Chúa Trời
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “thánh” (qadosh) mang ý nghĩa căn bản là “biệt riêng ra”. Đức Chúa Trời là Đấng Thánh hoàn toàn biệt riêng khỏi tội lỗi và mọi sự không trọn vẹn. Các thiên sứ không ngừng reo lên: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn năng” (Khải-huyền 4:8).
Cách Đáp Lại:
- Sống Biệt Riêng: Người tin Chúa được kêu gọi sống một đời sống biệt riêng cho Đức Chúa Trời và khỏi sự ô uế của thế gian. “Ấy vậy, hỡi anh em yêu dấu, vì chúng ta có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta” (II Cô-rinh-tô 7:1).
- Ghét Điều Ác: Chúng ta phải học tập có cùng thái độ ghét tội như Chúa (Châm-ngôn 8:13). Điều này không phải là ghét người có tội, mà ghét chính tội lỗi phá hoại mối tương giao với Đấng Thánh.
- Pursue Sự Thánh Khiết Cá Nhân: Đây là tiến trình cả đời với sự vâng phục và ăn năn. Chúng ta phải “gột rửa” mình khỏi mọi ô uế (II Ti-mô-thê 2:21).
2. Đáp Lại Tình YÊU THƯƠNG (Agape Love) của Đức Chúa Trời
Tình yêu của Đức Chúa Trời (agapē) là tình yêu tự nguyện, hy sinh, vị tha, và bền vững. “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (I Giăng 4:8). Đỉnh cao của tình yêu này là Đức Chúa Giê-xu Christ chịu chết vì chúng ta khi chúng ta còn là người có tội (Rô-ma 5:8).
Cách Đáp Lại:
- Yêu Chúa Hết Lòng: Đây là điều răn lớn nhất và đầu tiên (Ma-thi-ơ 22:37-38). Tình yêu của chúng ta đối với Ngài phải là đáp ứng lại tình yêu Ngài đã bày tỏ, thể hiện qua sự vâng giữ các điều răn Ngài (Giăng 14:15).
- Yêu Người Lân Cận: “Chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời” (I Giăng 4:7). Tình yêu thương phải trở nên dấu hiệu đặc trưng của môn đồ Chúa (Giăng 13:35).
- Yêu Kẻ Thù: Đây là sự đáp lại đầy siêu nhiên, bắt chước chính Chúa, là yêu thương không điều kiện và tìm kiếm sự phục hồi (Ma-thi-ơ 5:44-45).
3. Đáp Lại Tính CÔNG BÌNH & CÔNG CHÍNH (Righteousness & Justice) của Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời là quan án công bình (tsaddiq), Ngài yêu điều ngay thẳng và ghét sự gian ác (Thi-thiên 45:7). Sự công chính của Ngài đòi hỏi tội lỗi phải bị trừng phạt, và chính sự công chính ấy đã được thỏa mãn trên thập tự giá khi Chúa Giê-xu gánh thay án phạt cho chúng ta (Rô-ma 3:25-26).
Cách Đáp Lại:
- Sống Ngay Thẳng: Trong các mối quan hệ, công việc, tài chính, chúng ta phải sống cách công bình. “Phải thánh sạch và không chỗ trách được” (Phi-líp 2:15).
- Binh Vực Lẽ Thật và Công Lý: Người tin Chúa được kêu gọi “làm sự công bình và ngay thẳng” (Giê-rê-mi 22:3), đứng về phía người bị áp bức, không thiên vị (Châm-ngôn 31:8-9).
- Tín Thác vào Sự Xét Đoán Công Bình của Đức Chúa Trời: Thay vì báo thù, chúng ta phó thác đường lối mình cho Chúa, biết rằng Ngài sẽ xét đoán cách công bình (Rô-ma 12:19).
4. Đáp Lại Sự THÀNH TÍN và CHÂN THẬT (Faithfulness & Truth) của Đức Chúa Trời
“Đức Chúa Trời không phải là loài người mà nói dối… Điều Ngài đã nói, Ngài sẽ làm thành” (Dân-số Ký 23:19). Tính thành tín ('emunah) của Ngài là nền tảng cho mọi lời hứa của Ngài.
Cách Đáp Lại:
- Sống Thành Tín: Trong lời nói và việc làm. “Nhưng lời nói của anh em phải là: Phải thì nói phải, không thì nói không” (Ma-thi-ơ 5:37).
- Trung Tín trong Mọi Phận Sự: Dù nhỏ hay lớn, dù có ai giám sát hay không. “Hãy trung tín cho đến chết” (Khải-huyền 2:10). Điều này áp dụng cho hôn nhân, công việc, chức vụ, và lời hứa.
- Tín Thác Tuyệt Đối vào Lời Hứa của Ngài: Sự thành tín của chúng ta với Ngài bắt nguồn từ việc kinh nghiệm sự thành tín của Ngài với chúng ta (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:24).
5. Đáp Lại Lòng THƯƠNG XÓT và NHÂN TỪ (Mercy & Grace) của Đức Chúa Trời
Lòng thương xót (rachamim) là Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta sự hình phạt mà chúng ta đáng chịu. Ân điển (charis) là Ngài ban cho chúng ta những điều tốt lành mà chúng ta không đáng nhận. “Đức Giê-hô-va là Đấng thương xót và hay làm ơn” (Thi-thiên 145:8).
Cách Đáp Lại:
- Sống Với Tấm Lòng Tha Thứ: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32).
- Bày Tỏ Lòng Nhân Từ Cụ Thể: Qua việc rộng rãi, cảm thông, và giúp đỡ người đang trong cảnh khốn cùng (Lu-ca 10:30-37 – Người Sa-ma-ri nhơn lành).
- Sống Với Tấm Lòng Biết Ơn và Khiêm Nhường: Nhận biết rằng mọi điều chúng ta có đều đến từ ân điển Ngài, không phải từ công đức riêng (I Cô-rinh-tô 4:7).
III. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Việc đáp lại các đặc tính của Đức Chúa Trời không phải là một loạt các quy tắc, mà là một đời sống được Thánh Linh dẫn dắt. Dưới đây là một số bước thực tiễn:
1. Gắn Bó với Lời Chúa: Chúng ta không thể đáp lời một Đấng mà chúng ta không biết. Sự suy gẫm Lời Chúa hằng ngày (Giô-suê 1:8) là cách chính yếu để hiểu biết bản tính Ngài và để Lời ấy tể trị chúng ta.
2. Cầu Nguyện trong Tự Phụ và Biến Đổi: Hãy cầu xin Chúa bày tỏ chính Ngài cho bạn. Cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin bày tỏ cho con thấy sự thánh khiết của Ngài, để con biết ghét tội. Xin cho con kinh nghiệm tình yêu Ngài, để con biết yêu người.”
3. Để Cho Thánh Linh Làm Việc: Sự biến đổi thành hình ảnh Chúa là công việc của Thánh Linh (II Cô-rinh-tô 3:18). Hãy thuận phục, đầu phục, và bước đi trong Thánh Linh mỗi ngày (Ga-la-ti 5:16, 22-23).
4. Sống trong Cộng Đồng Hội Thánh: Chúng ta học đáp lời Chúa không chỉ một mình, mà trong mối tương giao với các anh chị em khác, nơi chúng ta được khích lệ, sửa dạy và nêu gương (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
5. Bắt Đầu từ Những Điều Nhỏ: Sự trung tín trong việc nhỏ (Lu-ca 16:10) là nền tảng. Một lời nói thật, một cử chỉ nhân từ, một sự lựa chọn thanh sạch – tất cả đều là sự đáp lại các đặc tính của Đức Chúa Trời.
Kết Luận: Sống Như Sự Phản Chiếu của Đấng Christ
Cuối cùng, sự đáp lại trọn vẹn nhất của chúng ta đối với các đặc tính của Đức Chúa Trời chính là trở nên giống Đấng Christ. Ngài là “hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15). Trong cuộc đời, sự chết và sự sống lại của Ngài, mọi thuộc tính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ cách trọn vẹn và hài hòa. Vì vậy, mục tiêu của đời sống Cơ Đốc không phải là cố gắng bắt chước một danh sách các đặc tính, mà là để Đấng Christ sống trong và qua chúng ta (Ga-la-ti 2:20). Khi chúng ta ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, chúng ta sẽ cách tự nhiên kết quả trong sự thánh khiết, yêu thương, công bình, thành tín và nhân từ – đó chính là sự đáp lại đẹp lòng Đức Chúa Trời nhất. Như sứ đồ Phao-lô khích lệ: “Hỡi anh em yêu dấu, vì chúng ta có các lời hứa dường ấy, thì hãy làm sạch mình khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta” (II Cô-rinh-tô 7:1).