Cơ Đốc nhân có quyền quở trách ma quỷ không?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,172 từ
Chia sẻ:

Quyền Quở Trách Ma Quỷ Của Cơ Đốc Nhân

Trong hành trình đức tin, một trong những chủ đề gây nhiều thắc mắc và đôi khi hiểu lầm chính là vấn đề về quyền năng và thẩm quyền của Cơ Đốc nhân đối với thế giới thuộc linh, đặc biệt là ma quỷ. Liệu mỗi tín đồ có quyền trực tiếp quở trách, đuổi hay ra lệnh cho ma quỷ không? Câu trả lời không đơn giản là "có" hoặc "không", mà phải được xây dựng trên nền tảng Kinh Thánh vững chắc, hiểu rõ nguồn gốc thẩm quyền, phạm vi của nó, và cách thức thực hành theo khuôn mẫu của chính Chúa Giê-xu và các sứ đồ.

Nền Tảng Thẩm Quyền: Được Ban Trong Đấng Christ

Mọi thảo luận về quyền năng của Cơ Đốc nhân phải bắt đầu từ Chúa Giê-xu Christ. Ngài chính là hiện thân của quyền năng tuyệt đối trên mọi quyền lực. Trước khi về trời, Chúa Giê-xu tuyên bố: "Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta" (Ma-thi-ơ 28:18). Và chính từ vị trí đắc thắng này, Ngài ban quyền cho các môn đồ: "Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi... trên cả quyền của giặc nghịch cùng" (Lu-ca 10:19).

Từ ngữ "quyền" trong nguyên văn Hy Lạp là exousia (ἐξουσία), mang nghĩa thẩm quyền, quyền được phép, quyền hợp pháp. Đây không phải là một sức mạnh bản năng hay phép thuật, mà là thẩm quyền được ủy nhiệm. Một sĩ quan cảnh sát điều khiển giao thông không dùng sức mạnh cơ bắp, mà dùng thẩm quyền được nhà nước trao. Tương tự, thẩm quyền của Cơ Đốc nhân đến từ việc được ở trong Christ và nhận sự ủy nhiệm từ Ngài. Sứ đồ Phao-lô làm sáng tỏ điều này khi tuyên bố về vị trí của tín đồ: Đức Chúa Trời "đã khiến Đấng Christ sống lại... và đặt Ngài ngồi bên hữu mình... làm đầu Hội thánh" (Ê-phê-sô 1:20-22). Và điều kỳ diệu là: "Ngài... cũng đã khiến anh em được sống lại với Đấng Christ, và cho ngồi trong các nơi trên trời với Đấng Christ Giê-xu" (Ê-phê-sô 2:6). Vị trí "ngồi trong các nơi trên trời" biểu thị địa vị, thẩm quyền và sự an nghỉ trong chiến thắng đã hoàn tất của Christ.

Khuôn Mẫu Từ Chúa Giê-xu và Các Sứ Đồ: "Quở Trách" là gì?

Khi nghiên cứu các phân đoạn Chúa Giê-xu và các sứ đồ đối diện với ma quỷ, một động từ quan trọng thường xuất hiện là epitimaō (ἐπιτιμάω). Từ này được dịch là "quở trách", "quở nặng", "cấm", hay "răn". Nó mang sắc thái của một mệnh lệnh có thẩm quyền, một sự khiển trách mạnh mẽ.

  • Chúa Giê-xu quở trách tà linh: "Hỡi tà linh, ta truyền mầy phải ra khỏi đứa nầy!" (Mác 9:25). Trong Mác 1:25, Ngài phán: "Hãy im đi, ra khỏi người nầy!"
  • Phao-lô quở trách tà linh: Khi một con đòi bị quỷ bói khoa theo sau, Sứ đồ Phao-lô "quay lại nói với tà linh rằng: Ta nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ mà truyền cho mầy phải ra khỏi người đàn bà nầy" (Công vụ 16:18).

Hành động này luôn đi kèm với danh của Đức Chúa Jêsus Christ. Đây là chìa khóa then chốt. Các môn đồ đi ra rao giảng và "đuổi nhiều quỷ" (Mác 6:13). Sau khi Chúa về trời, Phi-e-rơ nói với người què: "Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi!" (Công vụ 3:6). Danh Chúa Giê-xu không phải là một câu thần chú, mà đại diện cho chính con người, thẩm quyền và sự hiện diện của Ngài. Quở trách ma quỷ nhân danh Đức Chúa Jêsus có nghĩa là thi hành thẩm quyền với tư cách là đại diện của Ngài, dưới sự ủy quyền và hiệp một với Ngài.

Giới Hạn và Sự Cảnh Báo Quan Trọng

Kinh Thánh cũng ghi lại những cảnh báo nghiêm trọng về việc lạm dụng hoặc dấn thân mạo hiểm vào lĩnh vực này mà thiếu mối liên hệ đúng đắn với Christ.

Câu chuyện cảnh tỉnh: Trong Công vụ 19:13-16, có những thầy trừ quỷ làm nghề dạo, cũng thử "nhân danh Đức Chúa Jêsus mà truyền khiến các quỷ". Họ nói: "Ta nhân danh Đức Chúa Jêsus mà truyền khiến các ngươi, ấy là Đức Chúa Jêsu mà Phao-lô giảng ra". Câu trả lời của tà linh thật đáng sợ: "Đức Chúa Jêsus ta biết, Phao-lô ta cũng quen; nhưng các ngươi là ai?". Kết quả là họ bị thương nặng. Bài học rõ ràng: Ma quỷ nhận biết và khuất phục thẩm quyền thật. Hành động trừ quỷ không phải là một kỹ thuật hay nghi thức, mà là biểu hiện của một mối quan hệ sống động, thẩm quyền được ủy nhiệm và địa vị ở trong Christ. Những người này chỉ dùng "danh" như một câu thần chú, chứ không có mối liên hệ cá nhân với Chúa và không thuộc về Ngài.

Lời dạy của Giu-đe: "Còn những kẻ hay chê bai, hay gièm chê, ưa thích theo tánh xác thịt mình mà sống, và khinh dể đấng cầm quyền... Còn các thiên sứ... đã không giữ thẩm quyền mình, nhưng bỏ chỗ mình, thì Chúa đã dùng dây trói đời đời mà giữ trong vực sâu... Dầu vậy, những kẻ đó cũng đem lòng khinh dể mà chê bai đấng cầm quyền vinh hiển. Nhưng đấng thiên sứ trọng vọng là Mi-chen, khi tranh cãi với ma quỷ... không dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt, nhưng nói rằng: Nguyền Chúa quở trách mầy!" (Giu-đe 1:8-9). Phân đoạn này cho thấy ngay cả tổng lãnh thiên sứ Mi-chen, khi đối diện với ma quỷ (Sa-tan), cũng không tự mình quở trách, mà phó thác sự phán xét cho Chúa. Điều này dạy chúng ta sự khiêm nhường và nhận biết giới hạn. Thẩm quyền của chúng ta trong Christ là thật, nhưng không có nghĩa chúng ta được quyền khinh dể, thách thức hay tò mò đối với các thế lực thuộc linh cách thiếu kính sợ.

Phạm Vi Thực Hành: Cá Nhân, Trực Tiếp, và Cần Thiết

Vậy, khi nào một Cơ Đốc nhân nên quở trách ma quỷ? Khuôn mẫu Kinh Thánh cho thấy điều này thường xảy ra trong các tình huống trực tiếp và cá nhân, khi sự hiện diện và hoạt động của tà linh gây ảnh hưởng rõ ràng, cản trở công việc Chúa hoặc gây hại cho con người.

  1. Khi bị tấn công trực tiếp: Nếu một tín đồ cảm nhận rõ sự tấn công, cám dỗ áp đảo, hay sự đe dọa từ thế lực tối tăm, người ấy có quyền nhân danh Chúa Giê-xu để chống trả. Gia-cơ dạy: "Hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em" (Gia-cơ 4:7). "Chống trả" (antistēte) bao gồm thái độ và lời nói đứng vững trong thẩm quyền của Christ để từ chối và đuổi đi ảnh hưởng của ma quỷ.
  2. Khi chăm sóc và giải cứu người khác: Như trường hợp Phao-lô trong Công vụ 16. Đây là một phần của mạng lệnh rao giảng Phúc Âm và chữa lành (Mác 16:17). Tuy nhiên, điều này cần sự khôn ngoan, nhạy bén thuộc linh, và thường nên được thực hiện trong sự hiệp một với Hội Thánh.
  3. Lời cầu nguyện bảo vệ và giải thoát: Trong lời cầu nguyện, chúng ta có thể dùng thẩm quyền trong danh Chúa Giê-xu để cầu xin sự bảo vệ cho bản thân, gia đình và Hội Thánh khỏi các mưu chước, vòng kềm tỏa của ma quỷ (Ê-phê-sô 6:10-18).

Tuy nhiên, Kinh Thánh không khuyến khích việc tìm kiếm đối đầu hoặc "săn ma quỷ" như một thú vui hay để thể hiện quyền phép. Trọng tâm của Cơ Đốc nhân là Christ và Phúc Âm, chứ không phải ma quỷ. Chúng ta chiến đấu từ vị trí chiến thắng (Ê-phê-sô 2:6), chứ không phải tìm kiếm chiến trận.

Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày

Làm thế nào để sống và vận dụng thẩm quyền này cách lành mạnh và hiệu quả?

1. Xác Lập Địa Vị Trong Christ: Mọi sự bắt đầu từ mối tương giao cá nhân với Chúa Giê-xu. Bạn phải thật sự thuộc về Ngài, được cứu chuộc bởi huyết Ngài, và sống dưới sự quản trị của Ngài. Thẩm quyền đến từ địa vị "ở trong Ngài".

2. Sống Đời Sống Thánh Khiết và Khiêm Nhường: Tội lỗi không xưng ra và sự kiêu ngạo tạo ra "chỗ đứng" (Eph 4:27) cho ma quỷ tấn công. Đời sống thánh khiết và tấm lòng kính sợ Chúa là một lớp áo giáp vững chắc. Hãy luôn nhớ rằng thẩm quyền là được ban cho, không phải tự có.

3. Am Hiểu và Tuyên Xưng Lời Chúa: Chúa Giê-xu đã dùng Lời Chúa để chống lại sự cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:1-11). Lời Chúa là "gươm của Đức Thánh Linh" (Ê-phê-sô 6:17). Hãy trang bị và học tập Lời Chúa. Khi đối diện với sự tấn công, hãy tuyên xưng Lời hứa của Chúa.

4. Cầu Nguyện Trong Danh Chúa Giê-xu: Hãy tập thói quen cầu nguyện với thẩm quyền. Khi cầu nguyện cho sự giải thoát, sự bảo vệ, hay sự phá vỡ các vòng kềm tỏa, hãy nhân danh Chúa Giê-xu mà cầu xin và ra lệnh. Ví dụ: "Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, con ra lệnh cho mọi ảnh hưởng của tối tăm phải rời khỏi đời sống con (hoặc người thân, hoàn cảnh...). Con đứng vững trên sự cứu chuộc và chiến thắng của Christ trên thập tự giá."

5. Tập Trung Vào Christ, Không Tập Trung Vào Ma Quỷ: Đừng để tâm trí bị ám ảnh bởi ma quỷ. Hãy để lòng trí mình đầy dẫy Christ (Cô-lô-se 3:1-2). Sự thờ phượng, ngợi khen Chúa là một vũ khí mạnh mẽ để phá vỡ ách của kẻ thù.

6. Hiệp Một Trong Hội Thánh: Những trận chiến thuộc linh nghiêm trọng thường cần sự hỗ trợ của Hội Thánh. Hãy tìm kiếm sự cầu thay, khuyên bảo của những người trưởng thành trong đức tin khi cần (Ga-la-ti 6:1-2).

Kết Luận: Sống Trong Chiến Thắng Đã Được Ban Cho

Cơ Đốc nhân có quyền quở trách ma quỷ không? , nhưng đó là một thẩm quyền được ủy nhiệm, xuất phát từ địa vị được ở trong Đấng Christ, Đấng đã hoàn toàn đắc thắng trên mọi quyền lực tối tăm (Cô-lô-se 2:15). Quyền này không phải để khoe khoang, tò mò, hay thử nghiệm, mà là để bảo vệ, giải cứu, và đẩy lùi những gì cản trở công việc Chúa và sự tự do của con cái Ngài.

Cuối cùng, hãy nhớ lời khích lệ của Sứ đồ Giăng: "Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian" (1 Giăng 4:4). Chiến trận thuộc linh thật sự đã được định đoạt trên thập tự giá. Chúng ta không chiến đấu để giành chiến thắng, mà chiến đấu từ chiến thắng đã hoàn tất của Christ. Vậy, hãy sống và hành động với đức tin vững vàng trong thẩm quyền đó, luôn khiêm nhường, luôn gắn chặt với Cây Nho thật, và luôn tôn vinh Danh cao cả của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.

Quay Lại Bài Viết