Cầu Nguyện Bằng Kinh Thánh
Trong hành trình thuộc linh của Cơ Đốc nhân, cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Một câu hỏi thường trực được đặt ra là: “Cầu nguyện bằng chính lời Kinh Thánh có hiệu quả và quyền năng hơn những lời cầu nguyện tự phát, bằng ngôn ngữ riêng của chúng ta không?” Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần quay về nền tảng của đức tin – chính Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời – để tìm kiếm nguyên tắc, gương mẫu và lời hứa của Ngài.
Trước khi xét đến “hiệu quả”, chúng ta phải hiểu bản chất của Kinh Thánh. Kinh Thánh không chỉ là một quyển sách; đó là “Lời của Đức Chúa Trời” (Logos Theou). Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2 Ti-mô-thê 3:16). Từ “soi dẫn” trong nguyên văn Hy Lạp là theopneustos (θεόπνευστος), nghĩa đen là “Đức Chúa Trời thở ra”. Như vậy, Kinh Thánh mang trong mình hơi thở và quyền năng sáng tạo của chính Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta cầu nguyện bằng Kinh Thánh, chúng ta đang sử dụng chính ngôn ngữ của Đức Chúa Trời để giao tiếp với Ngài. Điều này không có nghĩa là những lời cầu nguyện chân thành xuất phát từ đáy lòng chúng ta là vô giá trị. Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện với tư cách là con cái thưa chuyện với Cha (Ma-thi-ơ 6:9). Tuy nhiên, cầu nguyện bằng Kinh Thánh là một cách để điều chỉnh tấm lòng và tâm trí chúng ta theo ý muốn của Ngài, đảm bảo rằng lời cầu nguyện của chúng ta được đặt trên nền tảng của lẽ thật và lời hứa không thay đổi của Ngài.
1. Lời Cầu Nguyện Gương Mẫu của Chúa Giê-xu: Khi các môn đồ xin Chúa Giê-xu dạy cầu nguyện, Ngài đã ban cho họ “Bài Cầu Nguyện Chung” (Ma-thi-ơ 6:9-13). Đây không phải là một công thức máy móc để lặp lại vô ý thức, mà là một khuôn mẫu cho nội dung và tinh thần của sự cầu nguyện. Nó bao gồm sự thờ phượng, đầu phục ý Chúa, nhu cầu hằng ngày, sự tha thứ và cầu xin sự bảo vệ. Cầu nguyện bằng Kinh Thánh là mở rộng nguyên tắc này: sử dụng Lời Chúa để định hình mọi khía cạnh đối thoại của chúng ta với Ngài.
2. Chính Chúa Giê-xu – Lời (Logos) Nhập Thể: Giăng 1:1 giới thiệu Chúa Giê-xu là “Ngôi Lời” (Logos). Ngài là hiện thân của Lời Đức Chúa Trời. Đời sống cầu nguyện của Ngài luôn hài hòa trọn vẹn với ý muốn của Cha. Trong cơn hấp hối tại vườn Ghết-sê-ma-nê, lời cầu nguyện của Ngài: “Song không theo ý con, mà theo ý Cha” (Lu-ca 22:42) chính là sự ứng nghiệm hoàn hảo của ý muốn Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Cựu Ước (ví dụ: Ê-sai 53:10). Như vậy, lời cầu nguyện hiệu quả nhất là lời phù hợp với Lời (ý muốn) của Đức Chúa Trời.
3. Lời Hứa về Sự Nhậm Lời: Có một mối liên hệ mật thiết giữa việc ở trong Lời Chúa và sự nhậm lời cầu nguyện. Giăng 15:7 ghi lại lời hứa quyền năng của Chúa Giê-xu: “Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và lời ta cứ ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì điều đó sẽ ban cho các ngươi.” “Ở trong Ta” và “Lời Ta ở trong các ngươi” là hai điều kiện song hành. Khi Lời Chúa thật sự cư ngụ trong lòng chúng ta, nó sẽ thanh tẩy những ước muốn ích kỷ và uốn nắn chúng ta cầu xin theo ý muốn tốt lành của Ngài. Những lời cầu nguyện như vậy chắc chắn được nhậm.
Cầu nguyện bằng Kinh Thánh không phải là một “bùa chú” mang tính ma thuật, mà là một phương thức giao tiếp biến đổi. Nó có hiệu quả hơn theo những cách sau:
a) Đảm Bảo Sự Cầu Nguyện Theo Ý Muốn Chúa: Rô-ma 8:26-27 cho biết chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào cho đúng, nhưng Thánh Linh giúp đỡ chúng ta. Thánh Linh là Đấng soi dẫn Kinh Thánh, vì vậy khi chúng ta cầu nguyện dựa trên Kinh Thánh, chúng ta đang cộng tác với Thánh Linh. Chúng ta cầu nguyện những lời hứa và lẽ thật mà chính Ngài đã bày tỏ. Lời cầu nguyện ấy chắc chắn “phải theo ý Đức Chúa Trời” (câu 27).
b) Củng Cố Đức Tin: “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17). Đức tin là điều kiện then chốt trong sự cầu nguyện (Ma-thi-ơ 21:22). Khi chúng ta cầu nguyện dựa trên một lời hứa cụ thể trong Kinh Thánh, chính Lời đó nuôi dưỡng và củng cố đức tin của chúng ta. Chúng ta không còn cầu nguyện dựa trên cảm xúc hay hoàn cảnh hay thay đổi, mà dựa trên lời hứa bất biến của Đấng Thành Tín.
c) Thanh Tẩy Tư Tưởng và Lời Cầu: Tâm trí tự nhiên của chúng ta thường hướng về những điều thuộc về xác thịt. Kinh Thánh như một “thanh gươm hai lưỡi” (Hê-bơ-rơ 4:12) phân chia và phán xét tư tưởng, ý định trong lòng. Khi để Lời Chúa thấm nhuần lời cầu nguyện, chúng ta học cách từ bỏ những ước muốn ích kỷ và tìm kiếm vinh hiển Ngài trước hết.
d) Là Vũ Khí Trong Cuộc Chiến Thuộc Linh: Sứ đồ Phao-lô mô tả toàn bộ giáp trụ của Đức Chúa Trời, và vũ khí tấn công duy nhất là “gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:17). Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự cám dỗ của ma quỷ trong đồng vắng bằng cách ba lần đáp lại: “Có lời chép rằng…” (Ma-thi-ơ 4:4,7,10). Cầu nguyện bằng Kinh Thánh là vung ra thanh gươm Lời Chúa, không chỉ để phòng thủ mà còn để chiến đấu và chiếm lấy đất hứa thuộc linh.
Việc này không phức tạp. Dưới đây là vài phương pháp cụ thể:
1. Phương Pháp A.C.T.S. Dựa Trên Kinh Thánh:
A - Thờ Phượng (Adoration): Sử dụng các Thi thiên (ví dụ: Thi 95, 100, 145) để ca ngợi Chúa. Đọc và cầu nguyện lớn tiếng những câu đó, biến chúng thành lời ngợi khen của riêng bạn.
C - Xưng Tội (Confession): Dùng Kinh Thánh để xét lòng. Đọc những phân đoạn như Thi thiên 51, 1 Giăng 1:9, rồi thành thật xưng tội với Chúa theo sự cáo trách của Thánh Linh qua Lời Ngài.
T - Cảm Tạ (Thanksgiving): Liệt kê những phước lành dựa trên lời hứa của Chúa. Cảm tạ Ngài vì những đặc tính của Ngài được bày tỏ trong Kinh Thánh (như tình yêu thương trong Giăng 3:16, sự thành tín trong Ca Thương 3:22-23).
S - Cầu Xin (Supplication): Đưa ra những nhu cầu cụ thể và tìm những lời hứa trong Kinh Thánh liên quan. Ví dụ, khi lo lắng, hãy cầu nguyện Phi-líp 4:6-7 và 1 Phi-e-rơ 5:7.
2. Biến Lời Hứa Thành Lời Cầu: Khi đọc Kinh Thánh, gặp một lời hứa (ví dụ: “Hãy trao mọi điều lo lắng cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” – 1 Phi-e-rơ 5:7), hãy dừng lại và cầu nguyện: “Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì lời hứa Ngài săn sóc con. Hôm nay, con trao cho Ngài điều lo lắng về [nêu cụ thể]… Con tin cậy vào sự săn sóc của Ngài.”
3. Cầu Nguyện Theo Phân Đoạn: Chọn một phân đoạn Kinh Thánh ngắn (ví dụ: Ê-phê-sô 3:14-21). Đọc từng câu, từng ý, và cầu nguyện cho chính mình hoặc cho người khác dựa trên đó. Ví dụ, với câu 16: “Xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài…”, bạn có thể cầu nguyện: “Lạy Cha vinh hiển, xin Ngài làm cho con được mạnh mẽ bởi Thánh Linh trong lòng con ngày hôm nay.”
4. Sử Dụng Từ Ngữ Của Kinh Thánh Làm Ngôn Ngữ Cầu Nguyện: Thay vì chỉ nói “Xin Chúa giúp con”, hãy cầu nguyện bằng ngôn ngữ cụ thể của Kinh Thánh: “Xin Chúa là nơi ẩn náu và sức lực của con, một sự giúp đỡ có mặt trong cơn hoạn nạn” (dựa trên Thi 46:1).
Điều quan trọng cần nhớ là Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng (1 Sa-mu-ên 16:7). Những lời cầu nguyện đơn sơ, chân thành từ một đứa con thưa với Cha trên trời luôn được Ngài lắng nghe. Cầu nguyện bằng Kinh Thánh không phải là để thay thế sự chân thành, mà là để dẫn dắt, làm phong phú và bảo vệ sự chân thành ấy bằng lẽ thật.
Tránh việc lặp lại Kinh Thánh cách máy móc, vô hồn như những người ngoại đạo (Ma-thi-ơ 6:7). Hãy để Lời Chúa thấm vào tấm lòng, rồi từ tấm lòng được Lời Chúa biến đổi đó, tuôn ra lời cầu nguyện sống động.
Kết luận: Cầu nguyện bằng Kinh Thánh có “hiệu quả” hơn không? Câu trả lời là “Có”, nếu chúng ta hiểu “hiệu quả” là sự hài hòa với ý muốn Đức Chúa Trời, sự vững chắc của đức tin, và quyền năng biến đổi từ chính Thánh Linh. Đây không phải là một kỹ thuật huyền bí, mà là một đặc ân thân mật: chúng ta được phép dùng chính ngôn ngữ của Cha Thiên Thượng để trò chuyện với Ngài. Hãy để Kinh Thánh không chỉ là sách chúng ta đọc, mà còn là ngôn ngữ chúng ta cầu nguyện. Khi đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm sâu sắc hơn lời của Giê-rê-mi: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi thiên 119:105) – ánh sáng ấy cũng sẽ soi dẫn từng lời cầu nguyện chúng ta thốt lên.
“Hãy để lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và hãy dùng mọi sự khôn ngoan mà khuyên dạy nhau; hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:16)