Ghê tởm là gì?
Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta thường dùng từ “ghê tởm” để diễn tả cảm giác kinh tởm, khó chịu trước một điều gì đó đáng sợ hoặc trái với đạo đức. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh, khái niệm “ghê tởm” mang một ý nghĩa sâu xa hơn, gắn liền với bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời và những điều Ngài căm ghét. Bài viết này sẽ khám phá ý nghĩa của từ “ghê tởm” theo quan điểm Kinh Thánh, những điều được liệt kê là ghê tởm, và áp dụng thực tiễn cho đời sống Cơ đốc nhân.
1. Định Nghĩa và Từ Ngữ Kinh Thánh
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ thường được dùng để chỉ “ghê tởm” là תּוֹעֵבָה (to'ebah). Từ này xuất hiện hơn 100 lần trong Cựu Ước, thường dùng để mô tả những hành vi hoặc thực hành mà Đức Chúa Trời căm ghét, đặc biệt là thờ hình tượng, các hành vi tình dục trái tự nhiên, và những bất công trong xã hội. Một từ khác là שֶׁקֶץ (sheqets) cũng diễn tả sự gớm ghiếc, thường dùng cho những loài vật ô uế (Lê-vi ký 11). Trong Tân Ước, từ Hy Lạp βδέλυγμα (bdelygma) được dùng, chẳng hạn trong Ma-thi-ơ 24:15 nói về “sự gớm ghiếc tàn phá”.
“Ghê tởm” theo Kinh Thánh không chỉ là cảm xúc cá nhân mà là sự xác định rõ ràng của Đức Chúa Trời về những gì trái ngược với thánh tính và trật tự Ngài đã đặt ra. Điều ghê tởm là điều làm ô uế con người và xã hội, đáng bị đoán phạt.
2. Những Điều Ghê Tợm Trong Cựu Ước
Kinh Thánh liệt kê nhiều điều ghê tởm, có thể phân thành các nhóm chính:
a. Thờ Hình Tượng và Các Thực Hành Tà Giáo
Việc thờ lạy các thần khác hoặc tạo hình tượng là ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va (Phục truyền 7:25-26). Các thầy bói, đồng cốt, tà thuật cũng được xem là ghê tởm (Phục truyền 18:9-12). Trong Châm ngôn 6:16-19, “mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội, lòng toan những mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự dữ, kẻ làm chứng gian, và kẻ gây bất hòa giữa anh em” là những điều Đức Giê-hô-va ghét, và ghét ở đây cũng có nghĩa là ghê tởm.
b. Các Tội Về Tình Dục
Lê-vi ký 18 và 20 liệt kê nhiều hành vi tình dục bị xem là ghê tởm: loạn luân, tà dâm, quan hệ đồng tính, thú tính, v.v. “Chớ nằm cùng người nam như nằm cùng người nữ; ấy là một sự gớm ghiếc.” (Lê-vi 18:22). Những tội này phá vỡ kết cấu gia đình và xã hội, làm ô uế đất đai.
c. Sự Bất Công và Lừa Dối
Châm ngôn 11:1 nói: “Cây cân giả là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài.” Việc dùng cân non, gian lận trong thương mại là ghê tởm. Kẻ làm chứng gian, gieo tranh cãi cũng bị ghét (Châm ngôn 6:19).
d. Sự Hy Sinh của Kẻ Ác
Châm ngôn 15:8: “Của tế lễ của kẻ gian ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; song lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng Ngài.” Ngay cả khi dâng hiến, nếu lòng người đó không ngay thẳng, Đức Chúa Trời vẫn xem đó là ghê tởm.
e. Ăn Các Loài Vật Ô Uế
Trong Lê-vi ký 11, các loài vật không nhai lại hoặc không có móng chẻ, các loài thủy sản không vảy, v.v. được xem là “ghê tởm” (sheqets) cho dân Y-sơ-ra-ên. Điều này không chỉ về vệ sinh mà còn biểu tượng cho sự phân biệt thánh sạch và ô uế.
3. Những Điều Ghê Tợm Trong Tân Ước
Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu và các sứ đồ tiếp tục dạy về những điều ghê tởm, dù từ ngữ có thể khác.
a. Dạy Dỗ của Chúa Giê-xu
Chúa Giê-xu nhắc đến “sự gớm ghiếc tàn phá” (Ma-thi-ơ 24:15) liên quan đến ngày cuối cùng. Ngài cũng cảnh báo rằng những gì ra từ lòng người mới làm ô uế: “Vì từ bên trong, từ lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, độc ác, gian dối, lăng loàn, con mắt ganh ghét, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ bên trong và làm cho người ta ô uế.” (Mác 7:21-23). Những tội này cũng tương tự như các điều ghê tởm trong Cựu Ước.
b. Các Thư Tín
Sứ đồ Phao-lô liệt kê những người không được hưởng nước Đức Chúa Trời: “Kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ mềm yếu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.” (1 Cô-rinh-tô 6:9-10). Trong Khải huyền 21:8, những kẻ hèn nhát, chẳng tin, gớm ghiếc (bdelygma), giết người, tà dâm, v.v. sẽ bị ném vào hồ lửa.
Như vậy, Tân Ước không thay đổi định nghĩa về những điều ghê tởm; trái lại, nó nhấn mạnh rằng những tội lỗi ấy đều đối nghịch với Đức Chúa Trời và sẽ bị phán xét.
4. Tại Sao Những Điều Này Là Ghê Tợm?
Có ba lý do chính:
- Vi phạm bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là thánh (Lê-vi 11:44-45), mọi điều ô uế, gian ác đều trái ngược với Ngài.
- Phá vỡ mối quan hệ với Đức Chúa Trời và với nhau: Tội lỗi ngăn cách con người với Đức Chúa Trời, và phá hủy sự hiệp nhất trong xã hội.
- Mang lại sự hủy diệt cho cá nhân và cộng đồng: Kinh Thánh cảnh báo rằng những điều ghê tởm làm ô uế đất đai và dẫn đến sự trừng phạt (Lê-vi 18:24-28).
5. Áp Dụng Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Là những người đã được cứu bởi ân điển qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, chúng ta được kêu gọi sống thánh khiết, tránh xa mọi điều ghê tởm. Dưới đây là một số nguyên tắc thực tiễn:
a. Nhận Biết và Từ Bỏ
Chúng ta cần nghiên cứu Kinh Thánh để biết rõ những gì Đức Chúa Trời ghê tởm, đồng thời xin Thánh Linh soi sáng lòng mình để nhận ra những lãnh vực còn phạm tội. Khi phát hiện, phải ăn năn và từ bỏ ngay (Công vụ 3:19).
b. Nuôi Dưỡng Tấm Lòng Yêu Mến Sự Thánh Khiết
Rô-ma 12:9: “Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy ghét điều dữ, mến điều lành.” Chúng ta phải tập ghét điều dữ như Đức Chúa Trời ghét, và yêu điều Ngài yêu. Điều này đòi hỏi sự biến đổi tâm trí nhờ Lời Chúa (Rô-ma 12:2).
c. Cẩn Trọng Về Văn Hóa và Truyền Thông
Thế giới ngày nay xem nhiều điều ghê tởm là bình thường hoặc thậm chí cổ vũ. Chúng ta cần giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian (Gia-cơ 1:27) bằng cách lựa chọn giải trí, sách báo, phim ảnh và mối quan hệ phù hợp với tiêu chuẩn của Chúa.
d. Sống Công Bình và Yêu Thương
Tránh những bất công, gian lận, dối trá. Hãy sống ngay thẳng, công bình và có lòng thương xót (Mi-chê 6:8). Điều này cũng bao gồm việc đối xử công bằng với người khác trong kinh doanh, công việc, và xã hội.
e. Nương Cậy Nơi Ân Điển và Thánh Linh
Chúng ta không thể tự sức mình chiến thắng tội lỗi. Phải nương cậy Thánh Linh và nhớ rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta, kể cả những điều ghê tởm. Nhờ đó, chúng ta được tha thứ và được ban quyền năng để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 5:16-25).
6. Kết Luận
“Ghê tởm” trong Kinh Thánh là những điều Đức Chúa Trời căm ghét vì chúng chống lại thánh tính Ngài và gây hại cho con người. Từ Cựu Ước đến Tân Ước, Đức Chúa Trời luôn nhất quán trong việc lên án các hành vi thờ hình tượng, tình dục trái tự nhiên, bất công, gian dối, và những tội lỗi khác. Là Cơ đốc nhân, chúng ta được kêu gọi phân biệt điều thánh sạch và ô uế, ghét điều ác, bám lấy điều lành. Nhờ sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ, chúng ta đã được tẩy sạch mọi ghê tởm. Hãy sống xứng đáng với ơn gọi đó, nhờ Thánh Linh giúp sức, để mọi người thấy ánh sáng của Ngài trong đời sống chúng ta.