Làm Sao Tôi Biết Được Mình Đang Yêu?
Trong một thế giới đầy rẫy những khái niệm mơ hồ và cảm xúc chóng vánh về tình yêu, một Cơ Đốc nhân thường tự hỏi: “Làm sao tôi biết được cảm xúc của mình là tình yêu thật sự theo ý muốn của Đức Chúa Trời, hay chỉ là sự say mê, lãng mạn nhất thời?” Câu hỏi này không chỉ quan trọng trong lĩnh vực tình yêu nam nữ, mà còn trong tình yêu thương với người lân cận và trên hết là tình yêu dành cho Chúa. Kinh Thánh, Lời không thể sai lầm của Đức Chúa Trời, không để chúng ta bơ vơ trong sự hoang mang này. Nó cung cấp một tiêu chuẩn rõ ràng, thánh khiết và vĩnh cửu để định nghĩa và nhận diện tình yêu chân chính.
Định Nghĩa Nền Tảng: Tình Yêu Là Gì Theo Kinh Thánh?
Trước khi biết mình có đang yêu hay không, chúng ta phải hiểu tình yêu là gì trong quan điểm của Đấng Tạo Hóa. Tiếng Hy Lạp trong Tân Ước sử dụng nhiều từ khác nhau cho “tình yêu”: Eros (tình yêu lãng mạn, thể xác), Storge (tình yêu gia đình), Philia (tình bạn, tình cảm gắn bó), và Agape. Agape là từ quan trọng nhất, mô tả tình yêu vô điều kiện, có chủ đích, hy sinh và thuộc linh, bắt nguồn từ chính bản tính của Đức Chúa Trời. Đây là tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại (Giăng 3:16) và là tình yêu Ngài truyền lệnh chúng ta phải có.
“Đức Chúa Trời là tình yêu thương” (1 Giăng 4:8). Bản chất của Đức Chúa Trời là Agape. Do đó, tình yêu thật không phải chỉ là một cảm xúc, mà là một bản thể, một đặc tính thuộc linh phản chiếu hình ảnh của Ngài.
Sứ đồ Phao-lô, dưới sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, đã đưa ra bản mô tả chi tiết và đầy đủ nhất về đặc tính của tình yêu Agape trong 1 Cô-rinh-tô 13:4-8. Đây chính là “tiêu chuẩn vàng” để chúng ta tự kiểm tra lòng mình.
Kiểm Tra Lòng Bằng Tiêu Chuẩn 1 Cô-rinh-tô 13
Hãy nghiên cứu kỹ từng đặc tính và tự hỏi: “Những biểu hiện trong tâm trí, lời nói và hành động của tôi có đang phù hợp với điều này không?”
1. “Tình yêu thương hay nhịn nhục” (câu 4): Từ Hy Lạp makrothumeō có nghĩa là “chịu đựng lâu dài”, “kiên nhẫn trước sự khiêu khích”. Nó không nóng nảy, không dễ bực tức. Bạn có kiên nhẫn với những khuyết điểm, thói quen khác biệt, hoặc sự chậm trễ trong tiến trình thuộc linh của người ấy không? Hay bạn dễ nổi nóng, hờn dỗi khi mọi việc không như ý?
2. “Hay làm ơn” (câu 4): Chrēsteuomai – tỏ ra tử tế, hữu ích, có tính xây dựng. Tình yêu thật tìm cách làm điều tốt, nói lời tử tế, ngay cả khi không nhận được gì về. Bạn có chủ động tìm cách phục vụ, khích lệ, và nâng đỡ người ấy không?
3. “Tình yêu thương chẳng ghen tương” (câu 4): Zēloō – không đố kỵ, không so sánh, không muốn chiếm hữu. Bạn có vui mừng khi người ấy thành công, được tán dương, hay có những mối quan hệ lành mạnh khác không? Hay trong lòng nhen nhóm sự ghen tức và cảm giác bị đe dọa?
4. “Chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo” (câu 4): Tình yêu thật không cần phô trương bản thân hoặc mối quan hệ. Nó không kiêu ngạo (perpereuomai, physioō), không xem mình hơn người. Bạn có thường xuyên nói về “tôi” và thành tích của mình, hay quan tâm đến “chúng ta” và sự tăng trưởng của cả hai?
5. “Chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi” (câu 5): Aschēmoneō – không cư xử cách xấu hổ, thiếu đứng đắn. Zēteō ta heautēs – không tìm kiếm những điều cho riêng mình. Tình yêu thật tôn trọng các giới hạn đạo đức (thể xác, tài chính, cảm xúc) và đặt lợi ích của người kia lên trên lợi ích bản thân. Bạn có tôn trọng thân thể, tâm hồn và danh dự của người ấy không? Hay bạn đang sử dụng mối quan hệ để thỏa mãn nhu cầu ích kỷ của mình?
6. “Chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ” (câu 5): Không dễ bị chọc giận (paroxynō), và không tính toán, ghi nhớ những lỗi lầm (logizomai to kakon). Bạn có hay “lập biên bản” những sai phạm của người ấy để sau này dùng không? Tình yêu thật tha thứ và không nuôi dưỡng sự giận dữ.
7. “Chẳng vui về điều không công bình, mà vui về lẽ thật” (câu 6): Đây là điểm then chốt. Tình yêu chân chính đồng hành với sự thánh khiết. Nó không tìm niềm vui trong tội lỗi, dù là của mình hay của người kia. Ngược lại, nó vui mừng khi lẽ thật của Đức Chúa Trời được tôn cao. Bạn có khích lệ nhau sống thánh khiết, vâng lời Chúa không? Hay bạn cùng nhau bào chữa, dung túng cho những sự không công bình?
8. “Nhường nhịn mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự” (câu 7): Tình yêu Agape có sức chịu đựng phi thường (stegō – chịu đựng, bao phủ). Nó lựa chọn tin tưởng vào điều tốt nhất (chứ không ngây thơ), hy vọng vào tương lai theo ý Chúa, và kiên trì vượt qua mọi thử thách. Nó không bỏ cuộc khi gặp khó khăn.
Nhận Diện Tình Yêu Chân Chính Qua Các Mối Quan Hệ
A. Trong Tình Yêu Lãng Mạn & Hôn Nhân:
Ngoài những tiêu chuẩn trên, tình yêu chân chính dẫn đến hôn nhân còn có những dấu hiệu cụ thể:
- Sự Thuộc Về Chúa và Cùng Nhau Tăng Trưởng Thuộc Linh: Mối quan hệ có đưa bạn đến gần Chúa hơn không? Có sự hiệp một trong đức tin, sự cầu nguyện chung, và cùng nhau học hỏi Lời Chúa không? “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin” (2 Cô-rinh-tô 6:14) là nguyên tắc cảnh báo quan trọng.
- Sự Tôn Trọng và Quý Trọng: “Người làm chồng cũng phải yêu vợ mình như chính thân mình” (Ê-phê-sô 5:33). Tình yêu này (agapaō) đi đôi với sự kính trọng (phobeō – vợ đối với chồng). Bạn có thực sự quý trọng người ấy như một món quà từ Chúa, một người cùng hình ảnh Đức Chúa Trời không?
- Mong Muốn Cam Kết Trọn Đời: Tình yêu thật hướng đến giao ước, không chỉ cảm xúc. Nó mong muốn lập “một xác một thịt” (Sáng-thế Ký 2:24) dưới sự chứng giám của Chúa và Hội Thánh.
B. Trong Tình Bạn & Tình Yêu Thương Hội Thánh (Philia & Agape):
“Hãy yêu nhau như Thầy đã yêu các con” (Giăng 13:34). Chúa Giê-xu gọi các môn đồ là bạn hữu (Giăng 15:15). Tình yêu thật trong Hội Thánh được biểu hiện qua:
- Sự Hiệp Một và Tha Thứ: “Hãy chịu lấy nhau và tha thứ nhau” (Cô-lô-se 3:13).
- Sự Khích Lệ và Gánh Vác Gánh Nặng: “Hãy khuyên lơn nhau... gánh vác gánh nặng cho nhau” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11, Ga-la-ti 6:2).
- Tính Trung Thành và Chân Thật: “Sắt mài nhọn sắt. Bạn hữu cũng vậy, mài giũa nhau” (Châm-ngôn 27:17). Tình bạn Cơ Đốc chân chính dám nói lẽ thật trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:15) để cùng nhau trưởng thành.
C. Trong Tình Yêu Dành Cho Chúa (Agape Tối Thượng):
Đây là nền tảng của mọi tình yêu khác. Chúa Giê-xu phán: “Người nào yêu ta thì vâng giữ lời ta” (Giăng 14:23). Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy chúng ta yêu Chúa là sự vâng phục. Nó không phải là cảm xúc ấm áp nhất thời, mà là một đời sống đầu phục ý muốn Ngài. “Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài” (1 Giăng 5:3).
Ứng Dụng Thực Tiễn: Kiểm Tra Lòng Mình Mỗi Ngày
- Thường Xuyên Đối Chiếu Với 1 Cô-rinh-tô 13: Hãy dành thì giờ tĩnh nguyện để cầu nguyện và xin Chúa dùng phân đoạn này như một tấm gương soi vào lòng bạn. Đừng chỉ áp dụng cho người khác, hãy áp dụng cho chính mình trước.
- Cầu Xin Chúa Ban Tình Yêu Thật: Vì tình yêu Agape là bông trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22), chúng ta không thể tự mình tạo ra nó. Hãy cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin đổ đầy tình yêu thương của Ngài vào trong lòng con bởi Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho con” (Rô-ma 5:5).
- Tập Luyện Trong Những Điều Nhỏ Nhất: Tình yêu không phải là một cảm xúc vĩ đại, mà là chuỗi những lựa chọn nhỏ bé mỗi ngày: chọn kiên nhẫn khi tắc đường, chọn nói lời tử tế với một người phục vụ, chọn tha thứ một lời nói vô tình... Hãy bắt đầu từ đó.
- Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan Từ Hội Thánh: Hãy chia sẻ và tìm kiếm lời khuyên từ những người trưởng thành, tin kính trong Hội Thánh. “Trong vô số mưu sự, sự khôn ngoan được bày tỏ” (Châm-ngôn 24:6).
Kết Luận
Cuối cùng, câu trả lời trọn vẹn nhất cho câu hỏi “Làm sao tôi biết được mình đang yêu?” không nằm ở việc chúng ta phân tích cảm xúc mình cho người khác thế nào, mà ở việc chúng ta nhìn lên Thập tự giá. “Nầy là sự yêu thương: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta” (1 Giăng 4:10). Tình yêu thật bắt nguồn từ Chúa, được định nghĩa bởi Chúa, và được bày tỏ trọn vẹn nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Khi chúng ta ở trong Ngài, nhận lãnh tình yêu hy sinh ấy, thì chính tình yêu đó sẽ tuôn chảy qua đời sống chúng ta đến với người khác. Hãy bắt đầu từ việc đón nhận tình yêu của Chúa mỗi ngày. Rồi bạn sẽ khám phá rằng, bạn không chỉ “biết” mình đang yêu, mà còn có thể yêu thương cách chân thật, bền vững và mang lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau... Chúng ta hãy yêu mến, vì Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta trước.” (1 Giăng 4:11, 19).